Ra mắt vào năm 2014, bộ phim Guardians of the Galaxy, hay tên tiếng Việt là Vệ binh dải ngân hà đã nhận được sự đón nhận của công chúng trên toàn thế giới nhờ những thước phim tuyệt vời của mình.

 Trailer chính thức của Vệ binh dải ngân hà

Vệ binh dải ngân hà được sản xuất bởi Marvel Studios và được Walt Disney Studios Motion Pictures phát hành. Đây là phần thứ mười trong Marvel Cinematic Universe.

Bộ phim với màn mở đầu đầy ấn tượng

Bộ phim kể về Ronan, một tên bạo chúa muốn tiêu diệt nền văn minh của nhân loại trong hành tinh Xandar. Muốn làm được việc đó thì trong tay phải có viên đá vô cực, phải là kẻ mạnh nhất vũ trụ thì mới có thể điều khiển được viên đá đó.

Để ngăn chặn âm mưu của Ronan, một biệt đội gồm Peter Quill (Chris Patt thủ vai), Gamora (Zoe Saldana thủ vai), Drax (Dave Bautista thủ vai), một chú chồn Rocket và một cái cây to lớn Groot đã cùng kề vai sát cánh để bảo vệ nền văn minh Xandar.

Phim Vệ binh dải ngân hà
Poster của Vệ binh dải ngân hà

Phim mở đầu với hình ảnh của cậu bé Peter Quill, một đứa trẻ nhạy cảm, dễ tổn thương, không dám cầm lấy tay của người mẹ đang hấp hối trên giường bệnh. Cũng vào cái đêm ấy, Peter bị một chiếc phi thuyền củaYondu bắt cóc.

Kể từ đó, cuộc sống của cậu bé Peter Quill chính thức thay đổi. Yondu Udonta, người đã nuôi nấng Peter, đã huấn luyện anh thành đạo chích chuyên nghiệp.

Đến hai mươi năm sau, chúng ta gặp lại Peter, giờ đây đã tự xưng là Chúa tể của những vì sao đang nhảy múa cùng những bản nhạc của thập niên 80. Những bài hát được người mẹ để lại trong cuộn băng mang tên “Tuyển tập những bài hát hay phần một”.

Ngay từ những giây phút mở đầu, khán giả đã được chiêm ngưỡng màn đấu đá đẹp mắt giữa Peter cùng với những người lính trên một hành tinh đổ nát, tồi tàn. Mới một phút trước đó, Peter vẫn đang đắm chìm trong giai điệu thì một phút sau, anh đã trở thành một người anh hùng.

Nhân vật Peter Quill trong phim
Tạo hình của Peter Quill

Những điểm khác biệt làm nên sức hút của phim

Vệ binh dải ngân hà hội tụ nhiều điểm khác biệt so với những bộ phim trước đây của Marvel. Lần này, cuộc chiến của những người hùng không còn bị bó hẹp trong Trái Đất nữa mà đã vươn ra tận vũ trụ bao la.

Và điều trớ trêu ở đây là những người anh hùng lại là tập hợp của những kẻ thất bại. Không phải là Tony Shark với những vũ khí siêu hạng, không phải là biểu tượng của nước Mỹ như Captain America, cũng không phải là vị thần sấm Thor với cây búa đầy dũng mãnh.

Biệt đội anh hùng ở đây chỉ là Peter, một kẻ được đám giang hồ nuôi lớn, chuyên đi ăn cắp vặt và bị truy đuổi ở khắp nơi. Một cô gái da xanh là Gamora, bị tra tấn và trở thành vũ khí sống cho Ronan.

Kế tiếp đó là một con chồn nói nhiều Rocket, một quái vật cây chỉ biết nói ba từ “I am Groot” và gã người hành tinh to con Drax chỉ có thể hiểu mọi thứ theo đúng nghĩa đen.

Dàn diễn viên của Vệ binh dải ngân hà
Biệt đội anh hùng quái dị của phim

Họ là những kẻ phạm tội, đầy rẫy tiền án tiền sự nhưng vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thậm chí, họ gặp được nhau vì cùng ở trong một nhà tù được bảo vệ cẩn mật nhất, rồi họ đã cùng nhau tìm cách để trốn thoát ra bên ngoài.

Vậy nên tuy được gắn mác phim hành động nhưng xuyên suốt Vệ binh dải ngân hà lại có những phân cảnh hài hước mang tính mỉa mai, chế giễu khiến khán giả không thể rời mắt suốt gần hai tiếng đồng hồ.

Biệt đội anh hùng ở đây vốn không phải là những con người được nhào nặn nên với lý tưởng giải cứu thế giới. Cả năm người họ đều mang trong mình những mục đích khác nhau.

Cô gái da xanh Gamora muốn phản bội Thanos và Ronan, gã điên Drax đợi đến ngày tự tay giết Ronan để báo thù cho vợ con mình.

Gamora trong Vệ binh dải ngân hà
Tạo hình của cô gái da xanh Gamora

Họ là những người anh hùng đời thường, là những hình ảnh quen thuộc mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống. Năm con người họ đều là những kẻ mang trong mình những mất mát, cũng có những khoảnh khắc đấu tranh giữa việc nên làm anh hùng cứu thế hay chỉ là những kẻ bình thường, bảo vệ tính mạng cho chính mình trước?

“Cuộc đời thường lấy đi nhiều hơn là mang lại. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, nó đã cho ta một thứ. Nó cho ta một cơ hội.

Để làm gì?

Để quan tâm.”

Tính cách của mỗi nhân vật đều được đạo diễn James Gun khai thác khi bị đẩy vào những tình huống đầy éo le. Đó là sự phản bội của Drax, sự hi sinh của Groot và cả con chồn ranh mãnh, lắm mưu Rocket cũng có những phút giây yếu lòng.

Vì thế nên bên cạnh việc đem đến cho khán giả những tràng cười không ngớt cùng những phút giây hài hước thì Vệ binh dải ngân hà cũng không thiếu những phân cảnh cảm động, có chiều sâu chạm đến trái tim của người đọc.

Điển hình là cái cây to lớn Groot đã cho đứa trẻ ăn xinh bên đường một nhành cây phát sáng, đã lấy thân mình bao bọc đồng đội trên phi thuyền của Ronan. Hay là cảnh Peter quyết tâm ra ngoài vũ trụ để cứu Gamora, bất chấp cả mạng sống của mình.

Nhân vật Groot trong phim
Cái cây khô Groot đang chiến đấu cùng người bạn Rocket

Vậy nên tuy xuất thân không được hào nhoáng nhưng những người anh hùng của chúng ta cũng đầy tình yêu thương, biết hi sinh thân mình bảo vệ cho những người cộng sự. Đó đều là những khoảnh khắc tuyệt đẹp và đầy tính nhân văn.

Một điểm cộng thu hút khác của Vệ binh dải ngân hà đó là chất lượng hình ảnh và âm thanh trên cả tuyệt vời. Những kĩ xảo được sử dụng trong trận đấu ở cuối phim đã khiến cho khán giả mãn nhãn.

Phân cảnh Quân đoàn Nova bao trùm lên phi thuyền đen của Ronan đã khiến người xem phải trầm trồ. Và thậm chí có những trận đấu ngoài vũ trụ đầy bắt mắt và kịch tính đã góp phần làm nên sức hút của bộ phim này.

Đạo diễn của bộ phim đã thật sự thành công khi lồng ghép những bản nhạc hit của thập niên 90 như Hooked on a Feeling, Cherry Bomb hay là Ain’t No Mountain High Enough.

Thay vì những âm thanh quen thuộc trong những bộ phim Marvel khác thì Vệ binh dải ngân hà như đem đến cho khán giả một bầu không khí khác, một cảm nhận khác về một bộ phim viết về anh hùng.

Nhân vật Drax của phim
Gã to con Drax với âm mưu trả thù cho vợ con mình

Những thiếu sót của Vệ binh dải ngân hà

Nhưng bộ phim cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót, như việc tiết tấu của bộ phim quá nhanh gọn làm cho những vấn đề được đặt ra dường như chưa được giải quyết triệt để.

Có thể thấy được điều đó qua việc các thành viên trong biệt đội hợp tác với nhau quá nhanh, đi từ kẻ thù đến người đồng đội chỉ trong cái chớp mắt. Hay là kế hoạch tác chiến với Ronan cũng đến quá nhanh khi mà trước đó họ còn đang trong bế tắc.

Bên cạnh việc xây dựng dàn nhân vật chính diện xuất sắc thì những nhân vật phản diện lại khá mờ nhạt. Cô em gái Nabula luôn căm ghét người chị Gamora của mình lại phải chấp nhận thua cuộc trong trận chiến ở cuối phim, hay là Ronan dù có viên đá vô cực trong tay cũng chẳng thể làm nên trò trống gì.

Nhân vật Rocket trong phim
Chú chồn Rocket là sản phẩm của quá trình thí nghiệm gen

Cảnh đấu đá giữa biệt đội anh hùng và Ronan chưa thể khiến người xem cảm thấy đã mắt và chưa nói lên được sức mạnh thôn tính cả vũ trụ của viên đá màu tím đó.

Hơn nữa, cái chết của kẻ bạo chúa Ronan cũng chưa đủ để làm cho khán giả cảm thấy thực sự thỏa mãn, hả hê vì những tội ác hắn đã gây ra. Hay Thanos, kẻ thù của Drax, Gamora và Nebula thì cũng chưa bộc lộ được sức mạnh của mình.

Nhưng dù sao thì những khiếm khuyết đó cũng không thể che lấp đi sự xuất sắc của phim khi đã khai thác được những mảng khác biệt về những người anh hùng. Nhờ đó mà Vệ binh dải ngân hà đã đạt được thành công lớn về doanh thu.

Bộ phim Vệ binh dải ngân hà
Một phân cảnh trong phim

Bộ phim đã thu về hơn 700 triệu USD trên toàn thế giới và trở thành bộ phim siêu anh hùng có doanh thu cao nhất trong năm 2014. Đồng thời đây cũng là bộ phim có doanh thu cao thứ hai ở Bắc Mỹ năm 2014.

Vệ binh dải ngân hà tuy không quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, những cái tên như Chris Patt hay Zoe Sadalna vẫn còn khá xa lạ đối với khán giả. Nhưng dù vậy thì các diễn viên vẫn đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình và thể hiện được bản sắc của nhân vật. Và cùng nhau, họ đã tạo nên một biệt đội anh hùng quái lạ nhất từ trước đến giờ.

Vì thế mà bộ phim được cho là một trong những bom tấn đáng xem nhất của mùa hè và là một tác phẩm xuất sắc của vũ trụ điện ảnh Marvel.

Khánh Nguyên