Tiểu thuyết Yêu anh hơn cả tử thần ra mắt vào năm 2008 và là một trong rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng của nữ nhà văn Trung Quốc Tào Đình. Tác phẩm là áng văn đẹp đẽ mà bi thương và làm đọng lại trong lòng người đọc những chiêm nghiệm về tình yêu, tình thân và tình người giữa cuộc sống. 

Vài nét khái quát về tác giả Tào Đình

Là một nhà văn có sức ảnh hưởng với bạn đọc Trung Quốc nhưng Tào Đình có rất ít thông tin cá nhân được công khai, nữ nhà văn bắt đầu sự nghiệp viết lách của mình với vai trò là một tác giả văn học mạng. 

Các tác phẩm của Tào Đình
Một số tiểu thuyết ngôn tình chấp bút bởi nhà văn Tào Đình

Cô sinh ngày mười bốn tháng hai năm 1985 tại Trùng Khánh và được biết đến qua các tác phẩm nổi bật như Xin lỗi, em chỉ là con đĩ, Hôn lễ tháng baPhấn hoa lầu xanh hay Anh trai em gái

Các câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết của Tào Đình thường được xây dựng nên từ những tình huống éo le, có kết thúc buồn và để lại nhiều day dứt trong lòng bạn đọc. 

Bìa sách Xin lỗi, em chỉ là con đĩ
Một trong các sáng tác tiêu biểu của nhà văn Tào Đình

Trở đi trở lại trong tác phẩm của nữ nhà văn Trung Quốc này là hình tượng những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết và sự tự tin nhưng gặp phải nhiều khó khăn trong tình yêu và cuộc sống, đôi khi còn phải chịu đựng sự dày vò của quá khứ bất hạnh. 

Điều đó khiến họ phải không ngừng vật lộn với định mệnh để tự lựa chọn con đường của mình và dũng cảm đối diện với những mong ước chân thành nhất từ trong trái tim. 

Yêu anh hơn cả tử thần là câu chuyện tình yêu cảm động giữa người và tiên

Yêu anh hơn cả tử thần kể về Đào Hoa Tiên Tử Mễ Bối, nàng tiên nữ xinh đẹp dịu dàng như cánh hoa đào của thiên đình. 

Nàng vì muốn báo ơn cho ân nhân cứu mạng của mình là cậu bé nhà nghèo tên Mạc Ngôn Hy mà đã hạ phàm, sống trên trần gian hai mươi năm và không ngừng tìm kiếm kiếp sau của ân nhân mình. 

Bìa sách Yêu anh hơn cả tử thần
Bìa ngoài của tiểu thuyết Yêu anh hơn cả tử thần

Suốt mười chín năm ở nhân giới, vì chịu sự trừng phạt của Ngọc Đế mà Mễ Bối phải trải qua biết bao khổ nạn, từ bẩm sinh tật nguyền không thể cất tiếng nói cho đến việc phải sống phận cô nhi bị hết gia đình này đến gia đình khác ghẻ lạnh. 

Thế nhưng mọi chuyện dần chuyển biến tốt đẹp hơn khi Mễ Bối được gia đình họ Mạc nhận nuôi. Trong căn biệt thự xa hoa ấy, nàng tiên nữ tội nghiệp đã dần cảm nhận được sự ấm áp của thế gian thông qua tấm lòng yêu thương săn sóc của bà Mạc cùng sự quan tâm chân thành từ vú nuôi và cũng từ đây, cô tìm được ân nhân cứu mạng của mình. 

Mặt sau của cuốn sách Yêu anh hơn cả tử thần
Bìa sau của cuốn sách Yêu anh hơn cả tử thần

Ở kiếp này, Mạc Ngôn Hy không còn là cậu bé nghèo đáng thương, phải chết vì đói thay vào đó, anh là thiếu gia đương tuổi thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời của nhà họ Mạc, gia đình đã nhận nuôi Mễ Bối.​ 

Dù bề ngoài anh ngạo mạn, bất cần với tính cách ngang ngược và cổ quái nhưng sau nhiều lần tiếp xúc với Mạc Ngôn Hy, Mễ Bối dần nhận ra trái tim lương thiện và ấm áp mà chàng trai này luôn cố giấu sau dáng vẻ lạnh lùng.

Anh dạy cô cách mỉm cười, khiến cô rung động và có cảm xúc với thế giới xung quanh, thứ mà chẳng thần tiên trên trời nào có thể mang đến cho cô. Thế rồi, tình cảm cứ lớn dần và lòng biết ơn đã chuyển thành tình yêu từ lúc nào chẳng hay.

Ảnh minh họa cho bìa sách Yêu anh hơn cả tử thần
Một bìa sách khác của tiểu thuyết Yêu anh hơn cả tử thần

Rốt cuộc thì điều gì đã khiến cậu bé Mạc Ngôn Hy chăm ngoan, học giỏi và ấm áp năm nào trở nên ngạo mạn và bất cần như vậy? Làm thế nào để bảo vệ Ngôn Hy khỏi sự ghen tuông mù quáng từ vị hôn phu của Mễ Bối là Cửu Hoàng Tử trên thiên đình? 

Tất cả những khúc mắc, khiếm khuyết và bất hạnh trong cuộc đời Ngôn Hy đã được Mễ Bối tháo gỡ và bù đắp bằng một tình yêu chân thành, trong sáng và có một không hai trên thế gian này.

Tình yêu vượt qua định kiến và số mệnh trong Yêu anh hơn cả tử thần

Câu chuyện tình yêu của Mễ Bối và Mạc Ngôn Hy đã nói cho mỗi người chúng ta biết một cách để đối xử dịu dàng với thế gian này, đó chính là biết yêu thương những điều không hoàn hảo.

Ở kiếp sống này, cả Mễ Bối và Mạc Ngôn Hy đều là những con người bất toàn. Nếu như Mễ Bối bất hạnh vì bẩm sinh không thể cất tiếng nói thì Mạc Ngôn Hy cũng chịu nỗi đau tột cùng khi đang khỏe mạnh lại bỗng nhiên mắc phải căn bệnh HIV quái ác. 

Ảnh minh họa đẹp cho bìa sách
Câu chuyện tình yêu trong Yêu anh hơn cả tử thần thật đẹp mà cũng thật buồn

Cả hai đều bị những định kiến tàn nhẫn quanh mình dày vò nhưng điều đó chẳng ngăn hai người trẻ chở che và bù đắp cho nhau. Chính Mạc Ngôn Hy đã kéo Mễ Bối ra khỏi tình cảnh bị bắt nạt và chỉ cô cách cảm nhận cuộc sống. 

Tương tự như vậy, trong lúc Ngôn Hy gắng sức giấu trái tim dưới lớp vỏ bọc của một tên ngỗ nghịch, bất cần đời thì Mễ Bối đã dùng tình cảm sâu lắng, sự quan tâm thầm lặng và những hy sinh cao cả để khiến anh học được cách trân trọng chính bản thân và cho anh động lực to lớn để dũng cảm đối diện với thế giới.

“Cả em và tử thần đều muốn có anh, có điều em có ưu thế hơn ông ta, bởi vì em yêu anh, yêu anh sâu sắc.”

– Yêu anh hơn cả tử thần

Câu chuyện của hai người trẻ chẳng xa lạ gì với những hiện tượng có thực ngoài đời sống hiện nay, đâu đó trên thế giới này vẫn luôn có những người bất hạnh bị khuyết tật hay đau khổ vì mắc bệnh nan y. 

Từ những rung cảm mà tiểu thuyết Yêu anh hơn cả tử thần mang lại, người đọc phần nào thấu hiểu được cảnh ngộ của họ và nhờ đó, mỗi người học cách sống bao dung hơn đồng thời biết dùng tình yêu thương để xoa dịu những niềm đau của tha nhân.

Hơi thở của thanh xuân trong Yêu anh hơn cả tử thần 

Những rung động của hai nhân vật chính được Tào Đình khai thác chủ yếu trong bối cảnh thanh xuân vườn trường, từng lời văn cũng vì thế mà thấm đẫm hơi thở của thanh xuân. 

Đọc Yêu anh hơn cả tử thần, người đọc được dịp nhớ lại quãng thời gian cấp ba tươi đẹp nhất của mình. Đó là những ngày tháng phải chạy đua với tiếng chuông reng để kịp giờ vào lớp, là những lúc ngủ gà ngủ gật vì lời giảng của thầy cô cứ du dương bên tai và còn là cả những trận bóng rổ kịch tính đến nỗi khiến các nam sinh ướt đẫm mồ hôi. 

“Chắc anh ta vừa mới chơi bóng về, trán đầm đìa mồ hôi, bộ đồ thể thao trắng cũng ướt đãm, trên tay đeo một chiếc nịt cổ tay màu vàng nhạt hiệu NIKE. Mồ hôi làm tóc anh ta ướt đẫm; khi anh ta cúi mặt lại gần Mễ Bối, mùi mồ hôi ngai ngái phả vào mặt cô. Không hiều sao, mặt Mễ Bối lại đỏ bừng lên. Đứng trước mặt tên đáng ghét này, cô không biết phải nhìn về hướng nào.”

– Yêu anh hơn cả tử thần

Qua từng trang sách, thanh xuân tựa như thước phim tua chậm với những hồi ức rực rỡ lần lượt hiện về, bao gồm cả hình ảnh của cậu bạn cùng bàn tỏa sáng như vầng dương năm ấy hay cô gái xinh đẹp, dịu hiền khiến bao nam sinh trầm trồ hôm nào. 

Những tháng ngày vô tư hồn nhiên của tuổi trẻ tựa hồ như chưa từng lìa xa ta giây phút nào, chỉ cần nhắm mắt lại và thả hồn theo lời văn của Tào Đình là độc giả đã có thể sống lại ngay những xúc cảm bồi hồi ngày đó. 

“Mạc Ngôn Hy ngẩn người ra, một cảm giác thân thuộc dâng lên trong tâm khảm , anh bâng khuâng cúi xuống ngắm nhìn cây đào nhỏ:

– Tại sao? Tại sao em đẹp hơn tất cả các loài hoa khác?

-?

Gió thổi, những chiếc lá xanh mơn mởn , khẽ rung rung.

Bởi vì, nó đã được tưới bằng tình yêu của con người.”

– Yêu anh hơn cả tử thần

Trong rất nhiều các tác phẩm nổi tiếng của Tào Đình thì Yêu anh hơn cả từ thần có phần kém nổi bật hơn, thể loại huyền huyễn và dị giới được khai thác trong tiểu thuyết dường như không phải sở trường của cô. 

Nếu ta chỉ đơn thuần muốn tìm chút ấm áp từ câu chuyện tình yêu trong sáng nhưng không kém phần bi thương thì Yêu anh hơn cả tử thần sẽ là áng văn lãng mạn, nhẹ nhàng dành cho ta.

Cùng với Cố Mạn, Tân Di Ổ và nhiều tiểu thuyết gia ngôn tình Trung Quốc nổi tiếng khác, Tào Đình đã giúp độc giả trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đa dạng của ái tình.

Hạnh Vi