Hoa cúc dại (Daisy) là bộ phim thuộc thể loại lãng mạn do Lưu Vĩ Cường (Andrew Lau) làm đạo diễn, được công chiếu tại Hàn Quốc vào năm 2006 và đã nhận được rất nhiều đề cử liên quan.

Daisy – Trailer chính thức của phim

Tuy đã ra mắt khán giả được nhiều năm nhưng Hoa cúc dại vẫn gây ám ảnh bởi nỗi buồn chìm đắm xuyên suốt cả mạch phim, khiến mọi người không thôi nghĩ suy và khắc khoải bởi sự hi sinh và câu chuyện tình yêu giữa các nhân vật.

Bộ phim nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả, tiêu biểu là điểm số lên đến 7.5 trên chuyên trang đánh giá phim IMDb và nhiều đề xuất trên các trang đánh giá khác. 

Câu chuyện tình tay ba đầy u ám trong Hoa cúc dại (Daisy)

Hoa cúc dại mở đầu với câu chuyện tình tay ba giữa cô họa sĩ Kim Hye Young (Jun Ji-hyun thủ vai) cùng hai anh chàng sở hữu xuất thân đầy khác biệt, vị cảnh sát Interpol Jeong Woo (Lee Sung-jae thủ vai) và sát thủ chuyên nghiệp Park Yi (Jung Woo-sung thủ vai).

Trong quá khứ, Hye Young thường ra cánh đồng hoa cúc gần nhà để vẽ tranh mỗi khi chiều đến, trong một lần cô băng qua suối để đến cánh đồng thì vô tình trượt chân vấp ngã, để rồi phát hiện một người đàn ông bí ẩn đã dựng cây cầu bắc ngang suối giúp cô không còn gặp nguy hiểm nữa.

Không biết người đó là ai nhưng vẫn muốn gửi lời cảm ơn, Hye Young đã vẽ cho người lạ mặt một bức tranh hoa cúc và đặt lên thành cầu. Kể từ đó, mỗi buổi chiều thu ở Amsterdam nơi cô sống, người ấy lại đặt một chậu hoa trước cửa nhà cùng tiếng gọi lớn “Flowers”.

Poster của phim Hoa cúc dại phủ một màu đen u ám và nét buồn mang mác
Poster của Hoa Cúc Dại (Daisy) phủ một màu u ám và nét buồn mang mác

Thế rồi một ngày kia, Jeong Woo xuất hiện và mang theo chậu hoa cúc để nhờ cô vẽ một bức tranh. Ngỡ đâu chỉ là công việc thuần túy nhưng khi vừa gặp mặt, anh đã bị vẻ đẹp của cô hút hồn và dần nảy sinh tình cảm, oái ăm thay Hye Young lại ngỡ Jeong Woo chính là người gửi hoa tặng mình mỗi ngày.

Ngược lại, Park Yi với xuất thân là sát thủ chuyên nghiệp mới chính là người tặng hoa cho Hye Young. Chỉ tiếc rằng yêu cầu công việc đã khiến anh không thể lộ mặt trước ánh sáng, chỉ có thể âm thầm dõi theo và mong mỏi người mình yêu được hạnh phúc.

Những tưởng rằng mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua trong tĩnh lặng, cô họa sĩ nhỏ ấy sẽ cứ đem lòng yêu chàng cảnh sát còn gã sát thủ thì hàng ngày trồng hoa cúc dại, mơ mộng rằng mùi hương từ chúng sẽ át đi mùi thuốc súng trên người mình thì biến cố vô tình ập đến.

Một ngày đẹp trời, Hye Young đang ngồi vẽ tranh ở quảng trường cạnh Jeung Woo thì vô tình bị vài tên sát thủ bố ráp, Park Yi là người đầu tiên phát hiện và anh đã khai hỏa trước để cứu Hye Young.

Daisy Poster
Dàn diễn viên chọn mặt gửi vàng của Hoa Cúc Dại (Daisy)

Lúc đó, mọi người ai cũng hoảng loạn và Hye Young không phải ngoại lệ, cô đã chạy thoát thân nhưng bất ngờ dính đạn và mất đi giọng nói của mình, Jeung Woo thì bị cấp trên điều chuyển về Hàn Quốc nên không thể ở lại.

Không còn ai bên cạnh che chở cho cô gái nhỏ, Park Yi buộc phải xuất hiện để chăm sóc người con gái anh yêu thương. Câu chuyện tình trắc trở từ đó bắt đầu giữa ba con người lạ mặt, đánh dấu cho những nỗi buồn và đau đớn mà họ phải đón nhận trong tương lai. 

Ngần ấy năm chờ đợi nhưng chẳng thể gặp được người mình yêu

Hye Young ôm thương nhớ về một người mà cô chẳng hề biết mặt nhưng vẫn mong có thể gặp được, chờ mong những chậu hoa thường đến không thiếu một ngày, có lẽ vì lời dặn mà người ông từng để lại năm nào.

“Hye Young con đừng lo lắng, mưa rồi cũng sẽ tạnh thôi và mặt trời lại tỏa sáng, tất cả sẽ lại rực rỡ. Một ngày con sẽ tìm được ai đó cho chính mình”.

Ông của Hye Young là người hoài cổ trong khi cô còn quá trẻ và đang chờ tình yêu đầu đời dạm ngõ, còn mang trong mình những nét mong manh, e sợ và canh cánh một nỗi buồn không buông thành lời của nhiều thiếu nữ ngày ấy. 

Nhịp phim chậm rãi cùng ánh mắt phản chiếu sự cô đơn của Hye Young khiến khán giả dễ dàng đồng cảm với nhân vật, dễ dàng nhận thấy một cảm giác bình yên từ từ chạm đến trái tim của mỗi người. 

Tưởng chừng Hye Young có thể đợi được chàng trai bí ẩn tặng hoa cúc cho mình mỗi ngày nhưng khi Jeung Woo xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi và khiến cảm xúc trong cô rẽ sang nhiều hướng khác nhau. 

Những suy tư đã khiến Hye Young không biết thứ tình cảm đang dần nảy mầm trong tim là tình yêu hay chỉ là sự cảm động nhất thời, khán giả cũng mang nhiều tâm tư về giả định nếu Hye Young biết rằng cô đã nhận sai người, sự rung động ấy liệu có diễn ra như hiện tại hay sẽ tắt hẳn đi.

Daisy Jun Yi Hyun
Jun Ji Hyun toát lên vẻ đẹp cô đơn, buồn man mác và thanh thoát, dịu dàng của người thiếu nữ.

Tình yêu của họ có lẽ nảy nở vì Jeung Woo trót mê mẩn nét đẹp của nàng thiếu nữ mới tròn đôi mươi, Hye Young lại như bị cuốn hút bởi sự lịch thiệp và bí ẩn của chàng trai mình vừa gặp. Cảm xúc ấy dần xóa nhòa những đóa hoa cúc dại mà Hye Young vẫn ngày đêm chờ đợi.

Chỉ tiếc cho một Park Yi đã làm tất cả vì người mình yêu, kể cả khó khăn như xây cầu để người ấy không gặp nguy hiểm, tìm hiểu kiến thức mỹ thuật để mong một ngày cùng cô bàn luận, thuê một căn nhà riêng chỉ với hy vọng được quan sát bóng dáng cô họa tranh mỗi ngày.

Chỉ tiếc cho một Park Yi phải tập trồng hoa cúc dại và mang tặng cô vào đúng bốn giờ mười lăm phút hàng ngày, con số ấy không ngẫu nhiên mà tượng trưng cho ngày cô mở triển lãm tranh đầu tiên, tập thói quen uống cà phê cùng lúc với cô mỗi ngày chỉ để bản thân có chút gì đó tương đồng với người mình yêu.

Chỉ tiếc cho người sát thủ đã luôn nâng niu những đóa hoa mà quên đi mùi thuốc súng ám trên cơ thể mình, đợi chờ một ngày gặp được người khiến mình chấp nhận cho quá khứ ngủ yên.

Vậy mà thân phận vẫn cứ đeo bám lấy anh, không thể mang bóng hình ấy ra ngoài ánh sáng cho một ngày gặp mặt.

Những đóa hoa cúc dại gắn liền với Park Yi như minh chứng về tình yêu thầm lặng, thâm tâm chỉ có thể chứa đựng một người, dẫu không thể cạnh bên thì vẫn mong cho người ấy luôn được hạnh phúc. Tình yêu trở thành giấc mộng, không thể với lấy dù đã nỗ lực chờ đợi và cố gắng mỗi ngày.

Mối tình câm của những kẻ không thể nói thành lời

Cuộc đọ súng tại quảng trường khiến Hye Young bị thương và mất đi giọng nói, hoàn cảnh cô cũng giống như Park Yi, dẫu yêu nhưng không thể đến gần mà bày tỏ lấy một lời.

May mắn thay khi cả hai đã có thể gần nhau hơn, trông thấy người mình yêu bị mất đi giọng nói nhưng chàng trai ấy vẫn kiên nhẫn trò chuyện, thậm chí anh còn đọc được khẩu hình và khiến cô không khỏi ngạc nhiên, cả hai lặng lẽ làm bạn và cứ thế bình yên qua ngày.

Daisy diễn viên chính
Bộ ba nhân vật chính của Hoa Cúc Dại (Daisy) khiến người xem không khỏi đau lòng vì những lần bỏ lỡ nhau

Tuy nhiên Jeong Woo cũng không hề may mắn, anh cũng có những điều thầm kín chỉ giữ cho riêng mình, cũng lo sợ một ngày Hye Young sẽ biết được mình không phải là người đàn ông mà cô chờ đợi.

Anh lo mình sẽ không giữ được người con gái khiến bản thân rung động nhưng cũng lo cô sẽ phải khó xử khi phải lựa chọn tình yêu, vì vậy Jeong Woo cứ thế cất giữ tâm tư mà không bao giờ bày tỏ.

Một người con gái với những mong chờ chưa thành hiện thực, một gã đàn ông sống trong bóng tối nên không thể xuất hiện, một người qua ngang và không thể lựa chọn bước tiếp hay dừng lại, những mối tình câm ấy cứ thế tồn tại và trở thành đóa hoa cúc lay lắt trong trái tim mỗi người.

Mạch phim tự sự gây ám ảnh người xem của Hoa cúc dại (Daisy)

Không có quá nhiều lời thoại mà chủ yếu là tự sự của dàn nhân vật chính, người xem từng bước dấn vào nội tâm nhân vật mà không hề thấy cưỡng ép. Những cảnh quay nhẹ nhàng, khai thác vẻ đẹp thiên nhiên của Hà Lan cũng khiến bộ phim dễ chịu và gần gũi hơn bao giờ hết.

Những mất mát chỉ lướt qua nhưng khiến khán giả khó thoát khỏi day dứt, ám ảnh và thêm phần trầm lặng. Chuyện tình lứa đôi là điều vô số người trải qua, mỗi lựa chọn đều dẫn họ tới một bước đường mới trong đời, không hề ghi rõ đúng sai hay để lại câu trả lời ở sau cuối.

daisy phân cảnh
Có những người một khi đã bỏ lỡ thì dẫu quay đầu cũng không còn tìm thấy nữa

Đạo diễn tài hoa Lưu Vỹ Cường đã chọn ba diễn viên đình đám của Hàn Quốc lúc bấy giờ để họ đảm nhận những vai chính, một lựa chọn phù hợp trong bối cảnh điện ảnh Hong Kong có phần sa sút còn làn sóng Hallyu của Hàn Quốc thì đang càn quét khắp Châu Á. 

Phim đã thành công khi kết hợp đề tài hình sự vốn gay cấn cùng một câu chuyện tình lãng mạn, tưởng chừng không hòa hợp nhưng lại trở thành một dòng chảy độc nhất, khiến khán giả không thể rời mắt.

Hoa cúc dại đã trở thành bom tấn tại các phòng vé Hàn Quốc và dư âm của nó vẫn ảnh hưởng đến cảm xúc của nhiều khán giả cho đến nay, họ say mê với khung cảnh bình yên của đất nước Hà Lan, nơi cánh đồng hoa cúc dại bạt ngàn in dấu một cô gái trẻ, hàng ngày vẽ những bức tranh cho tình yêu của đời mình.

Diễn xuất tròn trịa của bộ ba Jun Ji-hyun, Jung Woo-huyn và Lee Sung-jae cũng là một điểm nhấn bên cạnh cốt truyện khi lay động được trái tim của phần lớn khán giả.

Đây cũng là bước đệm lớn của Jun Ji-huyn khi chỉ một năm sau, cô đã tiến bước Hollywood với tác phẩm Blood: The Last Vampire.

Quỳnh Trâm