Khi lỗi thuộc về những vì sao là cuốn tiểu thuyết thành công vang dội của John Green được xuất bản lần đầu vào tháng 1 năm 2012. Ngay sau khi ra mắt, cuốn sách đã chiếm trọn sự yêu thích của độc giả trên toàn thế giới cũng như nhận được nhiều ý kiến tích cực từ các nhà phê bình chuyên môn.

Cuốn tiểu thuyết Khi lỗi thuộc về những vì sao
Cuốn tiểu thuyết Khi lỗi thuộc về những vì sao

Trong tác phẩm, John Green đã vô cùng tài tình khi làm bật lên khao khát mãnh liệt muốn được sống ở các nhân vật qua căn bệnh ung thư quái ác. Tác giả đã truyền tải đến cho người đọc một bài học sâu sắc về giá trị lớn lao của sinh mệnh, cùng lời nhắn nhủ đừng từ bỏ cho những ai đang phải chiến đấu từng giờ giành lại hơi thở của mình từ tay tử thần.

Tài năng của cây bút trẻ John Green và vài nét sơ lược về tác phẩm

John Green tên đầy đủ là John Michael Green sinh vào ngày 24 tháng 8 năm 1977 tại Indianapolis, nơi được anh lấy làm bối cảnh chính cho cuốn tiểu thuyết kinh điển của mình, Khi lỗi thuộc về những vì sao.

Từ nhỏ do ảnh hưởng bởi điều kiện công việc của bố mẹ mà anh phải chuyển nhà rất nhiều lần, việc thường xuyên được tiếp xúc với các môi trường khác nhau tạo cho John Green sự hiếu kỳ và niềm đam mê khám phá mãnh liệt đối với thế giới xung quanh, đó cũng chính là nguồn cảm hứng cho tác phẩm đầu tay của cây bút trẻ, Đi tìm Alaska. 

John Green là tác giả của cuốn tiểu thuyết Khi lỗi thuộc về những vì sao
John Green là tác giả của cuốn tiểu thuyết Khi lỗi thuộc về những vì sao

Năm 2000, John Green tốt nghiệp trường đại học Kenyon với bằng cử nhân kép về hai chuyên ngành tiếng Anh và Tôn giáo học. Sau khi tốt nghiệp, anh tham gia công việc thiện nguyện tại bệnh viện Nhi khoa Quốc gia ở Columbus.

Khoảng thời gian chung sống với các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đã thôi thúc nhà văn viết nên câu chuyện về cuộc hành trình gian khổ chống lại bệnh tật của bọn trẻ, những trải nghiệm tại bệnh viện trở thành nguồn tư liệu quý giá cho nhiều tác phẩm sau này của John Green.

Bên cạnh đó, việc tác giả luôn không ngừng nỗ lực rèn luyện ngòi bút của mình cũng góp phần không nhỏ vào sự nghiệp văn chương huy hoàng của anh, tiêu biểu phải kể đến là tác phẩm Khi lỗi thuộc về những vì sao

Cuốn sách đầu tay trong sự nghiệp văn chương của cây bút tài năng
Cuốn sách đầu tay trong sự nghiệp văn chương của cây bút tài năng

John Green tiết lộ rằng anh lấy ý tưởng cho Khi lỗi thuộc về những vì sao từ câu chuyện về một người bạn thuở nhỏ của mình kết hợp với nhiều điều mà anh chứng kiến tại bệnh viện, những trải nghiệm phong phú đã giúp nhà văn khắc họa tâm lý các nhân vật một cách chân thật nhất.

Khi lỗi thuộc về những vì sao và câu chuyện cảm động của những đứa trẻ kiên cường

Nhân vật chính có tên Hazel Grace Lancaster đồng thời là người kể chuyện trong tác phẩm, một cô gái mười sáu tuổi mắc bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối.

Trong suốt quãng thời gian sống ngắn ngủi của mình, cô bé luôn phải gắn liền với bệnh viện và những đợt xạ trị đau đớn nên trong tâm trí, Hazel lúc nào cũng tuyệt vọng về tương lai.

Trang sách mở đầu của tác phẩm Khi lỗi thuộc về những vì sao
Trang sách mở đầu của tác phẩm Khi lỗi thuộc về những vì sao

Hơi thở cô bé vẫn còn nhưng tâm hồn thì lại héo úa đi từng ngày đến nỗi, Hazel chẳng còn tha thiết gì với sinh mệnh chính mình. Thật may rằng sau đó, mẹ của Hazel đã buộc cô tham gia vào Hội Tương Trợ, một câu lạc bộ dành cho những bệnh nhân ung thư gặp khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống.

Tại đây, Hazel gặp được Augustus Waters, chàng trai mười bảy tuổi với căn bệnh u xương ác tính phải cắt bỏ đi một chân và thay bằng chiếc chân giả, Augustus tham gia vào nhóm để giúp đỡ một người bạn khác tên là Isaac.

Cả hai đều gây ấn tượng mạnh với đối phương từ ánh nhìn đầu tiên, họ nhanh chóng làm quen và trở nên thân thiết. Sau khi mối quan hệ ngày càng khắng khít hơn, Hazel Grace Lancaster đã quyết định cho Augustus Waters đọc cuốn sách yêu thích của mình, Nỗi đau tột cùng do nhà văn Van Houten viết.

Nỗi đau tột cùng là câu chuyện kể về cô bé Anna, một cô gái trẻ cũng mắc chứng bệnh ung thư, những gì mà Anna trải qua khiến Augustus liên tưởng đến cuộc đời của Hazel và chính điều đó đã làm rung động trái tim cậu.

Khi lỗi thuộc về những vì sao xoay quanh cuộc đời của những đứa trẻ bất hạnh
Khi lỗi thuộc về những vì sao xoay quanh cuộc đời của những đứa trẻ bất hạnh

Tuy nhiên, cả Hazel và Augustus đều không mấy hài lòng với đoạn kết lưng chừng của tác phẩm thế nên cậu đã bí mật tìm cách liên lạc với tác giả và yêu cầu ông tiết lộ những gì xảy ra sau đó với các nhân vật.

Tưởng như đó là một việc làm bất khả thi nhưng không lâu sau khi gửi thư điện tử, Augustus nhận được hồi âm từ Van Houten và ông bảo rằng chỉ trả lời nghi vấn của cậu khi được gặp mặt trực tiếp.

Augustus chia sẻ thông tin về các bức thư với Hazel cũng như cuộc hẹn gặp mặt tác giả tại Amsterdam. Cậu đã đưa ra quyết định là sẽ cùng cô đi đến chỗ hẹn bất chấp căn bệnh quái ác cả hai đang mang trong người.

Mối tình đầy cảm động bất chấp bệnh tật trong cuốn sách
Mối tình đầy cảm động bất chấp bệnh tật trong cuốn sách

Sau rất nhiều lần vấp phải sự ngăn trở, cuối cùng họ cũng đặt chân đến nơi ở của Van Houten. Thế nhưng, niềm phấn khởi hiện hữu chưa bao lâu thì chuỗi bi kịch lại xảy ra, cả hai người phát hiện rằng nhà văn mà họ ngày đêm ngóng trông là một kẻ nghiện rượu gàn dở, cuộc hẹn đó do cô thư ký Lidewij thay ông ta sắp xếp.

Augustus và Hazel buộc phải ra về với nỗi thất vọng ê chề, bất hạnh hơn nữa là sau khi về đến Indianapolis, bệnh tình của Augustus trở nặng vì các tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể và có thể cướp đi sinh mạng của cậu bất cứ lúc nào.

Cậu bé chấp nhận hiện thực và bày tỏ tình cảm với Hazel nhiều hơn trước khi quá muộn. Tuy nhiên đối với Hazel mà nói, việc phải tận mắt chứng kiến bệnh tật giày vò và hút kiệt sức lực của người mình yêu trở nên quá sức đối với cô bé.

Đến sau cùng thì sức mạnh tình yêu vẫn không thể thắng được hiện thực tàn nhẫn
Đến sau cùng thì sức mạnh tình yêu vẫn không thể thắng được hiện thực tàn nhẫn

Nếu từ đầu, tình yêu là thứ khơi dậy niềm ham sống trong Hazel và trở thành đốm sáng ấm áp xua tan đi màn đêm giá rét thì giờ đây, nó cũng chính là nhân tố khiến cả người cô bé héo hắt đi vì chàng trai cô yêu thương đang chết dần chết mòn từng ngày.

“Thế giới này không phải là một nhà máy sản sinh ra những ước muốn đâu”

Câu chuyện sau đó khép lại mà không có một phép màu nào xảy ra, tám ngày sau khi mời Hazel cùng người bạn Issac đến đọc bức thư điếu văn tại đám tang của chính mình, Augustus Waters qua đời.

Sự ra đi của cậu bé để lại một vết hằn sâu trong trái tim Hazel, vết thương vô hình ấy thậm chí còn đau đớn hơn gấp nhiều lần so với những nỗi đau thể xác mà cô bé từng chịu đựng. Sự đau buồn bao trùm lên từng con chữ, hiện thực tàn nhẫn đánh vào tâm trí của hàng triệu độc giả và lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt từ họ.

Phiên bản tiếng anh của Khi lỗi thuộc về những vì sao
Phiên bản tiếng anh của Khi lỗi thuộc về những vì sao

Sự xuất hiện của Augustus Waters hay Hazel Grace Lancaster trong cuộc đời của đối phương là món quà quý giá mà trời cao ban tặng cho cả hai, nhờ có cậu nên cô mới trải nghiệm được cảm giác yêu thương và nhờ có cô, cậu mới tìm thấy niềm hạnh phúc thật sự trong cuộc sống.

Câu chuyện kết thúc tuy đau thương nhưng lại cho chúng ta thấy những tấm gương rất giàu nghị lực, họ sẵn sàng đương đầu với số phận để được sống và yêu hết mình.

Tình yêu chân chính vượt lên trên cả cái chết và trở nên bất diệt

Khi lỗi thuộc về những vì sao xoáy vào chủ đề muôn thuở là tình yêu nhưng lại không mang chất lãng mạn giống với các tác phẩm cùng chủ đề khác. Ở cuốn sách, độc giả chứng kiến một đoạn tình cảm vừa nhuốm màu bi thương nhưng cũng vừa đẹp đẽ và tuyệt diệu đến vô cùng.

“Anh yêu em, và anh biết rằng tình yêu chỉ là một tiếng hét vào khoảng không, và sự lãng quên là không thể tránh khỏi, và rằng tất cả chúng ta phải chịu số phận, đến một ngày, khi tất cả những việc ta đã làm trở thành cát bụi, anh biết Mặt trời sẽ nuốt chửng Trái đất, dù có thế nào thì anh vẫn cứ yêu em.”

Tình yêu của hai nhân vật chính luôn phải đối mặt với cái chết chực chờ bên cạnh nên từ lâu, đó không còn là thứ tình cảm non trẻ của một cặp đôi chỉ mới mười mấy tuổi đầu mà là một tình yêu chân thành và cao cả hơn rất nhiều lần như thế.

Tình yêu thiêng liêng của Hazel và Augustus trong Khi lỗi thuộc về những vì sao
Tình yêu thiêng liêng của Hazel và Augustus trong Khi lỗi thuộc về những vì sao

Số phận đối đãi với họ bất công nhưng dù vậy, Hazel Grace Lancaster chưa bao giờ hối tiếc về khoảng thời gian đã qua vì ít nhất, định mệnh đã đưa Augustus Waters đến bên cô. Cô bé biết ơn điều đó và trân quý từng giây phút bên cạnh người mình yêu.

“Nhưng anh Gus, tình yêu của em, em không biết nói sao cho anh hiểu là em cảm kích thế nào về lượng thời gian ít ỏi của hai chúng ta. Em sẽ không đời nào đánh đổi nó. Anh đã cho em những giây phút vĩnh viễn trong chuỗi ngày ngắn ngủi này, và em vô vàn biết ơn anh.”

Dù phải đeo ống trợ thở hay mang một chiếc chân giả thì cả Hazel lẫn Augustus đều không khiếm khuyết trong tình cảm của mình. Người đọc sẽ thấy được một tình yêu lúc dịu êm, lãng mạn, lúc nhiều tiếng cười nhưng cũng có lúc buồn bã đến tột cùng. 

Tình cảm gia đình ấm áp trong Khi lỗi thuộc về những vì sao

Bên cạnh mối quan hệ tình yêu, tác phẩm còn khai thác rất sâu về sự gắn kết trong gia đình của những đứa trẻ. Độc giả cảm nhận được sâu sắc vòng tay ấm áp mà bố mẹ các nhân vật dành cho họ, đó là một tình cảm không hề bi lụy mà lại giàu sự bao dung cùng thấu hiểu và chấp nhận.

Tình yêu thương vô bờ của bố mẹ các nhân vật dành cho họ vô cùng cảm động
Tình yêu thương vô bờ của bố mẹ các nhân vật dành cho họ vô cùng cảm động

Những con người ấy chấp nhận hiện thực một cách bình tĩnh, họ mạnh mẽ, dũng cảm và tràn ngập yêu thương, họ luôn ở bên cạnh đồng hành với bọn trẻ dẫu biết rằng vào một ngày nào đó, chúng cũng sẽ rời đi.

Thông điệp ý nghĩa của nhà văn qua từng trang văn

Cuối cùng, câu chuyện của John Green đã khiến người đọc băn khoăn và suy ngẫm rất nhiều điều, đặc biệt là về tình yêu cùng vai trò của mỗi cá nhân trên cõi đời. Chúng ta phải sống như thế nào để đến khi mất đi nhưng hình ảnh của bản thân vẫn luôn tồn tại trong kí ức của người ở lại, đó là niềm trăn trở to lớn của tác giả.

“Hầu như tất cả mọi người bị ám ảnh bởi việc để lại một dấu ấn trên cõi đời này. Truyền lại một di sản. Khiến cái chết tồn tại lâu hơn. Tất cả chúng ta đều muốn được người khác nhớ đến.”

Cho đến tận khi cuốn sách khép lại, vẫn không có bất kỳ phép màu nào xuất hiện để cứu rỗi tình yêu của hai nhân vật chính, cuốn tiểu thuyết đã viết nên cái kết chân thật như chính cuộc sống khắc nghiệt của chúng ta vậy.

Khát khao mãnh liệt muốn để lại dấu ấn với đời trong Khi lỗi thuộc về những vì sao
Khát khao mãnh liệt muốn để lại dấu ấn với đời trong Khi lỗi thuộc về những vì sao

John Green không tạo ra một câu chuyện cổ tích bởi lẽ cây bút trẻ muốn nhấn mạnh rằng, trong cuộc sống luôn có rất nhiều vấn đề mà chúng ta không thể thay đổi hay kiểm soát nhưng mỗi người vẫn có quyền quyết định thái độ đối diện với chúng ra sao.

Ví như việc Hazel và Augustus mắc phải căn bệnh ung thư là một sự thật không thể thay đổi nhưng cách mà họ sống và khao khát muốn để lại dấu ấn trong tim mọi người xung quanh như thế nào là sự lựa chọn của họ.

Khi lỗi thuộc về những vì sao là một câu chuyện buồn được kể với giọng điệu pha chút hài hước, kết hợp cùng khả năng sử dụng ngôn từ điêu luyện của John Green, tất cả đã tạo nên sắc màu riêng biệt cho cuốn tiểu thuyết tuyệt vời.

Tầm ảnh hưởng rộng lớn của tác phẩm Khi lỗi thuộc về những vì sao

Chỉ một năm sau khi xuất bản, cuốn sách đã được tiêu thụ hơn một triệu bản trên toàn cầu và được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác. Theo đó, tác phẩm cũng là cuốn sách bán chạy nhất dựa vào bình chọn của tờ báo New York Times.

“Green viết sách cho độc giả trẻ, nhưng giọng văn của anh bình dị đến mức thoát khỏi mọi hệ thống phân loại độc giả. Anh viết vì tuổi trẻ, hơn là dành cho giới trẻ, và ta có thể cảm nhận được sự khác biệt đó…”

 – NPR.org 

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2014, bộ phim chuyển thể cùng tên của đạo diễn Josh Boone ra mắt đã đem lại thành công lớn không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về doanh thu cho tác phẩm này. 

Poster bộ phim chuyển thể cùng tên đầy thành công của tác phẩm
Poster bộ phim chuyển thể cùng tên đầy thành công của cuốn tiểu thuyết

Nhiều người hâm mộ đã nhận xét rằng bộ phim tái hiện khá tốt câu chuyện cảm động của Hazel Grace Lancaster (do Shailene Woodley thủ vai) và Augustus Waters (do Ansel Elgort thủ vai), diễn xuất tài tình của hai diễn viên chính đã góp phần không nhỏ vào thành tích đáng nể của bộ phim.

Khi lỗi thuộc về những vì sao là một tác phẩm đưa tâm hồn người đọc trải qua rất nhiều xúc cảm, từ vui vẻ, đau buồn đến hạnh phúc hay mất mát. Câu chuyện dưới ngòi bút tài hoa của John Green chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng vì khoảng thời gian nhỏ mà bạn đã bỏ ra.

Thanh Thảo