Khi nhắc đến làng giải trí của xứ Đại Lục, hẳn chúng ta sẽ biết được những cái tên quen thuộc trong “Tứ đại Hoa Đán“ lừng lẫy một thời như Triệu Vy, Chương Tử Di hay Châu Tấn.

Nhưng bây giờ khi họ đã đến độ tứ tuần, nhan sắc không ở thời kì hoàng kim như trước thì cũng đã đến lúc mà tất cả chúng ta đều cần đến những cái tên mới, những gương mặt mới.

Hình ảnh của Châu Đông Vũ
Hình ảnh đời thường của Châu Đông Vũ

Và làn gió mang tên Châu Đông Vũ thổi đến mang theo cả hơi thở trẻ trung và tài năng diễn xuất xuất chúng như một lời hứa hẹn mở ra một thời đại mới cho màn ảnh Hoa Ngữ.

Tiểu sử về “nàng thơ” Châu Đông Vũ

Châu Đông Vũ sinh năm 1992 tại Hà Bắc (Trung Quốc), cô tốt nghiệp hệ diễn xuất tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Tuy nhiên, không cần phải đến khi ra trường ma tên tuổi của Châu Đông Vũ đã được mọi người biết đến từ năm 18 tuổi khi cô thành công về cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh.

Ở mảng truyền hình, cô đã mang về cho những thành tựu xuất sắc hơn so với những diễn viên đồng thời còn mảng điện ảnh, cô được biết đến là người đảm bảo doanh thu cho các phòng vé bên cạnh những tên tuổi lớn.

Châu Đông Vũ không sở hữu vẻ đẹp ngây ngô và quyến rũ như Châu Tấn, không có nét đẹp tri
thức, thanh thuần như Từ Tịnh Lôi.

Cô gái này có gương mặt trong sáng, thanh cao cùng với vóc người nhỏ nhắn nhưng đã đem đến ấn tượng mạnh mẽ cho người xem bởi những vai diễn đong đầy cảm xúc và phức tạp lẫn lộn đã khiến cho bao nhiêu người phải rơi nước mắt.

Chính cô cũng thừa nhận rằng, nhan sắc không phải là thế mạnh của mình mà chính là khả năng diễn xuất thần sầu.

“Tôi là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, ngày ngày cũng tự hỏi tại sao mình không thể xinh hơn. Sau rồi tôi hiểu rằng cuộc sống này không có ai hoàn hảo cả. Ai đó có thể nói tôi xấu nhưng tôi là diễn viên và không ai có quyền nói tôi diễn dở.” – Châu Đông Vũ

Diễn viên Châu Đông Vũ
“Ai đó có thể nói tôi xấu nhưng tôi là diễn viên và không ai có quyền nói tôi diễn dở” – Châu Đông Vũ

Phải chăng đến đây thôi ta cũng một phần nào mường tượng ra tài năng điện ảnh của cô gái thế hệ 9X này?

Bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của cô gái Hà Bắc

Khán giả bắt đầu biết đến cái tên Châu Đông Vũ từ bộ phim Chuyện tình cây táo gai ra mắt năm 2010. Bộ phim này đã đánh dấu bước chân vào nghề của cô sau khi trải qua quá trình casting khắt khe với hơn 6000 thí sinh.

Châu Đông Vũ đã vào vai Tĩnh Thu với một vẻ đẹp hiền hậu, trong sáng của một cô gái thành phố về vùng nông thôn để cải tạo tư tưởng. Ở vùng quê yên bình đó, cô đã phải lòng một chàng trai tri  hức tên Lão Tam (Đậu Kiêu thủ vai).

Câu chuyện tình yêu của họ nở rộ dưới tán cây sơn tra, họ đến bên nhau sau đôi ba lần nói chuyện tâm tình. Nhưng trớ trêu thay, tình chưa đẹp được bao lâu thì Lão Tam mắc phải căn bệnh ác tính, Tĩnh Thu chỉ có thể nhìn thấy anh lần cuối khi anh đã trút hơi thở cuối cùng.

Với một vai diễn bi ai và chất chứa tình cảm như vậy, nữ diễn viên trẻ đã hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ của mình. Châu Đông Vũ đã ghi điểm trong mắt đạo diễn và nhận được sự công nhận của công chúng.

Ảnh bìa chuyện tình cây táo gai
Châu Đông Vũ hiền hậu trong vai Tĩnh Thu của Chuyện tình cây táo gai

Từ một Tĩnh Thu thanh thuần đã đem Châu Đông Vũ trở thành gương mặt vàng của thế hệ nối tiếp với Giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Hoa Biểu lần thứ 14.

Tiếp nối sự thành công ấy, Châu Đông Vũ tiếp tục góp mặt trong Nước mắt khuynh thành (2011). Lần này, câu chuyện kể về hai bệnh nhân ung thư trong hoàn cảnh đau đớn ấy đã quen và yêu nhau.

Tuy chịu sự giày vò về cả thể xác lẫn tinh thần, hai người vẫn luôn quan tâm và động viên để cùng nhau trải qua căn bệnh ác tính này. Vậy mà một lần nữa, nhân vật nữ của Châu Đông Vũ không thể tìm thấy tuỵ thích hợp cho mình và đành phải lừa dối người yêu rằng mình phải đi xa để làm phẫu thuật.

Cứ thế, thời đại đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện tình đầy bi thương và trắc trở của đôi trẻ. Cái ấn tượng của Châu Đông Vũ trong vai diễn lần này là cô vẫn giữ được cho mình sự ngây ngô và lạc quan ngay trong cơn bạo bệnh ấy.

Dù là bệnh tật giày vò hành hạ, dù là nỗi đau vì phải xa lìa người mình yêu và cuộc đời này, trên gương mặt của cô vẫn là một thoáng tinh nghịch như xua tan đi bầu không khí u buồn của câu chuyện.

Vai diễn này đã giúp cô lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả và một lần nữa khẳng định về tài năng của mình.

Châu đông Vũ trong phim nước mắt khuynh thành
Tạo hình của Châu Đông Vũ trong phim Nước mắt khuynh thành

Thật vậy, Châu Đông Vũ tuy ngoại hình có phần khiêm tốn nhưng tính cách thì lại dạn dĩ và đầy ngay thẳng. Cô sẵn sàng đáp trả những tin đồn ác ý của cư dân mạng để bảo vệ cho danh tiếng của mình, không nao núng trước những lời dèm pha hay soi mói của cánh báo chí hay antifan.

Đó là vẻ đẹp đến từ nội lực của một cô gái 9X mạnh mẽ và khác biệt, một tiếng nói dũng cảm mà hiếm minh tinh màn bạc có thể làm được.

“Người Hà Bắc chúng tôi ăn ngay nói thẳng, có sao nói vậy. Tôi có thể để mặc các bạn dự đoán về đời tư nhưng việc xâm phạm đạo đức nghề nghiệp thì tuyệt đối không. Có ai đó nói tôi xấc láo, một vài người bạn cho rằng tôi nên bỏ cá tính nói thẳng còn tôi nói nếu điều đó xảy ra tôi đã không là Châu Đông Vũ.” – Châu Đông Vũ

Có chăng Châu Đông Vũ là người mà chúng ta đã tin tưởng để “chọn mặt gửi vàng“, trở thành Ảnh hậu của thế hệ kế tiếp?

Con đường tương lai mở ra sau tác phẩm điện ảnh đầu tiên

Sau Chuyện tình cây táo gai, con đường sự nghiệp của Châu Đông Vũ như diều gặp gió với nhiều lời mời từ những nhà đạo diễn có tên tuổi. Chắc rằng họ đã không còn nghi ngờ về tài năng cùng với khí chất của cô gái trẻ này nữa.

Cô lại tiếp tục toả sáng với Cung toả trầm hương (2013), đây là một bước tiến lớn của cô với vai diễn trong phim cổ trang. Cô vào vai Trầm Hương, một cô gái nhà lành, hiền hậu và nhút nhát. Sau khi vào cung, cô cùng với Lưu Ly (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai) kết bạn và trở thành hảo tỉ muội.

Tạo hình của Châu Đông Vũ trong phim Cung tỏa trầm hương
Sau Chuyện tình cây táo gai, Châu Đông Vũ một lần nữa tỏa sáng với Cung tỏa trầm hương 

Nhưng khi lớn lên, trong khi Lưu Ly biến chất thành một người với mưu mô thâm độc tiếp cận A ca với hi vọng đổi đời thì Trầm Hương vẫn giữ được bản chất của mình là con người lương thiện như xưa.

Từ hai người bạn tri kỷ, họ bỗng trở thành thù chỉ vì giành giật những quyền lợi cá nhân. Trầm Hương đã sống như một kẻ nô tì, ngậm đắng nuốt cay chứng kiến cảnh tượng người mình thầm yêu và tỷ muội của mình ân ái bên nhau.

Còn gì đau khổ hơn thế, còn gì đau khổ hơn là phải cam phận cắn răng chịu đựng hạnh phúc xa rời khỏi tầm với của mình.

Cuối cùng, Lưu Ly bị xử tử vì tội phản quốc, Trầm Hương bị xuất cung trở về quê cùng với mối tình thầm lặng mà cô đã giấu nhẹm không có cơ hội nói ra.

Bộ phim này như ghi nhận một sự trưởng thành trong sự nghiệp của Châu Đông Vũ. Dù nó  không phải là một nét tính cách mới lạ để cô thể hiện, không phải là một vai diễn xuất sắc nhưng nó đủ để chứng minh cô có thể hoá thân và nhập vai trọn vẹn ở bất kỳ nhân vật nào, dù là bối cảnh hiện đại hay là cổ trang.

Khả năng diễn xuất của Châu Đông Vũ ngày càng có sự tiến bộ và được biết đến rộng rãi hơn không chỉ ở xứ Đại Lục mà còn là trên toàn thế giới.

Tuy vậy, đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Châu Đông Vũ nằm ở bộ Thất nguyệt và An sinh (2016) với sự có mặt của Mã Tư Thuần.

Châu Đông Vũ giờ đây không còn trói buộc mình trong vai một cô gái hiền lành trong sáng như trước kia nữa mà là bước đột phá khi đóng vai người con gái mang tiếng phóng đãng, luôn muốn sự tự do và ghét bị kìm kẹp.

Tất nhiên nhờ sự chuyển mình đó, cô đã đạt được thành công vang dội và năm 2017, cô thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Kim Mã, được đề cử Kim Tượng Hong Kong.

Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần đạt song hậu kim mã
Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần “khóa môi” sau khi đạt Song Hậu Kim Mã

Tài năng của Châu Đông Vũ bây giờ hẳn đã chín muồi, đã là một viên ngọc sáng được mài giũa qua nhiều năm tháng. Từ một Tĩnh Thu hiền thục trong ngần đến cô gái phóng túng trong Thất nguyệt và An sinh, cô dần dần khẳng định tầm vóc của mình trong làng giải trí Hoa ngữ.

Cùng năm đó, Châu Đông Vũ còn góp mặt trong rất nhiều bộ phim như Đuổi bắt tình yêu, Không bao giờ nói lời từ biệt cùng nam diễn viên Hàn Quốc Lee Jun Ki, Truy lùng hung thủ và phim hài Năm mới vui vẻ.  

Đến năm 2017, nữ diễn viên tham gia vào vai nữ chính trong Cô bạn gái kì quặc, Ngũ hiệp trừ yêuThích anh

Chúng ta của sau này và vai diễn Tiểu Hiểu

Vai diễn để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với khán giả chắc chắn là Châu Đông Vũ trong Chúng ta của sau này (2018). Đối với những bạn trẻ có niềm đam mê với ngôn tình Trung Quốc hay những thước phim thanh xuân ngọt ngào thì bộ phim này chắc rằng không còn quá xa lạ.

Dù chưa xem thì ít nhiều bạn cũng nghe đến những câu thoại buồn man mác trong phim, đặc biệt là câu nói đầy khắc cốt ghi tâm.

“Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ tiếc là không có chúng ta.”

Kiến Thanh (Tỉnh Bách Nhiên thủ vai) và Tiểu Hiểu (Châu Đông Vũ thủ vai) đã tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu về quê ngày Tết. Chuyến tàu đem hai con người trẻ xa quê vào vòng tròn định mệnh, họ thấu cảm cho nhau bởi cuộc sống tha hương cơ cực nơi đất khách.

Kiến Thanh và Tiểu Hiểu khi gặp nhau
Vai diễn ấn tượng nhất của Châu Đông Vũ chắc chắn là Tiểu Hiểu trong Chúng ta của sau này (2018)

Họ đã bắt đầu viết nên một mối tình lãng mạn của tuổi trẻ bởi họ tìm thấy bản thân mình ở trong đối phương, tìm thấy sự đồng cảm cho những nỗi vất vả của nhau. Những năm tháng thanh xuân cơ cực đó, họ không tiền, không sự nghiệp, nhưng họ đã có nhau.

Hai người chen chúc cùng nhau trên chiếc giường trong căn phòng chật hẹp, họ đã cãi vã, đã chia ly, đã từng cảm thấy xa nhau như muôn trùng cách bể dù chỉ là cách nhau một cánh cửa tàu điện.

Kiến Thanh và Tiểu Hiểu ở bên cạnh nhau, há chẳng phải vì tiền tài hay vì dục vọng, mà đơn thuần là tình yêu giúp họ tìm ra nhau, nương tựa nhau giữa dòng đời nghiệt ngã.

Và rồi họ xa cách để theo đuổi sự nghiệp, nhưng sợi dây định mệnh chưa dừng lại ở đó, họ gặp lại người mình yêu năm xưa trên chuyến bay về Bắc Kinh, một người ở hạng thương gia, người kia ở khoang phổ thông, chỉ vậy thôi cũng đủ để nói lên khoảng cách giữa họ.

Thứ tình yêu dai dẳng ấy cuối cùng đã đến ngày kết thúc. Bây giờ, Kiến Thanh có sự nghiệp, có thể đem lại những gì tốt nhất cho Tiểu Hiểu, nhưng cô gái năm ấy đã không còn bên cạnh anh nữa.
Có một câu nói rằng: “Đến cuối cùng, chúng ta vẫn không thể có được người mà mình yêu.”

Tĩnh Bách Nhiên và Tiểu Hiểu trong chúng ta của sau này
Châu Đông Vũ với sự nhập vai xuất thần đã đem đến cho công chúng quá nhiều cảm xúc đan xen trong thước phim mang màu sắc của quá khứ này. Hẳn ai cũng rơi nước mắt vì câu chuyện tình quá đỗi đẹp đẽ và u buồn ấy.

Năm 2019, đại hoa đán của xứ Trung Hoa tham gia vào Tôi và Tổ quốc tôiKiến quốc đại hiệp. 

Châu Đông Vũ và hình tượng “Trần Niệm” đầy kiên định và thầm lặng

Vào cuối năm, Châu Đông Vũ đã trở lại màn ảnh cùng với vai diễn Trần Niệm trong Em của thời niên thiếu cùng với nam ca sĩ Dịch Dương Thiên Tỉ của nhóm nhạc đình đám TFBoys, phim do Tăng Quốc Cường làm đạo diễn. 

Gương mặt thuần khiết và vẻ đẹp nhẹ nhàng đã giúp nữ diễn viên thành công với vai một nữ sinh trung học đang phải vật lộn với kì thi quan trọng của đời mình. Cô và Tiểu Bắc, hai con người với hai nỗi khổ khác nhau nhưng đều là những kẻ ở dưới đáy xã hội, đều là những đứa trẻ đáng thương. 

Em của thời niên thiếu không chỉ là bản tình ca về tình yêu ngây dại của tuổi trẻ mà còn là sự hi sinh thầm lặng mà kiên định của Tiểu Bắc (Dịch Dương Thiên T thủ vai) dành cho Trần Niệm. Phim còn khai thác về những góc khuất của xã hội, về bạo lực học đường, nợ nần và sự thờ ơ của đám đông trước những thế lực bạo tàn. 

“Thi xong Đại học chúng ta trở thành người lớn rồi. Thế nhưng, trước giờ chưa từng có một tiết học nào dạy chúng ta làm thế nào để trở thành người lớn.”

Bộ phim đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người xem bằng một gam màu trầm buồn, những khung cảnh u ám với áp lực của kì thi đại học, của những trận đánh đập bạo hành, của những tiếng gào thét trong tuyệt vọng. 

Diễn viên Châu Đông Vũ
Hình ảnh trong sáng của Châu Đông Vũ

Châu Đông Vũ đã ăn điểm trọn vẹn với một “đôi mắt biết nói” cùng khả năng nhập vai vô cùng tuyệt vời của mình đã đem đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ. Em của thời niên thiếu lại một lần nữa khẳng định về tài năng diễn xuất của Đại hoa đán thế hệ mới.

Nói về những giải thường mà Em của thời niên thiếu đạt được thì chúng ta có thể thấy rất nhiều, tiêu biểu là việc thắng đậm ở Liên hoan phim Kim Tượng giúp Châu Đông Vũ lên ngôi Ảnh hậu và là một trong năm bộ phim được đề cử tranh giải Phim hay nhất tại Hoa đỉnh 2020.

Mới đây, trong Liên hoan phim Udine ở Ý thì Em của thời niên thiếu đã vượt qua tận 46 ứng cử viên nặng ký để mang về hai giải thưởng danh giá cho mình, bao gồm giải Dâu tằm vàng cho Phim được khán giả yêu thích nhất và Dâm tằm đen cho Phim được bình chọn nhiều nhất bởi khách tham dự LHP.

Hình tượng đại hoa đán mới của Trung Quốc đang tái hiện trong Châu Đông Vũ 

Sở hữu những thành tựu nổi bật như thế, Châu Đông Vũ hoàn toàn có thể thay thế được vị trí của Triệu Vy hay Chương Tử Di.

Cô hoàn toàn xứng đáng với những giải thưởng danh giá như Nữ diễn viên mới xuất sắc hay gần đây nhất là Nữ diễn viên được yêu thích nhất của LHP truyền thông điện ảnh Hoa ngữ lần thứ 18.

Châu Đông Vũ đang bước đi trên con đường trở thành Đại hoa đán của Trung Quốc. Tất cả mọi người đều công nhận có lẽ vì cô gái trẻ 9X không những có tài năng mà còn nổi bật ở nét cá
tính khác biệt và sự tự tin vượt bậc so với thế hệ tiền nhiệm.

Mới đây, poster bộ phim mới của Châu Đông Vũ là Thiên cổ quyết trần vừa được tung ra trên thị trường, bỏ qua những tranh cãi xoay quanh cô nàng thì phim truyền hình được đánh giá không phải là thế mạnh của Châu Đông Vũ, nhiều khán giả cũng lên tiếng rằng sẽ chờ diễn xuất vì tạo hình trong phim cũng không hề phù hợp.

Hy vọng rằng, những dự định sắp tới của Châu Đông Vũ sẽ thành công và “nàng Lolita” này có thể mang lại những thành công to lớn hơn cho khán giả, hệt như lời cô nói trong buổi phỏng vấn năm nào.

“Nhân sinh cuộc sống thật sự ngắn ngủi. Bạn còn trẻ bạn hãy tất cả nhưng gì bạn muốn làm. Còn trẻ mà phải không? Thanh xuân ai chỉ có một lần, sao lại nề hà sợ hãi?”.

Khánh Nguyên