Thế giới nợ tôi một mối tình đầu xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của tổng tài cao ngạo cùng cô nhân viên cấp dưới ưu tú, một người tìm đủ mọi cách để ngăn cản tình cảm của người kia với người đàn ông khác, một người lại ngờ nghệch chẳng hay biết gì.

Câu chuyện giống như một tách trà nóng vào đêm đông giá rét, tuy có chút đắng nhưng lại có thể sưởi ấm lòng người bởi những điều ngọt ngào của hai nhân vật chính.

Thế giới nợ tôi một mối tình đầu là viên kẹo ngọt của tình yêu
Thế giới nợ tôi một mối tình đầu là viên kẹo ngọt của tình yêu

Tiểu thuyết tuy không có nhiều biến động cùng cao trào song đến khi kết thúc, câu chuyện vẫn để lại trong lòng độc giả nhiều dư vị khó quên.

Thế giới nợ tôi một mối tình đầu và tác giả An Tư Nguyên

Trong những năm gần đây, thể loại ngôn tình giống như bông hoa ngát hương nở rộ giữa khu vườn văn học thu hút được rất nhiều ong bướm ghé thăm, những cuốn tiểu thuyết lãng mạn này đã gắn bó và cùng đồng hành với không ít thiếu nữ trên chặng đường trưởng thành.

Cũng từ đây, rất nhiều tiểu thuyết gia đã khẳng định thành công của mình trên con đường sáng tác ở thể loại ngôn tình, tiêu biểu như Phỉ Ngã Tư Tồn, Cố Mạn hay Diệp Lạc Vô Tâm.

Thế giới nợ tôi một mối tình đầu đã vẽ nên một bức tranh đẹp đẽ về tình yêu
Thế giới nợ tôi một mối tình đầu đã vẽ nên một bức tranh đẹp đẽ về tình yêu

An Tư Nguyên cũng không ngoại lệ, cô là một tiểu thuyết gia ngôn tình với tên thường gọi là Tiểu Oa, tiểu thuyết gia sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải.

Tiểu Oa là người thích mơ mộng, trong suốt khoảng thời gian sáng tác, cô luôn hy vọng có thể gửi gắm ước mơ của mình qua những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng cũng như luôn giữ được mạch cảm xúc dạt dào khi viết tiểu thuyết.

Nhà văn trẻ đã xuất bản hơn năm tác phẩm, hầu hết đều được dịch ra tiếng Việt và được nhiều bạn đọc yêu mến.

Trong đó, Thế giới nợ tôi một mối tình đầu được xem như một mốc son nổi bật trong sự nghiệp của Tiểu Oa, tác phẩm với cốt truyện nhẹ nhàng đầy tình cảm đã thành công thu hút sự yêu thích của rất nhiều độc giả.

Cô nàng Hinh Vận và con đường tình duyên vô cùng trắc trở

Tiểu thuyết là câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Hinh Vận, một cô nàng công sở đã gần ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Trong suốt quá trình trưởng thành, Hinh Vận có thể xem như người đại diện cho hình tượng con nhà người ta trong mắt các vị phụ huynh.

Câu chuyện tình nhẹ nhàng của cô ngốc trong tình yêu
Câu chuyện tình nhẹ nhàng của cô ngốc trong tình yêu

Cô không phải là mỹ nhân hương sắc vạn người mê nhưng lại sở hữu gương mặt thanh tú đáng yêu, khiến người khác vừa nhìn thấy đã sinh lòng cảm mến.

Hinh Vận làm nhân viên thiết kế đồ họa cho một công ty game nổi tiếng trong giới, công việc ổn định và lương tháng đủ nuôi sống bản thân cũng như chu cấp cho cha mẹ.

Cô nàng ngoan ngoãn lễ phép lại dịu dàng hiểu chuyện, đó là hình mẫu bạn gái lý tưởng với bất kỳ người đàn ông nào, thế nhưng sắp đến tuổi ba mươi mà Hinh Vận vẫn chưa từng yêu đương. Điều này có thể thấy ở phương diện tình cảm, cô đã kém may mắn như thế nào.

Vì vậy từ một đứa con ngoan được cha mẹ kỳ vọng, cô trở thành món hàng ế bị rao bán khắp nơi và cứ thế bước vào con đường xem mắt. Sau bao trắc trở trên đường tình duyên, Hinh Vận đã thành công tìm được tìm yêu của mình là anh chàng điển trai Sở Nam.

Thế giới nợ tôi một mối tình đầu đã được chuyển thể thành phim
Thế giới nợ tôi một mối tình đầu đã được chuyển thể thành phim

Tưởng chừng như cô nàng Hinh Vận của chúng ta cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực và có một cái kết viên mãn, song những gì diễn ra tiếp theo mới thực sự là cao trào của câu chuyện.

Thế giới nợ tôi một mối tình đầu và tình yêu hài hước của tổng tài cao ngạo

Sau khi hẹn hò, Hinh Vận luôn gặp những chuyện không hay với bạn trai mình, dường như có một thế lực nào đó luôn cố gắng đẩy hai người ra xa, liệu có phải vì trời xanh không nguyện ý gắn kết mối lương duyên này hay do bát tự của Hinh Vận quá xui xẻo phải chịu sự cô đơn một đời?

Thực ra tất cả mọi vấn đề trong tình yêu của cô nàng đều bắt nguồn từ Hạ Kha, một người sếp hoàn hảo về mọi mặt từ ngoại hình, gia cảnh đến năng lực. Tuy nhiên anh lại được mọi người cho là vô cùng khó tính và độc miệng, song Hạ Kha vẫn luôn cho đó là lời khen mọi người dành cho anh.

Thế giới nợ tôi một mối tình đầu là tách cafe nóng giữa đêm đông
Thế giới nợ tôi một mối tình đầu là tách cafe nóng giữa đêm đông

Vốn là cấp trên của Hinh Vận, Hạ Kha phải tạo điều kiện cho cấp dưới của mình trong việc hẹn hò yêu đương nhưng anh lại không muốn thế. Mặc dù cảm thấy khó chịu khi nhân viên của mình cười nói với người khác nhưng Hạ Kha vẫn luôn tìm những cái cớ để ngụy biện cho sự khó chịu của mình.

Anh nghĩ Hinh Vận năng lực tốt như vậy, cái gì cũng biết làm, nếu một ngày cô cưới chồng sinh con thì anh sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực trong công việc. Vì vậy, Hạ Kha luôn tìm đủ mọi cách để ngăn chặn việc yêu đương của Hinh Vận bằng những chiêu trò tinh quái.

Trong lòng tuy mừng thầm với việc cô và Sở Nam không thể ở bên nhau một cách yên ổn song bề ngoài Hạ Kha vẫn tỏ ra là một người sếp cao ngạo vô cùng mẫu mực, không quản đến chuyện yêu đương của nhân viên.

Câu chuyện tình yêu vừa ngọt ngào vừa hài hước của cặp đôi
Câu chuyện tình yêu vừa ngọt ngào vừa hài hước của cặp đôi

Sau nhiều lần bày trò ngăn cản tình yêu của Hinh Vận, Hạ Kha bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho cô, không biết từ bao giờ, anh đã khắc sâu bóng dáng Hinh Vận vào tâm trí mình, cô là một trong những nhân viên đầu tiên của công ty và đi cùng anh qua những khó khăn trong suốt quá trình xây dựng sự nghiệp.

Đối với Hạ Kha, Hinh Vận không đơn thuần chỉ là nhân viên cấp dưới mà còn là bạn tâm giao và là người mà anh nguyện dùng cả đời này để trân trọng. Vậy nên, tổng tài kiêu ngạo cuối cùng cũng đã buông bỏ sự lạnh lùng của mình để theo đuổi cô nàng nhân viên cấp dưới.

“Vậy nên Hình Vận, em có nguyện ý cho anh một cơ hội, cơ hội được quyền mang lại hạnh phúc cho em?”

Câu chuyện khép lại với một cái kết vô cùng viên mãn dành cho hai nhân vật chính, Hạ Kha và Hinh Vận tay trong tay bên nhau đến cuối đời. Họ sẽ có với một mái ấm nhỏ cùng những đứa con thơ bên câu chuyện tình ngọt ngào mãi không phai nhạt đi theo năm tháng.

Thế giới nợ tôi một mối tình đầu và câu chuyện ngọt ngào đi từ trang sách đến phim ảnh

Tác phẩm không chỉ thu hút độc giả ở thể loại tiểu tuyết mà khi được chuyển thể thành phim, Thế giới nợ tôi một mối tình đầu vẫn giữ được nguyên vẹn sức hút như cũ, bộ phim đã được rất nhiều khán khả yêu thích, đặc biệt là các bạn nữ ở độ tuổi mười tám, đôi mươi.

Thế giới nợ tôi một mói tình đầu và câu chuyện lãng mạn của thanh xuân
Thế giới nợ tôi một mói tình đầu và câu chuyện lãng mạn của thanh xuân

Các nhân vật Hinh Vận, Hạ Kha do diễn viên Bạch Lộc và Hình Chiêu Lâm thủ vai đã làm nên một câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào của tiểu thuyết, tuy không tạo được tiếng vang lớn nhưng bộ phim Thế giới nợ tôi một mối tình đầu cũng có sức hút khá lớn đối với các bạn trẻ.

Thế giới nợ tôi một mối tình đầu với mạch kể không nhanh không chậm đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giữa các nhân vật, tình yêu công sở có lẽ không còn xa lạ đối với những bạn đọc nhưng ở tác phẩm này, Tiểu Oa vẫn xây dựng được những nét rất riêng của cô cũng như để lại những dấu ấn đẹp đẽ về tác phẩm trong lòng độc giả.

Thế giới nợ tôi một mối tình đầu không quá xuất sắc nhưng vẫn đủ để sưởi ấm những người đang chênh vênh trong chuyện tình cảm, câu chuyện tình yêu ngọt ngào xen lẫn hài hước có thể sẽ là một lựa chọn thích hợp cho chúng ta trong những ngày nhàm chán.

Diệu Uyển