Từ khi bắt đầu công chiếu trên màn ảnh, Tiểu Sử Chàng Nokdu (The Tale Of Nokdu) là bộ phim không ngừng gây sốt với cốt truyện mới mẻ, hài hước và đầy lãng mạn. Đặc biệt tạo hình giả gái xinh xắn đến khó tin của nam chính đã khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ khen ngợi.

Trailer của phim Tiểu Sử Chàng Nokdu (The Tale Of Nokdu)

Hành trình đến với thân phận mỹ nhân của nam chính

Phim kể về Jean Nokdu (Jang Dong Joon thủ vai), chàng trai trẻ sôi nổi và phóng khoáng, sống cùng cha và anh trai tại một đảo nhỏ ít người biết đến. Nokdu không hiểu lý do vì sao cha luôn ngăn cấm mình vào đất liền lập nghiệp dù biết chàng luôn ước mơ trở thành một đại tướng quân xông pha nơi chiến trường.

Về mẹ Nokdu, bà đã mất từ nhiều năm trước vì lao lực, trước khi trút hơi thở cuối cùng đã trách giận rằng vì Nok Du mà cả gia đình phải sống khổ sở.

Poster của Tiểu Sử Chàng Nokdu
Poster của The Tale Of Nokdu

Điều này đã khiến Nokdu đau đáu khôn nguôi cho đến một ngày gia đình anh bị truy sát bởi một đám sát thủ lạ mặt, cha và huynh trưởng bị thương nặng.

Nokdu nhận ra rằng thân phận của mình có gì đó mơ hồ và quyết định lần theo dấu vết của đám sát thủ để tìm ra chân tướng sự thật.

Phát hiện tung tích nhóm sát thủ ở làng góa phụ, nơi cấm đàn ông lui tới, Nokdu buộc phải cải trang thành nữ giới để có thể sống ở đây và tìm hiểu ngọn ngành.

Tạo hình nam nhân của Nokdu trong Tiểu Sử Chàng Nokdu
Nokdu trong thân phận một nam nhân

Tại làng góa phụ, Nokdu đã gặp nàng kỹ nữ tập sự Dong Dong Joo (Kim So Hyun thủ vai), người con gái khá bất đồng, khó tính và cộc cằn. Dong Joo luôn thể hiện cho mọi người thấy mình độc lập và mạnh mẽ nhưng thật sự lại rất yếu đuối.

Bắt nguồn cho tính cách này của Dong Joo là vì giống như Nokdu, cô cũng có một quá khứ đầy đau thương.

Cha cô vốn là một vị quan lớn trong triều đình, vì ông nắm giữ bí mật gây hại đến quyền thừa kế ngai vàng của vị Vua đương triều mà cả nhà Dong Joo bị Hoàng Thượng sai quân lính giết sạch trong một đêm.

Kỹ nữ tập sự Dong Joo
Nàng kỹ nữ tập sự Dong Joo

Là người may mắn sống sót duy nhất nhưng lại chịu nỗi đau quá lớn, Dong Joo tự hứa sẽ chính tay giết chết Hoàng Thượng, báo thù cho cả gia đình.

Tình cờ biết được Nokdu không phải là nữ giới nhưng Dong Joo vẫn giúp anh che giấu thân phận thật sự đồng thời chấp nhận làm con gái nuôi của anh.

Chuyện tình giữa Nokdu và Dong Joo theo đó nảy nở vô cùng đặc biệt, hấp dẫn hơn khi Tiểu Sử Chàng Nok Du còn có sự góp mặt của chàng công tử nhà giàu Cha Yool Moo (Kang Tae Oh thủ vai), người cũng đem lòng yêu Dong Yoo.

Cuộc gặp gỡ định mệnh của Tiểu Sử Chàng Nokdu
Cuộc gặp gỡ giữa Nokdu và Dong Joo

Yool Moo là mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều mơ ước với phong thái nhã nhặn, tính cách ấm áp, có tài nấu ăn và đặc biệt rất chung tình, ròng rã mấy năm trời chỉ yêu mình Dong Yoo mặc dù cô từ chối.

Tam giác tình yêu hình thành thế nhưng Nokdu lại trong thân phận một nữ nhân, vì vậy mà những tình huống dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra, mang đến nhiều cảm xúc mới lạ cho người xem.

Sự thể hiện tròn trịa của dàn diễn viên Tiểu Sử Chàng Nokdu

Càng về sau Tiểu Sử Chàng Nok Du càng trở nên hấp dẫn với những tình tiết bất ngờ khi sự thật dần được hé lộ, tình yêu và cuộc chiến thiện ác được đẩy lên cao trào, những được mất, đau khổ và hạnh phúc diễn ra trước màn ảnh vô cùng trọn vẹn.

Yool Moo trong Tiểu Sử Chàng Nokdu
Chàng công tử nhà giàu Yool Moo

Trái ngược với những vai diễn “đóng khung” hiền lành, dịu dàng, Kim So Hyun lột xác hoàn toàn khi trở thành kỹ nữ tập sự Dong Joo ngổ ngáo, đanh đá nhưng vụng về trong Tiểu Sử Chàng Nokdu.

Dắt túi một gia tài phim đáng kể, Kim So Hyun thêm một lần nữa khẳng định phong độ diễn xuất của mình trước mắt khán giả. Những cảnh quay nội tâm đòi hỏi thể hiện nhiều cảm xúc nữ diễn viên đều thể hiện rất tốt, chạm đến được trái tim người xem.

Kết hợp ăn ý cùng Kim So Hyun là nam diễn viên Jang Dong Yoon, mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng Dong Yoon chưa bao giờ làm khán giả thất vọng bởi diễn xuất của mình. Với Tiểu Sử Chàng Nokdu, Dong Yoon đã chứng minh được mình là lựa chọn tốt nhất cho vai diễn lần này.

Diễn xuất của Dong Joon
Diễn xuất thuyết phục của Dong Joon

Đặc biệt không thể không nói đến màn giả gái xinh như mộng của anh, đây cũng chính là yếu tố khiến cho dự án vừa được tiết lộ đã thu hút sự chú ý đông đảo từ công chúng.

Vẻ đẹp thanh tú, thuần khiết của nam diễn viên trong tạo hình nữ nhân đã nhận được vô số lời khen. Người hâm mộ cho rằng Kim So Hyun đã gặp một đối thủ đáng gờm về nhan sắc.

“Nàng” Nokdu đã chiếm trọn tình cảm của khán giả truyền hình bởi sự duyên dáng, hài hước nhưng không hề quá lố từ dáng điệu, cách cầm váy, cái phẩy tay cho đến câu nói cửa miệng “Ôi trời! Thật thế ư?”

Nokdu trong thân phận nữ nhân trong Tiểu Sử Chàng Nokdu
Màn giả gái ấn tượng của điện ảnh Hàn Quốc

Nam phụ Kang Tae Oh cũng gây ấn tượng không kém với màn tương tác vô cùng ngọt ngào không phải với nữ chính mà là với nam chính phim.

Vì sắp để lộ thân phận nam nhi mà Nokdu đã tiến đến khóa môi Yool Mo trong sự ngỡ ngàng của dàn kỹ nữ. Diễn biến bất ngờ đến mức không hề đoán trước được này khiến người xem há hốc mồm nhưng không khỏi hào hứng, khoảnh khắc này ngay lập tức đã gây sốt trên các trang mạng xã hội.

Pha đuổi bắt xuyên làng của Nokdu và đại nhân Cha Yool Mo sau nụ hôn thế kỷ cũng đặc biệt không kém, xứng đáng được xếp vào hàng ngũ những phân cảnh ấn tượng nhất truyền hình Hàn năm 2019.

Nụ hôn giữa nam phụ và nam chính
Nụ hôn chớp nhoáng nhưng gây sốt trong thời gian dài

Với vai diễn lần này trong Tiểu Sử Chàng Nokdu, Kang Tae Oh dường như đã tìm được vai diễn ấn tượng cho sự nghiệp diễn xuất của mình khi thể hiện vô cùng đạt sự thay đổi tính cách nhanh chóng ở nhân vật.

Đằng sau dáng vẻ nhã nhặn, Yool Mo thực chất là một ác nhân, màn “lật mặt” này khiến người xem không khỏi bàng hoàng và ngày càng bị cuốn vào mạch phim.

Để đạt được mục đích, Yool Mo sẵn sàng làm mọi thứ, hắn vung kiếm giết người không do dự kể cả là người thân ruột thịt, ra lệnh cho một đám thổ phỉ đến thảm sát làng góa phụ để tiêu hủy chứng cứ. 

Yool Moo với con người thật sự
Yool Moo trong bộ mặt hoàn toàn khác

Biểu cảm “say máu”, nụ cười tà mị cùng ánh mắt đầy dã tâm của Kang Tae Oh được đánh giá là rất hợp vai, góp phần đẩy kịch tính của bộ phim lên đến cao trào và khiến người xem không khỏi rợn tóc gáy.

Tiểu Sử Chàng Nokdu còn có sự góp mặt của những diễn viên tiền bối lão làng như Lee Moon Sik, Lee Seung Joon, Jung Joon Ho và Yoon Yoo Sun.

Tác phẩm được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên đình đám do nhà văn Hye Jin chắp bút xuất bản năm 2014. Nói về quá trình làm phim, nhà sản xuất chia sẻ:

“Quá trình quay một phim cổ trang bao giờ cũng vất vả. Bối cảnh rừng núi chiếm đa số nên chuyện chúng tôi ngủ lay lắt ở rừng, phơi mặt giữa cái nắng chang chang là chuyện rất bình thường nhưng cốt yếu điều hạnh phúc nhất vẫn là mang tới cho khán giả những thước phim tuyệt vời. Tôi mong các bạn hãy đón xem và đừng bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của Nokdu và Dong Joo nhé.”

Câu chuyện tình yêu mà Tiểu Sử Chàng Nokdu xây dựng vừa hài hước, vừa lãng mạn nhưng cũng đầy ngang trái. Bộ phim đặt nhân vật vào những tình huống trớ trêu từ đó bộc lộ rõ nét tính cách và tô đậm thêm tình cảm mà họ dành cho nhau.

Sự thể hiện ấn tượng của Kang Tae Oh
Biểu cảm “say máu” gây ám ảnh của Yool Moo

Bên cạnh đó tác phẩm còn tạo sự hồi hộp, căng thẳng với các tình tiết có liên quan đến chính trị, quyền lực, âm mưu giữa các phe phái.

Tiểu Sử Chàng Nokdu là một tác phẩm chỉn chu và trọn vẹn

Theo dõi bộ phim, người xem được trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, có hài, có bi, có tranh đấu quyền lực và có cả tình yêu thương ngọt ngào.

Tiểu Sử Chàng Nokdu trở nên đặc biệt giữa một rừng phim cổ trang khi để nam chính hóa thân thành mỹ nữ, điều mà từ trước đến nay rất hiếm gặp. Và cách nhà làm phim phát triển tác phẩm theo hướng này cũng vô cùng ấn tượng.

Ở phần nhìn, bộ phim không chỉ đẹp bởi dàn diễn viên sáng giá mà còn đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng đến ảo diệu.

Nụ hôn giữa nam và nữ chính
Phân cảnh đầy ngọt ngào và lãng mạn của phim

Đồng hoa, khe suối, thác nước hay thậm chí là tư dinh nhà quyền quý đều được tổ sản xuất bắt hình cực chuẩn, khiến khán giả khó rời mắt khỏi mọi khung hình của phim.

Không hề để xảy ra một sự chênh lệch đáng tiếc nào, phần nghe của Tiểu Sử Chàng Nokdu có những bài hát vô cùng chất lượng do Gummy, Woozi, hai thành viên NCT U Doyoung và Mark thể hiện.

Có thể nói rằng nhà sản xuất của Tiểu Sử Chàng Nok Du đã tạo nên một tác phẩm vô cùng chỉn chu và trọn vẹn, chinh phục được khán giả từ những tập đầu tiên cho đến khi phim kết thúc. Nếu là một người hâm mộ truyền hình Hàn Quốc, đặc biệt là phim cổ trang, bạn không nên bỏ lỡ tác phẩm này.

Chiêu Đan