Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ của đạo diễn Hàn Diên là bộ phim lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật xoay quanh chủ đề về căn bệnh ung thư mà ông đã chứng kiến.

Tác phẩm được ra mắt vào ngày cuối cùng của năm 2020 và đã xuất sắc trở thành bộ phim đầu tiên đạt mốc doanh thu một tỷ nhân dân tệ trong năm 2021 tại Trung Quốc.

Trailer của bộ phim Tặng em một đóa hoa đỏ nhỏ

Dù được công chiếu trong thời điểm phòng vé Trung Quốc có phần ảm đạm vì dịch Covid-19 nhưng bộ phim đã xuất sắc đem về nhiều kỷ lục phòng vé và kết thúc với tổng doanh thu lên đến 216 triệu USD.

Xoay quanh câu chuyện về hai bệnh nhân ung thư là Vi Nhất Hàng và Mã Tiểu Viễn, Tặng em một đóa hoa đỏ nhỏ đã đem đến cho người xem một câu chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng cũng không kém phần lôi cuốn và xúc động.

Tặng bạn một đóa hoa nhỏ là thế giới về những con người chống chọi với bệnh tật

Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ như là câu chuyện tự sự của cậu thiếu niên Vi Nhất Hàng (Dịch Dương Thiên Tỉ thủ vai) sinh ra trong một gia đình bình thường ở Trung Quốc với mẹ là một kế toán và bố là một nhân viên văn phòng.

Vi Nhất Hàng không may mắc phải căn bệnh ung thư và đã từng trải qua một cuộc phẫu thuật vô cùng nguy hiểm với rất nhiều biến chứng có thể xảy ra để cắt bỏ khối u trong não.

May mắn thay, cuộc phẫu thuật của Vi Nhất Hàng đã thành công nhưng cậu vẫn phải tái khám thường xuyên để đề phòng việc khối u di căn.

Kì lạ là sau khi cuộc phẫu thuật diễn ra, Vi Nhất Hàng thường xuyên nằm mơ thấy cảnh tượng một hồ nước trong xanh với bóng lưng của một cô gái đang đứng đợi mình.

Poster của phim Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ
Poster của phim Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ

Vi Nhất Hàng luôn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy tương lai và cần phải khám phá nó nhưng mọi người xung quanh  cho rằng đó chỉ là ảo giác, điều này khiến cậu cảm thấy không được thấu hiểu và thêm chán ghét với cuộc sống.

Bởi vì sợ căn bệnh sẽ lại tái phát nên cậu luôn tự tách mình ra khỏi thế giới xung quanh, không muốn kết bạn và còn tự nghĩ ra một câu bắt chuyện kỳ lạ để ngăn chặn những người có chủ ý muốn trở thành bạn của mình:

Xin chào, tôi là Vi Nhất Hàng, có muốn xem thử phim chụp lát cắt khối u não của tôi không?

Để giúp Vi Nhất Hàng có thể trở lại được với cuộc sống bình thường như bao người bạn đồng trang lứa khác và có thái độ lạc quan hơn, ba mẹ còn giúp cậu tham gia Hội chống ung thư của chủ tiệm tóc giả Ngô Hiểu Muội (Nhạc Vân Bằng thủ vai).

Để thực hiện mong muốn làm sáng tỏ sợi dây liên kết giữa quá khứ và tương lại, Vi Nhất Hàng biết mình phải trở thành người bình thường và cậu đã đồng ý tham gia lễ tưởng niệm một thành viên trong Hội chống ung thư theo lời mời của Ngô Hiểu Muội.

Sau khi tình cờ va phải Mã Tiểu Viễn (Lưu Hạo Tồn thủ vai) ở buổi lễ tưởng niệm đó trong một tình huống dở khóc dở cười, Vi Nhất Hàng với thái độ bất cần đời thường ngày đã bị cô bé chỉnh đốn một trận.

Vì tình cờ nhìn thấy ảnh của Mã Tiểu Viễn trong nhóm tin nhắn của hội, Vi Nhất Hàng tò mò lục tìm tài khoản weibo của cô nàng và bắt gặp đúng lúc cô đang phát trực tuyến.

Vi Nhất Hàng đã ngơ ngẩn ngồi xem Mã Tiểu Viễn pha trộn tương cà chua, nước có ga, sầu riêng và nước cỏ hoa rắn trắng tạo ra một thứ nước kỳ lạ để uống, cô gọi đó là mùi vị của một tình yêu tan vỡ.

Cô gái Mã Tiểu Viễn lạc quan và hoạt bát
Cô gái Mã Tiểu Viễn lạc quan và hoạt bát

Theo thông tin về buổi lên lớp về thư pháp của thầy Trương Hạc Tùng cho các bệnh nhân trong Hội chống ung thư mà Mã Tiểu Viễn đã nói trong lần phát trực tuyến trước, Vi Nhất Hàng hiếm khi chịu tham gia các hoạt động đã tự tìm tới và vô tình bị gọi đứng dậy để phát biểu.

Chứng kiến những người bệnh khác nghe theo lời của vị thầy pháp nói và còn sẵn sàng chi tiền chỉ để mua một chữ viết, Vi Nhất Hàng đã thẳng thừng chỉ trích tất cả mọi người.

Việc làm này của cậu đã khiến Mã Tiểu Viễn nảy sinh ác cảm và còn mắng ngược lại cậu, nhưng không ngờ cô lại chủ động liên hệ lại để đề nghị Nhất Hàng giúp đỡ quay phim.

Nhân ra Mã Tiểu Viễn chỉ nhằm lấy cậu làm ví dụ tiêu cực, Vi Nhất Hàng đã tức giận và dùng cách của Mã Tiểu Viễn để pha trộn nên một thứ nước gọi là “không đội trời chung”.

Nhận ra bản thân đã không quan tâm đến cảm nhận của Vi Nhất Hàng, Mã Tiểu Viễn đã phát trực tuyến cảnh cô uống cốc nước theo công thức của cậu để mong được tha thứ.

Mã Tiểu Viễn thường xuyên pha chế những thứ nước lạ kỳ với tên gọi độc đáo
Mã Tiểu Viễn thường xuyên pha chế những thứ nước lạ kỳ với tên gọi độc đáo

Ngay đêm hôm sau, cô đã chủ động đưa Vi Nhất Hàng đi ăn xiên nướng cũng như đi khám phá thiên nhiên hoang dã. Dần mở lòng với người bạn mới, Vi Nhất Hàng đã kể cho Mã Tiểu Viễn nghe về hồ nước và bóng lưng cô gái mà cậu luôn mơ thấy trong suốt hai năm qua.

Những tưởng rằng cô nàng sẽ cho đó chỉ là ảo ảnh giống như mọi người vẫn thường nói nhưng rốt cuộc cô lại cho rằng đó là một thế giới song song.

Sự công nhận và thấu hiểu của Tiểu Viễn đã khiến Vi Nhất Hàng cảm động và kể cho cô nghe về những tật xấu của mình, kể cả chuyện chưa từng một lần được nhận hoa đỏ nhỏ khi còn học mẫu giáo.

“Bạn nhỏ không được hoa đỏ nhỏ đáng thương quá đi.”

Cũng từng trải qua một cuộc phẫu thuật như Vi Nhất Hàng, Mã Tiểu Viễn mắc bệnh ung thư do di truyền từ mẹ và đã phải rơi vào giai đoạn hai của căn bệnh khi chỉ mới năm tuổi.

Dù bị phải gánh chịu căn bệnh quái ác nhưng Mã Tiểu Viễn vẫn luôn rất mạnh mẽ và lạc quan, cô thường xuyên tham gia tổ chức các hoạt động trong Hội chống ung thư để giúp những người cùng cảnh ngộ với mình có thêm nghị lực và ý chí vượt qua bệnh tật.

Được ở bên cạnh một Mã Tiểu Viễn luôn lạc quan, yêu đời và đặc biệt như thế khiến Vi Nhất Hàng dần dần cởi bỏ lớp vỏ phòng vệ của mình và đắm chìm vào những rung động đầu đời.

Mã Tiểu Viễn đưa Vi Nhất Hàng đi ăn tối để mong cậu bớt giận
Mã Tiểu Viễn đưa Vi Nhất Hàng đi ăn tối để mong cậu bớt giận

Bằng sự tinh tế của mình, Mã Tiểu Viễn đã nhận ra Vi Nhất Hàng đam mê trở thành một nhà thám hiểm nhưng vì sức khỏe nên không thể thực hiện được khi nhìn thấy những cuốn sách về thám hiểm trong phòng cậu.

Kế hoạch hiện thực hóa ước mơ cho Vi Nhất Hàng bước đầu thất bại khi không những khiến cậu cảm thấy tự ti vì điểm yếu về mặt thể chất mà còn gợi lên sự khó chịu không trong lòng chàng trai mười tám tuổi khi thấy cô bạn gái mình thích thân thiết với người khác.

Không bỏ cuộc, Mã Tiểu Viễn đã dựa trên cuốn nhật ký của một người đi du lịch nổi tiếng để mô phỏng lại, giúp Vi Nhất Hàng có được những trải nghiệm như đi thám hiểm thật mà vẫn không cần rời khỏi thành phố nơi họ đang sinh sống.

Tận dụng trí tưởng tượng phong phú của mình, Mã Tiểu Viễn đã đưa Vi Nhất Hàng đi “khám phá” mọi nơi trên thế giới từ biển cả đến sa mạc.

Thời khắc đó, tôi đã được trải nghiệm niềm hạnh phúc của người bình thường. Sẽ già đi giống họ, điều đó dường như không còn là một giấc mơ xa vời nữa.

Từng cuộc phiêu lưu đã để lại dấu ấn không nhỏ trong lòng Vi Nhất Hàng và có lẽ đã trở thành những khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi cậu được tận hưởng niềm vui chưa từng có bên cạnh người con gái mà mình thích.

Mã Tiểu Viễn giúp Vi Nhất Hàng thực hiện đam mê
Mã Tiểu Viễn giúp Vi Nhất Hàng thực hiện đam mê

Trong một lần vào quán ăn cùng với Mã Tiểu Viễn, Vi Nhất Hàng tình cờ nhìn thấy được một tấm hình hồ nước giống như trong giấc mơ mà cậu luôn tìm kiếm hai năm qua.

Những tưởng giấc mơ sắp được thực hiện thì hiện thực phũ phàng lại một lần nữa ập đến khi Vi Nhất Hàng bất ngờ ngất xỉu và được bác sĩ chẩn đoán rằng rất có thể bệnh ung thư đã tái phát.

Vi Nhất Hàng một lần nữa rơi vào bể sâu của sự tuyệt vọng, cậu luôn suy nghĩ rằng mình là kẻ đáng thương nhất và thậm chí còn tránh mặt Mã Tiểu Viễn.

Khi phát hiện ra đã bị cô chặn trên weibo, Vi Nhất Hàng đột ngột rời khỏi nhà vào giữa đêm và sau khi “mượn rượu giải sầu” cậu quyết định lấy hết can đảm đến gặp cô.

“Con người tôi ấy mà, đi đường thì thích đi sát mép, ngồi xe buýt tôi nhất định phải co mình ngồi ở hàng cuối cùng, đến quán cơm thì phải chọn chỗ trong góc. Tôi từ trước đến nay chẳng muốn liên quan gì đến ai vì sợ ai đó sẽ chú ý đến tôi. Tội sợ là khi mình vừa trao tình cảm đi thì đã phải chết rồi.”

Nhìn thấy thái độ tiêu cực này của Vi Nhất Hàng, Mã Tiểu Viễn tức giận chỉ cho cậu những mảnh đời còn bất hạnh khác và giúp cậu nhận ra rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người.

Vi Nhất Hàng một lần nữa rơi vào bể sâu của sự tuyệt vọng
Vi Nhất Hàng một lần nữa rơi vào bể sâu của sự tuyệt vọng

Tưởng rằng Vi Nhất Hàng sẽ phản bác lại như mọi lần nhưng thì cậu lại nói lời tỏ tình và để tán thưởng cho lần đầu tiên chủ động của cậu Mã Tư Viễn đã vẽ tặng cho Nhất Hàng một đóa hoa đỏ nhỏ, điều này đã giúp nhen nhóm lên sự tích cực trong lòng cậu.

Trong lúc đang cùng với Mã Tiểu Viễn tìm cách kiếm tiền để đến được hồ nước mà mình luôn nhìn thấy trong mơ, Vi Nhất Hàng vô tình biết được bố mình đang làm tài xế vào ngày nghỉ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Nhận ra mình đã trở thành gánh nặng đối với ba mẹ, cậu tìm tới Ngô Hiểu Muội để xin cách liên lạc với nhóm thử nghiệm thuốc có hỗ trợ tiền cho người tham gia.

Nhờ được Ngô Hiểu Muội nhắc nhở, bố mẹ Vi Nhất Hàng nhanh chóng phát hiện ra việc làm này và đã nặng lời mắng nhiếc cậu. Dù trước giờ chưa hề động chạm đến một sợi tóc của con nhưng bởi vì tức giận, bố Vi Nhất Hàng đã thẳng tay cho con trai mình một cái bạt tai.

Phân đoạn về người bố trong Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ gây xúc động
Phân đoạn về người bố trong Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ gây xúc động

Đây được coi là phân cảnh cao trào của bộ phim và khiến người xem khó có thể kìm nén cảm xúc, sự quan tâm đầy ân cần và lời xin lỗi chân thành sau khi nhận thấy mình đã làm tổn thương con trai của bố Vi Nhất Hàng đã mang đến sự đồng cảm cho phần lớn bậc làm cha, làm mẹ vì tất cả những gì họ làm chỉ là mong muốn con cái được hạnh phúc.

“Sợ cháu bị đối xử không tốt, họ nhờ vả từng người. Nói cháu ngoan ngoãn, tốt đẹp thế nào. Cháu làm mất lòng người ở đây, họ gường cười thay cháu đi xin lỗi người ta. Mọi người thương bố mẹ cháu nên mới không so đo với cháu (…) Cháu bị bệnh thì khó khăn thật, nhưng người bên cạnh cháu còn khó khăn hơn nhiều.

May mắn thay sau khi có kết quả kiểm tra, bệnh tình của Vi Nhất Hàng không có dấu hiệu tái phát rõ ràng và điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu có thể cùng Mã Tư Viễn đến Thanh Hải để tìm kiếm giấc mơ của mình.

Tưởng chừng như đây sẽ là chuyến đi đầy háo hứng và vui vẻ nhưng tại họa bất ngờ ập đến khi Mã Tư Viễn đột ngột ngất lịm đi, chuyến phiêu lưu phải hủy bỏ và sự lo sợ về tương lai bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của Vi Nhất Hàng.

Vi Nhất Hàng đi tìm kiếm giấc mơ của mình
Vi Nhất Hàng đi tìm kiếm giấc mơ của mình

Biết mình không còn sống được bao lâu, Mã Tiểu Viễn nhờ Vi Nhất Hàng in những tấm hình của mình để bố cô làm kỷ niệm nhưng cậu lại “mỉa mai” và cho rằng cô quá bi quan giống cậu của trước đây.

“Nếu như chúng ta đánh mất nhau thì sao?”

“Nếu như vậy, cậu ở trong đám đông, giơ cánh tay này lên. Tôi nhìn thấy bông hoa màu đỏ này sẽ ngay lập tức chạy đến tìm cậu.”

Để cổ vũ tinh thần cho bạn gái, Vi Nhất Hàng tự cạo đầu và ở lại bệnh viện để hàng ngày có thể chăm sóc cô. Cậu vẽ tặng cho Mã Tiểu Viễn một bông hoa đỏ nhỏ giống cách mà cô đã làm trước đây, như một lời khích lệ và mong cô hãy dũng cảm để vượt qua bệnh tật.

Có lẽ ở một thế giới song song nào đó, Vi Nhất Hàng và Mã Tiểu Viễn sẽ là những con người khỏe mạnh, họ sẽ cùng nhau đi khắp thế giới, kết hôn, sinh con rồi cùng nhau già đi như bao nhiêu người bình thường khác.

Vi Nhất Hàng xem câu trả lời của bố mẹ
Vi Nhất Hàng xem câu trả lời của bố mẹ

Không chỉ gửi gắm thông điệp ý nghĩa qua câu chuyện của Vi Nhất Hàng hay Mã Tiểu Viễn, bộ phim còn gửi gắm sự lạc quan trong những thước phim quay lại cảnh đời sống sinh hoạt thường nhật của bố mẹ Vi Nhất Hàng khi cậu đặt ra giả thiết là cuộc sống của họ sẽ ra sao khi không còn cậu trên đời. 

Đó còn là câu chuyện đầy đau thương của ông chủ tiệm tóc giả Ngô Tiểu Muội, người luôn dày vò vì sơ suất của bản thân mới dẫn đến cái chết của vợ và để tiếp bước cho sự tích cực chống lại bệnh tật của người vợ quá cố mà đã lập nên Hội chống ung thư.

Qua Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ, đạo diễn Hàn Diên và đoàn làm phim đã gửi gắm đến người xem những thông điệp đầy nhân văn và mong ước về một thế giới không còn những mảnh đời bất hạnh.

Bộ phim như một khúc ca nhẹ nhàng được đan xen từ tình yêu, tình bạn và tình cảm gia đình, tuy nhịp điệu có phần chậm rãi nhưng lại vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn cho đến những giây phút cuối cùng.

Sự đối lập của hai nhân vật và thông điệp lạc quan để đối diện với bệnh tật

Dù lấy đề tài là căn bệnh ung thư nhưng Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ lại không bị quá nhuốm màu bi thương như những bộ phim khác cùng đề tài mà ngược lại còn đem đến niềm hy vọng tích cực khiến người xem cảm thấy dễ chịu.

Hai nhân vật chính là Vi Nhất Hàng và Mã Tiểu Viễn đều mắc phải căn bệnh như nhau nhưng cả hai đã chọn những cách khác nhau để đối diện với bệnh tật. 

Mã Tiểu Viễn dùng sự lạc quan của mình để vượt qua và dùng nguồn năng lượng tích cực đó cỗ vũ mọi người, còn Vi Nhất Hàng thì lại luôn tự ti, nhút nhát và cố tách mình ra khỏi thế giới xung quanh.

Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ là thông điệp lạc quan để đối diện với bệnh tật
Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ là thông điệp lạc quan để đối diện với bệnh tật

Với sự giúp đỡ của Mã Tiểu Viễn, Vi Nhất Hàng đã dần thay đổi và nhận ra rằng bản thân mình không hề cô độc. Đạo diễn Hàn Diên cũng đã từng chia sẻ về những gì mà anh gửi gắm qua bộ phim như sau:

“Tôi đưa tất cả những quan điểm về cuộc sống những năm qua vào bộ phim này. Càng lớn, tôi càng thấy sống không hề dễ dàng. Ai cũng cũng phải cạn kiệt hết tất cả để sống chứ đừng nói đến những người bệnh và gia đình có bệnh nhân. Tôi hy vọng mọi người có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp qua bộ phim này, đừng phàn nàn về cuộc sống, và trân trọng từng phút từng giây. Bởi sống tốt là một món quà trời cho. “

Kết thúc phim, đạo diễn Hàn Diên còn mở ra một hi vọng mới khi câu chuyện về một thế giới song song được hé mở và cũng là một thế giới mà Vi Nhất Hàng luôn mong muốn.

Dù không có những tình tiết quá cao trào và chỉ là câu chuyện kể lại về cuộc sống của một gia đình có người bệnh ung thư, bộ phim cũng đã thực sự đem tới một thông điệp ý nghĩa và nhân văn, giúp cho những người đang mang trong mình căn bệnh quái ác này có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật.

Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ là câu chuyện đầy cảm xúc về gia đình

Những tình tiết về tình thân trong phim và đặc biệt là gia đình của Vi Nhất Hàng, Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ đã thành công gây xúc động cũng như ấn tượng không nhỏ đối với người xem.

Tuy phải chống chọi với căn bệnh ung thư khắc nghiệt nhưng Vi Nhất Hàng lại vô cùng may mắn khi có một gia đình luôn quan tâm và sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho mình.

“Nếu như có một ngày con ra đi thật, mẹ với bố đã từng nghĩ sẽ sống như thế nào chưa?”

Mẹ Vi Nhất Hàng (Chu Viện Viện thủ vai) là một nhân viên kế toán nhưng vì phải chăm sóc con trai bị bệnh nên mấy năm liền không thể thăng chức, bà luôn cố gắng tiết kiệm từng chút một dù cho có phải tốn ba phút gửi xe chỉ để không bị mất thêm năm tệ.

Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ là câu chuyện về gia đình đầy cảm xúc
Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ là câu chuyện về gia đình đầy cảm xúc

Bố Vi Nhất Hàng (Cao Á Lân thủ vai) là một nhân viên văn phòng bình thường có sở thích điêu khắc nhưng trình độ của ông lại nằm ở mức “ma chê quỷ hờn”, dù bị đau dạ dày nhưng vẫn âm thầm chịu đựng để tiết kiệm tiền chữa bệnh cho con.

Khi nghe Vi Nhất Hàng nói muốn có nhiều tiền để được đi đến nơi mà cậu muốn, ông đã lén vợ con đi làm tài xế vào ngày nghỉ nhằm tiết kiệm đủ số tiền để con trai có thể thực hiện giấc mơ.

Ngay cả bà của Vi Nhất Hàng cũng tình nguyện bán căn nhà để lấy tiền chữa trị cho cháu trai, những người thân còn lại trong họ hàng của cậu cũng đều muốn góp tiền vào với mong muốn có thể cứu được cậu bằng mọi cách.

Bố của Vi Nhất Hàng vô cùng yêu thương con trai
Bố của Vi Nhất Hàng vô cùng yêu thương con trai

Bố mẹ Vi Nhất Hàng luôn để tâm đến cảm xúc của cậu, họ luôn cố gắng để cậu không bi quan, thậm chí trước khi để cậu tham gia Hội chống ung thư, hai người họ còn đến gặp từng người trong Hội để nhờ mọi người giúp đỡ con trai mình.

“Cơ thể của con không chỉ thuộc về một mình con, nó còn thuộc về bố mẹ nữa!”

Khi biết con trai mình vì muốn có tiền mà đi đăng ký thử thuốc vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm và không có gì chắc chắn rằng nó sẽ hoàn toàn không gây hại, bố Vi Nhất Hàng từ trước tới nay luôn hiền lành lại nổi cơn tức giận và lần đầu tiên “động tay động chân” với con trai mình.

Từ sau khi có Vi Nhất Hàng, hai người họ thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu một ngày cậu ra đi thì họ sẽ sống như thế nào, bố Vi Nhất Hàng còn nói rằng kể từ khi cậu bị bệnh, ông không thể nào nghe nổi từ “chết”.

Bố mẹ của Vi Nhất Hàng chưa từng nghĩ đến chuyện mất đi con trai của mình
Bố mẹ của Vi Nhất Hàng chưa từng nghĩ đến chuyện mất đi con trai của mình

Khi chia sẻ về gia đình của Vi Nhất Hàng, đạo diễn Hàn Diên từng cho hay:

“Vi Nhất Hàng không bao giờ cho rằng cha mẹ mình đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Họ không thể thể hiện nỗi buồn trước mặt cậu ấy và còn phải gánh thêm trách nhiệm. Họ cũng phải thận trọng quan sát từng lời nói, cảm xúc của cậu để có thể tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cậu. Có một sự thật rằng khi có một bệnh nhân trong gia đình, những người phải đối mặt với nhiều thách thức nhất không phải là bản thân bệnh nhân, mà là gia đình của họ .”

Một nhân vât khác phải kể đến là bố của Mã Tiểu Viễn (Hạ Vũ thủ vai), một người thường ngày hay làm những hành động trẻ con nhưng khi con gái mình gặp bệnh, trong phút chốc lại trở thành một ông bố từng trải và có trách nhiệm hơn ai hết.

Ngoài ra, bộ phim còn gây xúc động bằng phân cảnh một người bố có con gái nhỏ bị bệnh ung thư ăn một hộp cơm sườn với những dòng nước mắt nghẹn ngào ngay trước cổng bệnh viện 

Bằng cách xây dựng một gia đình với những cử chỉ rất đời thường và gần gũi như vậy, Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ đã thành công chạm đến cảm xúc của người xem.

Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ là bộ phim quy tụ hai thế hệ diễn viên

Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ không chỉ có sự tham gia của hai diễn viên thuộc thế hệ 10x là Lưu Hạo Tồn và Dịch Dương Thiên Tỉ mà còn quy tụ những diễn viên có thâm niên khác như Nhạc Vân Bằng, Chu Viện Viện, Cao Á Lân và Hạ Vũ.

Cậu em út TFBoys Dịch Dương Thiên Tỉ với màn hóa thân vào thiếu niên Vi Nhất Hàng

Xuất thân từ một ca sĩ trong nhóm nhạc thần tượng TFBoys, Dịch Dương Thiên Tỉ thể hiện niềm đam mê và mong muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp khi thi vào khoa biểu diễn điện ảnh và truyền hình của Học viện Hí Kịch Trung ương và đạt danh hiệu “thủ khoa kép”.

Sau màn thể hiện xuất sắc trong Em của thời niên thiếu cùng với đàn chị Châu Đông Vũ vào năm 2019, Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục có được vai diễn chính thứ hai trong sự nghiệp điện ảnh khi được đạo diễn Hàn Diên tin tưởng để chọn vào vai Vi Nhất Hàng.

Poster của Dịch Dương Thiên Tỉ trong Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ
Poster của Dịch Dương Thiên Tỉ trong Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ

Để thể hiện tốt vai diễn của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ thường giam mình trong phòng, nghĩ cách để hóa thân trở thành một Vi Nhất Hàng chân thật nhất.

Sự tận tâm với nghiệp diễn của Dịch Dương Thiên Tỉ còn được thể hiện khi cậu sẵn sàng dầm mưa suốt tám tiếng đồng hồ để hoàn thành một cảnh quay đắt giá của phim.

Với những công sức đã bỏ ra cho vai diễn, cậu em út của TFBoys đã xuất sắc hóa thân vào Vi Nhất Hàng từ một cậu thiếu niên nhút nhát và tự ti cho đến khi trở thành một người dũng cảm sẵn sàng nắm tay giúp bạn gái vượt qua bệnh tật.

Dịch Dương Thiên Tỉ là cái tên thu hút người hâm mộ đến với Tặng em một đóa hoa đỏ nhỏ
Dịch Dương Thiên Tỉ là cái tên thu hút người hâm mộ đến với Tặng em một đóa hoa đỏ nhỏ

Nam diễn viên cũng đã thể hiện tốt từ ánh mắt cho đến từng cử chỉ và diễn biến tâm lý của Vi Nhất Hàng xuyên suốt bộ phim.

Có thể nói, Dịch Dương Thiên Tỉ là một ngôi sao trẻ thực lực trên màn ảnh Hoa ngữ và tên tuổi của cậu cũng được coi là yếu tố thu hút được một lượng đông khá giả ra rạp để đón xem Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ.

Lưu Hạo Tồn với vai diễn cô gái Mã Tiểu Viễn trong sáng và lạc quan

Được mệnh danh là “Mưu lang nữ” sau màn thể hiện xuất sắc trong phim điện ảnh Một giây của đạo diễn Trương Nghệ Mưu lừng danh, Lưu Hạo Tồn tiếp tục thử sức với vai diễn cô gái hoạt bát và vô cùng lạc quan Mã Tiểu Viễn.

Dù mồ côi mẹ và đã phải gánh chịu căn bệnh ung thư từ khi còn rất bé, Mã Tiểu Viễn chưa bao giờ chịu thua số phận mà ngược lại còn cỗ vũ và giúp đỡ những người khác trong Hội chống ung thư vượt qua căn bệnh ấy.

Poster của Lưu Hạo Tồn trong Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ
Poster của Lưu Hạo Tồn trong Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ

Những tưởng một người luôn lạc quan, yêu đời như Mã Tiểu Viễn sẽ không bao giờ đầu hàng trước căn bệnh quái ác, nhưng khi thật sự phải đối diện với cái chết, cô nàng vẫn có thể suy sụp như biết bao nhiêu người khác.

Với tài năng diễn xuất của mình, Lưu Hạo Tồn đã có màn thể hiện xuất sắc khi hóa thân vào nhân vật Mã Tiểu Viễn tràn đầy nhựa sống.

Sau hai tác phẩm đình đám, nữ diễn viên đã thành công đem về cho mình giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất của Giải Hoa Đỉnh lần thứ ba mươi.

Những diễn viên phụ không kém phần xuất sắc trong Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ 

Sự thành công của Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ cũng không thể không kể đến lối diễn xuất tài tình của dàn diễn viên phụ, đặc biệt phải kể đến đó là Chu Viện Viện và Cao Á Lân.

Thủ vai mẹ của Vi Nhất Hàng, Chu Viện Viện đã cho người xem thấy được tình cảm của một người mẹ vì quá yêu thương con mình mà đã bao bọc con quá mức. 

Dù phải dùng hết tiền trong nhà để chữa bệnh cho con trai và phải tằn tiện từng đồng một, mẹ Vi Nhất Hàng chưa bao giờ than vãn hay trách mắng con mình vì điều đó.

Cha mẹ của Vi Nhất Hàng cùng nhau nấu ăn
Cha mẹ của Vi Nhất Hàng cùng nhau nấu ăn

Không kém cạnh gì với Chu Viện Viện, Cao Á Lân cũng đã thể hiện xuất sắc hình ảnh một người cha hiền lành tốt bụng sẵn sàng vì con trai mà không màng đến sức khỏe nhưng khi biết tin con mình tham gia thử nghiệm thuốc lại tức giận, tất cả cũng chỉ vì tình thương vô bờ bến của một người cha dành cho con trai của mình.

Các diễn viên của Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ đã phối hợp với nhau và mang đến những màn trình diễn đáng chú ý với vai diễn của mình, giúp khán giả cảm thấy đồng cảm trước một câu chuyện có thật được đưa vào màn ảnh.

Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ thành công chinh phục được trái tim của khán giả

Chỉ trong ngày đầu tiên công chiếu, Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ đã đem về cho mình gần bốn mươi triệu USD và đạt những hiệu ứng phòng vé vô cùng tốt trong những ngày sau đó.

Bộ phim đã đạt giải Phim điện ảnh của năm trong Đêm hội Weibo 2020 và được đề cử Phim điện ảnh Trung Quốc xuất sắc nhất cho Giải Hoa Đỉnh.

Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ thành công chinh phục được trái tim của khán giả
Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ thành công chinh phục được trái tim của khán giả

Một số diễn viên của phim cũng đã được đề cử trong Giải Hoa Đỉnh như Dịch Dương Thiên Tỉ với đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Cao Á Lân với đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Lưu Hạo Tồn với đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc nhất.

Không những thế, bài nhạc chủ đề của phim là Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ do Triệu Anh Tuấn thể hiện cũng được đề cử Nhạc phim hay nhất trong Giải Hoa Đỉnh.

Sau khi ra mắt, Tặng bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ đạt điểm tám, một con số khá ấn tượng trên chuyên trang đánh giá Douban mặc dù sau đó giảm xuống còn 7,7 điểm nhưng bộ phim vẫn nhận được nhiều ý kiến khen ngợi từ số đông khán giả với 67% đánh giá tốt.

Tặng bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ đạt điểm khá cao trên Douban
Tặng bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ đạt điểm khá cao trên Douban

Bộ phim cũng vấp phải nhiều tranh cãi xoay quanh nguồn gốc của kịch bản, nó được cho là giống với bộ phim Khi lỗi thuộc về những vì sao được một công ty Mỹ là 10th Century Fox phát hành vào năm 2014.

Dù vậy, đạo diễn Hàn Diên đã khẳng định rằng bộ phim lấy cảm hứng từ chính những sự kiện mà anh đã tận mắt chứng kiến.

Với việc khai thác một góc nhìn mới mẻ từ đề tài chiến đấu với bệnh tật, Tặng bạn một đóa hoa nhỏ là một bộ phim thích hợp cho bất cứ ai và đặc biệt là những người đang trên hành trình chữa lành tâm hồn mình.

Mỹ Huyền