She Was Pretty (Cô nàng xinh đẹp) là bộ phim truyền hình về đề tài tâm lý tình cảm của Hàn Quốc được thực hiện bởi đạo diễn Jung Dae Yoon và biên kịch Jo Sung Hee, phát sóng trên đài MBC vào tháng chín năm 2015.

Trailer chính thức của She Was Pretty

Nội dung phim tuy không quá kịch tính nhưng lại chứa đựng nhiều yếu tố gây cười cùng những câu chuyện đầy nhân văn, She Was Pretty hứa hẹn sẽ đem đến những phút giây thư giãn tuyệt vời khán giả.

She Was Pretty và câu chuyện về sự hoán đổi trớ trêu

She Was Pretty là bộ phim xoay quanh mối tình của hai người bạn thân từ thuở bé gặp lại sau nhiều năm xa cách Ji Sung Joon (Park Seo Joon thủ vai) và Kim Hye Jin (Hwang Jung Eum thủ vai).

Hye Jin và Sung Joon khi còn nhỏ
Hye Jin và Sung Joon khi còn nhỏ

Sung Joon vốn là một cậu bé mập mạp yêu thích vẽ tranh, thường xuyên bị bạn bè bắt nạt còn Hye Jin lại là cô bé giỏi giang và xinh xắn nhất trường, được rất nhiều bạn nam yêu mến.

Câu chuyện bắt đầu khi gia đình Sung Joon chuyển đến cạnh nhà của Hye Jin, khiến cô bạn từ ác cảm ban đầu với Sung Joon lại trở nên thân thiết đến mức luôn đứng ra bảo vệ cậu mỗi khi Sung Joon bị bạn bè bắt nạt.

Cô bé Hye Jin xinh xắn và giỏi giang
Cô bé Hye Jin xinh xắn và giỏi giang

Những ký ức đau buồn cùng nỗi ám ảnh của cậu bé mang trong mình nhiều tổn thương dần dần được cô bạn Hye Jin chữa lành bằng sự quan tâm đầy hồn nhiên, vô tư của mình.

Tuy vậy, những ngày tháng bên nhau của đôi bạn thân ấy không kéo dài được lâu khi gia đình Sung Joon quyết định chuyển đến Mỹ sống và cậu bé phải từ biệt cô bạn của mình.

Sung Joon mang theo lời hẹn ước đầu đời đầy thơ ngây với Hye Jin để vượt qua khoảng thời gian dài đằng đẵng nơi đất khách quê người.

Rất nhiều biến cố không lường trước đã xảy ra sau khi Sung Joon đi Mỹ, gia đình cô bé Hye Jin thất bại trong việc làm ăn đến nỗi phải bán hết nhà cửa để trả nợ.

Hye Jin mang gen di truyền của bố nên sau khi bước vào tuổi dậy thì, gương mặt xuất hiện nhiều tàn nhang cùng mái tóc xoăn ác tính đã biến cô trở thành nàng vịt bầu xấu xí trong mắt những người xung quanh.

Vịt bầu xấu xí của She Was Pretty với tạo hình đầy bất ngờ
Vịt bầu xấu xí của She Was Pretty với tạo hình đầy bất ngờ

Do tốt nghiệp một trường đại học không có danh tiếng, Hye Jin dù nộp đơn xin việc ở rất nhiều nơi nhưng đều bị từ chối. Hai công ty nhận cô vào thực tập thì một công ty phải đóng cửa ngay sau đó, công ty còn lại cũng ngừng hoạt động vì giám đốc bị bắt giữ.

Với mong muốn kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình, Hye Jin phải làm nhân viên phục vụ trong các quán ăn dù ngoại hình xấu xí luôn khiến cô nhận lại sự khinh miệt đầy chua chát.

Trong khi đó, Sung Joon với thời gian sống ở Mỹ đã thành công theo đuổi đam mê của mình trong ngành thời trang, trở thành quản lý hàng đầu của tạp chí The Most và được điều về làm phó tổng biên tập cho một chi nhánh tại Hàn Quốc.

Không còn là cậu bé mập mạp hay bị bắt nạt ngày trước, Ji Sung Joon đã lột xác thành chàng phó tổng biên tập lạnh lùng, điển trai và nghiêm túc trong công việc.

Màn lột xác thành người đàn ông đầy cuốn hút của Sung Joon
Màn lột xác thành người đàn ông đầy cuốn hút của Sung Joon

Điều đầu tiên mà Sung Joon làm khi về đến quê nhà chính là tìm gặp lại cô bạn thuở nhỏ của mình nhưng đứng trước một anh chàng hoàn hảo, khác xa cậu bạn thời thơ ấu đã khiến Hye Jin tự ti, không dám đối mặt và lựa chọn trốn tránh.

Điều này khiến cho Sung Joon vô tình nhận nhầm cô bạn thân Min Hari (Go Joon Hee thủ vai) của Hye Jin chính là người mình cần tìm và từ đây, những rắc rối bắt đầu mở ra với nhiều tình huống đầy trớ trêu.

She Was Pretty và sự diệu kỳ của duyên phận

Mặc dù những xui xẻo liên tiếp ập đến nhưng cô nàng xấu xí Kim Hye Jin vẫn không hề gục ngã hay chán nản mà ngược lại, Hye Jin chấp nhận vẻ bề ngoài mới của mình, không ngừng nỗ lực để tìm kiếm công việc.

Trời không phụ lòng người, Hye Jin được nhận vào làm nhân viên chạy vặt trong tổ biên tập của tạp chí The Most và gặp lại Sung Joon khiến mối lương duyên tưởng chừng đã kết thúc này lại mở sang một trang mới.

Từ sự ác cảm ban đầu vì không nhận ra Hye Jin, Sung Joon dần cảm nhận được sự quen thuộc và niềm vui khác lạ khi ở bên cô gái vừa không xinh đẹp lại vụng về, ngốc nghếch này.

Cho đến một ngày, anh nhận ra mình đang để mắt nhiều hơn đến Hye Jin và đỉnh điểm là việc bất chấp cả nỗi ám ảnh ngày mưa đã hằn sâu vào tâm trí để lái xe đi tìm khi nghe tin cô nàng gặp tai nạn.

Tuyến tình cảm của cặp đôi She Was Pretty đem lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc
Tuyến tình cảm của cặp đôi She Was Pretty đem lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc

Tuy nhiên, việc hiểu lầm Hari chính là người bạn thuở nhỏ cũng tạo ra nhiều tình huống trớ trêu cho mối tình tay ba và khiến Sung Joon phải trải qua không ít dằn vặt, thậm chí phủ nhận cả tình cảm của mình với Hye Jin.

Vượt qua mọi hiểu lầm, trốn tránh và đau khổ, cặp đôi chàng đẹp trai và nàng xấu xí cuối cùng cũng hóa giải được mọi khúc mắc để tìm đến bên nhau.

“Người con gái mà mình thích chính là cậu. Cho dù là lúc còn nhỏ hay khi không nhận ra cậu, thì người mình thích vẫn luôn là cậu.”

She Was Pretty đã thành công khắc họa một mối lương duyên kỳ diệu giữa đôi bạn thuở nhỏ sau bao năm xa cách cho đến tận khi trưởng thành, bằng một niềm tin sắt đá rằng những người có tình chắc chắn sẽ quay về bên nhau.

Đan xen yếu tố tình bạn đáng suy ngẫm

Không chỉ đi sâu khai thác mối quan hệ tình yêu rắc rối giữa những nhân vật trong phim, She Was Pretty còn thành công khắc hoạ khía cạnh tình bạn giữa hai cô nàng Hye Jin và Hari.

Vốn được Hye Jin nhờ đóng thế trong cuộc gặp mặt với Sung Joon nhưng sự ân cần của chàng phó tổng biên tập đã khiến cho một cô gái vốn coi tình yêu như trò đùa như Hari lần đầu biết rung động.

Nữ phụ gây thương nhớ của She Was Pretty
Nữ phụ gây thương nhớ của She Was Pretty

Không giống như diễn biến thông thường trong các bộ phim khác, trải qua một thời gian dài dằn vặt giữa tình bạn và tình yêu, Hari đã không để lòng tham nuốt trọn lý trí mà lựa chọn nói ra sự thật, chúc phúc cho những người mà mình yêu thương.

Cùng lúc đó, Hye Jin cũng phát hiện Hari đã nảy sinh tình cảm với cậu bạn thuở nhỏ của mình. Cô không những không trách cứ Hari, cũng không tự tay vạch trần sự thật mà lựa chọn tin tưởng, chờ đợi bạn mình tự nói ra tất cả.

“Hye Jin à, cảm ơn cậu vì đã chờ đợi mình. Cảm ơn cậu vì đã cho mình thời gian để có đủ can đảm nói ra sự thật.”

Một bộ phim không hề xuất hiện nhân vật phản diện hay những âm mưu, thủ đoạn bất ngờ nhưng lại hấp dẫn khán giả bởi những tình cảm sâu sắc mà mỗi nhân vật đã dành cho những người mà mình yêu thương.

Tình bạn đẹp giữa Hye Jin và Hari là một nốt trầm sâu lắng đằng sau những tình huống hài hước mang tính giải trí cao của bộ phim, là nhân tố quan trọng góp phần làm nên thành công của She Was Pretty trong lòng khán giả.

Diễn xuất của dàn diễn viên trẻ gây ấn tượng

Tuy không có sự tham gia của những tên tuổi đình đám trong giới phim ảnh Hàn Quốc nhưng chính những gương mặt trẻ của She Was Pretty lại gây ấn tượng với khán giả bằng diễn xuất tự nhiên và sinh động của mình.

Hwang Jung Eum vốn là một gương mặt khá quen thuộc đối với khán giả màn ảnh nhỏ từ sau sự xuất hiện của cô trong dự án phim sitcom ăn khách Gia đình là số một phần hai.

Diễn xuất của nữ diễn viên trong She Was Pretty khi hóa thân vào nhân vật Hye Jin đã không làm khán giả thất vọng khi có sự biến hóa linh hoạt từ những tình huống hài hước, cười ra nước mắt đến những phân cảnh cần sự biểu đạt nội tâm.

Năm 2015 có thể coi là một năm thành công của cả Hwang Jung Eum và Park Seo Joon khi cả hai bộ phim mà hai người hợp tác là Kill Me Heal MeShe Was Pretty đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình đến từ khán giả.

Anh chàng phó tổng biên tập trong She Was Pretty chính là vai nam chính đưa tên tuổi của Park Seo Joon đến gần hơn với công chúng sau nhiều lần xuất hiện chỉ bằng những vai phụ trong các dự án phim trước đó.

Diễn xuất linh hoạt, tự nhiên của Park Seo Joon trong từng phân cảnh cùng với ngoại hình điển trai và đôi mắt biết cười đã không khỏi đốn tim khán giả, tạo ra nhiều hiệu ứng tốt cho She Was Pretty.

Diễn xuất của Park Seo Joon trong She Was Pretty nhận được nhiều lời khen
Diễn xuất của Park Seo Joon trong She Was Pretty nhận được nhiều lời khen 

Bên cạnh cặp đôi chính là Park Seo Joon và Hwang Jung Eum, một gương mặt gây ấn tượng rất lớn đối với khán giả trong She Was Pretty chính là anh chàng phóng viên Kim Shin Hyuk (Choi Si Won thủ vai).

Vốn là nam thần tượng thuộc nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc Super Junior, không qua một trường lớp đào tạo diễn viên chuyên nghiệp nào nhưng diễn xuất của Choi Si Won lại được khán giả đánh giá cao thông qua nhiều dự án phim truyền hình, đặc biệt là vai diễn trong She Was Pretty.

Nhân vật mà Choi Si Won đảm nhận đem lại cho khán giả nhiều giây phút thư giãn
Nhân vật mà Choi Si Won đảm nhận đem lại cho khán giả nhiều giây phút thư giãn

Hóa thân thành một anh chàng phóng viên tài năng nhưng rất “điên”, phóng khoáng và hài hước, Choi Si Won đã tạo nên những tình huống khiến khán giả cười ra nước mắt, giúp anh chiếm được nhiều cảm tình từ người xem.

Mỗi nhân vật là một cá tính khác nhau cùng với sự hóa thân một cách nghiêm túc của dàn diễn viên trẻ tuổi đã tạo cho She Was Pretty một sức hấp dẫn khó cưỡng, khiến khán giả không thể ngừng đón chờ mỗi tập phim.

She Was Pretty tạo nên cơn sốt màn ảnh nhỏ

Dù sở hữu dàn diễn viên trẻ đầy tài năng và thực lực nhưng She Was Pretty lại có một khởi đầu khá gian nan khi tỷ suất người xem trên toàn quốc của tập đầu tiên chỉ đạt 4,8%.

Tuy nhiên câu chuyện “hoàng tử và vịt bầu” được khai thác dưới một góc nhìn riêng đã giúp cho She Was Pretty thu hút được một lượng lớn khán giả tăng theo từng tập phát sóng, khiến tỷ suất người xem đạt đỉnh điểm ở con số đáng mơ ước 19,8%.

Bản giao hưởng đầy ngọt ngào trong She Was Pretty
Bản giao hưởng đầy ngọt ngào trong She Was Pretty

She Was Pretty không chỉ tạo nên cơn sốt trên màn ảnh đối với khán giả tại quê nhà mà sức hút của bộ phim còn lan tỏa đến người xem của nhiều nước khác nhau trong khu vực.

Năm 2017, các nhà sản xuất phim của Trung Quốc đã mua lại bản quyền và làm lại một phiên bản mới của bộ phim dưới cái tên Lý Huệ Trân xinh đẹp với sự tham gia của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba.

Đến năm 2019, Việt Nam cũng tiến hành “remake” lại She Was Pretty bằng phiên bản Mối tình đầu của tôi, quy tụ dàn diễn viên nổi bật như Bình An, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc và B Trần.

She Was Pretty phiên bản Việt
She Was Pretty phiên bản Việt

Với sức hút mạnh mẽ đó, She Was Pretty đã giành được rất nhiều giải thưởng trong các lễ trao giải uy tín của Hàn Quốc và đặc biệt, bộ phim giúp cho nam diễn viên Park Seo Joon nhận đến bốn giải thưởng trong lễ trao giải MBC Drama Award.

Có thể nói, She Was Pretty chính là một bản giao hưởng diệu kỳ với sự kết hợp của nhiều yếu tố từ tình bạn đến tình yêu đem lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. 

Một bộ phim không có nhiều yếu tố bất ngờ, hồi hộp và kịch tính nhưng chính nội dung nhẹ nhàng hài hước lại là điểm cộng rất lớn của She Was Pretty, mang đến những giây phút thư giãn khó quên trong lòng khán giả.

Hồng Nhung