Được xem như là một tác phẩm kinh điển của thị trường văn học mạng và là dấu ấn đặc biệt cho mảng tiểu thuyết ngôn tình, Bên nhau trọn đời đã đưa những tâm hồn đang yêu và đang thầm yêu đến gần với những hình ảnh của bản thân qua cốt truyện cũng như các nhân vật của mình.

Bạn đã đến với những câu chuyện ngôn tình đầu tiên là gì? Nếu như mới tìm hiểu, Bên nhau trọn đời sẽ là một lựa chọn vô cùng đúng đắn cho bạn.

Liệu bạn đã bao giờ để vụt mất mối tình thời niên thiếu của mình

Bên nhau trọn đời là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường  xoay quanh cặp đôi Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh. Câu chuyện mở đầu bằng cuộc chạm mặt bất đắc dĩ của Triệu Mặc Sênh cùng  bạn trai cũ là Hà Dĩ Thâm.

tác phẩm bên nhau trọn đời
Ảnh bìa cuốn sách Bên nhau trọn đời

Trớ trêu thay, người đi bên cạnh anh lúc này lại là Hà Dĩ Văn, người mà Mặc Sênh đã từng hiểu nhầm là em gái của Dĩ Thâm mà không hề hay biết cô gái ấy đã thầm thương trộm nhớ người yêu của mình lúc đó.

Hà Dĩ Thâm vốn là một sinh viên sáng giá của khoa Luật, nổi tiếng với tài năng và kiến thức chuyên sâu về luật. Không chỉ có vậy, Hà Dĩ Thâm còn là một nhân vật nổi bật giữa dàn sinh viên Luật với ngoại hình thư sinh soái ca của mình.

Triệu Mặc Sênh là con gái rượu của thị trưởng đương nhiệm, cũng chỉ là một cô gái ngoại hình ưa nhìn, lại thêm chăm chỉ nên đã may mắn đậu vào cùng trường với Hà Dĩ Thâm.

Trong một lần chụp ảnh trong khuôn viên trường học, Triệu Mặc Sênh đã vô tình chụp được hình ảnh của Hà Dĩ Thâm. Có lẽ, cũng chính nhờ vào tấm hình ấy mà những chuỗi ngày tiếp theo của họ đã luôn có hình bóng của người kia trong đó.

“Khi Triệu Mặc Sênh bước chân vào cùng trường đại học của Hà Dĩ Thâm , cô ấy cũng đã bước chân vào thế giới của anh.”

Đúng vậy, cô ấy đã bước vào cuộc sống thường nhật của anh, mang hình bóng của cô hòa trộn với mọi thứ mà anh trải qua hằng ngày. Cô mang theo một tâm tình nhiệt huyết như một chú mặt trời bé con nho nhỏ chiếu sáng sưởi ấm tâm hồn lạnh lùng của Hà Dĩ Thâm, để rồi, họ đến với nhau như một lẽ đương nhiên.

Thế nhưng, cuộc sống vốn không bao giờ để chúng ta tận hưởng mọi thứ mà không phải trả giá hay trải qua những trắc trở gì. Cuộc tình của họ đã sớm tàn.

Hợp hợp tan tan, tan tan lại hợp hợp. Bảy năm sau, sau khi đi du học và từ bỏ một công việc nhiếp ảnh tốt ở nước ngoài, Triệu Mặc Sênh quay trở về với quê hương. Ở đây, cô gặp lại Hà Dĩ Thâm, mở đầu cho những chuỗi ngày mới có sự chen chân của anh vào trong trái tim tổn thương của cô.

Sự chau chuốt đến từng câu chữ của Cố Mạn

Bên nhau trọn đời giống như một tấm chân tình mà Cố Mạn đã gửi gắm cho những đọc giả đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên của mình. Cuốn tiểu thuyết này giống như một viên ngọc mà Rùa Mạn đã dành hết những tâm huyết và thời gian của mình để chăm chút, mài nhẵn kĩ lưỡng.

Bên nhau trọn đời mang đến cho người đọc cảm giác như đang đắm chìm vào một thế giới thực tại nhưng cũng không kém phần mơ mộng. Những thâm tình ấm áp của Rùa Mạn đôi khi chỉ là thoáng qua bằng câu chữ, thế nhưng lại mang đượm hương say tình làm ngây ngất lòng người.

sách bên nhau trọn đời
Mỗi câu từ trong Bên nhau trọn đời đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả

Quả thật mà nói, sở trường của Cố Mạn chính là khả năng truyền đạt những cảm xúc của nhân vật qua từng hành động, lời nói. Những cảm xúc ấy cứ quấn quít lấy tâm hồn độc giả, khiến họ chuếnh choáng say cái ngọt ngào trong từng câu chữ, khiến họ không nỡ đặt cuốn sách của mình xuống.

Một trong những người bạn đồng nghiệp của Mạn Mạn là Minh Hiểu Khê, một tác giả ngôn tình nổi tiếng ở Trung Quốc cũng đã từng bình luận về việc này ở tựa đề cho Bên nhau trọn đời.

“Phải, cũng chính vì thế mà một câu chuyện không phải quá dài như Bên nhau trọn đời, đăng lên tròn hai năm mà vẫn khiến người ta khôngthể bỏ qua… Sức hấp dẫn của nó là ở đó”

Cố Mạn vốn nổi tiếng với phong cách viết văn với tốc độ rùa bò. Điều đó càng dễ hiểu hơn khi các độc giả của cô gọi cô với một biệt danh khá thú vị là Rùa Mạn.

Rùa Mạn thật ra đã từng trả lời cho vấn đề này rằng, việc viết văn chậm thực chất là do cô luôn cố gắng tìm kiếm những từ ngữ có chọn lọc để miêu tả nên tâm lý nhân vật một cách hoàn hảo nhất trên từng câu chữ.

Đồng thời, từ những câu chữ, những tình tiết trong truyện, những bối cảnh nhẹ nhàng, cô tạo một cảm xúc nhẹ nhàng, thư thái không gò bóc cho người đọc.

Bóng dáng của những mối tình đơn phương từ hình ảnh Hà Dĩ Văn

Liệu nhìn vào Hà Dĩ Văn, bạn đã bao giờ thấy chính bản thân mình trong đó?  Dĩ Văn là một cô gái xinh xắn, học lực lại cao và chỉ bằng những điều ấy, cô nàng có lẽ đã có rất nhiều người theo đuổi.

Thế nhưng, Hà Dĩ Văn lại chọn yêu đơn phương Hà Dĩ Thâm. Tình yêu đơn phương vụng trộm ấy chỉ chấm dứt và trở nên công khai khi mà cô nàng nhận ra được rằng, bên cạnh người con trai mình thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu đã xuất hiện bóng dáng một người con gái không phải mình.

Có ai trong đời đã từng yêu đơn phương một người nhưng không dám nói ra để rồi hối hận chưa? Hà Dĩ Văn không muốn ôm theo nỗi hối hận ấy, cô muốn được nói ra tấm chân tình của mình.

“Hôm nay tôi chính thức cho chị biết, tôi yêu Dĩ Thâm, nhưng tôi không muốn yêu thầm yêu vụng. Tôi và chị sẽ cạnh tranh công khai.”

Hà Dĩ Văn thực chất không quá xấu xa, nói đúng hơn thì cô là một người đáng thương. Cô đã dành trọn tuổi thanh xuân bồng bột của mình để đứng sau lưng một người, dành trọn những khả năng được bên cạnh anh, giúp đỡ anh, hỗ trợ anh.

Thế nhưng, những điều cô nhận lại được chỉ có lời cảm ơn và sự xa cách. Hà Dĩ Văn và Hà Dĩ Thâm, dù hai người có họ giống nhau nhưng thực chất chỉ là những người hàng xóm lâu năm của nhau.

Có lẽ, cũng chính vì điều đó mà ta có thể nhận ra được rằng, Hà Dĩ Văn đã thầm thương trộm nhớ anh từ rất lâu rồi. Tình cảm hơn hai mươi năm của hai người, đối với Hà Dĩ Thâm, đó chính là tình nghĩa hàng xóm và anh em cùng nhà, là tình cảm bền chặt của những người trong gia đình dành cho nhau.

“Vậy là lần đầu tiên tôi biết, thì ra trong mơ cũng có thể đau lòng, có thể đau đến khi tỉnh giấc.”

Thế nhưng, đối với Dĩ Văn, đó là tình cảm của một người con gái dành cho người mình thương trong âm thầm từ rất lâu. Tình cảm nhẹ nhàng như vậy, thầm lặng như vậy, cứ mỗi ngày một lớn lên theo năm, để rồi những nỗi đau chát chúa ập đến khi biết mình không thể nào có được tình cảm của người mình thương hết lòng.

Liệu bạn có đủ dũng cảm để theo đuổi người mình yêu như Triệu Mặc Sênh

Triệu Mặc Sênh chính là mặt trời nhỏ của Hà Dĩ Thâm. Trong Bên nhau trọn đời,  Cố Mạn đã miêu tả rõ nét hình ảnh của cô trên từng câu từng chữ. Đó là một cô gái với nụ cười tỏa nắng với chiếc lúm đồng tiền ngây thơ nhưng tinh nghịch trên má.

Mặc Sênh hay cột tóc đuôi ngựa cao ráo trông năng động và phóng khoáng vô cùng, sự năng động đó cũng không thể nào giảm ngay cả khi cô tết tóc đuôi sam.

triệu mặc sênh
Mặc Sênh đã luôn dũng cảm để theo đuổi tình yêu của mình

Mặc Sênh luôn thích cười và lạc quan, khuôn mặt cô rạng rỡ như luôn tỏa ra một ánh sáng ấm áp hạnh phúc khiến cho người bên cạnh mình vui vẻ lây. Trái ngược với Hà Dĩ Văn, Triệu Mặc Sênh không hề giấu kín những tâm từ của mình trong đáy lòng mà thể hiện nó ra rất rõ với người mình thương là Hà Dĩ Thâm.

Có lẽ, Hà Dĩ Thâm đã gục ngã trước sự đáng yêu tỏa nắng, gục ngã trước những sự mạnh dạn nhưng ngây ngô trước tình yêu của cô. Tấm lòng của Mặc Sênh từ bao giờ đã luôn luôn hướng về Dĩ Thâm.

Từ một cô gái ghét học tiếng Anh đến tột cùng, vì những lời an ủi và sự giúp đỡ của bạn trai, cô đã cố gắng, bỏ ra rất nhiều sức lực để học. Vì những hiểu lầm không đáng có mà Triệu Mặc Sênh đã rời bỏ đất nước của mình, rời bỏ cả Hà Dĩ Thâm, rời bỏ tình yêu mà cô dành cả tấm lòng tuổi trẻ để đạt được.

hà dĩ thâm và mặc sênh bên nhau trọn đời
Mối tình của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh đã gặp không ít hiểu lầm, khó khăn, trắc trở

Có nhiều lúc, khi đọc tới phân đoạn Mặc Sênh đi Mỹ, nhiều độc giả đã rất bức xúc. Tại sao Mặc Sênh không nói chuyện rõ ràng với Dĩ Thâm? Tại sao cô lại chọn cách bỏ đi thay vì đối mặt với sự thật mà mình nên biết?

Tại sao cô lại chấp nhận đi đến một đất nước xa lạ, chấp nhận việc gặp khó khăn trong giao tiếp, chấp nhận làm thêm cực khổ để trang trải học phí dù cho trước đó cô vốn là thiên kim nhà thị trưởng?

Rốt cục thì tại sao mà Mặc Sênh lại lựa chọn bỏ đi và để những thứ gắn bó với mình ở đằng sau như vậy? Có thể, câu trả lời là vì cô sợ bị tổn thương trước sự thật, cô sợ bản thân sẽ đánh mất Hà Dĩ Thâm, đánh mất tất cả. Thế nên cô chọn ra đi để kí ức của bản thân về nơi đây kết thúc ở một phân đoạn đẹp.

Ấy vậy mà, dù cho đã ra đi, trái tim của cô vẫn luôn hướng về phía người mình thương. Triệu Mặc Sênh mặc dù rất hồn nhiên và vui tươi, đằng sau hình ảnh tỏa nắng ấy, cô vẫn có một tâm hồn nhạy cảm trước những lời nói.

“Đi đâu bây giờ?

Chẳng phải cô sớm đã biết rồi đó sao? Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng không có nơi nào không có Dĩ Thâm.”

Ví như khoảnh khắc bị Dĩ Thâm phát hiện cô ngắm anh khi đang nằm trong bệnh viện, anh đã lớn tiếng với Mặc Sênh. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, cô đã chọn bỏ chạy thêm một lần nữa. Thế nhưng, liệu cô sẽ đi đâu?

Một người không bao giờ muốn tạm bợ như Hà Dĩ Thâm

Có nhiều người như Hà Dĩ Văn, ví như bạn bè của Hà Dĩ Thâm và bạn bè của Triệu Mặc Sênh chẳng hạn, đều có suy nghĩ rằng Triệu Mặc Sênh chỉ là một điểm sáng nhỏ trong dòng đời của Hà Dĩ Thâm, rồi thì điểm sáng ấy cũng sẽ vụt tắt sớm thôi.

Định kiến này cũng là dễ hiểu. Bởi lẽ, Mặc Sênh quá sôi nổi, quá náo nhiệt, quá ngây thơi và hay ưa thích nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trong khi đó, Hà Dĩ Thâm lại điềm tĩnh, trầm lắng và ít nói, anh chín chắn hơn rất nhiều so với những người cùng lứa tuổi của mình. Thế nhưng, Hà Dĩ Thâm lại chọn Triệu Mặc Sênh làm người sánh đôi trên con đường phía trước với mình.

“Lúc đó, có lẽ chỉ có một mình Dĩ Thâm cảm thấy hai người sẽ mãi mãi bên nhau.”

Dĩ Thâm quả thật là một người con trai lạnh lùng, không biết dùng những câu từ chau chuốt để ngỏ lời với người mình thương bao giờ. Anh không nói mình yêu cô say đắm, nhưng trong ví tiền của anh, xuyên suốt khoảng thời gian bảy năm xa cách, vẫn luôn có tấm hình của cô đang nở nụ cười.

 “Nếu cô ấy đã từng xuất hiện trên thế gian này thì những người khác chỉ là tạm bợ… anh không muốn tạm bợ.”

Trong suốt bảy năm Mặc Sênh đi nước ngoài, anh đã trở thành một luật sư nổi tiếng về cả tài năng lẫn nhan sắc thu hút phái nữ của mình. Anh cũng có những người theo đuổi. Song, Hà Dĩ Thâm vẫn tiếp tục chờ đợi Triệu Mặc Sênh bảy năm.

“Bình thản bởi vì quyết định. Quyết định là sẽ chờ”

Triệu Mặc Sênh theo đuổi Hà Dĩ Thâm suốt học kì đầu của năm nhất đại học. Cô giành trọn tình cảm thanh xuân đầu đời cho anh.  Phải chăng cũng chính vì điều đó mà anh đã chờ cô lâu đến thế?

“Dĩ Thâm, cầu hôn chắc cũng không phải do em chủ động đấy chứ?

Không, anh còn sốt ruột hơn cả em.”

Cuộc đời mỗi người rồi sẽ có những lúc chúng ta điên cuồng vì một thứ gì đó. Khi ấy, cuộc đời con người ta sẽ chỉ xoay quanh nó, biến nó trở thành cái ngoại lệ cho tất cả mọi vấn đề, biến nó trở thành một thứ mà không ai trong số chúng ta có thể bỏ qua hay lơ là. Hà Dĩ Thâm cũng không phải là một ngoại lệ, anh cũng có thứ đặc biệt mà anh luôn điên cuồng theo đuổi, Triệu Mặc Sênh.

“Cô ấy là ai vậy?

Câu thấy Dĩ Thâm là người thế nào?

Lãnh đạm, lý trí, khách quan

Vậy cô ấy là sự không lãnh đạm, không lý trí, không khách quan của cậu ta.”

Cô chính là những ngoại lệ lớn nhất của anh, là người đã khiến cho những người khác trở nên tạm bợ trọng ánh mắt anh, là người sưởi ấm tâm hồn vốn đã giá băng của anh.

Sự bùng nổ của Bên nhau trọn đời trên màn ảnh nhỏ

Bên nhau trọn đời được khán giải đón xem từ năm 2003 trên trạng mạng Tấn Giang, một diễn đàn tiểu thuyết của Trung Quốc. Bộ truyện này đã bán được ít nhất hai triệu bản sau khi phát hành tại Trung Quốc được một năm.

Chính vì thế, để nối tiếp theo sự thành công của cuốn tiểu thuyết này, công ty Gcoo Entertainment, kết hợp cùng hai nhà sản xuất lớn là Trương Ngạn và Hùng Hiểu Linh đã cho ra đời bộ phim chuyển thể cùng tên là Bên nhau trọn đời dựa trên nguyên tác.

Cốt truyện được biên kịch lại bởi Ngô Đào và sự kết hợp của Cố Mạn cùng Mặc Bảo Phi Bảo. Đến với bản phim truyền hình này, nam diễn viên điển trai Chung Hán Lương sắm vai Hà Dĩ Thâm cùng với Đường Yên trong vai Triệu Mặc Sênh.

phim của cố mạn
Bên nhau trọn đời được chuyển thể một cách thành công trên màn ảnh nhỏ

Những kí ức thời đại học của Triệu Mặc Sênh và Hà Dĩ Thâm cũng đã được thể hiện dưới sự diễn xuất của La Vân Hi và Ngô Thiến. Trong bộ phim này, nhân vật Hà Dĩ Văn được đổi tên lại thành Hà Dĩ Mai và được xuất hiện dưới hình ảnh của nữ diễn viên trẻ tuổi Tiêm Nhậm Tư.

Dưới sự chỉ đạo và dẫn dắt của đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt, bộ phim đã công phá màn ảnh nhỏ với rating đạt hạng hai liên tục chín ngày liền. Bộ phim Bên nhau trọn đời cũng đồng thời được đề cử giải Phim truyền hình xuất sắc nhất của Liên hoan phim truyền hình quốc tế BANFF Canada lần thứ 36.

Không chỉ có thế, tại lễ trao giải Hoa Đỉnh, nam diễn viên chính Chung Hán Lương cùng nữ diễn viên chính Đường Yên đã cùng lúc được đề cử cho hai giải nam diễn viên xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất.

dĩ thâm và mặc sênh
Dĩ Thâm và Mặc Sênh như thực sự đã bước ra ngoài đời thực

Đường Yên, qua Bên nhau trọn đời, đã đoạt được giải thưởng nữ diễn viên phim đương đại xuất sắc nhất. Chung Hán Lương đã nhận giải Ngôi sao châu á tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Seoul.

Chỉ với bấy nhiêu đó thôi mà chúng ta đã có thể nhận thấy sự đột phá mà Bên nhau trọn đời mang đến trên màn ảnh nhỏ. Bộ phim đem lại những thước phim đầy gần gũi đến với khán giả của mình về những hình ảnh, những câu chuyện tình và cuộc sống của hai người: Hà Dĩ Thâm cùng Triệu Mặc Sênh.

Bùng nổ màn ảnh nhỏ nhưng lại là bom xịt màn ảnh rộng

Bên nhau trọn đời cũng đã được chuyển thể thành phim điện ảnh. Tuy nhiên, thua xa so với bộ phim truyền hình và tác phẩm Yêu em từ cái nhìn đầu tiên cũng đã được chuyển thể thành phim, bản điện ảnh này đã trở thành một mảng phim thất bại của phim chuyển thể của Cố Mạn.

Mặc dù tụ họp dàn viên nổi tiếng cho những nhân vật chính, điều này vẫn không thể cứu nổi sự sai lệch thua xa nguyên tác gốc của Bên nhau trọn đời. Nhiều khán giả cũng đã tỏ ra bức xúc khi mà nhìn thấy những câu thoại huyền thoại của Bên nhau trọn đời bị bỏ ngõ hay thậm chí bị diễn đạt sai lệch trong nhiều phân đoạn.

phim bên nhau trọn đời
Bản điện ảnh lại không nhận được nhiều sự ủng hộ như bản truyền hình

Kể từ khi đoạn trailer của bộ phim được tung ra, hình ảnh Dương Mịch trong vai diễn Triệu Mặc Sênh đã gây ra một nỗi thất vọng lớn. Nhiều người cho rằng, Dương Mịch không phù hợp với việc diễn thành một cô gái mặt trời bé con luôn tỏa nắng tươi cười.

Trái ngược với hình ảnh Triệu Mặc Sênh mang lại, vai diễn Hà Dĩ Mai của Angela Baby lại khiến nhiều khán giả yêu thích và xuýt xoa khen ngợi.

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh vốn nổi tiếng với những vai diễn ấm áp thì nay lại xuất hiện trong bộ dáng lạnh lùng của Hà Dĩ Thâm. Điều này đã khiến cho các fan hâm mộ trung thành của nguyên tác phải suy nghĩ lại trước quyết định chọn coi bộ phim này.

Bộ phim cũng đã đồng thời gây ra một làn sóng phẫn nộ khi đi ngược lại với nguyên tác là cho Triệu Mặc Sênh xuất hiện trong hình ảnh mái tóc ngắn cũn cỡn thời học đại học và mái tóc dài thướt tha khi quay về nước.

Đối với một số người hâm mộ mà nói, hành động cắt tóc ngắn, dù là ngoài ý muốn, của Mặc Sênh trong nguyên tác cũng chính là hành động chấm dứt với những sai lầm không đáng có của quá khứ và đánh dấu cho sự bắt đầu một chuỗi ngày hạnh phúc.

Được ra rạp năm 2015, Bên nhau trọn đời phiên bản điện ảnh của Lạc Thị đã gây ra một nỗi thất vọng toàn tập đến với những người hâm mộ lâu năm dành cho cuốn tiểu thuyết ngôn tình Bên nhau trọn đời này.

Bên nhau trọn đời và những ý nghĩa đọng lại trong lòng độc giả

Ngày Mặc Sênh rời bỏ quê nhà, Hà Dĩ Thâm cũng đã đánh mất chính con người của mình, anh có hút thuốc, có rượu chè. Ấy vậy mà, tất cả những điều ấy đều không thể nào làm thay đổi hình bóng của Triệu Mặc Sênh trong tâm trí anh.

Có lẽ, vào khoảng thời gian ấy, Hà Dĩ Thâm cũng đã định cho bản thân sống một cuộc sống đơn độc như vậy mãi mãi nếu không có cô, anh sẽ mãi sống dưới hình bóng của người con gái ấy trong tâm trí mình.

Triệu Mặc Sênh sau khi rời bỏ quê hương cũng không hề sống cuộc sống tốt đẹp như người thân xung quanh cô đã nghĩ. Cha cô phải vào tù vì án oan, mẹ cô lại bỏ rơi gia đình trong lúc nguy cấp nhất và đã bỏ rơi cả cô.

Cũng chính vì vậy mà Mặc Sênh đã phải làm thêm nhiều công việc, vừa học tiếng Anh, thứ ngôn ngữ mà đó giờ cô căm thù vì quá khó, vừa đi học chính thống. Cô giống như một đóa sen trắng bị mắc kẹt trong bãi bùn, mãi không thể nào thoát ra nhưng lại tỏa hương và ánh sáng dịu dàng lạc quan đến tận tâm hồn người đọc.

tác phẩm sách của cố mạn
Cái kết viên mãn dành cho tình yêu chân chính

Hà Dĩ Thâm cùng Triệu Mặc Sênh đã trải qua rất nhiều thăng trầm cho một mối tình. Tình cảm của họ đã tạm thời bị khóa lại bởi những mắc xích không đáng có từ quá khứ của phụ huynh hai bên.

Song, dần dà, họ, đặc biệt là Dĩ Thâm, đã nhận ra được rằng, giữa việc khư khư cái tôi trong những sai lầm đến từ quá khứ, tại sao bản thân lại không cho nhau một cơ hội để đến với tình yêu và làm lại mọi thứ từ đầu.

Những thứ đã xảy ra trong quá khứ và sẽ có thể xảy ra trong tương lai đều đã bị hai người bỏ lại phía sau. Hà Dĩ Thâm cùng Triệu Mặc Sênh đã đến với nhau bằng những cảm xúc chân thật nhất, họ đã nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn là được ở bên nhau.

Không có những ngôn từ hoa mỹ chau chuốt đến văn vẻ sến súa, Cố Mạn vẫn thành công trong việc truyền tải đến cho người đọc của mình những khung bậc cảm xúc sâu sắc đến từng chi tiết của cả hai nhân vật.

Bằng những từ ngữ bình dị nhất, cốt truyện đầy gần gũi thân thương nhất, Rùa Mạn đã đem đến một thế giới mà trong đó, những người đang yêu cùng những người đang thầm yêu nhìn thấy bản thân của mình.

Từng cung bậc cảm xúc ấy đã được truyền tải qua từng con chữ, từng câu nói của mỗi nhân vật.  Điều này cũng đã đồng thời làm rung rinh những trái tim của những người cô độc.

“Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.”

Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh, từ những ngày còn ngây ngô trong tình cảm nơi giảng đường, những ngày chia ly đầy ngược tâm cho tới khi trưởng thành và đối mặt qua nhiều khó khăn trong công việc, họ đã quay trở lại với nhau như thuở ban đầu.

Vy Lương