Được làm lại từ bộ phim Hàn kinh điển The Classic cách đây mười bảy năm, Cơn mưa tình đầu (Classic again) phiên bản Thái Lan rất được công chúng yêu mến. Thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, phim hứa hẹn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc và ý nghĩa khiến người xem khó quên.

Trailer của bộ phim Cơn mưa tình đầu (Classic again)

Cơn mưa tình đầu là bộ phim đầu tay của đạo diễn Thatchaphong Suphasri được đầu tư kỹ lưỡng vào từng bối cảnh cho đến khâu lựa chọn diễn viên. Phim đã tạo nên cơn sốt nửa đầu năm 2020 với nhiều đón nhận tích cực và đạt được số điểm cao trên IMDB.

Cơn mưa tình đầu và câu chuyện thú vị của hai thế hệ 

Phim mở đầu bằng câu chuyện đan xen của hai thế hệ cách nhau hơn ba thập kỷ, thế hệ trước bị ngăn cấm bởi những rào cản định kiến còn thế hệ sau được tự do yêu đương nhưng lại gặp nhiều bất cập giữa tình bạn, tình yêu.

Trong Cơn mưa tình đầu, nữ diễn viên xinh đẹp Mint Ranchrawee cùng lúc vào hai vai Bota và Dalat (Mẹ của Bota) thời trẻ, khắc họa câu chuyện tình yêu rất trùng hợp của cô và mẹ mình với những người bạn.

Nữ diễn viên Mint Ranchrawee xinh đẹp trong cơn mưa tình đầu
Nữ diễn viên xinh đẹp Mint Ranchrawee trong Cơn mưa tình đầu.

Ở trường Đại Học, Bota và cô bạn thân Poppy (Meiko Chonnikan Netjui thủ vai) cùng đem lòng yêu mến Non (Gee Sutthirak Subvijitra thủ vai). Vì muốn giữ tình bạn, Bota cất tình cảm của mình vào trong và tác hợp cho bạn thân và anh chàng kia, cho đến một ngày cô vô tình mở chiếc hộp của mẹ mình. 

“Mỗi người đều có câu chuyện tình yêu giữ trong hộp ký ức và cất giấu vào một góc, chờ nó tan biến đi” – Cơn mưa tình đầu

Chiếc hộp chứa đựng những lá thư tay, kỉ vật mang theo kí ức về mối tình đầu của mẹ. Bota bị cuốn theo câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, thơ ngây qua từng trang giấy. Từ đây, nhiều câu chuyện bi hài của hai thế hệ trong phim dần được mở ra.

Dalah và Kajorn
Poster của phim Cơn mưa tình đầu về kì nghỉ hè ở quê của Dalah và Kajorn năm 1976.

Phim lấy bối cảnh xứ Chùa vàng nên thơ và bình dị vào những năm 1976, điểm nhấn là tình yêu trong trẻo của bộ ba Dalah, Kajorn (New Thitipoom Techaapaikhum thủ vai) và Tanil (Tong Samitpong Sakulpongchai thủ vai), họ đã tạo nên những thước phim lãng mạn mà không kém phần hài hước. 

Cơn mưa tình đầu ướt đẫm cả thanh xuân

Kajorn và Dalah gặp nhau lần đầu trong kì nghỉ hè ở quê, trong đó một người là cháu gái của ông Kham, một người đàn ông giàu có và quyền lực trong vùng còn một người là chàng trai nghèo, không có bối cảnh gì sâu đậm.

Tuy vậy, khoảnh khắc đầu tiên mà họ gặp nhau lại mở ra một câu chuyện rất dài và in đậm trong ký ức của hai người. Kajorn như bị hút hồn trước vẻ đẹp của Dalah còn Dalah thì không quá chú ý đến anh chàng, cô chỉ lặng ngắm phong cảnh nhưng ngờ đâu vẫn khiến Kajorn dõi theo mãi.

Khi đó, vì ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của cô nàng mà Kajorn đã vẫy tay chào Dalah và theo phép lịch sự, cô đã đáp lại hành động ấy. Họ phấn khích chào nhau từ xa suốt cả đoạn đường trong tiếng reo hò của lũ bạn, đây là một phân cảnh cực kì đáng yêu trong Cơn mưa tình đầu.

Khi chiếc xe chở Dalah lướt qua, khoảnh khắc những ánh mắt giao nhau dường như đã sắp đặt một định mệnh cho cả hai. Kajorn tiếc nuối nhìn theo cho đến khi Dalah khuất khỏi tầm nhìn và chỉ bình tĩnh lại sau khi được bạn bè nhắc nhở.

Cơn mưa tình đầu
Cơn mưa tình đầu là những hồi ức mát mẻ và khó quên của tuổi trẻ.

Ngỡ rằng không thể gặp lại nhưng một sự cố nho nhỏ đã khiến Kajorn và Dalah bắt gặp đối phương lần thứ hai với một giao kèo thú vị. Cả hai đã có một chuyến dạo chơi và cùng khám phá ngôi nhà ma bên kia sông, trải nghiệm đó càng thú vị hơn khi cơn mưa đột ngột kéo đến.

Cơn mưa tình đầu đã dùng trận mưa bất chợt nhưng hợp lý trong những cái “chạm” đầu tiên rất khẽ giữa Dalah và Kajorn. Nhẹ nhàng và tươi mát như tình đầu mang cho họ nhiều cảm xúc mới lạ của tuổi trẻ, để rồi cả hai đã luôn nghĩ về nhau suốt những năm tháng dài sau đó.

Kết thúc một ngày rong chơi, Dalah đã tặng cho Kajorn một sợi dây chuyền làm kỉ niệm thay cho lời cảm ơn, đây là kỉ vật mẹ cô để lại trước lúc mất mà cô rất quý. Phân cảnh này khiến khán giả thấy được sự yêu mến mà Dalah dành cho Kajorn dù họ chỉ mới quen biết.

Đôi bạn thân Tanil-Kajorn
Đôi bạn thân Kajorn và Tanil ở những năm 1976

Nhiều tuần sau đó họ không còn gặp nhau, cả hai đều trở về thành phố tiếp tục với việc học của mình. Định mệnh xuất hiện khi trong ngôi trường Kajorn theo học có sự xuất hiện của Tanil, một anh chàng giàu có nhưng vô cùng đáng yêu và thân thiện.

Lúc này, những chuyển biến bắt đầu xuất hiện trong Cơn mưa tình đầu khi Tanil bất ngờ tìm đến Kajorn để nhờ viết hộ thư tình. Ban đầu anh đã chần chừ nhưng khi thấy được tấm ảnh của Dalah thì Kajorn khẽ cười đồng ý, chỉ vì muốn gián tiếp gặp lại cô.

Tanil ban đầu không hề thích cô, tuy nhiên người lớn trong gia đình vì muốn đôi trẻ có một cuộc hôn nhân “môn đăng hộ đối” nên đã quyết định thay, anh chàng Kajorn vẫn còn rất ngây thơ mà không nghĩ đến những điều này.

Kajorn và hành trình trở thành “cánh tay phải” bất đắt dĩ của Tanil

Mặc dù không muốn đứng sau công cuộc “cưa đổ” Dalah của Tanil nhưng Kajorn vẫn quyết định theo bước, đơn giản vì anh muốn được hiểu hơn về cuộc sống và cô gái mà mình quý mến.

Khi viết, cậu đã dùng lời lẽ chân thành nhất và đặt cả tấm lòng mình vào đó như thể nhân vật chính, tất cả chỉ để viết thư thay Tanil.

Dalah đọc thư
Dalah đọc thư của bạn mình

Sau khi lá thư đầu tiên của Tanil được Dalah hồi âm, cậu liền mừng rỡ khoe với Kajorn ngay trong tiết học và khiến cả hai bị phạt lau sàn. Tuy nhiên, hai tấm vé mời xem Dalah biểu diễn được đính kèm trong thư khiến cả hai gần như quên đi khoảnh khắc xấu hổ đó.

Để cảm ơn sự giúp đỡ của Kajorn, Tanil đã rủ cậu đi cùng và dần dần, cả hai dấn sâu hơn vào hành trình “chinh phục” một Dalah xinh đẹp, tài năng nhưng cũng quá đỗi dịu dàng.

Ngày hẹn đến, Kajorn cầm một bó hoa để tặng cho cô nhưng không thể gặp chỉ vì Dalah đã nhận lời mời dùng cơm từ bố Tanil.

Tưởng như bó hoa trên tay không có người nhận khi Dalah rời khỏi hội trường trong sự tiếc nuối của Kajorn nhưng Cơn mưa tình đầu đã không để mọi thứ kết thúc ở đó, Dalah đã lén ra ngoài gặp Kajorn, nhận hoa của cậu và gật đầu cho câu hỏi “Tớ sẽ gặp lại cậu chứ?”.

Sau dịp đồng hành với Tanil ngày hôm ấy, Kajorn đành phải viết thư hộ bạn mình nhiều hơn. Cả hai cùng đi dự một buổi tiệc vì có Dalah ở đó, Tanil đã giới thiệu với Dalah và người bạn đi cùng của cô rằng Kajorn là bạn thân của cậu, điều này khiến Dalah không khỏi bất ngờ.

Sau khi tàn tiệc và được Tanil đưa về nhà, Dalah tuy có chút thất vọng nhưng khi thấy Kajorn đang đứng từ xa, tất cả cảm xúc chuyển biến thành ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc, tình yêu lứa đôi đã thật sự bắt đầu kể từ khoảnh khắc cô chạy đến ôm chầm lấy người mình thương.

Buổi tiệc định mệnh
Buổi tiệc định mệnh đã khởi đầu cho một tình yêu ngọt ngào 

Một chút bất ngờ xen lẫn ngọt ngào khi tình yêu nảy nở từ những điều tưởng chừng rất đơn giản, từ chuyến đi chơi cùng nhau bên bờ sông cho đến những lần chạm tay khi cùng khiêu vũ, những ánh mắt trao nhau và chuyển biến thành mối tình đầy ngọt ngào.

Cơn mưa tình đầu và câu chuyện trùng hợp sau ba thập kỷ

Sau ba thập kỷ kể từ mối tình của Dalah và Kajorn, Bota đã đồng ý viết lại câu chuyện của mình thành kịch bản cho buổi diễn để Poppy được diễn cùng Non sau khi liên tục bị thuyết phục, dù đó là người cô ấy yêu thích nhưng vẫn phải giữ mọi thứ trong lòng.

Cũng bởi vì trân trọng người bạn thân nên cô luôn ngại ngùng và xa lánh mỗi khi Non bắt chuyện, thế nên mỗi lần Poppy kể chuyện về anh chàng thì cảm xúc trong Bota đều trở nên hỗn loạn, vui mừng vì người bạn thân được thuận lợi nhưng cũng nghẹn lòng vì mối tình chưa thể nói ra. 

Hai cô bạn thân
Hai cô bạn thân Bota và Poppy trong Cơn mưa tình đầu

Tuy vậy, mọi thứ bắt đầu trở nên tốt hơn với Bota khi bạn thân của cô là Poppy vô tình tiết lộ rằng cả hai có cùng ngày sinh nhật cho Non biết, điều này dẫn đến buổi sinh nhật mà cậu chàng dành tặng cho cả hai.

Mỗi người đều được một món quà gửi tặng khi màn thổi nến kết thúc, tuy nhiên mọi thứ đã trở nên đặc biệt với Bota khi Non gửi cho cô những câu thơ tương tự lời văn của chú Kajorn ngày xưa.

“Khi mặt trời mọc buổi sáng, tớ nghĩ về cậu. Khi trăng lên vào ban đêm, tớ nghĩ về cậu.”

Trước đó, Non đã luôn tò mò và muốn bắt chuyện với Bota, hai người còn có dịp tập khiêu vũ trên sân khấu khiến Bota tuy e thẹn nhưng chẳng dám mơ mộng. Phải đến khi nhận được món quà này, cô mới hiểu được sự cảm mến mà cậu ấy dành cho mình.

Bota-Non
Poster lãng mạn của phim Cơn mưa tình đầu với Bota và Non ở cạnh nhau

Càng đọc thư của mẹ, cô càng nhận ra mọi thứ giống như tình cảnh hiện tại của mình. Hầu hết khán giả khi theo dõi đến đây thì đều có chung một thắc mắc giữ trong lòng, họ không biết Bota liệu có giữ lấy tình yêu của mình hay sẽ để mối tình đầu kết thúc đầy tiếc nuối.

Bi kịch tình yêu đẫm nước mắt với vấn đề “Môn đăng hộ đối” muôn thuở

Kajorn và Dalah yêu nhau nhưng xen lẫn với hạnh phúc là sự hổ thẹn vì cả hai phải lừa dối bạn mình. Trong khi một người thẳng thừng từ chối sự quan tâm của Tanil thì một người thú nhận tất cả sự thật với bạn mình, trái với suy nghĩ của Kajorn rằng cậu ấy sẽ tức giận thì Tanil chỉ bình thản, nói rằng đã sớm đoán được.

Cả hai vẫn xem nhau là bạn thân mà không chút giận hờn, bản thân Tanil hiểu rằng tình cảm không thể gượng ép và tuy mọi thứ đã có sắp đặt từ đầu nhưng càng về sau, tình cảm mà cậu dành cho cô ấy cũng càng nhiều hơn.

Trong Cơn mưa tình đầu, chúng ta không chỉ thấy được sự thấu hiểu của Tanil mà còn thấy cả tình bạn đầy nhân văn của cả hai. Dẫu không có được tình yêu mà mình mong đợi nhưng Tanil vẫn hứa với Kajorn rằng sẽ làm hết sức có thể để gia đình hai bên không tỏ ra nghi ngờ.

Tanil tặng quà cho Dalah trong Cơn mưa tình đầu
Tanil tặng quà cho Dalah nhưng bị cô nàng từ chối

Trong một diễn biến khác, sau khi nhận thấy cả hai không thể đến được với nhau vì hoàn cảnh gia đình thì Dalah đã chủ động chấm dứt với Kajorn, dù đau khổ nhưng cậu vẫn cố gắng đứng trước sân nhà cô để chờ đợi, dẫu những cơn mưa cứ rơi tầm tã.

Cuối cùng, Dalah cũng chấp nhận rằng không thể cản ngăn phần tình cảm dành cho đối phương và ôm chặt lấy người ấy dưới màn mưa lạnh, họ hiểu rằng bản thân sẽ phải cùng nhau vượt qua nghịch cảnh để giành lấy tình yêu cho riêng mình.

Càng về sau, phim càng lấy thêm nhiều nước mắt của khán giả khi họ phải chứng kiến những ngăn trở trong tình yêu. Dẫu yêu xa nhưng cả hai vẫn kiên trì gửi cho nhau những lá thư tay chứa đầy nhung nhớ, để rồi biến cố một hôm bỗng nhiên xuất hiện trước thềm cửa bình yên.

Chiếc ôm ấm áp trong Cơn mưa tình đầu
Chiếc ôm ấm áp trong màn mưa lạnh giữa Dalah và Kajorn trong Cơn mưa tình đầu

Bí mật của cả ba vô tình bị bố Tanil phát hiện, ông rất tức giận và ngay lập tức đi tìm bố Dalah để giải quyết. Cũng vì vậy mà cô đã lỡ hẹn Kajorn ở lễ hội té nước, để rồi cậu cứ đợi chờ mãi và phải ra về trong thất vọng, Cơn mưa tình đầu đã để họ kết thúc mùa hè trong ánh nắng đượm buồn.

Chưa dừng lại ở đó, bi kịch nối tiếp khi Tanil bị bố mắng là vô dụng và hành hạ dã man vì không lấy được Dalah, không mang được lợi ích về cho ông ta. Cậu cố gắng nói đỡ cho hai người bạn mình nhưng vô ích, áp lực dồn nén đã đưa Tanil đến bước đường cùng.

Năm học chỉ mới bắt đầu nhưng một chuỗi những kết thúc lại mở ra, Tanil lén treo cổ tự tử ở trường nhưng may mắn được Kajorn phát hiện kịp thời. Khoảnh khắc Kajorn ôm lấy Tanil và cầu cứu mọi người đã lấy đi rất nhiều nước mắt người xem bởi sự bi đát xen lẫn bất lực tột cùng.

Kí ức của Kajorn trong Cơn mưa tình đầu
Cơn mưa tình đầu giờ chỉ còn trong kí ức, đợi chờ mãi một người đã cũ.

Khi Kajorn và Dalah đến thăm Tanil ở bệnh viện, họ đã nói chuyện với nhau đôi câu nhưng rồi nhân cơ hội Dalah bận thăm hỏi người bạn của mình, cậu đã biến mất không dấu vết. Thứ duy nhất mà Kajorn để lại là sợi dây chuyền Dalah từng tặng, đây là lời từ biệt cuối cùng và nó khiến cô đau đớn khôn nguôi.

Dòng thời gian về cuối phim mang đến những tình tiết mà khán giả không thể nào đoán trước được, họ bị cuốn theo từng nhịp cảm xúc, từ rơi nước mắt cho đến vui mừng để rồi lại rơi nước mắt thêm một lần nữa.

Vòng tuần hoàn mà đạo diễn Tatchapong Supasri mang đến cuối cùng chỉ sót lại một thông điệp duy nhất, rằng đôi khi kết thúc của câu chuyện này lại là sự bắt đầu cho câu chuyện khác.

Và có thể khi chúng ta gặp lại... (Cơn mưa tình đầu)
“Và có thể khi chúng ta gặp lại, rất nhiều năm tháng đã qua đi”

Bên cạnh việc lồng ghép những gam màu trầm mang đậm sự buồn bã, những gam màu tươi sáng, nhẹ nhàng và đậm chất lãng mạn cũng xuất hiện xuyên suốt bộ phim. Chúng giúp khắc họa những cung bậc cảm xúc có vui, có buồn, có tiếng cười và cả nước mắt. 

Những gương mặt vàng trong làng tân binh đã “thổi hồn” vào Cơn mưa tình đầu

Cơn mưa tình đầu (Classic again) là “đứa con” của The classic sau gần hai mươi năm, có thể nói đạo diễn trẻ Thatchaphong Suphasri đã chịu một thách thức nặng nề khi cái bóng của bản gốc là quá lớn. Bên cạnh đó nữ chính của phim cũng không khỏi áp lực khi bị so sánh với “chị đẹp” Son Ye Jin.

Tuy nhiên, Mint Ranchrawee là gương mặt mới của nền điện ảnh Thái nên không thể so sánh với nữ diễn viên đình đám nhất nhì xứ Hàn, dù vậy thì khán giả Việt vẫn tán thưởng cô nàng có nét đẹp trong sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên, ngọt ngào này và ví như “Mắt biếc” phiên bản Thái.

cặp đôi kim đồng ngọc nữ trong Cơn mưa tình đầu
Cặp đôi Kim đồng – Ngọc nữ trong Cơn mưa tình đầu

Nam chính New Thitipoom Techaapaikhun cũng là gương mặt mỹ nam quen thuộc với khán giả Việt khi tham gia nhiều dự án nổi tiếng như Kiss Me Again, Dark Blue Kiss, anh được phần đông bạn trẻ yêu mến và đón nhận khi Cơn mưa tình đầu ra mắt.

Cơn mưa tình đầu đã gây được tiếng vang lớn khi ra mắt nhờ sự chỉn chu qua từng phân cảnh, nó cũng mang tính thời đại và gửi đến khán giả nhiều ý nghĩa sâu sắc thông qua mối tình đầu của những nhân vật trong phim.

Những lời khen ngợi từ khán giả và sự đánh giá cao đến từ giới phê bình cũng đến lần lượt, không chỉ vì diễn xuất mà vì nét đẹp thuần khiết được những diễn viên mang đến trong từng khung hình.

Nếu bạn muốn tìm kiếm một bộ phim giải trí nhẹ nhàng thì đây chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua, kịch bản và lối diễn xuất cũng góp phần lớn trong việc đưa Cơn mưa tình đầu thành một trong những bộ phim hay nhất năm 2020.

Như Thảo