Ngược dòng thời gian để yêu anh (Love Destiny) là bộ phim tình cảm lịch sử Thái Lan ra rạp năm 2022 do GDH 559 và Đài truyền hình Thái Lan đồng sản xuất.

Trailer chính thức của phim Ngược dòng thời gian để yêu anh

Người “cầm trịch” dự án không ai khác ngoài đạo diễn Adisorn Tresirikasem, ông được khán giả Việt Nam biết đến với một số tác phẩm như Chuyện tình Bangkok, Chuyện 7 năm.

Phim lấy bối cảnh ở Vương quốc Ayutthaya vào cuối thế kỷ mười bảy, kể về câu chuyện tình cảm của cặp đôi định mệnh Bhop (Thanavat Vatthanaputi thủ vai) và Gaysorn (Ranee Campen thủ vai).

Họ là hậu duệ được tái sinh sau hàng trăm năm của Dej và Karaket, hai nhân vật cùng thời đại nhưng ở tận những năm đầu thế kỷ mười bảy. Tuy nhiên, hiện chỉ còn một trong hai người vẫn tin vào định mệnh. 

Cặp đôi định mệnh trong Ngược dòng thời gian để yêu anh
Cặp đôi định mệnh trong Ngược dòng thời gian để yêu anh

Bhop nghĩ rằng cô gái thường xuất hiện trong mơ suốt nhiều năm qua chính là tri kỷ mà anh luôn tìm kiếm. Khi gặp Gaysorn, Bhop phát hiện nàng tiểu thư này có gương mặt giống hệt “người trong mộng”, để rồi quyết tâm chinh phục trái tim cô.

Trái lại, Gaysorn chẳng màng đến định mệnh ấy, cô luôn tỏ thái độ lạnh lùng và khước từ trước hàng loạt hành động tỏ tình đến từ Bhop. Cặp đôi đã trải qua một hành trình dài để có thể đến bên nhau, đồng thời phải đối mặt với những thử thách và biến cố trong thời đại của mình.

Một bộ phim mang đậm chất hài lãng mạn

Khác với những câu chuyện tình “lâm li bi đát”, tình yêu của Bhop và Gaysorn lại hiện lên một cách nhẹ nhàng và đáng yêu khó tả. Đan xen vào đó là những khoảnh khắc hài hước, vui vẻ đến từ các nhân vật trong phim.

Mở đầu Ngược dòng thời gian để yêu anh là khung cảnh xuyên không của chàng Mathus (Paris Intarakomalyasut thủ vai) từ thời hiện đại về vương quốc Ayutthaya vào cuối thế kỷ mười bảy. Anh trở thành người phục vụ trên chuyến tàu từ Anh Quốc đến nơi mà Bhop và Gaysorn đang sống.

Cả ba đã gặp nhau tại bến cảng để rồi, nhiều tình tiết từ đây được khai thác một cách duyên dáng và tinh tế. Dù bộ phim xen lẫn nhiều yếu tố lịch sử của Thái Lan nhưng không gây khó hiểu với khán giả. Ngược lại, đó còn là yếu tố làm tăng thêm phần gay cấn cho tác phẩm.

Nhân vật Mathus như một nhân chứng mà bộ đôi biên kịch, đạo diễn muốn thông qua lần xuyên không này để kể câu chuyện lịch sử và văn hóa của đất nước Thái Lan.

Chàng trai Mathus xuyên không về quá khứ
Chàng trai Mathus xuyên không về quá khứ

Với sự đầu tư trong bối cảnh sinh hoạt của người dân hai bên dòng sông Chao Phraya xưa, lễ nghi trong triều đình đến món ăn đặc trưng Pad Thái, người xem có thể cảm nhận trọn vẹn không gian và văn hóa, phong tục bản xứ.

Không chỉ vậy, những “miếng hài” xuất hiện trong phim cũng mang đậm chất Thái. Chúng ta có thể bắt gặp phong cách này ở nhiều tác phẩm nổi tiếng như Tình người duyên ma, Yêu nhầm bạn thân. Ở Ngược dòng thời gian để yêu anh, chất hài ấy còn được thể hiện qua tuyến nhân vật phụ.

Nhân vật phụ Pi mang đầy nét duyên dáng trong Ngược dòng thời gian để yêu anh
Nhân vật phụ Pi mang đầy nét duyên dáng trong Ngược dòng thời gian để yêu anh

Dàn nhân vật phụ được xây dựng một cách khéo léo, hài hước và đầy duyên dáng. Pi (Paweenut Pangnakorn thủ vai) là người hầu thân cận của Gaysorn. Cô luôn giúp đỡ và không bao giờ rời bỏ tiểu thư của mình dù gặp phải bất kỳ hoàn cảnh nào.

“Tiểu thư cứ giả vờ tát tôi một bên thôi ạ. Chừa cho tôi bên còn lại để nhai nữa.” – Pi mách đường cho Gaysorn trở thành người xấu trong mắt Bhop

Nam diễn viên nổi tiếng Chanon Santinatornkul hóa thân thành vị hoàng tử trẻ tài năng, tính cách mạnh mẽ, luôn khiến người khác phải nể sợ. Thân cận với anh là Cố vấn hoàng gia Phra Surasawad (Vithaya Pansringarm thủ vai) thông minh mưu mẹo, nhưng chỉ vì lợi ích trước mắt mà liên kết với địch ngoài bán nước.

Với sự đầu tư tỉ mỉ trong cách xây dựng nhân vật, đội ngũ sản xuất Ngược dòng thời gian để yêu anh đã nhận được thành quả xứng đáng. Bất kỳ nhân vật nào cũng đều có đất diễn đặc biệt của riêng mình.

Nét duyên dáng khó cưỡng của cặp đôi Bhop và Gaysorn 

Theo lời của nhà sư mà gia đình Bhop và Gaysorn chọn để xem hôn sự, họ sinh ra là dành cho nhau, nếu không kết hôn thì một trong hai sẽ đoản mệnh. Vì lẽ đó, gia đình chàng và nàng đều mong chờ đến ngày thành hôn.

Gaysorn là cô con gái mang vẻ đẹp thuần khiết nhưng không kém hiện đại của Trưởng Cảnh sát trong vùng. Vì say mê việc học ngôn ngữ và văn hóa phương Tây, cô nàng đã sưu tầm cuốn nhật ký được coi là lời dặn dò đến từ tương lai.

Thế nhưng Bhop đã có người trong mộng, anh luôn tin rằng cô gái đến từ cơn mơ mỗi đêm mới chính là định mệnh đời mình. Dù chưa gặp gỡ nhưng chàng ta vẫn nhất quyết hủy bỏ cuộc hôn nhân này.

Nét điển trai của nam chính Bhop trong phim Ngược dòng thời gian để yêu anh
Nét điển trai của nam chính Bhop trong phim Ngược dòng thời gian để yêu anh

Oái oăm thay, sau khi hủy hôn thì Bhop bất ngờ gặp được người con gái trong giấc mơ bấy lâu nay, không ai khác ngoài Gaysorn xinh đẹp. Cả hai chạm mặt tại buổi diễn kịch mà Hoàng tử tổ chức và từ lúc biết danh tính của nàng, Bhop đã bắt đầu hành trình theo đuổi tình yêu.

Khoảnh khắc Bhop nhận ra tình yêu định mệnh
Khoảnh khắc Bhop nhận ra tình yêu định mệnh

Ban đầu, Gaysorn đều dửng dưng, lạnh lùng trước những lời tán tỉnh của anh chàng. Bởi những bắt bẻ của Bhop ngay từ khi chạm mặt, cô nàng luôn phũ phàng với sự chân thành ấy.

“- Anh tin chúng ta có duyên vợ chồng không? Nếu đã tin thì anh sẽ đợi chứ?

– Tất nhiên, bao lâu ta cũng đợi.

– Vậy thì anh đợi đến kiếp sau đi nhé!”

Sau đó không lâu, chàng và nàng lại tiếp tục hội ngộ nhân dịp một chiến hạm Anh quốc cập cảng Ayutthaya. Rất đông người vì tò mò và thích thú đã tập trung tại bến cảng để chiêm ngưỡng, ngay cả tiểu thư Gaysorn cũng háo hức ghé qua.

Bhop là kỹ sư phụ trách việc mua tàu cho triều đình nên phải có mặt từ sớm để kiểm tra chiến hạm đến từ Anh Quốc này. Từ phía xa, dáng vẻ rạng rỡ của Gaysorn đã lọt vào mắt anh từ lúc nào chẳng hay.

Thế nhưng cũng vì bất cẩn nên Gaysorn không may trượt chân, khiến Bhop phải vội chạy đến giúp đỡ. Song, một chàng trai khôi ngô, khoác trên mình bộ quần áo thủy thủ đã nhanh tay hơn.

Đó chính là Mathus Huntrakul, chàng trai xuyên không từ thế kỷ 21 về thời bấy giờ. Vì anh biết tổ tiên của mình là thuyền trưởng nên không ngần ngại xin làm một chân buôn bán trên ấy. Sự ga lăng, nhiệt tình và thông minh của nhân vật đã khiến Gaysorn trở nên gần gũi hơn với anh.

Sự xuất hiện của nhân vật đến từ tương lai này khiến Bhop bực dọc vì người mình yêu đối xử thân thiết với anh ta. Tuy nhiên, nét diễn mà anh thể hiện lại vô cùng dễ thương, chân thành. Từng ánh lườm nguýt hay lời thoại “ghen tuông” đều khiến khán giả vô thức bật cười.

“- Giả sử cô lấy tôi làm chồng, tên của cô sẽ là Gaysorn Huntrakul.

– Ê, không có giả sử giả tượng gì hết!” – Bhop lộ vẻ ghen tuông khi nghe Mathus giải thích cho Gaysorn

Với Hoàng Tử nước Xiêm, ngài không đồng ý mua lại tàu dù đã có lời hứa từ trước và bỏ ngoài tai lời khuyên của Cố vấn Hoàng gia lẫn Trưởng bộ Tài chính. Chủ tàu là ông Hunter (Daniel Bruce Fraser thủ vai) hăm dọa sẽ kêu gọi hải quân Anh sang phong tỏa nếu phía hoàng gia không giữ lời.

Từ đây, Bhop đề xuất ý kiến rằng anh sẽ tạo dựng mô hình con tàu để thuyết phục hoàng tử. Dự án có sự tham gia của người tương lai Mathus và cô nàng ham học, hay tò mò Gaysorn. Đây cũng chính là thời điểm Bhop và cô gái định mệnh của mình có nhiều khoảnh khắc bên cạnh nhau, để rồi những rung động từ đó nảy sinh.

Mathus với bộ óc đến từ tương lai cũng tham gia vào dự án này. Không chỉ thế, anh còn kiêm luôn chức trách quân sư tình yêu cho Bhop, mách cho chàng ngàn cách tán đổ nàng.

“- Bước một, gây “bão like” rần rần để thể hiện tình yêu.

– Gì cơ, vậy thì mình phải chờ bão tới hả?” Mathus hướng dẫn Bhop cách tán đổ nàng Gaysorn

Với tính cách thật thà chất phác, Bhop đã thể hiện tình yêu đối với Gaysorn theo một cách rất riêng. Anh đặt hoa vào chậu nước cô dùng, nhẹ nhàng gói ghém những bông hoa vào quyển sách mà nàng đọc, cả bữa cơm của Gaysorn cũng xuất hiện “dấu hiệu” ngọt ngào từ Bhop.

Phân cảnh đáng yêu của cặp đôi chính trong Ngược dòng thời gian để yêu anh
Phân cảnh đáng yêu của cặp đôi chính trong Ngược dòng thời gian để yêu anh

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Gaysorn dần phải lòng trước sự nhiệt tình từ đối phương. Từ ánh mắt ngại ngùng, đến nụ cười bẽn lẽn khi nhận được hoa từ Bhop đều diễn ra thật tự nhiên, nhẹ nhàng mà xao động khó tả.

“Nhưng ngay giây phút này đây, má nàng lại đỏ hây hây như bông hoa này vậy.” – Bhop bày tỏ với Gaysorn

Thanavat Vatthanaputi và Ranee Campen đã rất thành công trong việc thể hiện vai diễn Bhop và Gaysorn trong Ngược dòng thời gian để yêu anh. Từ đây, khán giả như được đồng hành cùng nhân vật qua từng niềm vui, hân hoan hay những giây phút căng thẳng của họ.

Yếu tố lịch sử trong Ngược dòng thời gian để yêu anh

Nếu nửa đầu bộ phim là câu chuyện hài lãng mạn về tình yêu định mệnh thì nửa cuối Ngược dòng thời gian để yêu anh lại khiến khán giả căng thẳng, hồi hộp khi lồng ghép yếu tố lịch sử lúc bấy giờ.

Về phía triều đình, Hoàng tử giả vờ thông đồng với Hunter rằng sẽ dàn cảnh để mọi người nghĩ rằng hoàng gia không chịu mua thuyền của người Anh Quốc. Sau đó sẽ chơi trò tiểu nhân, dùng bản chế tác thuyền của Hunter để tạo ra những con thuyền hơi nước riêng cho nước mình.

Để đáp trả, Hunter đe dọa triều đình nước Xiêm nếu họ dám từ bỏ, ông ta sẽ gây bất lợi cho họ bằng cách bán hạm chiến này cho nước Đại Nam, tức Việt Nam thời nhà Nguyễn. Ở bối cảnh lịch sử khi ấy, hai nước đã xảy ra cuộc chiến quyết liệt trên vùng đất Miến Điện và dần tới hồi kết.

Tuy nhiên, một tên nội gián trong triều đình là Cố vấn hoàng gia đã tuồn những thông tin bí mật về kế hoạch của Hoàng tử cho một vị tướng của Đế quốc Anh. Hắn ta âm mưu xâm chiếm Thái Lan, biến đất nước này trở thành thuộc địa của Anh đồng thời đổ hết mọi tội lỗi lên Hunter.

Nhân vật phản diện trong Ngược dòng thời gian để yêu anh
Nhân vật phản diện trong Ngược dòng thời gian để yêu anh

May mắn là sự việc này đã được lường trước nhờ cuốn sách thần kỳ của Gaysorn, cô đã cùng Bhop, Mathus theo dõi Hunter. Hiểu được chiến tranh sắp xảy ra đồng nghĩa với sự hy sinh của người dân vô tội, cả ba cùng nhau tìm cách ngăn chặn điều tàn khốc ấy.

Giới chuyên môn và khán giả nói gì về Ngược dòng thời gian để yêu anh

Với nét văn hóa độc đáo cùng nhiều khoảnh khắc hài hước, tác phẩm thành công chinh phục khán giả Việt Nam và là bộ phim Thái Lan thành công nhất ở phòng vé Việt năm 2022. Đây là thành quả vô cùng xứng đáng cho nỗ lực và sáng tạo của đoàn làm phim.

Tác phẩm để lại nhiều cảm tình với khán giả
Ngược dòng thời gian để yêu anh để lại nhiều cảm tình với khán giả

Hơn thế nữa, tác phẩm còn nhận được lời tán dương đến từ giới báo chí trong nước và cả Việt Nam. Thông qua phong cách làm phim đậm chất Thái, người xem có thể cảm nhận sâu sắc về văn hóa và con người nơi đây.

“Ngược dòng thời gian để yêu anh có sự chỉn chu nhất định khi tuân theo phong cách đặc trưng của phim ngôn tình Thái Lan: Nhẹ nhàng và đậm tính tấu hài.” – Phóng viên Quyên Phạm chia sẻ trên báo Zingnews

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng những chuyển động chậm (Slow Motion) trong phim là không cần thiết, họ kỳ vọng một nhịp phim dồn dập và nhanh hơn.

“Tôi nghĩ những phân cảnh hành động ở nửa cuối bộ phim cần chuyển động nhanh hơn để phù hợp với nội dung mà nó đang truyền tải. Việc sử dụng chuyển động chậm khiến tôi khá tiếc nuối.” – Một khán giả chia sẻ trên diễn đàn IMDb

Ngoài ra, bộ phim có sự đầu tư về mặt trang phục, hình ảnh cực kỳ chỉn chu khiến người xem không thể rời mắt. Ngược dòng thời gian để yêu anh sẽ là trải nghiệm đáng thử cho những bạn đang tìm kiếm một tác phẩm lãng mạn nhưng không kém phần hài hước.

Cam Ngọt