Nếu chỉ còn một ngày để sống là cuốn sách nổi tiếng nhất của nữ nhà văn người Mỹ Nicola Yoon, được xuất bản vào năm 2015, tác phẩm không chỉ khắc họa một câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà còn là bức tranh của nghị lực sống phi thường.

Đôi nét về tác giả Nicola Yoon và Nếu chỉ còn một ngày để sống

Nicola Yoon là sinh năm 1972, cô mang quốc tịch Mỹ nhưng gốc là người Jamaica, trước khi trở thành nhà văn cô từng làm việc như một lập trình viên cho công ty quản lý đầu tư.

Khi còn ở trường đại học, chuyên ngành chính của Nicola Yoon là kỹ sư điện tử, trong một lần tham gia lớp học viết lách cô đã nhận ra niềm đam mê của mình với những con chữ và tác giả bén duyên với sự nghiệp văn chương từ đó. 

Chân dung tác giả Nicola Yoon
Chân dung tác giả Nicola Yoon

Trong sự nghiệp của mình, nhà văn để lại cho nền văn học thế giới ba cuốn sách Everything, Everything, The Sun Is Also a Star, Blockout và ấn phẩm nào cũng giúp tác giả để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn đọc.

Nếu chỉ còn một ngày để sống là tên tiếng Việt của tác phẩm Everything, Everything, có thể coi đây là cuốn sách giúp Nicola Yoon để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng độc giả, khi trở thành tiểu thuyết bán chạy số một của New York Times. Khởi nguyên kì diệu là bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách này và cũng ngay lập tức khuấy đảo phòng vé trên toàn thế giới. 

Bìa cuốn sách Nếu chỉ còn một ngày để sống
Bìa cuốn sách Nếu chỉ còn một ngày để sống

Cuốn tiểu thuyết kể về một cô gái mười bảy tuổi tên là Madeline, cô mắc căn bệnh mất khả năng miễn dịch, bởi vậy từ khi sinh ra, thế giới của cô chỉ thu gọn trong căn phòng vô trùng và được giám sát bởi mẹ cũng như cô y tá riêng.

Cuộc sống của Madeline ngày này qua ngày khác lặp lại một cách tẻ nhạt và buồn chán cho đến khi cô bé gặp Olly, cậu bạn hàng xóm mới chuyển đến.

Cái chạm mắt qua khung cửa sổ cùng những email trò chuyện đầu tiên đã khiến trong lòng cô bé mười bảy tuổi dâng lên những rung động khác thường, đây cũng là điểm xuất phát cho một tình đẹp nhưng đầy trắc trở của Madeline và Olly.

Nếu chỉ còn một ngày để sống là câu chuyện của tình yêu thương

Nếu chỉ còn một ngày để sống xoay quanh cuộc sống của cô bé Madeline, người đang phải chống chọi với căn bệnh kì lạ, bất kì thứ gì cô chạm vào cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Chính vì lí do đó, suốt mười bảy năm cuộc đời, Madeline chỉ sống trong vòng bao bọc của người mẹ, bao quanh bởi bốn bức tường và người bạn duy nhất của cô là sách.

Mẹ Madeline vô cùng yêu thương cô, đặc biệt sau khi chồng và người con trai đã qua đời nhưng đồng thời tình cảm cùng sự bao bọc quá độ đó trở thành con dao hai lưỡi, vô tình biến thành ngục tù giam giữ cuộc đời Madeline. 

Hình ảnh bộ phim được chuyển thể từ Nếu chỉ còn một ngày để sống
Hình ảnh bộ phim được chuyển thể từ Nếu chỉ còn một ngày để sống

Cô bé không chỉ nhận được tình yêu từ mẹ mà còn nhận được sự quan tâm từ cô y tá trẻ Carla, mặc dù chỉ là một người lạ nhưng cô luôn chăm sóc Madeline bằng tất cả tấm lòng như một người thân trong gia đình.

Mọi hoạt động trong một ngày của Madeline lặp lại như một vòng tròn và cô chỉ có thể tưởng tượng thế giới bên ngoài kia qua những cuốn sách, cho đến một ngày khi hàng xóm mới của cô bé chuyển đến cùng cậu con trai tên Olly đã mở ra một trang mới trong cuộc đời nhân vật chính. 

“Hôm nay chẳng khác gì hôm qua. Ngày mai cũng giống hệt ngày hôm nay. Trong cuốn sách về cuộc đời em, chương nào cũng giống hệt chương nào. Cho tới khi anh xuất hiện.”

– Nếu chỉ còn một ngày để sống

Lần đầu tiên nhìn thấy Olly qua khung cửa số, Madeline lập tức ấn tượng với chàng trai mà từ đầu đến chân đều đen xì, đặc biệt cậu rất thích vận động, yêu thể thao và như được định mệnh sắp đặt trước, hai người bị thu hút bởi nhau ngay từ cái chạm mắt đầu.

Cuộc sống gia đình Olly cũng không êm đềm, hạnh phúc, đặc biệt là từ khi bố cậu thất nghiệp, ông thường xuyên uống rượu, mỗi khi ông trở về thì căn nhà ấy lại bao trùm bởi những tiếng chửi bới và quát tháo.

Hai tâm hồn với nhiều vết xước khác nhau tìm được sự đồng điệu, ngày qua ngày họ cùng khám phá những góc khuất bị che giấu trong lòng mỗi người đồng thời trao nhau những rung động đầu đời.

Ban đầu, Madeline và Olly chỉ liên lạc qua những dòng email rồi dần dần họ khao khát được gặp nhau, tình yêu thương đã nâng đỡ họ vượt lên những khó khăn trong cuộc sống và Olly đã giúp phá tan lớp bong bóng bảo bọc cô bé kia suốt mười bảy năm. 

Tình yêu là sức mạnh để phá tan mọi rào cản trong cuộc sống

Cuộc sống của Madeline trôi qua một cách êm đềm đến tẻ nhạt, nó khiến cô dần quên đi những khao khát của bản thân và chấp nhận thực tại một cách dễ dàng, tuy nhiên sự xuất hiện của Olly giúp cô bé nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống đồng thời làm sống dậy trong Madeline ước mơ có một tình yêu đẹp như bao cô gái khác.

Khi mối quan hệ giữa Madeline và Olly dần trở nên thân thiết, những dòng thư tín không còn đủ thỏa mãn họ và hơn bao giờ hết, cô bé rất mong được gặp anh bạn hàng xóm. Cô hết lời cầu xin cô y tá Carla cho Olly được vào nhà mình, mặc dù Madeline nhận thức được rằng cậu bạn kia là mối nguy hiểm to lớn với tính mạng của cô. 

Bìa tiếng Anh của tác phẩm Nếu chỉ còn một ngày để sống
Bìa tiếng Anh của tác phẩm Nếu chỉ còn một ngày để sống

Trong khoảnh khắc được nhìn thấy Olly và chạm vào cậu bằng xương bằng thịt, Madeline quên đi nỗi lo toan về sự rình rập của cái chết và những cái chạm tay cũng như nụ hôn đầu đời khiến cô bé nhận ra mình thiết tha được khám phá thế giới ngoài kia đến thế nào.

Olly không chỉ là người giúp Madeline tìm hiểu những góc khuất trong con người cô mà cậu còn trở thành cầu nối để cô bé nhận ra một sự thật đau đớn suốt bấy lâu nay. 

 “Khi con nói chuyện với cậu ấy, con tưởng như mình đang ở thế giới bên ngoài vậy.”

– Nếu chỉ còn một ngày để sống 

Những cuộc gặp mặt của Olly và Madeline trở nên thường xuyên hơn, cô bé dần phá bỏ từng lớp vỏ kén an toàn mà suốt gần hai thập kỷ mẹ xây dựng để bảo bọc cô. Madeline vượt lên tất cả nỗi sợ và rào cản về bệnh tật để đi tìm niềm hạnh phúc và cuộc sống ý nghĩa mà bấy lâu nay cô ao ước.

Madeline đã vô cùng liều lĩnh khi quyết định chạy trốn cùng Olly đến vùng đất Hawaii, đó là cuộc tẩu thoát mà cái giá phải trả có thể là chính tính mạng của cô bé.

Madeline cho rằng mối nguy hiểm lớn nhất là khi không dám mạo hiểm, vì thế cô đã đánh cược cuộc đời mình cho chuyến đi ấy.

Trong suốt khoảng thời gian ở Hawaii, Olly luôn quan tâm Madeline một cách ân cần, cậu cùng cô bé trải nghiệm những điều mới mẻ và tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau.

Bạn hãy sống như ngày mai phải chết, yêu như ngày mai phải cách xa, thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn. Và cuối cùng, sống thanh thản, tự do, tự tại. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà bon chen, ganh đua, nghi kị lẫn nhau. Hãy dành những thời khắc ấy cho tình yêu, cho những điều tốt đẹp.”

– Nếu chỉ còn một ngày để sống 

Nhờ chuyến đi mạo hiểm này cùng với Olly, Madeline đã phát hiện ra sự thật về căn bệnh của mình, điều mà bấy lâu này mẹ cô vẫn luôn nói dối và biến nó thành cái cớ để bao bọc cô bé quá mức.

Lòng dũng cảm và sự quyết tâm thoát khỏi sự bảo vệ của người mẹ đã giải thoát hoàn toàn những điều bó buộc cuộc đời nhân vật chính và trở thành bước ngoặt, mở ra một trang mới hứa hẹn điều tốt đẹp hơn sẽ tới.

Nếu chỉ còn một ngày để sống gửi đến độc giả thông điệp rằng hãy luôn sống hết mình và tận hưởng những điều đẹp đẽ trong cuộc sống, đồng thời hãy thể hiện tình yêu thương đúng cách để nó trở thành động lực để nâng đỡ tâm hồn con người.

Ngọc Linh