Phạm Hồng Phước, trước khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, hẳn đã là cái tên quen thuộc đối với nhiều khán giả của cuộc thi Vietnam Idol.

Suốt bảy năm hoạt động nghệ thuật, anh đã ghi dấu ấn của mình trong nhiều sân chơi khác nhau, không chỉ âm nhạc mà còn lấn sân sang điện ảnh và đã đạt được những thành tựu nhất định.

Có thể nói, Phước trên sân khấu luôn làm khán giả ấn tượng bởi sự đa diện, biến ảo của mình trong nhiều vai trò khác nhau. Thực chất, khi bước xuống sân khấu, anh lại trở về làm chàng trai chân thật và hồn hậu, mang trong mình tình yêu với những vụn vặt đời thường.

Tuổi thơ là một hành trang quý giá của Phạm Hồng Phước

Càng bắt nguồn từ trong đời sống xanh tươi dù mang vẻ sương giá, nghệ thuật càng chân thật, phong phú, càng đẹp, càng trở thành thức ăn tinh thần của con người.

ca sĩ phạm hồng phước
Chàng trai trẻ ghi dấu ấn bằng chất giọng đặc biệt của mình

Đối với Phạm Hồng Phước, chàng trai Sài Gòn sinh năm 1991, mảnh hồn xanh tươi trong đời sống nghệ thuật của anh chính là gia đình, không gian thân thuộc và thương mến nhất.

Hồi nhỏ, Phước không ở với bố mẹ mà ở với ngoại vì gia đình khá khó khăn nên bố mẹ anh phải đi làm xa. Có lẽ vì vậy mà tính cách tự lập hình thành trong anh từ bé, ít khóc nhè, ít chia sẻ và luôn làm mọi thứ một mình.

Phạm Hồng Phước cho rằng, sự tự lập này một phần là do ảnh hưởng của mẹ, bởi bà là một người thật sự rất mạnh mẽ, thẳng thắn, không sợ mất lòng ai.

Thời còn đi học, Phước đã sớm cảm nhận được sự kì vọng của mẹ đối với mình. Dù vậy, anh hiểu được đằng sau những trách phạt, những nghiêm nghị của mẹ lại là mong muốn con mình có hành trang vững chắc để bước vào cuộc đời dài rộng.

Ngay từ khi còn nhỏ, tâm hồn anh đã thấm nhuần những lời dặn của bà, để rồi vô thức hình thành nên một Phạm Hồng Phước “không chỉ nói mà phải làm cho bằng được” như hiện tại.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, anh vẫn luôn bày tỏ lòng biết ơn với mẹ vì đã rèn giũa thành công sự tỉ mỉ, cầu toàn của anh, điều không thể thiếu với một người làm nghệ thuật như Phước.

Cũng như bao gia đình Á Đông truyền thống khác, cả bố và mẹ Phước đều không thích việc anh theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ cấm đoán mà đều tôn trọng quyết định của anh, đặc biệt là mẹ Phước với lòng tin và tình yêu thương vô tận.

Con đường đến với nghệ thuật của Phước chưa bao giờ bằng phẳng và trải đầy hoa hồng nhưng anh luôn có mẹ ở bên cạnh động viên, hỗ trợ những điều nhỏ nhặt nhất khi còn đang tham gia cuộc thi Vietnam Idol.

giá có thể ôm ai và khóc ảnh bìa
Con đường đến với nghệ thuật của Phước chưa bao giờ là dễ dàng

Ngay cả sau này, dù Phước luôn bảo rằng mình đã lớn, có thể tự mình giải quyết mọi thứ, nhưng có lẽ tấm lòng của một người mẹ đã lấn át hết thảy những khuyên can của anh.
Như nhà thơ Chế Lan Viên đã có câu, “Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”, Phước vẫn luôn hướng về gia đình, hướng về mẹ như là vòng tay san sẻ với mình những vỡ òa hạnh phúc.

Đối với anh, chỉ cần được khoe với gia đình, niềm vui nào cũng là niềm vui của một đứa trẻ được điểm mười như hồi còn bé.

Phạm Hồng Phước quả thực là tuýp người hướng nội và luôn nghĩ về gia đình. Dẫu có là bất cứ ai ngoài kia, có thể thành công ngoài sức mong đợi, Phước vẫn sẽ luôn tìm về với gia đình giữa cuộc sống bận rộn của mình như thế.

Vietnam Idol và bước đệm cho sự nghiệp ca hát

Tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2012 đánh dấu lần đầu tiên Phạm Hồng Phước xuất hiện trước công chúng. Sau ba vòng thi, Phước đã đón nhận nhiều tình cảm của khán giả bởi sự hài hước, sáng tạo cùng khả năng hoạt ngôn của mình.

Không có màn trình diễn quá đặc biệt ở vòng thử giọng, chàng trai này vẫn luôn tạo được điểm nhấn mỗi lần xuất hiện bởi sự sáng tạo, tìm tòi mới mẻ và khẳng định được sự thân thiện với khán giả bằng khả năng MC của mình.

Phạm Hồng Phước còn được nhiều giám khảo chương trình ưu ái dành tặng những lời khen có cánh, như giám khảo Nguyễn Quang Dũng:

“Hồng Phước có cái đầu của người biên tập âm nhạc, biết chọn bài hát và cách trình diễn cho bài đó.”

Phước dừng lại ở Top 3 thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất, nhưng điều quý giá nhất của anh không phải giải thưởng của cuộc thi mà là những mối quan hệ.

Đầu năm 2013, ngay sau khi rời khỏi cuộc thi, Phạm Hồng Phước kết hợp cùng người bạn thân Hương Giang Idol ra mắt ca khúc Mùa ta đã yêu.

Mùa ta đã yêu là nét phong cảnh cực kì nhí nhảnh đáng yêu của Phước, thể hiện sinh động, chuẩn xác những rung động đầu đời trong tình yêu đôi lứa trên nền nhạc vui tươi, rộn rã.

Ca khúc do chính Phước sáng tác nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả trẻ và vươn lên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Cùng với những kinh nghiệm tích lũy được từ Vietnam Idol, Phạm Hồng Phước chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Phạm Hồng Phước một chàng nghệ sĩ đa tài và năng động

Chỉ hai tháng sau, Phước liền cho ra mắt ca khúc đôi thứ hai cùng Hương Giang Idol, với tên gọi Trà chanh acoustic. Ca khúc cũng nhanh chóng được giới trẻ truyền tai nghe khi văn hóa trà chanh lúc đó đang là một xu hướng rất nổi.

Song song với việc học tại trường, Phạm Hồng Phước vẫn chăm chỉ trên con đường nghệ thuật với một hình ảnh đa năng, từ MC, sáng tác nhạc, đi hát…

Ca khúc Khi người lớn cô đơn

Giữa năm 2013, anh ra mắt đĩa đơn mang tên Khi người lớn cô đơn, được trích ra từ album đầu tay. Đây là một trong những bước đi đáng nhớ của Phước trong việc khẳng định tài năng cũng như cách viết và hát nhạc rất riêng của mình. Đã có một thời gian, tên tuổi của anh được người hâm mộ gắn liền với biệt danh “người lớn cô đơn”.

Đầu năm 2014, Phạm Hồng Phước vẫn tiếp tục hợp tác với Hương Giang Idol trong sản phẩm âm nhạc mang tên Khi chúng ta già. Lời bài hát và giai điệu được mọi người yêu thích vì mang lại một sự mộc mạc đầy tình yêu thương của một cặp vợ chồng khi đến tuổi già.

Đặc biệt, những mộng mơ về một cuộc sống bình yên nơi thôn dã và nhịp điệu chậm rãi, thiết tha của bài hát đã chiếm trọn trái tim của khán giả trẻ giữa guồng quay thường nhật hối hả, xô bồ.

Không dừng lại ở đó, giọng ca Sài Gòn tiếp tục gây bất ngờ cho khán giả khi xác nhận tham gia dự án phim Đảo của dân ngụ cư do diễn viên Hồng Ánh đạo diễn vào năm 2016. Đây quả thực là một nốt thăng hoàn toàn bất ngờ đối sự nghiệp nghệ thuật của Phước.

phạm hồng phước nhận giảii
Phạm Hồng Phước tại Liên hoan phim Quốc tế Asean 2017

Là vai chính đầu tay nên anh đã phải đối diện với không ít những thử thách để có thể hoàn thành vai diễn, thậm chí phải giảm tới 8kg để phù hợp với vai chính trong phim.
Một lần nữa, Phước đã khẳng định sự đa tài của bản thân khi giành giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Asean 2017 với bộ phim này.

Sự trở lại ngoạn mục qua cuộc thi Sing my song

Tên tuổi Phạm Hồng Phước được biết đến và yêu thích nhiều hơn tại chương trình Sing my song 2016 với phong cách sáng tác đậm chất hoài cổ với những câu chuyện liên quan đến tình cảm gia đình, qua các ca khúc như Đã có anh haiCha già rồi đúng không?Anh thích thích thích em.

Đặc biệt, hoàn cảnh sáng tác đặc biệt của ca khúc Đã có anh hai nhận được nhiều sự đồng cảm của người nghe và cả của ban giám khảo chương trình.

Ngay khi Phạm Hồng Phước vừa thể hiện xong ca khúc, nhạc sĩ Đức Trí đã rất tò mò về nguồn cảm hứng giúp chàng ca sĩ trẻ viết nên ca khúc này.

em gái và phước
Phạm Hồng Phước và em gái cùng xuất hiện tại chương trình

Phước tâm sự rằng, anh có một người em gái lúc sinh ra đã không thể nghe và nói như người bình thường. Lúc nhỏ, mỗi lần bị bạn bè chọc ghẹo, cô bé hay khóc và kể với anh trai.

Những lúc đó, Phước thường an ủi em và hứa sẽ bảo vệ em. Để khi trưởng thành rồi, Phước mới nhận ra cuộc sống của em gái, một người không thể nghe nói, lặng lẽ và cô độc hơn nhiều so với những người bình thường.

Thông qua ca khúc, Phạm Hồng Phước muốn truyền tải thông điệp ý nghĩa dành cho những gia đình có con em chung hoàn cảnh như em gái mình.

“Làm một người lành lặn vốn dĩ đã khó, là một người khiếm khuyết lại càng khó hơn. Hy vọng mọi người sẽ đồng cảm và yêu thương, giúp do thêm cho những người kém may mắn trong cuộc sống.”

Nhạc sĩ Giáng Son đã nói rất chân tình khi chia sẻ suy nghĩ của mình về ca khúc:

“Phạm Hồng Phước đã từng viết những đề tài khá đặc biệt và Đã có anh hai cũng như vậy. Một ca khúc rất cảm xúc, tôi rất trân trọng tình cảm của em trong ca khúc.”

Ở thời điểm hiện tại, sự nghiệp của Phước đã có sự chuyển hướng mạnh mẽ sang làm nhà sản xuất âm nhạc. Anh chia sẻ rằng sẽ được tạo ra một thứ âm nhạc trưởng thành hơn, được trải ngiệm và sáng tạo nhiều hơn với những chất liệu âm nhạc và phong cách mới.

Có lẽ bài hát Thời thanh xuân sẽ qua mà Phước song ca với Văn Mai Hương cũng là hành động chắc chắn của anh đối với khẳng định trên.

Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, ca khúc đã được khá nhiều người yêu thích bởi giai điệu ngọt ngào thuộc thể loại country, pha thêm chút Valse & Jazz. Sự kết hợp mạnh bạo và sáng tạo này đã đốn tim khá nhiều người hâm mộ.

“Tôi muốn con đường âm nhạc của mình ngày càng trưởng thành hơn, ở đó mỗi bài hát lại là một câu chuyện để tỏ bày. Tôi muốn hát về tình yêu của mình. Đó là tình yêu với những gì thân thuộc, với nơi tôi đang sống và nơi tôi thuộc về.”

Có thể nói, âm nhạc của Phạm Hồng Phước đem đến cho mỗi thính giả một cảm nhận nhẹ nhàng khác nhau về những tình cảm đơn thuần nhưng lại vô cùng quan trọng trong cuộc sống.

Khánh An