Ra mắt vào năm 2017, series truyền hình của Netflix 13 Reasons Why (13 lý do tại sao) đã tạo nên một cơn sốt trên toàn thế giới và được mệnh danh là “series phim thành công nhất của Netflix”.

Trailer chính thức của 13 Reasons Why

Nội dung phim được viết dựa trên cuốn tiểu thuyết Thirteen Reasons Why của nhà văn Jay Asher và được Brian Yorkey chuyển thể lại.

13 Reasons Why lấy bối cảnh trường trung học Liberty High và vạch trần những góc khuất, mặt tối ẩn đằng sau vẻ hào nhoáng của nó, một chủ đề tuy không quá mới mẻ nhưng cách khai thác của đạo diễn đã đem đến cho series một làn gió mới so với những bộ phim học đường khác.

Câu chuyện bên trong 13 Reasons Why

13 Reasons Why xoay quanh anh chàng Clay Jensen (Dylan Minette thủ vai) và cô bạn Hannah Baker (Katherine Landford thủ vai), một nữ sinh đã bất ngờ kết liễu cuộc đời mình và để lại mười ba cuộn băng tương ứng với mười ba lý do tại sao cô ra đi.  

Ảnh bìa của 13 Reasons Why
Poster của 13 Reasons Why

Clay Jensen vốn là một anh chàng nhút nhát, ít nói và sống nội tâm. Cậu theo học một ngôi trường trung học danh giá trong thành phố và vô tình phải lòng với Hannah Baker, người làm việc chung ở rạp phim Crestmont.

Trong khi Clay đang cố gắng để thoát ra khỏi cái kén của mình để bày tỏ tình cảm với Hannah thì đó cũng là lúc cô quyết định rời khỏi thế giới, bỏ Clay cùng những học sinh khác ở lại trong sự hoang mang tột độ.

Hẳn khán giả xem truyền hình đều rất đỗi tò mò và đặt nghi vấn xung quanh cái chết của Hannah Baker. Tại sao một học sinh trung học lại tự vẫn? Điều gì đã khiến cô phải từ bỏ cuộc đời còn đang dang dở của mình? Thì đây, mười ba cuộn băng sẽ giải đáp cho những câu hỏi của bạn.

13 lý do tại sao
13 cuộn băng là 13 lý do khác nhau

Trước khi ra đi, Hannah đã thu âm những cuốn băng và gửi cho tất cả những ai có mặt trong câu chuyện của mình. Sau khi nghe xong, họ buộc phải chuyển chiếc hộp đến người tiếp theo.

Cái chết của Hannah Baker không chỉ do một người gây ra mà thậm chí là rất nhiều người, trong đó có cả Clay Jensen. Mỗi học sinh đều là thủ phạm, là tác nhân đẩy cô tìm đến với cái chết để giải thoát cuộc đời đầy bi thương của mình.

13 Reasons Why là hành trình đi khám phá sự thật, đi vén màn những mảng tối đằng sau cánh cửa trường trung học Liberty High. Đằng sau sự hào nhoáng đó là những câu chuyện về bạo lực và tâm lý học đường.

Góc tối ẩn khuất bên trong cuộc sống học đường

Câu chuyện đầu tiên kể về Justin Foley (Brandon Flynn thủ vai), một nhân vật nổi tiếng trong đội bóng rổ của trường với vẻ ngoài hào hoa và đầy ngọt ngào.  Thế nhưng Justin lại lợi dụng Hannah và chụp một tấm ảnh không mấy đứng đắn của cô rồi chia sẻ cho toàn trường.

Từ đó, cái tên Hannah Baker bị cả trường gắn mác là “dễ dãi” dù cô chỉ là học sinh mới chuyển đến. Người ta chỉ chăm chăm chú ý vào cô mà không mảy may quan tâm đến thủ phạm là ai, để rồi nữ sinh vô tội ấy phải gánh chịu tất cả.

Nhân vật Hannah trong phim
Tạo hình của nhân vật Hannah Baker

Hannah gọi Justin Foley là “khởi đầu của kết thúc”, đó là kết thúc của chuỗi ngày trung học hạnh phúc mà cô hằng mong ước, là giã từ cuộc sống phủ đầy màu hồng mà cô từng hi vọng khi chuyển đến thành phố này.

Đến cuộn băng thứ hai, Jessica và Alex, hai người bạn thân nhất của Hannah lại trở thành một cặp đôi và dần dần quay lưng lại với cô.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, cô lại phải ngậm ngùi ăn trái đắng khi bị Tyler, một kẻ chuyên đi rình mò chụp lại khoảnh khắc cô và Courtney đang chơi trò Truth or Dare. Tưởng rằng bạn bè sẽ sát cánh bên nhau khi hoạn nạn, nhưng không, Courtney đã trốn tránh trách nhiệm và đổ mọi tội lỗi lên người bạn Hannah Baker.

Phân cảnh trong 13 Reasons Why
Một phân cảnh trong 13 Reasons Why

Rồi tiếp đến là trò sỉ nhục của Marcus trong ngày Valentine, bị Zach ăn cắp những tấm thiệp, bị Ryan công bố bài thơ cô từng viết trong nhật ký, đến Sheri, Clay, thầy Porter, tất cả đều dần dần bỏ mặc Hannah trong hố sâu của tuyệt vọng.

Từng người một đều cứa một vệt dài lên trái tim vốn đã rỉ máu của cô, Hannah giờ đây không còn chỗ dựa, không còn một bờ vai nào để nương náu. Cô chứng kiến mọi tội lỗi và hành động dơ bẩn của bạn bè mình nhưng lại chẳng thể làm gì để ngăn họ, điều đó càng khiến cô dằn vặt hơn bao giờ hết.

Nỗi đau của Hannah Baker bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi cô cãi vã với bố mẹ và bước chân vô tình đem cô đi đến bữa tiệc của Bryce, một thành viên khác trong đội bóng rổ của trường.

Ngay tại đây, cô đã bị Bryce cưỡng hiếp ở trong hồ bơi và đó cũng chính là khoảnh khắc Hannah nhận ra rằng mình không còn gì để mất. Cô hiểu được rằng bản thân mình đã chết thật rồi, giờ đây chỉ còn lại là một cái xác khô vô hồn, thiếu sức sống.

Bryce Walker trong 13 Reasons Why
Bryce Walker là người trực tiếp đẩy Hannah đến chỗ chết

Sau đó, nữ sinh phải tìm đến thầy cố vấn Porter để xin lời khuyên nhưng tiếc rằng lại không đủ bằng chứng để cáo buộc Bryce. Thầy Porter còn khuyên cô nên bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ để đứng dậy bước tiếp.

Cô bỏ lại làm sao được khi những vết thương ấy đã quá lớn? Hannah bị phản bội, bị bạn bè quay lưng, bị lợi dụng, những nỗi đau ấy sao mà có thể quên được? Làm thế nào để bước tiếp khi bản thân mình chỉ còn là một cái xác vô hồn?

Chính sự vô tâm của thầy Porter là cắt đứt sợi dây hi vọng vốn đã mỏng manh của cô và trong ngày hôm đó, Hannah Baker đã cứa cổ tay tự sát.

Người duy nhất có thể cứu Hannah ra khỏi vũng lầy đó không ai khác chính là Clay. Cậu là người duy nhất mà cô có thể tin tưởng, có thể trút bỏ những nỗi niềm tâm sự của mình, chỉ tiếc rằng Clay đã quá nhút nhát, không đủ tự tin để nói lời yêu với cô.

Cậu biết rõ rằng nếu đêm đó cậu không quay lưng đi, Hannah sẽ không phải ra đi đau thương như vậy. Điều đó có lẽ sẽ khiến cậu day dứt và hối hận suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời mình.

Clay trong 13 Reasons Why
Clay Jensen là người duy nhất có thể cứu Hannah Baker

13 Reasons Why đã thành công trong việc phơi bày hiện thực tăm tối của cuộc sống học đường, cho người xem thấy được đằng sau những cô cậu học sinh giàu có, ăn chơi là những hành động xấu xa, dơ bẩn hay thậm chí là phạm pháp.

Liệu đây có phải là trách nhiệm của toàn xã hội?

Bộ phim đã đề cập đến vấn nạn bắt nạt và bạo lực học đường, một chủ đề có lẽ ở đâu cũng có, ở bất cứ trường học nào cũng tồn tại. Ngay cả quốc gia có nền giáo dục tân tiến như Mỹ mà vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Liệu ta có nhìn thấy bản thân mình hiện diện trong câu chuyện của Hannah? Chỉ qua một tấm ảnh mà ta nhìn thấy trên mạng, một câu chuyện ta vô tình nghe được ở đâu đó, lời bông đùa mà ta vô tình nói ra cũng đã đẩy người khác vào chỗ chết.

“No one knows for certain how much impact they have on the lives of other people.”

Trên thế giới này còn bao nhiêu người đang phải vật lộn như Hannah Baker? Có phải họ đang oằn mình để nhận lấy những lời chỉ trích, đang cố gắng vẫy vùng trong vũng lầy của sự tuyệt vọng rồi tự hỏi bàn tay nào sẽ đưa ra để giúp đỡ họ?

Ta không thể đổ lỗi cho bất cứ ai về cái chết của Hannah Baker vì đó là lỗi của toàn xã hội. Ngay cả bố mẹ của cô, những người gần gũi nhất lại vì mải mê với chuyện làm ăn của gia đình nên không có thời gian để lắng nghe con cái của họ.

13 Reasons Why phơi bày nhiều mặt tối nơi trường học
Bộ phim phơi bày góc tối của môi trường học đường

Hay là sự vô tâm của thầy cố vấn Porter, nếu thầy đứng ra đòi lại công bằng cho Hannah thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Thân là người cố vấn nhưng thầy Porter lại chỉ nói những lời lẽ sáo rỗng và không đặt mình vào hoàn cảnh của cô, không hiểu được những vết thương mà cô đang mang trên người.

Những cô cậu học sinh giàu có và quyền lực như Bryce luôn làm những điều mình muốn mà không cần phải lo lắng về hậu quả. Cậu cho mình cái quyền điều khiển người khác, làm điều dơ bẩn với những bạn gái khác mà không cảm thấy tội lỗi hay thương xót.

Nhân vật trong 13 Reasons Why
Không khí u ám bao trùm toàn bộ phim

13 Reasons Why đã nhìn hiện thực như nó vốn có, đã không tô phủ màu hồng cho cuộc sống tăm tối ở trường trung học Liberty High. Những gì mà Hannah phải chịu đựng cũng là điều mà nhiều học sinh khác đang phải đối mặt nhưng lại không ai có đủ dũng khí để nói ra.

“We all have things we keep hidden, sometimes, keeping secrets is how we survive.”

Ngay cả Hannah Baker, khi ra đi rồi cô mới nói ra những bí mật của mình, còn nếu không, những điều đó sẽ ám ảnh cô cho đến hết cuộc đời.

Series truyền hình 13 Reasons Why như là một hồi chuông báo động đến tất cả chúng ta rằng đừng thờ ơ, dửng dưng trước những cánh tay đang chìa ra cầu cứu sự giúp đỡ, đừng im lặng trước những điều xấu xa mà ta đang nhìn thấy.

Ta cần phải cư xử tốt với mọi người xung quanh dù họ là ai đi nữa. Đừng vì những bức ảnh bị phát tán trên mạng xã hội mà gán nhãn lên người khác, đừng đẩy họ đến chỗ chết vì sự vô tâm và dửng dưng của mình.

Một điểm làm nên sức hút của 13 Reason Why có lẽ sự góp mặt của nữ ca sĩ Selena Gomez với ca khúc Back To YouOnly You.

Đồng thời ca khúc Lovely đánh dấu màn hợp tác giữa của tài năng 10X Billie Eilish và Khalid cũng là một điểm nhấn tạo nên sức hấp dẫn cho bộ phim. Chính những bài hát này đã đẩy bộ phim lên cao trào và giúp cho khán giả nhập tâm vào nhân vật hơn.

13 Reasons Why vừa có thể thưởng thức như là một bộ phim giải trí, vừa có thể là tấm gương để soi chiếu chính bản thân mình để hiểu được rằng chúng ta nên làm gì để giúp xã hội này trở nên tốt đẹp hơn. 

Khánh Nguyên