Lee Joon Gi là nam diễn viên, người mẫu và ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng. Không chỉ khiến khán giả mê mẩn bởi vẻ ngoài hoàn hảo, giọng hát nổi trội, anh còn được đánh giá về thực lực diễn xuất đầy tinh tế, giàu cảm xúc.

Lee Joon Gi là nam diễn viên, người mẫu và ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng
Lee Joon Gi là nam diễn viên, người mẫu và ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng

Kể từ vai diễn Gong Gil trong Nhà vua và chàng hề (2005), tên tuổi Lee Joon Gi càng được khẳng định sau khi tham gia diễn xuất Người tình ánh trăng (2016), Hoa của Quỷ (2020), Công tố viên chuyển sinh (2022).

Mục lục ẩn

Lee Joon Gi và niềm yêu thích với bộ môn nghệ thuật thứ bảy

Lee Joon Gi sinh năm 1982 ở Busan, Hàn Quốc.Thuở thơ ấu, anh luôn ước mơ trở thành một lập trình viên máy tính. Joon Gi bắt đầu quan tâm đến diễn xuất kể từ khi xem vở kịch Hamlet tại trường trung học.

Tuy nhiên, con đường theo đuổi nghiệp diễn của Lee Joon Gi thời gian đầu không hề thuận buồm xuôi gió. Anh bỏ lỡ tấm vé vào đại học, phải làm nhiều công việc khác nhau trước khi trở thành sinh viên tại Học viện Nghệ thuật Seoul.

Năm 2001, Lee Joon Gi lần đầu xuất hiện với tư cách là người mẫu cho nhãn hiệu thời trang So Basic bên cạnh nữ diễn viên Kim Hee Sun. Chàng trai trẻ gây chú ý bởi chiều cao lý tưởng, gương mặt thanh tú cùng biểu cảm tự nhiên, cuốn hút.

Thời gian đầu của nam diễn viên không hề thuận buồm xuôi gió
Thời gian đầu của nam diễn viên không hề thuận buồm xuôi gió

Ba năm sau, Lee Joon Gi vào vai thiếu niên bất mãn với cuộc sống ở Drama City: What Should I Do? của đài KBS. Cùng thời gian đó, anh trở thành nam chính trong phim truyền hình Star’s Echo do MBC và Fuji TV đồng sản xuất.

Sau hai dự án phim truyền hình, Lee Joon Gi tiếp tục thử sức mình với nhiều vai diễn đa dạng nhưng đều không tìm thấy thành công ngay lập tức. May mắn mỉm cười khi nam tài tử hóa thân vào Gong Gil trong Hoàng đế và anh hề (2005).

Lee Joon Gi gây tiếng vang trong Hoàng đế và anh hề (2005)

Hoàng Đế và anh hề là bộ phim cổ trang ra mắt vào năm 2005 của đạo diễn Lee Joon-Ik. Tác phẩm xuất sắc đoạt mười bốn giải thưởng danh giá, cán mốc doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

“Tôi đã đánh bại ba ngàn người. Chỉ riêng việc tuyển chọn diễn viên mất tới một tháng, cuộc cạnh tranh rất khốc liệt. Còn nhớ đợt thử vai thứ ba, tôi thậm chí đã phải nhào lộn, trình diễn với bộ gõ đã chuẩn bị. Tôi diễn thử ngay trước mặt các tiền bối. Dù rất căng thẳng nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng nhất có thể.” – Lee Joon Gi nhớ lại quá trình thử vai khi trả lời phỏng vấn Arena Korea

Nội dung phim xoay quanh hai người bạn thân trong một gánh hề, Jangseung (Woo Seong Kam thủ vai) và Gong Gil (do Lee Joon Gi thủ vai). Ngoại hình xinh đẹp khiến Gong Gil vướng vào cuộc tình với đức vua Yonsan (Jeong Jin Yeong thủ vai), kẻ nổi tiếng đầy dã tâm, tàn nhẫn.

May mắn mỉm cười khi nam tài tử hóa thân vào vai diễn Gong Gil
May mắn mỉm cười khi nam tài tử hóa thân vào vai diễn Gong Gil

Từng nụ cười, cử chỉ Joon Gi thể hiện đều toát lên tâm hồn và ngoại hình nhân vật Gong Gil. Không chỉ nổi bật với vẻ đẹp phi giới tính, ngôi sao còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bằng khả năng diễn xuất thiên bẩm.

Tác phẩm Hoàng đế và anh hề đã mang về cho anh loạt giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc ở các lễ trao giải danh giá như Daejong, Baeksang, Grand Bell. Gong Gil từ đó trở thành một trong những vai diễn kinh điển của Lee Joon Gi.

Từ sau tác phẩm Hoàng đế và anh hề, tên tuổi Lee Joon Gi càng được củng cố vững chắc trong lòng người hâm mộ. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn là siêu sao đưa làn sóng Hallyu lan rộng ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Từng bước chinh phục khán giả qua diễn xuất đỉnh cao

Sau thành công của Hoàng đế và anh hề, cái tên Lee Joon Gi lên nhanh như vũ bão khi anh liên tiếp có mặt trong các tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình ăn khách Người cha vĩ đại (2006), Tuyết đầu mùa (2007), Huyền thoại Iljimae (2008).

Nam diễn viên luôn có hóa thân trọn vẹn trên màn ảnh rộng
Nam diễn viên luôn có hóa thân trọn vẹn trên màn ảnh rộng

Tại mỗi dự án, nam diễn viên luôn có hóa thân trọn vẹn, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Sự chỉn chu ấy đã chứng tỏ tài năng, nhiệt huyết, đam mê và chuyên nghiệp mà ngôi sao dành cho môn nghệ thuật thứ bảy.

Người cha vĩ đại (2006) và giải thưởng Baeksang đầu tiên của Lee Joon Gi

Sang năm 2006, Lee Joon Gi tham gia dự án phim Người cha vĩ đại. Không còn theo đuổi hình tượng chàng trai nhẹ nhàng, cuốn hút, anh đã có màn “lột xác” ấn tượng khi vào vai nam sinh trung học năng động với niềm đam mê quyền anh.

Vai diễn tiếp tục nữa chứng minh Lee Joon Gi đã vượt qua giới hạn bản thân khi từ chối đóng khung mình trong một  kiểu mẫu nhân vật. Sự tâm huyết với nghề là động lực để diễn viên không ngừng làm mới diện mạo mỗi lần tái xuất trên màn ảnh.

Người cha vĩ đại (2006) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kaneshiro Kazuki, xoay quanh câu chuyện về gia đình ông Chang Ka Li (Lee Moon Sik thủ vai), người cha chịu thương, chịu khó, yêu thương vợ con hết mực.

Lee Joon Gi đã có màn “lột xác” ấn tượng khi vào vai nam sinh trung học
Lee Joon Gi đã có màn “lột xác” ấn tượng khi vào vai nam sinh trung học 

Bất bình trước việc cô con gái Dami (Kim So Eun thủ vai) bị bạo lực học đường bởi một nhóm bạn xấu ở trường trung học, ông Chang tìm đến Ko Seung Suk (do Lee Joon Gi thủ vai) để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Trong phim, Lee Joon Gi hóa thân vào nam sinh Ko Seung Suk nghĩa hiệp, dũng cảm, sẵn sàng đấu tranh vì những người yếu thế. Nhân vật là đại diện cho tầng lớp thấp kém của xã hội, dù nghèo khó nhưng không ngại đối đầu với kẻ ác.

Sau khi phát hành, bộ phim thành công nhận về hơn năm triệu đô doanh thu phòng vé. Với màn hóa thân xuất sắc vào vai Seung Suk, Lee Joon Gi đã đoạt danh hiệu Nam diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 43.

Thời đại của chó và chó sói (2007) là bộ phim đầy kịch tính

Năm 2007, công chúng chứng kiến sự chăm chỉ của Lee Joon Gi khi anh tiếp tục xuất hiện tại bộ phim Thời đại của chó và chó sói. Trong một lần được Arena Korea phỏng vấn về lời thoại tâm đắc nhất, nam diễn viên chia sẻ:

“Khi mặt trời lặn, hình bóng từ ngọn đồi đó. Liệu nó là con chó nhà hay chó sói?” Câu thoại đã diễn tả đúng nhất về toàn bộ phim, dù lúc đó phải quay cả đêm, tôi vẫn dành nhiều nỗ lực vào câu nói ấy.” – Lee Joon Gi nhớ lại quãng thời gian tham gia diễn xuất

Thời đại của chó và chó sói kể về cuộc đời ba nhân vật trong phim. Lee Joon Gi vào vai Lee So Hyun, một điệp viên tài giỏi tại cục tình báo Hàn Quốc đang bí mật điều tra cái chết bí ẩn của người mẹ bị sát hại bởi Hội Tam hoàng Thái Lan.

Lee Joon Gi thành công ẵm trọn giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất
Lee Joon Gi thành công ẵm trọn giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất

Trong quá trình khám phá sự thật, anh gặp lại cô bạn thất lạc năm xưa Ji Woo (Nam Sang Mi thủ vai) và Kang Min Ki (Jung Kyung Ho thủ vai), người cộng sự luôn kề vai sát cánh. Từ đây, bộ ba đã hợp sức để tìm ra chân tướng về vụ việc.

Không phụ công chờ đợi của người hâm mộ, Lee Joon Gi tiếp tục thể hiện tài năng diễn xuất trong loạt phân cảnh hành động. Sự phối hợp ăn ý giữa ba diễn viên cũng nhận được nhiều lời tán dương từ giới phê bình.

Trong suốt quá trình phát sóng, Thời đại của chó và chó sói đã thiết lập kỷ lục tỷ suất người xem khi chạm mốc 18%. Tại lễ trao giải phim truyền hình MBC năm 2007, Lee Joon Gi thành công ẵm trọn giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất.

Tuyết đầu mùa (2007) là mối tình lãng mạn vượt biên giới

Năm 2007, Lee Joon Gi đánh dấu sự kết hợp đầu tay cùng diễn viên Aoi Miyazaki, “nàng thơ” của làng điện ảnh Nhật Bản trong dự án phim Tuyết đầu mùa.

Tuyết đầu mùa là câu chuyện tình yêu giữa nam sinh trung học người Hàn Quốc tên Min (Lee Joon Gi thủ vai) và nữ sinh đến từ Nhật Nanae (Miyazaki Aoi thủ vai) mặc dù cặp đôi bị ngăn cách bởi rào cản ngôn ngữ lẫn văn hóa. 

Chuyện tình lãng mạn của Tuyết đầu mùa
Chuyện tình lãng mạn vượt biên giới của Tuyết đầu mùa

Ngày tháng tươi đẹp kết thúc khi Nanae phải nói lời chia tay với Min vì những rắc rối từ gia đình. Trải qua hiểu lầm, xa cách, cả hai lại một lần nữa hội ngộ dưới trận tuyết đầu mùa lãng mạn.

“Đây là bộ phim có thể khiến bạn ấm lòng. Câu chuyện tình yêu lãng mạn được lồng ghép trong khung cảnh những bông tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa với tôi giống như một món quà vậy.” – Lee Joon Gi giới thiệu về bộ phim

Với diễn xuất của hai ngôi sao, câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa Min và Nanae thành công chạm tới trái tim nhiều khán giả. Theo KBS World, Tuyết đầu mùa đã thiết lập kỷ lục doanh thu cho một bộ phim Hàn Quốc được phát hành tại Nhật Bản từ trước đến nay.

Lee Joon Gi hóa thân vào người anh hùng dân tộc trong Huyền thoại Iljimae (2008)

Sau những màn hóa thân xuất sắc, Lee Joon Gi nhận lời mời tham gia đóng chính bộ phim Huyền thoại Iljimae dưới sự dẫn dắt bởi đạo diễn Lee Yong Seok. Vai diễn này đã chính thức đưa tên tuổi của nam tài tử lan rộng ra toàn châu Á. 

Huyền thoại Iljimae được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Trung Quốc Hoan hỉ oan gia, kể về cuộc sống Iljimae, một tướng cướp  trứ danh, hành hiệp trượng nghĩa chuyên đi lấy của những kẻ giàu có chia cho dân nghèo.

Không để khán giả thất vọng, Lee Joon Gi đã hóa thân xuất sắc vào người anh hùng Iljimae luôn đau đáu mối thù gia tộc. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm khiến kẻ thù phải kinh sợ nhưng cũng là một người đàn ông ấm áp, hài hước.

Lee Joon Gi đã hóa thân xuất sắc vào người anh hùng Iljimae
Lee Joon Gi đã hóa thân xuất sắc vào người anh hùng Iljimae

Để tái hiện nhân vật trọn vẹn nhất, Lee Joon Gi tiết lộ anh “dành tám tiếng một ngày cho tập luyện võ thuật và ăn chay trường kỳ”. Theo Naver, ngôi sao còn tự thực hiện các cảnh hành động mà không cần diễn viên đóng thế.

Những đóng góp của ngôi sao và đoàn phim giúp tác phẩm đoạt tới năm giải thưởng tại SBS Drama Awards 2008. Với hóa thân Iljimae, Joon Gi được đề cử cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất ở lễ trao giải Baeksang lần thứ 45.

Khuấy đảo giới mộ điệu trong nước và quốc tế qua loạt tác phẩm đình đám

Sai vai diễn Yoon Kang, Joon Gi ngày càng thành công hơn, từng bước nỗ lực vươn lên đỉnh cao, tỏa sáng thành ngôi sao nổi tiếng châu Á. Anh còn là nam thần màn ảnh được yêu thích cuồng nhiệt tại Hàn quốc và quốc tế.

Nam tài tử tiếp tục “gây bão” màn ảnh với loạt tác phẩm ăn khách
Nam tài tử tiếp tục “gây bão” màn ảnh với loạt tác phẩm ăn khách

Bằng chứng là ngay sau đó, nam tài tử tiếp tục “gây bão” màn ảnh với loạt tác phẩm ăn khách như Arang sử đạo truyện (2012), Hai tuần (2013), Tay súng Joseon  (2014), Thư Sinh Bóng Đêm (2015), Người Tình Ánh Trăng (2016).

Arang sử đạo truyện (2012) là câu chuyện tình giữa người và hồn ma

Năm 2012, Arang sử đạo truyện đánh dấu sự trở lại của Lee Joon Gi sau thời gian nhập ngũ. Tác phẩm là dự án kết hợp đầu tay giữa nam diễn viên và nàng “cửu vĩ hồ” xinh đẹp Shin Min Ah.

Với vai diễn này, Lee Joon Gi đem đến khí chất của một sử đạo điển trai, tài trí khiến nhiều khán giả thổn thức. Sự kết hợp ăn ý giữa anh và bạn diễn đã mang về cho cả hai giải Cặp đôi xuất sắc nhất tại MBC Drama Awards 2012.

Dựa trên truyền thuyết gắn liền với vùng đất Miryang, tác phẩm kể về Arang (Shin Min Ah thủ vai), con gái Phó sứ. Mồ côi mẹ từ nhỏ, Arang lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của nhũ mẫu và trở thành một thiếu nữ khuê tú.

Lee Joon Gi kết hợp đầu tay cù nữ diễn viên Shin Min Ah
Lee Joon Gi kết hợp đầu tay cùng nữ diễn viên Shin Min Ah

Tuy nhiên, đằng sau dáng vẻ tận tụy là những toan tính xấu xa của nhũ mẫu độc ác. Vào đêm Arang tản bộ ngắm trăng, bà đã ra tay đẩy cô đến cái chết oan nghiệt, linh hồn không thể siêu thoát.

Trong phim, Lee Joon Gi vào vai Lee Eun Oh, vị sử đạo vô tình gặp được linh hồn Arang. Anh đã giúp cô làm sáng tỏ cái chết của mình và nảy sinh tình cảm với hồn ma xinh đẹp.

Để mang đến thước phim chân thực, sống động nhất, nam tài tử quyết định tự mình thực hiện tất cả phân cảnh hành động. Sức hút của anh là một trong những nguyên nhân chính khiến Nhật Bản bỏ ra hàng triệu đô nhằm mua bản quyền tác phẩm này.

Dù có sự góp mặt của dàn sao lớn nhưng Arang sử đạo truyện không được giới phê bình đánh giá cao bởi mạch phim chậm, tình tiết dài dòng. Bất chấp những bình luận tiêu cực, bộ phim vẫn duy trì tỷ suất người xem ổn định.

Hai tuần (2013) là cuộc chạy đua cam go cùng thời gian

Không gò ép trong khuôn mẫu nhân vật cổ trang, Lee Joon Gi tái xuất với Hai tuần, dự án tâm lý tội phạm do Son Hyeong-Seok cầm trịch. Sự xuất hiện của Park Ha Sun, kiều nữ phim Gia đình là số một cũng khiến tác phẩm trở nên hấp dẫn.

Hai tuần xoay quanh Jang Tae San (Lee Joon Gi thủ vai), một tay côn đồ ham mê cờ bạc. Biến cố bất ngờ ập đến khiến anh phải ngồi tù thay người khác và chịu cảnh xa cách cô bạn gái In Hye (Park Ha Sun thủ vai).

Sau tám năm, In Hye dẫn con gái Soo Jin (Lee Chae Mi thủ vai) tìm đến Taesan để nhờ giúp đỡ. Ca phẫu thuật ung thư máu của cô bé sẽ diễn ra trong hai tuần nữa, điều này buộc nam chính phải chạy đua với thời gian.

Hai tuần đã trở thành một trong những bộ phim hành động xuất sắc nhất nền điện ảnh Hàn Quốc
Hai tuần đã trở thành một trong những bộ phim hành động xuất sắc 

Trớ trêu thay, Tae San bị đổ oan về tội giết người. Trong thời gian này, anh phải vật lộn, chạy trốn khỏi sự truy đuổi từ cảnh sát để có thể quay lại bệnh viện cứu người con gái duy nhất của mình.

Theo tiết lộ, vai diễn Jang Tae San do Lee Joon Gi đảm nhận có nhiều cảnh rượt đuổi thót tim khi thường xuyên chạy trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát. Thậm chí, anh còn bất đắc dĩ phải trú thân dưới lòng đất.

“Có một tình tiết nhân vật của tôi bị chôn vùi trong lớp đất đá. Khi chứng kiến nhân viên chuẩn bị bối cảnh, cảm giác lo lắng ùa đến. Tôi còn sợ rằng nếu làm không tốt thì chắc mình sẽ chết ở dưới đó mất thôi. May mắn là tôi được hợp tác cùng một đội ngũ chuyên nghiệp nên mọi chuyện đều diễn ra ổn thỏa.” – Nam diễn viên họ Lee hào hứng kể lại

Với cốt truyện phiêu lưu, hồi hộp cùng đóng góp từ Lee Joon Gi, Hai tuần đã trở thành một trong những bộ phim hành động xuất sắc nhất nền điện ảnh Hàn Quốc. Hơn hết, nam diễn viên ngày càng chứng tỏ năng lực diễn xuất vượt trội của mình.

Lee Joon Gi hóa thân đầy xuất sắc trong Tay súng Joseon (2014)

Tay súng Joseon là dự án chính kịch cổ trang được thực hiện bởi đài KBS. Với bối cảnh chính xoay quanh giai đoạn hỗn loạn của thời đại Joseon vào cuối thế kỷ XIX, bộ phim khắc họa những thay đổi mạnh mẽ trong xã hội lúc bấy giờ.

Được “chọn mặt gửi vàng” cho vai nam chính, Lee Joon Gi hóa thân thành Park Yoo Kang, chàng trai trẻ phải đấu tranh dữ dội để vượt qua cái chết bi thảm của gia đình, đồng thời thích nghi dần với những giá trị văn hóa du nhập từ phương Tây.

Vai diễn Park Yoon Kang giúp Lee Joon Gi quay trở lại với thế mạnh diễn xuất khi hóa thân vào nhân vật gan góc, đầy thử thách. Tình yêu gia đình, lòng dũng cảm, tinh thần trượng nghĩa đã làm nên hình tượng vĩ đại về người anh hùng dân tộc.

Lee Joon Gi tái hiện hình tượng vĩ đại về người anh hùng dân tộc
Lee Joon Gi tái hiện hình tượng vĩ đại về người anh hùng dân tộc

Ngoài hình tượng anh hùng, bộ phim còn để lại dư âm trong lòng khán giả bởi mối tình sâu sắc nhưng trắc trở của Yoon Kang và Soo In (Nam Sang Mi thủ vai). Để có được giây phút hạnh phúc bên nhau, họ phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Joon Gi không giấu niềm vui sướng khi được tái hợp cùng Sang Mi sau bảy năm kể từ Thời đại của chó và chó sói. Anh nghĩ mình sẽ “diễn xuất tốt khi đóng cặp với cô ấy, hơn bất kỳ nữ diễn viên nào khác” bởi họ từng có cơ hội hợp tác.

“Chúng tôi không mất thời gian làm quen với đối phương. Do đó, tôi và Soo In có thể tập trung vào việc ghi hình.” – Lee Joon Gi nhớ lại quá trình làm việc cùng nữ diễn viên Nam Sang Mi

Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của Tay súng Joseon đạt tỷ suất người xem 8.4% trên cả nước và 8.8% trong khu vực Seoul. Nơi có tỷ lệ cao nhất là thành phố Daejeon khi ghi nhận con số lên đến 13.2%.

Chuyện tình “đẹp như mơ” của ma ca rồng trong Thư sinh bóng đêm (2015)

Được chuyển thể từ bộ truyện tranh mạng cùng tên, Thư sinh bóng đêm là tác phẩm về ma cà rồng xuất sắc nhất màn ảnh Hàn năm 2015. Dự án có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng như Lee Yoo Bi, Lee Soo Hyuk, Kim So Eun.

Bộ phim là câu chuyện về Yang Shan (Lee Yoo Bi thủ vai), con gái của gia đình quý tộc thất thế. Cô cải trang thành một người đàn ông bán sách hằng đêm để trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, Yang Shan còn ấp ủ ước mơ đến Đại Thanh rộng lớn.

Lee Joon Gi vào vai Kim Sung Yeol, học giả ma cà rồng dính phải lời nguyền không bao giờ già đi. Anh nguyện dâng hiến đời mình để bảo vệ giang sơn, tạm gác mơ ước của bản thân và trải qua cuộc sống cô đơn cho đến khi gặp được cô nàng.

Họ dựng xây những ước mơ cho triều đại Joseon và cùng trải qua sóng gió xảy đến trong cuộc sống. Tuy nhiên, mọi việc trở nên tồi tệ khi thái tử Kim Sung Yeol nhận ra mình cũng đang dần biến thành một ma cà rồng khát máu.

Lee Joon Gi vào vai học giả ma cà rồng Kim Sung Yeol
Lee Joon Gi vào vai học giả ma cà rồng Kim Sung Yeol

Điểm lôi cuốn khán giả nằm ở diễn xuất đầy thuyết phục của Lee Joon Gi khi nhập vai thái tử. Nam diễn viên đã bộc lộ thành công nội tâm phức tạp trong khoảnh khắc đối mặt với một ma cà rồng hung ác bên cạnh Sung Yeol có trái tim lương thiện.

Trong suốt quá trình phát sóng, Thư sinh ma cà rồng thu hút đông đảo khán giả khi ghi nhận tỷ suất người xem đạt 9.1%. Khép lại hai mươi tập phim, con số lên tới 9.3% đã phần nào đánh giá sức hấp dẫn và thành công mà tác phẩm đem đến.

Tứ hoàng Wang So trong Người tình ánh trăng – Bộ bộ kinh tâm: Lệ (2016)

Ngay khi được giới thiệu, Người tình ánh trăng nhận về đông đảo chú ý từ phía công chúng. Sự góp mặt của hàng loạt cái tên như IU, Baekhyun (EXO), Seohyun (SNSD) hứa hẹn bộ phim sẽ trở thành bom tấn trên màn ảnh nhỏ. 

Với những khán giả yêu thích Bộ bộ kinh tâm, bản gốc đã làm nên thành công của Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, họ càng đặt kỳ vọng vào việc Người tình ánh trăng sẽ thắng lớn tại các giải thưởng điện ảnh trong và ngoài nước.

Hae Soo (IU thủ vai), cô gái đến từ hiện đại chẳng may xuyên không về thời Cao Ly và gặp được các hoàng tử Wang So (Lee Joon Gi thủ vai), Wang Wook (Kang Ha Neul thủ vai), Wang Eun (Byun Baekhyun thủ vai), Wang Jung (Kim Ji Soo thủ vai)

Nam diễn viên gây thương nhớ trong vai tứ hoàng Wang Soo
Nam diễn viên gây thương nhớ trong vai tứ hoàng Wang So

Từ đây, cô vướng phải mối quan hệ rắc rối trong cuộc chiến giành tình yêu giữa các vị hoàng tử. Quyền lực, niềm tin, sự toan tính dần được hé lộ qua những tập phim kịch tính, dẫn dắt người xem khám phá hiện thực chốn thâm cung.

Với lối diễn sinh động cùng việc biểu lộ cảm xúc qua ánh mắt đầy tinh tế, Lee Joon Gi đã chứng tỏ phong độ diễn xuất ổn định khi chinh phục thành công những khán giả khó chiều nhất.

Dù được đánh giá cao về kịch bản, tuy nhiên Người tình ánh trăng kém thu hút khán giả khi tỷ suất người xem khá khiêm tốn. Tác phẩm cán mốc tỷ lệ 9,3% trong tập hai, còn lại đều duy trì ở mức trung bình từ 6 đến 8%.

Mặc dù thiếu sức hút tại Hàn Quốc nhưng trên thị trường quốc tế, tác phẩm đã nhận được những phản ứng vô cùng tích cực. Vì vậy, nhiều khán giả kỳ vọng biên kịch sẽ thực hiện phần hai của bộ phim lãng mạn này.

Lee Joon Gi cùng nỗ lực làm mới bản thân trong từng vai diễn

Xuyên suốt chặng đường theo đuổi nghệ thuật, bên cạnh những tác phẩm gắn liền với hình mẫu nhân vật quen thuộc, Lee Joon Gi đã không ngừng nỗ lực để chứng minh năng lực diễn xuất đa dạng trong nhiều thể loại phim khác nhau.

“Khi làm diễn viên, tôi trở thành một người quyết đoán hơn. Đó là số phận và phước lành của tôi. Tôi vẫn cảm thấy cô đơn và buồn chán khi không gặp gỡ người hâm mộ hay diễn xuất.” – Ngôi sao họ Lee chia sẻ về niềm đam mê diễn xuất với tạp chí Soompi

Từ vị luật sư Bong Sang Pil dũng cảm của Luật sư vô pháp (2018), tên sát nhân Baek Hee Sung trong Hoa của quỷ (2020) đến Kim Hee Woo chính trực ở Công tố viên chuyển sinh (2022), tất cả đều được Joon Gi hóa thân trọn vẹn.

Luật sư vô pháp (2018) là hành trình giao lao tìm lại công lý 

Năm 2018, Lee Joon Gi đánh dấu sự trở lại với Luật sư vô pháp khi có màn kết hợp đầu tay cùng Seo Ye Ji, cô em gái rắc rối trong chuỗi phim truyền hình Ngôi sao khoai tây (2013).

Luật sư vô pháp xoay quanh Bong Sang Pil (Lee Joon Gi thủ vai), một luật sư thích sử dụng “nắm đấm” và hay lợi dụng những sơ hở luật pháp để chống lại người có quyền lực.

Sang Pil lớn lên trong thời buổi nhiễu nhương khi kẻ thủ ác tìm đủ mọi cách để trốn tránh luật pháp. Cái chết bí ẩn của người mẹ xấu số đã thôi thúc anh điều tra lại vụ án và quyết tâm trả thù cho bà.

Ha Jae Yi (Seo Ye Ji thủ vai), nữ luật sư trẻ tuổi sở hữu tính cách hoàn toàn trái ngược với Sang Pil. Cô tin rằng luật pháp thiêng liêng, sẵn sàng chiến đấu vì công lý. Trớ trêu thay, số phận đã để Jae Yi gặp gỡ và có cơ hội làm việc cùng Sang Pil.

Lee Joon Gi đánh dấu sự trở lại với Luật sư vô pháp (2018)
Lee Joon Gi đánh dấu sự trở lại với Luật sư vô pháp (2018)

Mạch phim được đẩy lên cao trào khi Sang Pil và Jae Yi tham gia điều tra vụ án liên quan đến tầng lớp quyền lực. Họ phải tìm ra cách để đánh bại những người mạnh mẽ nhất trong hệ thống pháp luật lẫn xã hội đen.

Luật sư vô pháp ngay khi mới ra mắt đã nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả. Bộ phim khởi động với tỷ suất người xem 5.2% và sau mười sáu tập phát sóng, con số này lên tới 6.2%.

Bên cạnh tỷ lệ xem ấn tượng, Luật sư vô pháp cũng nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả. Ngoài câu chuyện pháp luật, trả thù cùng những pha hành động đẹp mắt, bộ phim còn thu hút bởi yếu tố tình cảm giữa hai nhân vật chính.

Lee Joon Gi hóa ác nhân hai mặt trong Hoa của quỷ (2020)

Sau hai năm nghỉ ngơi, Lee Joon Gi quay trở lại đường đua Baeksang khi đảm nhận vai diễn sát nhân hàng loạt trong Hoa của quỷ (2020). Bộ phim được công chúng đánh giá cao từ tập đầu tiên lên sóng.

“Kịch bản rất thú vị, đồng thời nó sẽ thực sự khó khăn. Trên góc nhìn một diễn viên, đó là loại thử thách tôi muốn đảm nhận. Tôi muốn thể hiện tốt những suy nghĩ nội tâm phức tạp nhân vật Baek Hee Sung và Do Hyun Soo. Ngoài ra, vì đây là thể loại và vai diễn chưa từng đóng trước đây, tôi muốn bộc lộ một khía cạnh khác thông qua Hoa của quỷ.” – Lee Joon Gi tiết lộ lý do nhận lời tham gia dự án với tạp chí The Singapore Women’s Weekly

Siêu phẩm hình sự này đánh dấu màn hợp tác đầu tay của Lee Joon Gi cùng nữ diễn viên Moon Chae Won.Trong Hoa của quỷ, Joon Gi vào vai một thợ kim hoàn luôn yêu thương vợ con hết lòng, một người chồng, người cha mẫu mực. 

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hoàn mỹ ấy là tên sát nhân máu lạnh. Khác những vai nghĩa hiệp trước đây, ác nhân hai mặt Baek Hee Sung khiến khán giả phải kinh ngạc dù họ đã quen thuộc với khả năng diễn xuất tuyệt vời của Joon Gi.

Lee Joon Gi quay trở lại đường đua Baeksang khi đảm nhận vai diễn sát nhân hàng loạt
Lee Joon Gi quay trở lại đường đua Baeksang khi đảm nhận vai diễn sát nhân hàng loạt

Ngoài các cảnh quay ngọt ngào về cặp vợ chồng Hee Sung – Ji Won, tình cha con thuần khiết, người xem còn bị hấp dẫn bởi những pha hành động gay cấn và cuộc chiến không cân sức để tìm ra chân tướng phía sau.

Anh khéo léo vào vai người chồng mẫu mực, ân cần trong dáng vẻ người cha dịu dàng, tàn bạo khi hóa ác nhân máu lạnh. Mọi cung bậc cảm xúc, diễn biến tâm lý phức tạp dường như chẳng thể làm khó được nam diễn viên kì cựu.

Với thành công mà Hoa của quỷ đem lại, Lee Joon Gi đã nhận đề cử Baeksang cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đạo diễn Kim Cheol Kyu cũng “ẵm” danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Baeksang 2021.

Công tố viên chuyển sinh (2022) là quá trình hồi sinh và trả thù đầy kịch tính

Công tố viên chuyển sinh (2022) xoay quanh công tố viên trẻ tuổi Kim Hee Woo (Lee Joon Gi thủ vai), người bị sát hại trong quá trình điều tra Jo Tae Seob (Lee Kyung Young thủ vai), một chính trị gia vướng nghi án tham nhũng.

Điều kì lạ xảy ra khi Hee Woo được hồi sinh, trở lại năm mười tám tuổi. Từ đây, anh có cơ hội thứ hai để sống sót và trả thù. Ngoài việc cứu bố mẹ, Hee Woo còn đưa Han Mi (Kim Jae Kyung thủ vai), Kyu Ri (Hong Bi Ra thủ vai) thoát khỏi tử thần.

Hee Woo đã bắt đầu một cuộc sống mới, quen biết những người mà anh chưa từng gặp như Kim Hee Ah (Kim Ji Eun thủ vai) Lee Min Soo (Jung Sang Hoon thủ vai). Đây cũng là hai trợ thủ đắc lực giúp vị công tố viên hạ gục kẻ đã sát hại mình.

Lee Joon Gi vào vai công tố viên trẻ tuổi Kim Hee Woo
Lee Joon Gi vào vai công tố viên trẻ tuổi Kim Hee Woo

Đụng độ với đối thủ nặng ký Tomorrow do Kim Hee Sun đóng chính nhưng Công tố viên chuyển sinh vẫn chiếm trọn tâm điểm truyền thông khi đạt tỷ suất người xem lên tới 8,1%, một con số ấn tượng dù không được quảng bá rầm rộ.

Màn nhập vai hoàn hảo của Lee Joon Gi cũng giúp anh nhận “cơn mưa” lời khen từ khán giả. Anh gây ấn tượng khi hóa thân cả hai nhân vật là cậu sinh viên trẻ trung và công tố viên nhiệt huyết chưa bao giờ nhân nhượng trước pháp luật, công lý.

Nam tài tử còn khiến khán giả phải “nể phục” khi tự mình thực hiện nhiều cảnh hành động mạo hiểm. Diễn xuất tuyệt vời đã giúp Lee Joon Gi giành được vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Diễn viên truyền hình nổi tiếng của Good Data Corporation.

Bên cạnh màn ảnh nhỏ là đam mê bất tận với âm nhạc của Lee Joon Gi

Ghi dấu qua những hóa thân xuất sắc, cái tên Lee Joon Gi còn khiến người hâm mộ tự hào khi có bước chuyển mình đột phá ở nền âm nhạc xứ Hàn. Năm 2006, anh xuất hiện trước khán giả với một vai trò hoàn toàn mới là ca sĩ thần tượng.

Một năm sau, anh chàng cho ra mắt hai sản phẩm âm nhạc là My Jun, My StyleOne & Only. Dù giọng ca khi đó chưa xuất sắc nhưng sự nỗ lực hết mình với nghệ thuật của chàng nghệ sĩ trẻ là điều khán giả phải công nhận.

Năm 2012, nam ca sĩ tung ra album Deucer gồm bốn ca khúc Together, The Rain, Born Again, Sweet Memory. Việc Deucer liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng khác nhau tại Nhật Bản đã chứng minh sức hút lớn của Lee Joon Gi.

Chuyến lưu diễn Delight diễn ra thành công chứng tỏ sức hút của Lee Joon Gi
Chuyến lưu diễn Delight diễn ra thành công chứng tỏ sức hút của Lee Joon Gi

Cuối năm 2018, nam ca sĩ đã phát hành mini album Delight và có chuyến lưu diễn tại sáu thành phố lớn ở Châu Á. Các buổi hòa nhạc diễn ra thành công khi thu hút hơn ba mươi ngàn khán giả.

Không thường xuyên ra mắt ca khúc mới nhưng đóng góp ấy cho nền âm nhạc đủ để công chúng nhớ đến hình ảnh một nam ca sĩ giàu đam mê và nhiệt huyết. Đó cũng là điểm khác biệt của anh khi so sánh cùng những nghệ sĩ đồng trang lứa.

Ở độ tuổi tứ tuần, không chỉ là một diễn viên tiềm năng, Lee Joon Gi còn tỏa sáng trong vai trò ca sĩ. Với cống hiến lớn lao cho nghệ thuật Hàn Quốc, anh xứng đáng trở thành nghệ sĩ tiêu biểu của thời đại mới.

Dương Minh