Ba năm cấp 3 luôn là thời gian đẹp nhất của tuổi học sinh. Những kỷ niệm bên bạn bè, thầy cô và mái trường sẽ luôn là ký ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân trước khi đến với ngôi trường đại học. Hãy để khoảng thời gian này trở nên đẹp nhất với những stt hay về học sinh cấp 3 dưới đây dành cho bạn.

Stt hay về học sinh cấp 3 ngày tốt nghiệp
Kỷ niệm ngày tốt nghiệp cấp 3 là ngày khó quên nhất trong cuộc đời mỗi học sinh. Từ đây, mỗi người sẽ đi trên một con đường riêng, sẽ trưởng thành hơn, tự lập hơn, bay cao, bay xa hơn. Hãy lưu giữ những ký ức cuối của một thời học trò áo trắng với stt hay về học sinh cấp 3 trong ngày tốt nghiệp này.
- Bạn biết điều tuyệt vời nhất của một tấm ảnh là gì không? Chính là việc nó sẽ không bao giờ thay đổi dù cho những người trong tấm ảnh đã đổi thay.
- Một ngày nào đó, khi bạn bước chân ra khỏi cánh cổng trường, tất cả những điều bạn đã làm đều sẽ có ý nghĩa.
- Chúng ta sẽ sống cho những ngày mà mình không bao giờ quên khi ở cùng những người bạn cấp 3 mà chúng tôi luôn nhớ đến.
- Một ngày nào đó rồi chúng ta sẽ vẫy tay chào nhau và ước rằng mình không bao giờ phải nói lời tạm biệt với nhau.
- Ngày chia tay không phải là một ngày bình thường trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ nhớ bởi đó luôn là kỷ niệm.
- Thật khó để có thể tìm thấy những người bạn tốt, càng khó hơn khi phải chia tay với họ. Bởi họ là những người mà ta không bao giờ có thể quên.
- Nếu được trở về những ngày tháng cấp 3 đó, tớ sẽ nói “Tớ thích cậu” chứ nhất quyết không là kẻ nhút nhát chỉ biết nhìn ngắm bóng cậu từ phía sau.
- Chúng ta cứ luôn miệng nói với nhau rằng tuổi trẻ hãy cứ sai lầm đi, nhưng tôi của năm 18 tuổi đó, vẫn chưa một lần dám sai.
- Có một loại tốt đẹp có tên là Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp.
- Khi bắt đầu năm học ai cũng mong muốn rời khỏi ngôi trường càng sớm càng tốt, khi kết thúc thời đi học ai cùng muốn mong được ở lại dù chỉ một hai ngày.
- Một bức ảnh tốt nghiệp chỉ mất đúng 3 giây để chụp, nhưng nó lại lưu giữ những kỷ niệm của chúng ta suốt 3 năm thời gian.
- Từng dòng lưu bút đó sẽ mãi là những kỷ vật cho tình bạn của chúng ta,. Hãy gìn giữ và trân trọng những khoảnh khắc ấy vì nó chỉ có một lần trong đời.
- Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì dầm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.
- Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô.
- Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại.
- Bạn biết tại sao người ta lại trân trọng và tiếc nuối những kỷ niệm như vậy không, vì nó là thứ không thể lấy lại được.

Những stt hay về học sinh cấp 3 ý nghĩa, lắng đọng
Ai cũng muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc về tuổi học trò bên thầy cô, mái trường trung học phổ thông. Những kỷ niệm cuối cấp luôn theo ta trường thành và là ký ức không bao giờ phai mờ. Những stt hay về học sinh cấp 3 dưới đây sẽ để lại những kỷ niệm lắng đọng trong lòng mỗi chúng ta.
- Một lần thi, bốn trang giấy, đi qua ba năm, thêm một mùa hạ.
- Mùa hè, mùa thi, mùa chia ly.
- Những người mình từng ghét cay ghét đắng hồi học cấp 3, lên đại học lại là những người mình nhớ nhất.
- Khởi đầu là đáng sợ, và kết thúc thì thường là buồn. Nhưng đó là những thứ tốt nhất mà bạn có suốt những năm trung học
- Có những nỗi nhớ còn chưa kịp đặt tên bởi tình cảm học trò mỏng manh như cánh phượng, nhẹ tênh như hoa gió. Và hơn hết, nó mang một màu đỏ rực chẳng dễ phai mờ qua năm tháng.
- Tuổi học trò là một điều gì đó quá đỗi thiêng liêng. Khi những cảm xúc chạm nhẹ, dịu dàng lan tới từng trái tim, mỗi rung động lại kèm theo cái đỏ mặt ngượng ngùng và có biết bao nhiêu bức thư ngăn bàn chưa dám gửi.
- Lúc ấy ghét nhất mặc đồng phục, ghét nhất lớp học. Bây giờ thì lại vô cùng hy vọng có thể một lần nữa mặc đồng phục, ngồi trên cái bàn cố định cũ mà ngủ một giấc.
- Cấp ba là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài văn viết mãi không xong, là đề toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: nhà, trường, chỗ học thêm. Đó chính là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng phong phú nhất trong đời.
- Cấp 3 là khoảng thời gian để bạn cảm nhận những nụ cười khúc khích, cảm xúc khác lạ và đặc biệt.
- Bản thân mỗi người chúng ta luôn biết rằng mình sẽ nhìn lại những lần có nước mắt và nụ cười, nhưng sẽ không bao giờ hiểu rằng sẽ có lúc điều đó thành sự thật cho tới tận ngày cuối cùng của năm cấp 3.
- Thời gian cứ dần trôi, tuổi tác cũng theo đó tăng thêm. Thời thanh xuân tươi đẹp cũng vì thế mà không thể quay lại được nữa.
- Trường cũ là gì? Là vừa lúc mới tới, bạn chỉ muốn mau chóng tốt nghiệp. Cho đến khi ra trường, bạn chỉ muốn được ở thêm dù chỉ một hai ngày.
- Không có ai khóc, không ai buồn bã, không ai cố ý uống say. Chỉ dạt dào những lời chúc phúc và trò quậy phá tung trời. Một dòng nước triều gọi là “tuổi trẻ” nhấn chìm tất cả chúng tôi. Khi con sóng rút về, một đám mình mẩy ướt sũng ngồi trên bờ cát, nhìn cô gái chúng tôi yêu quý nhất đang vẫy mạnh hai cánh tay, hạnh phúc bước lên một chặng khác trong đường đời.
- Tháng năm có hoa phượng rợp trời, bằng lăng rụng tím cả góc đường dài hun hút, điệp vàng nhấn nhá chút màu tươi tắn trên bầu trời rất xanh. Nắng vàng vọt và gió hanh hao, ve sầu khóc than cho một mùa chia xa đã kết thúc vừa vặn.
- Đừng buồn hay thất vọng khi phải nói lời tạm biệt. Sự chia tay là cần thiết trước khi mọi học sinh có thể gặp lại nhau. Hãy chắc chắn những khoảnh khắc dù dài hay ngắn đều dành cho bạn bè mỗi chúng ta.

Câu nói hài hước về học sinh cấp 3 đăng ảnh cực chất
Có câu “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” quả không sai. Những cô cậu học trò nghịch ngợm 3 năm cấp ba luôn có những dấu ấn đặc biệt với thầy cô, bè bạn. Hãy đăng lại những bức ảnh “đúng chất” với các stt hay về học sinh cấp 3 ngầu lòi dưới đây:
- Bố mẹ đã cho tiền ăn học, không học được thì cố mà ăn.
- Tiên học lễ, hậu học thêm, đêm đêm học kèm.
- Không có gì làm cho học sinh thân thiết… bằng những tiết kiểm tra.
- Đêm nay định thức học bài. Lật qua lật lại thấy dài lại thôi.
- Kiểm tra miệng là việc của nha sĩ nhưng giáo viên vẫn thường làm.
- Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ. Chơi mà không học vừa khỏe vừa vui.
- Học, học nữa, học mãi, đúp… học tiếp!
- Học đi đôi với hành, hành đi đôi với tỏi.
- Đời học sinh ám ảnh nhất mỗi câu: Các em đã hiểu bài chưa? Nếu hiểu rồi thì chúng ta lấy giấy ra kiểm tra.
- Kiến thức rồi cũng ra đi chỉ có tấm bằng là ở lại.
- Đi học muộn để góp phần giảm kẹt xe.
- Toán chứng minh căn bản chỉ có hai loại: Một là “What? Cái này mà còn phải chứng minh à?” Và một loại khác là “What? Cái này mà cũng chứng minh được á?”.
- Môn học không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ học kì này sang học kì khác. Chỉ có tiền học phí là không trở lại.
- Học hành là một nghệ thuật, người học hành là một nghệ sĩ… đáng tiếc mình bao giờ cũng là diễn viên quần chúng, không có cửa để làm vai chính siêng năng học hành.
- Những đêm dài ngồi chơi vi tính, bỗng bàng hoàng khi nhìn thấy roi mây.
- Học trò ngày nay quậy tới trời, 10 thằng đi học 9 thằng chơi, 3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ, còn lại thằng kia cũng gật gù.
- Học cho lắm cũng ăn mắm với cà, học tà tà cũng ăn cà với mắm. Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng, học luồng xuồng cũng cởi truồng đi tắm.
- Thi cử giống như bị bệnh vậy. Trước khi thi thì bệnh trầm cảm, khi thi là mất trí nhớ tạm thời, thi xong thì bệnh tình có vẻ chuyển biến tốt, lúc nhận lại bài thi, bệnh tim liền phát tác.
- Thi cử giống như chiến trường, một khi lên chiến trường phải chuẩn bị sẵn tâm lý có thể hy sinh bất cứ lúc nào.

Stt hay về học sinh cấp 3 ngày về họp lớp
Kỷ niệm về những ngày đi học luôn trở thành câu chuyện thật ý nghĩa vào dịp họp lớp. Sau những tháng ngày xa cách, ngày gặp lại có biết bao câu chuyện muốn kể cho nhau nghe. Stt hay về học sinh cấp 3 sẽ giúp bạn gửi gắm cảm xúc của mình vào ngày gặp lại bạn bè cũ thật ý nghĩa.
- Năm 18 tuổi tôi để quên một thứ ở trường cũ, hôm nay được gặp lại các bạn những thứ đó hóa ra chưa hề biến mất.
- Cảm ơn những giờ học dài đằng đẵng, những buổi ra chơi không ngại xa xôi. Vì nhờ đó chúng ta đã có những người bạn đáng trân trọng nhất cuộc đời.
- Tuổi trẻ của chúng ta vì gặp được nhau mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa
- Ngoảnh đi ngoảnh lại các bạn của tôi vẫn luôn ở đây, đầy đủ không thiếu một ai, thời học trò vẫn còn đó. Tớ buồn, tớ vui vẫn luôn có các cậu, chúng mình có nhau.
- Dưới những ánh nắng vàng óng rót lên từng khuôn mặt, tôi thấy lại được nụ cười hồn nhiên năm ấy. Đó cũng là điều mà tôi muốn lưu giữ mãi về sau.
- Tháng sáu, mùa hè chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa rào, vừa nhìn nhau là bỗng chốc những năm tháng học trò ngây ngô ùa về, sụ sôi kỷ niệm, cứ thế vấn vương thật nhiều cảm xúc.
- Tuổi thanh xuân quay về trong từng khoảnh khắc rung động. Ngay thời điểm tôi gặp bạn trong tích tắc buổi họp lớp, tôi biết tuổi trẻ của mình một lần nữa quay trở lại.
- Ngày gặp lại tôi đã tìm lại được cảm giác của thời áo trắng. Tiếng trống trường giục giã, những nụ cười hồn nhiên thơ ngây và giờ tan trường náo nức.
- Chúc cho các bạn của tôi đời này bước tiếp vinh hoa đều có, hạnh phúc đến trong từng khoảnh khắc.
- Thanh xuân của tôi nằm lại nơi đây, trên chiếc ghế đó, chỗ ngồi đó, trong lớp học đó… và bên những con người đó.
- Thời gian vui vẻ sẽ đến và đi nhưng kỷ niệm thì luôn còn mãi.
- Không gì thoải mái bằng gặp lại những người bạn tốt. Họ giống như những ngôi sao, không phải lúc nào ta cũng nhìn thấy, nhưng ta biết chúng luôn ở đó.
- Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể gặp nhau. Mỗi đứa một phương trời, một đứa một trường, mỗi đứa lại có những người bạn của riêng mình. Nhưng tự chúng ta luôn biết, chúng ta vẫn mãi là bạn dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa.
- Hôm nay, nhìn lại quãng thời gian cấp 3, chúng ta thấy mình đã trưởng thành và thay đổi nhiều. Nhưng ánh mắt của mỗi người vẫn giữ nguyên những kỷ niệm xưa.
- Ở cái tuổi ngây thơ và mộng mơ, chớp mắt một cái chúng ta đã trở thành những người trưởng thành.
- Mỗi người trong chúng ta đã đi trên những con đường khác nhau, nhưng hôm nay chúng ta lại đứng chung một nơi và chia sẻ những niềm vui, những khó khăn trong cuộc sống và cùng ôn lại kỷ niệm xưa.
- Mái trường xưa đã thay đổi nhưng những người bạn cùng bước trên con đường ấy vẫn còn giữ được tình cảm gắn kết bền lâu đúng không.
- Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân.
- Thanh xuân năm ấy chúng ta đã từng vui vẻ như vậy, đã từng cùng nhau vượt qua mọi áp lực thi cử, học hành, đã từng hứa với nhau sẽ thân thiết mãi mãi. Thế mà cuối cùng lại không thể ở bên nhau.
- Có những người bạn sau khi mất liên lạc sẽ không còn là bạn, nhưng lại có những người bạn cho dù năm tháng có vô tình thế nào đi nữa tình cảm trước sau vẫn như một.
- 18 năm là một chặng đường dài để một đứa trẻ trưởng thành, đây cũng là thời gian mà chúng ta đã biết nhau, gắn bó với nhau qua nhiều kỷ niệm vui buồn và những ký ức đó, tình cảm đó đáng được trân trọng và giữ gìn.
- Tuổi học trò cũng như mây trời, những gì của thiên nhiên chúng ta vốn không thể níu kéo.

Tất tần tật stt hay về học sinh cấp 3 đầy kỷ niệm
Không phải ai cũng giỏi ăn nói, viết lách để nói lên được tâm trạng, cảm xúc của mình vào ngày chia tay. Nếu vậy hãy chia sẻ stt hay về học sinh cấp 3 dưới đây để kể về những ngày nỗ lực học tập, cùng khóc, cùng cười dưới mái trường của bạn.
- Bạn biết điều tuyệt vời nhất của một tấm ảnh là gì không, là nó sẽ không bao giờ thay đổi dù cho những người trong tấm ảnh đã đổi thay.
- Thời gian vui vẻ sẽ đến và đi thật nhanh, nhưng kỷ niệm thì luôn còn mãi.
- Tiến lên sẽ đơn giản hơn những gì chúng ta để lại phía sau.
- Thật khó để có thể tìm thấy những người bạn tốt, càng khó hơn khi phải chia tay với họ và đó là những người mà ta không bao giờ có thể quên.
- Khi bắt đầu năm học, ai cũng mong muốn rời khỏi ngôi trường càng sớm càng tốt. Khi kết thúc thời đi học, ai cùng muốn mong được ở lại dù chỉ một hai ngày.
- Một bức ảnh tốt nghiệp chỉ mất đúng 3 giây để chụp, nhưng nó lại lưu giữ những kỷ niệm của chúng ta suốt 3 năm.
- Từng dòng lưu bút đó sẽ mãi là những kỷ vật cho tình bạn của chúng ta, hãy gìn giữ và trân trọng những khoảnh khắc ấy vì nó chỉ có một lần trong đời.
- Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô.
- Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại.
- Bạn biết tại sao người ta lại trân trọng và tiếc nuối những kỷ niệm như vậy không, vì nó là thứ không thể lấy lại được.
- Tuổi học trò luôn là khoảng thời gian đẹp nhất và cũng là khoảng thời gian phải đối đầu với nhiều thử thách. Muốn có được nhiều điều hạnh phúc cần phải biết nắm giữ và mở rộng nó để bản thân và người thân yêu cảm nhận được.
- Ngoảnh đi ngoảnh lại các bạn vẫn luôn ở đây, đầy đủ không thiếu một ai, thanh xuân vẫn còn ở đó. Tớ buồn, tớ vui vẫn luôn có các cậu, chúng ta đều có nhau.

Kết luận
Hãy để quãng thời gian cấp 3 trở thành kỷ niệm thanh xuân đẹp nhất trong đời bạn. Với những stt hay về học sinh cấp 3 này, mong rằng tất cả mọi người đều có thể tự hào, ghi nhớ và biết ơn về quãng thời gian gắn bó bên mái trường trung học phổ thông ngày ấy. Từ đó, hãy mạnh mẽ bước tiếp, học tập và thành công dựa trên những gì mình đã có ở thời học sinh.