Bắt Trẻ Đồng Xanh – Tiếng nói cô đơn của tuổi trẻ nổi loạn

“Bắt Trẻ Đồng Xanh” là tiểu thuyết đầu tay của tác giả người mỹ J.D.Salinger. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về cậu bé Holden Caulfield sau khi bị đuổi học và lang thang ở New York. Vậy điều gì khiến tác phẩm trở thành cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất mọi thời đại? Cùng Book.ReveLogue tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Kiệt tác thời đại “Bắt Trẻ Đồng Xanh”
Kiệt tác thời đại “Bắt Trẻ Đồng Xanh”

Đôi nét về tác giả cuốn “Bắt Trẻ Đồng Xanh” – J.D.Salinger

J.D.Salinger tên thật là Jerome David Salinger (1919 – 2010), nhà văn người Mỹ và nổi tiếng từ tiểu thuyết Bắt trẻ đồng xanh. Ông cũng được biết đến rộng rãi nhờ lối sống khép kín của mình.

Sau Bắt trẻ đồng xanh, lượng tác phẩm của ông thưa thớt dần. Chỉ có một tập truyện ngắn và hai cuốn tiểu thuyết. Sở dĩ ông sáng tác ít như vậy vì bản thân ông là người rất trầm tính và không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý của truyền thông. Ông chấm dứt sự nghiệp văn chương của mình vào năm 1965 và qua đời vì tuổi già.

Bắt trẻ đồng xanh có lẽ là một điểm sáng rực rỡ trong cuộc đời của ông. Vì ở đó, J.D.Salinger đã bộc lộ tư duy của chính mình thông qua nhân vật Holden Caufield về tuổi trẻ ở xã hội đương thời.

Tác giả người Mỹ J.D.Salinger
Tác giả người Mỹ J.D.Salinger

Khái quát về tác phẩm “Bắt Trẻ Đồng Xanh”

Ra mắt toàn thế giới năm 1951, tác phẩm đã tạo nên một tiếng vang lớn trong giới phê bình văn học. Không chỉ bởi cốt truyện hấp dẫn, tiểu thuyết còn sử dụng giọng văn táo bạo, bóc mẽ trần trụi từng lớp suy nghĩ của những thanh niên thời bấy giờ.

Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm

“Bắt Trẻ Đồng Xanh” ra mắt lần đầu vào năm 1952 trong bối cảnh nước Mỹ sau Thế chiến II với những biến động sâu sắc về tinh thần và giá trị sống. Lúc bấy giờ, xã hội Mỹ đề cao vật chất, sự thành công và tính khuôn mẫu. Điều này khiến nhiều người cảm thấy áp lực, lạc lõng với những gì đang diễn ra ngoài kia.

Cũng chính vì lý đó, nhiều người cảm thấy đồng cảm với nhân vật Holden Caufield, khiến tiểu thuyết trở thành một trong những kiệt tác của thời đại. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện mang tính cá nhân mà nó còn là bản tự vấn về tuổi trẻ, sự trưởng thành và nỗi cô đơn mang tính thời đại.

Mặc dù gây tranh cãi dữ dội vì sử dụng ngôn từ tục tĩu, mô tả tâm lý chán chường và đề cập đến vấn đề tình dục tuổi vị thành niên, tác phẩm vẫn đạt được nhiều danh hiệu. Trong số đó phải kể đến là tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ thế kỷ XX, nằm trong danh sách tiểu thuyết vĩ đại nhất thế kỷ XX,…

Cuốn sách “Bắt Trẻ Đồng Xanh”
Cuốn sách “Bắt Trẻ Đồng Xanh”

Tóm tắt nội dung chính của tác phẩm

Câu chuyện bắt đầu xảy ra khi kết thúc học kỳ mùa thu, Holden bị thông báo đuổi học vì cậu đã bị trượt 4 trên 5 môn học. Trước khi quay về nhà, cậu ghé thăm thầy giáo nhưng bị ông khiển trách và lại gây gổ với đám bạn ở ký túc xá.

Thay vì về nhà, Holden quyết định đi lang thang khắp New York. Cậu cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm từ người lái taxi, bạn bè, bạn gái cũ hay thậm chí là cả những cô gái làm nghề mại dâm. Nhưng những cuộc gặp gỡ chóng vánh càng làm lộ rõ cảm giác cô đơn, lạc lõng và bất an trong cậu.

Chỉ khi Holden đến gặp người em gái nhỏ bé của mình – Phoebe, cậu mới cảm thấy phần nào được an ủi. Câu chuyện khép lại bằng chi tiết Holden ngồi ngắm em gái chơi vòng quay ngựa gỗ và quyết định không bỏ nhà đi nữa. Đây chính là câu trả lời cho “Bắt Trẻ Đồng Xanh” nói về gì.

Các nhân vật trong “Bắt Trẻ Đồng Xanh”

Tác phẩm kể về sự nổi loạn của nhân vật Holden Caufield, bên cạnh đó là những nhân vật phụ có vai trò khiến cậu bộc lộ rõ cảm xúc và sự thay đổi trong suy nghĩ.

Holden Caulfield – Nhân vật trung tâm

Holden Caulfield là nhân vật trung tâm của toàn bộ câu chuyện cũng là người trực tiếp kể lại những ngày tháng bị đuổi học, lang thang tại New York. Ở tuổi 16, cậu mang tâm ý nổi loạn, bốc đồng, nhạy cảm và đầy mâu thuẫn. Điều này được thể hiện qua hành động, thái độ, những cảm xúc bộc phát của cậu đối với những mối quan hệ xung quanh.

Holden Caufield, cậu con trai với tâm lí chán chường với thế giới cũng từ đó mà trở thành biểu tượng cho sự nổi loạn và thách thức của các thanh thiếu niên thời bấy giờ. Đó cũng chính là yếu tố tạo nên sức hút của tác phẩm mặc cho xung quanh nó có nhiều tranh cãi.

Nhân vật Holden Caufield qua bản phác thảo
Nhân vật Holden Caufield qua bản phác thảo

Thế nhưng khi gặp cô em gái, hồn nhiên, giàu tình yêu thương, những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực trong cậu lại dịu lại. Cũng từ đó cậu có quyết định “Bắt Trẻ Đồng Xanh”, đó là giữ lấy sự ngây thơ, hồn nhiên của những đứa trẻ trước khi chúng bị tha hóa, hư hỏng khi bước vào thế giới người lớn.

Và hơn hết thảy, Holden vẫn có cho riêng cậu một giấc mơ. Giấc mơ về cánh đồng xanh bất tận, nơi cậu lánh xa được sự giả dối của thế giới.

Em gái của Holden Caufield – Phoebe Caulfield

Phoebe Caulfield là cô em gái nhỏ bé của nhân vật chính Holden Caufield và cũng là người đem lại nhiều ánh sáng nhất cho tác phẩm. Trái ngược với người anh, cô em gái mới học lớp 4 nhưng luôn tỏ vẻ lớn hơn người anh khi chỉ trích tính trẻ con của Holden. Theo Holden, cô thông minh, hồn nhiên và giàu tình cảm, là điểm tựa tinh thần cho Holden.

Sau khi nhận ra các mối quan hệ xung quanh đều khiến Holden cảm thấy chán nản, cô đơn, anh đến gặp cô bé để nói về quyết định bỏ nhà đi của mình. Tuy nhiên khi gặp người em gái của mình suy nghĩ của cậu đã bắt đầu thay đổi.

Có thể thấy Phoebe Caulfield đại diện cho sự trong trẻo của tuổi thơ, điều mà Holden luôn cố gắng bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Anh lo lắng thế giới đáng sợ ngoài kia sẽ khiến cho những đứa trẻ buộc phải thay đổi, không còn sự hồn nhiên, vô tư của tuổi trẻ.

Các nhân vật phụ khác

Bên cạnh nhân vật chính và cô em gái, “Bắt Trẻ Đồng Xanh” còn xuất hiện nhiều nhân vật phụ như: Thầy giáo dạy lịch sử Spencer, bạn học Stradlater, Ackley, cô bạn gái cũ Sally Hayes, người lái taxi,…

Mỗi nhân vật chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng đều góp phần phản chiếu tâm lý bất ổn, sự nhạy cảm và nỗi cô đơn của Holden. Chính những người này đã phần nào phản ánh một xã hội hiện đại, vô cảm, thiếu sự kết nối. Những điều tạo nên bi kịch tinh thần của nhân vật chính.

Những yếu tố làm nên thành công của “Bắt Trẻ Đồng Xanh”

Dù không phải là một cuốn tiểu thuyết có nhiều tình tiết cao trào, hay chuyện tình yêu đôi lứa lãng mạn, xong “Bắt Trẻ Đồng Xanh” vẫn chinh phục người đọc bằng những giá trị riêng:

Truyện được kể ở ngôi thứ nhất

Tác phẩm được viết bằng ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của Holden Caulfield, phơi bày toàn bộ suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật. Cách kể này đem lại cảm giác gần gũi, chân thực như thể Holden Caulfield là một người bạn đang tâm sự với chúng ta về sự giả dối của mọi thứ xung quanh.

Qua lời kể của Holden ta không chỉ nhận thấy sự khủng hoảng tinh thần của một cậu thiếu niên mà còn thấy được hiện trạng xã hội nước Mỹ vào những năm giữa thế kỷ XX. Một xã hội phân biệt giàu nghèo, trường học thì dối trá, lừa bịp học sinh và phụ huynh, nơi mà những câu chửi bậy tràn lan cả trường học.

Truyện được kể ở ngôi thứ nhất
Truyện được kể ở ngôi thứ nhất

Giọng kể tự nhiên, mang tính độc thoại nội tâm

Là tác phẩm đầu tay của tác giả J.D. Salinger viết về tuổi trẻ nổi loạn, tác phẩm có giọng văn có màu sắc đời thường, tự nhiên và có phần bộc trực. Ông để cho nhân vật chính tự do tâm sự, bày tỏ cảm xúc nên đôi khi có phần lan man, lặp lại hay mâu thuẫn với chính mình.

Cũng chính ngôn ngữ có phần tục tĩu mà “Bắt Trẻ Đồng Xanh” phim chưa từng được thực hiện. Nhưng chính kiểu độc thoại nội tâm có phần không trau chuốt này khiến câu chuyện trở nên sống động và dễ đồng cảm hơn, đặc biệt là những người đã từng trải qua giai đoạn trưởng thành đầy hoang mang.

Chẳng phải tự nhiên mà “Bắt Trẻ Đồng Xanh” review là tác phẩm nổi tiếng với ngôn từ mới lạ, giọng văn chân thực. Nó mang đến cho người đọc một cảm giác bứt phá mà trước đây vẫn chưa một cuốn sách nào mang lại.

Hình ảnh “Bắt Trẻ Đồng Xanh” mang tính biểu tượng

Không chỉ là tên tác phẩm, “người bắt trẻ đồng xanh” còn là biểu tượng trung tâm và cũng là điểm nhấn giàu ý nghĩa nhất của tác phẩm. Holden chia sẻ:

“Anh cứ hình dung bọn con nít chơi trên cánh đồng khổng lồ vào buổi chiều, trong đám lúa mạch. Có đến nghìn đứa trẻ mà xung quanh không có lấy một người lớn nào, ngoài anh. Còn anh thì đứng tận rìa vách đá trên vực thẳm, và việc của anh là luôn sẵn sàng tóm lấy bọn trẻ để chúng không lăn tõm xuống vực.”

Đó là ước mơ của cậu, đứng giữa cánh đồng lúa mạch, cứu những đứa trẻ trước khi rơi khỏi vực sâu – hình ảnh tượng trưng cho thế giới người lớn đầy giả tạo, tổn thương. Hình tượng cho ta thấy khát vọng của nhân vật chính muốn bảo vệ sự ngây thơ, hồn nhiên đồng thời phản ánh nỗi sợ trưởng thành, mất mát trong tâm hồn của nhân vật.

Hình tượng “bắt trẻ đồng xanh” trong chuyện
Hình tượng “bắt trẻ đồng xanh” trong chuyện

Cốt truyện nhẹ nhàng, không có cao trào, kịch tính

Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn tiểu thuyết có cốt truyện cao trào, kịch tính thì “Bắt Trẻ Đồng Xanh” không phải là lựa chọn phù hợp. Thay vào đó bạn sẽ được đi sâu thế giới nội tâm đầy nổi loạn của nhân vật chính. Người đọc sẽ được đồng hành cùng Holden trải qua những cung bậc cảm xúc, thấy được những mặt trái của xã hội lúc bấy giờ.

Chính nhịp truyện chậm rãi, không kịch tính này giúp người đọc có thời gian chiêm nghiệm “Bắt Trẻ Đồng Xanh” ý nghĩa – không nằm ở hành động lớn lao, mà ở những cảm xúc rất nhỏ, rất thật của tuổi trẻ khi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành. Yếu tố này đã khiến tác phẩm trở nên khác biệt và trở thành một trong những kiệt tác vượt thời đại.

“Bắt Trẻ Đồng Xanh” không phải là cuốn sách dành cho tất cả mọi người, nhưng lại là tác phẩm có thể chạm đến ai từng cảm thấy lạc lõng trên quá trình trưởng thành. Nếu bạn là những người trẻ đang gặp khó khăn với những vấn đề của tuổi mới lớn, Book.ReveLogue khuyên bạn hãy thử đọc cuốn sách ít nhất một lần trong đời.

Lên đầu trang