A Man Called Otto (Otto: Bác hàng xóm khó ở) là bộ phim hài chính kịch do Marc Forster cầm trịch. Tác phẩm có sự góp mặt của Tom Hanks, nam diễn viên hàng đầu tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết A Man Called Ove do tác giả người Thụy Điển Fredrik Backman chấp bút, A Man Called Otto là câu chuyện kể về Otto Anderson (Tom Hanks thủ vai), lão già gàn dở với những bi kịch trong cuộc đời tăm tối.

Cảm giác gần gũi đến từ sự “khó ưa khó chiều” của Otto

Bộ phim xoay quanh Otto Anderson, một ông già góa vợ với tính tình gàn dở sống ở  vùng ngoại ô Pittsburgh, Pennsylvania. Cuộc sống cô đơn khiến tính cách ông đâm ra cáu kỉnh và khó chịu.

Sau khi nghỉ việc tại công ty thép, Otto lập tức lên kế hoạch “đoàn tụ” với người vợ vốn là lẽ sống của đời ông, bà Sonya (Rachel Keller thủ vai), một giáo viên đã qua đời sáu tháng trước đó vì bệnh ung thư.

Thế nhưng, “năm lần bảy lượt” nỗ lực của ông thường xuyên gặp phải thất bại bởi các tác động ngoại cảnh. Điều cản trở Otto đôi khi là sợi dây treo cổ bị đứt giữa chừng hay sự “phá đám” đến từ cặp vợ chồng hàng xóm người Mexico mới.

Sau nhiều lần “ra đi” bất thành, Otto càng trở nên gắt gỏng và khó tính. Từ chiếc xe đạp ngổn ngang trên vỉa hè đến những người hàng xóm, không gì có thể tránh khỏi ánh nhìn “viên đạn” của ông.

Otto là lão già góa vợ với cuộc sống cô đơn
Otto là lão già góa vợ với cuộc sống cô đơn

Dẫu vậy, đằng sau khuôn mặt cáu kỉnh ấy là những ám ảnh từ sự ra đi của người vợ quá cố. Kể từ lúc bà Sonya qua đời, Otto phải sống trong năm tháng dằn vặt và đau khổ. Vì vậy, ông đã tìm mọi cách để giải thoát cho chính bản thân mình.

Tưởng chừng nỗi ám ảnh ấy sẽ đeo bám ông suốt quãng đời còn lại thì một gia đình hàng xóm mới xuất hiện. Họ đã thay đổi toàn bộ cuộc sống tối tăm của Otto và thắp lên ngọn lửa hi vọng thôi thúc người đàn ông tiếp tục sống.

Sự ấm áp còn lại trong trái tim vốn dĩ đã khô héo

Vốn dĩ là người khó tính, nóng nảy, Otto luôn xử lý mọi chuyện với thái độ cộc cằn. Tuy nhiên, qua dòng tâm sự kín đáo, khán giả lại cảm nhận được đâu đó trong tâm hồn người đàn ông vẫn chất chứa những tình cảm ấm áp.

Ký ức tươi đẹp về người vợ quá cố, lòng nhiệt thành giúp đỡ của gia đình hàng xóm đã trở thành nguồn động lực sống duy nhất cho Otto. Chẳng biết từ bao giờ, trái tim ông một lần nữa mở rộng với tình yêu và cuộc đời.

Tình cảm dạt dào và đầm ấm từ nơi quá khứ

Ở nửa sau bộ phim, khán giả dần được nhìn thấy dòng kí ức về quá khứ của người đàn ông. Hóa ra, Otto vốn có một cuộc sống hạnh phúc bên bà Sonya, thế nhưng ông đã đánh mất tất cả kể từ biến cố năm xưa.

Qua lời tâm sự trong lần đi viếng thăm vợ, người xem đã cảm nhận được tình cảm sâu nặng mà nhân vật dành cho bà Sonya, không chỉ riêng quá khứ mà còn ở hiện tại và tương lai.

“Không có gì ổn khi vắng em.” – Otto thổ lộ

Trở về thời điểm Otto còn là cậu trai trẻ, anh hết lòng yêu nước và niềm mơ ước gia nhập quân đội. Tuy nhiên, vì một căn bệnh di truyền mà chàng trai không được ghi danh. Trên chuyến tàu về nhà, mối lương duyên đã dẫn dắt anh chàng gặp gỡ Sonya.

Cuộc sống ông hoàn toàn thay đổi từ khi người vợ ra đi
Cuộc sống ông hoàn toàn thay đổi từ khi người vợ ra đi

Ngay khi nhìn thấy Sonya, Otto lập tức bị cuốn hút bởi người phụ nữ xinh đẹp này. Sau một hồi trò chuyện, họ dần có thiện cảm với đối phương. Cô gái thậm chí còn tặng anh đồng xu may mắn trong buổi đầu gặp mặt.

“Đây. Tôi có tiền lẻ.

Cảm ơn.

Còn thừa hai mươi lăm xu. Năm 1964. Bạc nguyên chất.

Vậy anh giữ đi. Nó may mắn đấy.” – Otto ngượng ngùng nhận lấy đồng xu

Hình bóng Sonya hiện về trong giấc mơ Otto mỗi đêm. Điều đó chứng tỏ vẻ ngoài nóng nảy thường ngày của lão thực chất đang che giấu trái tim khô cằn, tàn úa vì vết thương lòng không thể chữa lành.

Trở lại thực tại với bao tiếc nuối, cuộc sống của ông vẫn diễn ra như thường nhật. Những mảnh ghép kỉ niệm đã khơi dậy ước mong được đoàn tụ cùng người vợ, điều đó càng thôi thúc Otto tìm mọi cách giã từ cuộc đời.

Những xúc cảm đặc biệt Otto dành tặng cho khu phố nhỏ

Mặc dù luôn tỏ ra khó chịu, Otto vẫn sẵn lòng giúp đỡ những người hàng xóm. Ông quyết định sửa bộ máy tản nhiệt cho đôi vợ chồng già Anita (Juanita Jennings thủ vai) và Reuben (Peter Lawson Jones thủ vai) dù hai bên từng nảy sinh mâu thuẫn.

Otto sẵn lòng giúp đỡ hàng xóm bất cứ khi nào họ cần
Otto sẵn lòng giúp đỡ hàng xóm bất cứ khi nào họ cần

Không chỉ vậy, ông còn phản ứng gay gắt trước tin đồn nhà chức trách địa phương đang lăm le đuổi đôi vợ chồng Anita ra khỏi khu phố. Qua cuộc đối thoại giữa các nhân vật, người xem dần hiểu rõ hơn về tính cách ấm áp của Otto.

“Ông sẽ sớm có hàng xóm mới thôi. Bên bất động sản họ nói chúng tôi, Reuben và tôi sẽ phải chuyển đi.

Không, thật vớ vẩn. Họ đâu phải chủ nhà. Là bà.

Vâng, tôi cũng đã nói thế. Họ đã nói chuyện với con tôi, Chris. Giờ nó nói tôi không thể chăm sóc Reuben nữa, ông ấy cần được chăm sóc đặc biệt. Và tôi nên chuyển vào nhà dưỡng lão.

Chris thì biết gì? Nó là thằng ngốc. Luôn là vậy. Họ không thể ép bà làm gì.”    

Bên cạnh đó, Otto còn đưa Marisol (Mariana Treviño thủ vai) đến bệnh viện để thăm người chồng Tommy (Manuel Garcia-Rulfo thủ vai). Ông thậm chí dành thời gian chơi cùng lũ trẻ, kể chuyện và tặng chúng một “tiểu phẩm” với chú hề Beppo.

Tình làng nghĩa xóm được xây dựng rõ nét trong khu phố nhỏ

Một trong những điểm sáng của A Man Called Otto nằm ở việc biên kịch Marc Forster đã làm nên cốt truyện đậm tính nhân văn. Otto sẽ chẳng thể tìm ra lẽ sống nếu thiếu vắng các người hàng xóm phiền phức nhưng rất đỗi thân thiện, đáng yêu.

Nhờ sự giúp đỡ của Otto, mối quan hệ giữa những người hàng xóm dần phát triển theo chiều hướng tích cực. Ở khoảng thời gian đầu, ông có xu hướng xa lánh mọi người nhưng về sau, ông càng trở nên gần gũi hơn với cư dân trong khu phố.

Mối quan hệ giữa những người hàng xóm dần được cải thiện
Mối quan hệ giữa những người hàng xóm dần được cải thiện

Với gia đình Anita, Otto tỏ ra không ưa họ kể từ sau xích mích giữa ông và gã Reuben. Thế nhưng khi gạt bỏ đi mọi bất đồng, cả hai đều có cùng chí hướng bảo vệ khu phố.

“Họ thậm chí không biết đang làm gì đến khi chúng tôi nói với họ, Reuben và tôi.

Đó là trước cuộc đảo chính?

Ồ phải. Reuben và tôi lúc đó là bạn. Sau đó, chúng tôi chỉ thấy sự khác biệt.”

Ngoài ra, lòng nhiệt thành “quá mức” của Marisol cùng Tommy dần được “lão già khó tính” Otto chấp thuận. Sau những hiểu lầm, cặp vợ chồng đã trở thành gia đình mới và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho ông.

Những góc quay rộng và màu sắc ấn tượng 

Theo Barbara Ling, người phụ trách thiết kế hình ảnh cho A Man Called Otto tiết lộ họ đã “dành rất nhiều thời gian để tạo nên những gam màu đậm chất điện ảnh”. Tất cả đều được khắc họa khéo léo nhằm xây dựng hai thế giới song song là thực tại và quá khứ.

“Màu sắc là điểm khởi đầu của chúng tôi. Đó là cách chúng tôi dẫn dắt khán giả giữa hai thế giới, những cảnh flashback. Chúng tôi dựa vào màu sắc của những năm 70, 80 cho đến những năm 2018 để xây dựng bối cảnh.” – Barbara Ling chia sẻ

Những dòng hồi tưởng của Otto đều có màu sắc huyền ảo, gợi sự thương nhớ. Sắc vàng ấm áp hiện lên trong kí ức về Sonya đã cứu rỗi tâm hồn tuyệt vọng tại khoảnh khắc nhân vật cận kề cái chết.

Nghệ thuật kể chuyện qua những gam màu đậm chất điện ảnh
Nghệ thuật kể chuyện qua những gam màu đậm chất điện ảnh

Ngoài ra, đội ngũ sản xuất cũng sử dụng nhiều góc máy từ các vật phản chiếu như gương, cửa sổ. Tất cả được tận dụng một cách thông minh tạo cảm giác nhân vật đang tồn tại trong thế giới hai chiều.

Lối kể chuyện hấp dẫn là yếu tố quyết định thành công của A Man Called Otto

Sở hữu dàn diễn viên tài năng, cốt truyện hấp dẫn cùng những thông điệp đậm tính nhân văn, A Man Called Otto đã thành công nhận được sự đón nhận và ủng hộ đến từ công chúng.

Bộ phim đã nhận về những đánh giá tích cực từ phía công chúng
Bộ phim đã nhận về những đánh giá tích cực từ phía công chúng

Bên cạnh đó, “đứa con tinh thần” của Marc Forster đã gặt hái số điểm tích cực từ khán giả. Cụ thể, A Man Called Otto đạt 7.5 điểm ở chuyên trang IMDb và nhận về 70% đánh giá “cà chua tươi” trên Rotten Tomatoes.

“Tom Hanks thực sự tỏa sáng trong vai trò diễn viên, khiến A Man Called Otto trở thành màn trình diễn xuất sắc nhất của nam diễn viên này trong nhiều thập kỷ.” – Trang Matinee With Matt khen ngợi bộ phim

Với cốt truyện nhẹ nhàng, A Man Called Otto đã dành tặng người xem một câu chuyện ấm áp về tình yêu. Tác phẩm là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích thể loại phim tâm lý – tình cảm lãng mạn.

Dương Minh