Lee Dong Wook là nam diễn viên kiêm người mẫu thuộc công ty quản lý tài năng King Kong Entertainment. Anh ra mắt công chúng lần đầu tiên trong một bộ phim của đài MBC sau khi giành giải thưởng lớn ở cuộc thi người mẫu năm 1999.

Trong sự nghiệp diễn xuất, anh được khán giả yêu mến thông qua các tác phẩm như Cô em họ bất đắc dĩ (2005), Wild Romance (2012), đặc biệt là vai diễn Thần chết Wang Yeo điển trai trong bom tấn Yêu tinh (2016).

Nam nghệ sĩ đa tài Lee Dong Wook
Nam nghệ sĩ đa tài Lee Dong Wook

Sở hữu chiều cao lý tưởng, gương mặt thu hút cùng diễn xuất linh hoạt tự nhiên, Lee Dong Wook là cái tên được các nhà sản xuất phim ưu ái. Bước sang tuổi 41, nam diễn viên được mệnh danh là “anh chú đắt giá” bởi ngày càng phong độ và quyến rũ.

Đôi nét về chàng diễn viên Lee Dong Wook

Lee Dong Wook sinh năm 1981 tại thành phố Seoul, là anh cả trong gia đình trung lưu có bốn người con ở Hàn Quốc. Năm cuối tiểu học, nhà của anh bị cháy và không lâu sau đó, việc kinh doanh của người bố tụt dốc khiến gia đình gặp không ít khó khăn.

Nam diễn viên đã hỗ trợ kinh tế cho gia đình bằng cách làm người mẫu cho một tạp chí từ lúc vẫn ngồi trên ghế nhà trường. Song song với đó, anh vẫn học hành rất chăm chỉ, luôn nằm trong nhóm đầu của lớp tiếng Hàn và gần như đạt điểm tuyệt đối ở môn ngôn ngữ.

Nam diễn viên từng dự định sang Thụy Sĩ học ngành Quản trị kinh doanh khách sạn nhưng vào năm thứ hai trung học, Dong Wook bắt đầu cân nhắc việc theo đuổi con đường diễn xuất và được bố mẹ ủng hộ bằng cách gửi anh đến học viện.

Dong Wook đã gác lại việc học để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất
Dong Wook đã gác lại việc học để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất

Sau khi tốt nghiệp trung học, Dong Wook được nhận vào Khoa Nghệ thuật Điện ảnh Đại học Sejong nhưng đã bỏ dở, anh sau đó đăng ký Ngành Truyền thông và Nghệ thuật Phát thanh tại Đại học Joongbu rồi lại tiếp tục gác việc học sang một bên.

Để trang trải cuộc sống, từ lúc lên đại học anh bắt đầu tham gia nhiều vai phụ không tên. Đến năm 1991, nam diễn viên đoạt giải Grand Prize tại cuộc thi người mẫu V-NESS và ra mắt với tư cách diễn viên trong phim đầu tay There’s A World Outside of the Road (1991).

Những ngày đầu khó khăn trong sự nghiệp của Lee Dong Wook

Khi mới theo đuổi ước mơ, khả năng diễn xuất của chàng trai trẻ Dong Wook không được đánh giá cao. Vì chưa đủ năng lực nên suốt một thời gian dài, anh chỉ có thể đảm nhận những vai nhỏ mờ nhạt. 

Cuối thập niên 90, nam diễn viên lọt vào “mắt xanh” của nhà sản xuất và có cơ hội tham gia tác phẩm School 2 (1999) trong vai Lee Kang San. Đây cũng là lần đầu anh được hợp tác cùng “Yêu tinh” Gong Yoo và tiếp tục quay lại với School 3 (2000) chỉ một năm sau đó.

Nằm trong chuỗi tác phẩm học đường xoay quanh tuổi trẻ và tình yêu được khán giả yêu mến, School trở thành “bệ phóng” của các diễn viên Jang Hyuk, Ha Ji Won và Kim Rae Won. Tuy nhiên, Lee Dong Wook lúc này vẫn chỉ là gương mặt mới, thiếu kinh nghiệm.

Mặc dù vậy, Dong Wook vẫn không nản lòng, nam diễn viên trẻ liên tục tham gia các dự án truyền hình khác để học hỏi diễn xuất từ các tiền bối, qua đó nâng cao khả năng của bản thân. Cuối năm 2000, anh đảm nhận vai phụ Kang Hyeon Soo trong phim Bí mật (2000).

Hóa thân thành người em của Lee Hee Jung (Kim Ha Neul thủ vai), chàng trai Dong Wook với chiều cao nổi bật và ngoại hình điển trai đã thu hút không ít khán giả nữ. Tuy nhiên, do đất diễn khá ít nên nam diễn viên vẫn chưa thật sự gây được tiếng vang.

Những ngày đầu trên con đường diễn xuất anh đã gặp không ít khó khăn
Những ngày đầu trên con đường diễn xuất anh đã gặp không ít khó khăn

Bước sang năm mới, anh tích cực góp mặt trong loạt tác phẩm gồm Pure Heart (2001), This is love (2001) That’s Perfect (2001) nhưng không gây ấn tượng bởi chỉ được đảm nhận các vai phụ, không đủ để thể hiện khả năng diễn xuất của mình.

Lee Dong Wook nhận được những vai chính đầu tiên

Sau rất nhiều nỗ lực, may mắn đã “mỉm cười” với Lee Dong Wook khi anh xuất hiện trong tuyến nhân vật chính của tác phẩm Yêu em (2002). Trong phim, nam diễn viên vào vai Lee Min, em trai cùng cha khác mẹ của Lee Hyuk (Park Yong Ha thủ vai).

Bộ phim lấy bối cảnh đảo Jeju thơ mộng, xoay quanh tình yêu cách biệt giữa cô gái nghèo Jin Da Rae (Eugene thủ vai) và chàng trai Lee Hyuk, người luôn cố che giấu thân phận thiếu gia của một tập đoàn tài phiệt.

Lee Min là chàng trai dịu dàng, ấm áp nhưng vô cùng đáng thương bởi luôn bị người anh trai của mình ghét bỏ. Tình cảm chân thành anh dành cho Jo Soo Kyung (Lee Yoo Ri thủ vai) và sau đó là Dae Rae cũng đều bị từ chối.

“Lee Min một chàng trai dễ thương, anh ấy luôn cố gắng làm hài lòng anh trai nhưng vô ích vì Lee Hyuk không hề thích anh trong khi anh ấy rất tốt bụng. Diễn viên đảm nhận vai này có diễn xuất khá ổn nhưng cần luyện tập thêm để cho những cảnh khóc. Anh ấy có rất nhiều tiềm năng trong diễn xuất và tôi hy vọng sẽ gặp nhiều hơn anh ấy trong các phần tiếp theo.” – Spcnet

Yêu em lấy đi không ít nước mắt bởi chuyện tình tay ba ngang trái và phức tạp, diễn xuất của Lee Dong Wook cũng được khán giả khen ngợi, anh thành công mang về giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất tại 10th Korean Most Popular Entertainment Awards.

Nam diễn viên trẻ có được danh hiệu đầu tiên với vai chính đầu tay trong tác phẩm Yêu em
Nam diễn viên trẻ có được danh hiệu đầu tiên với vai chính đầu tay trong tác phẩm Yêu em

Một năm sau, nam diễn viên góp mặt trong vai Song Do Il của bộ phim Đất Nước Rượu Vang (2003). Đây là lần đầu anh vào vai phản diện nhưng nhân vật khi ấy đã có phát triển trong nội tâm, chuyển hóa dần thành người tốt sau khi yêu Sun Hee (Kim Min Jung thủ vai).

Bởi tình tiết thiếu đặc sắc nên Đất Nước Rượu Vang không nhận được sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, nhờ vào nhân vật có chiều sâu cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, Dong Wook đã đoạt Danh hiệu Ngôi sao mới tại Giải thưởng phim truyền hình SBS

Đến giữa năm 2003, Dong Wook trở thành nam chính của phim Vòng xoáy tình yêu (Merry Go Round). Anh vào vai Park Sung Pyo điển trai, người có chuyện tình yêu đẹp cùng cô nàng Sung Jin Kyo (Park Soo Ae thủ vai).

Rời xa hình ảnh có phần gian xảo trong Đất Nước Rượu Vang, Lee Dong Wook quay lại với hình tượng một chàng trai hiền lành và ấm áp. Tuy nhiên, kịch bản thiếu điểm nhấn khiến Vòng xoáy tình yêu không đạt nhiều thành công.

Năm tiếp theo, nam diễn viên may mắn góp mặt trong Island Village Teacher (2004) và hóa thân thành Jang Jae Doo, con trai của một vị bác sĩ nổi tiếng tại hòn đảo nhỏ nơi Eun Soo (Han Ji Hye thủ vai) đến để lẩn trốn khỏi bọn xã hội đen, về sau anh đã đem lòng yêu cô.

Dù có sự tham gia của dàn diễn viên dày dặn kinh nghiệm như Han Jin Hee, Kim Kwang Gyu và Yoo Hye Ri nhưng Island Village Teacher không gây được tiếng vang. Tuy nhiên, đây cũng là bàn đạp để Lee Dong Wook được tham gia diễn xuất trong Hanoi Bride (2005).

Chỉ vỏn vẹn hai tập nhưng Hanoi Bride gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả bởi kịch bản mới lạ và đặc biệt là với người hâm mộ tại Việt Nam. Trong phim, nam diễn viên đảm nhận vai bác sĩ Park Eun Woo, người đang công tác tình nguyện tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Diễn viên Lee Dong Wook và Kim Ok Bin trong Hanoi Bride
Diễn viên Lee Dong Wook và Kim Ok Bin trong Hanoi Bride

Eun Woo gặp gỡ và yêu Lý Thị Vũ (Kim Ok Bin thủ vai) nhưng vì cái chết bất ngờ của ba, anh đã phải về nước gấp và không kịp để lại bất kỳ lời nhắn nào cho cô. Tình yêu của họ thêm trắc trở khi Vũ được chọn làm vợ cho người anh trai Sok Woo (Lee Won Jong thủ vai).

Hanoi Bride đánh dấu kỷ niệm ba mươi năm kết thúc chiến tranh tại Việt Nam của đạo diễn Park Kyung Ryul và đã gây tiếng vang lớn tại Hàn Quốc, diễn xuất của dàn diễn viên cũng được báo chí hai nước cùng khán giả đánh giá cao.

Sự nghiệp diễn xuất của Lee Dong Wook vụt sáng

Năm 2005, tác phẩm Cô em họ bất đắc dĩ (My girl) ra mắt đã góp phần đưa tên tuổi Lee Dong Wook đến gần hơn với công chúng, nhân vật giám đốc Seol Gong Chan do anh đảm nhận trở thành “người tình trong mộng” của biết bao cô gái vào thời điểm bộ phim công chiếu.

Nội dung phim xoay quanh tình cảm của cặp đôi “oan gia ngõ hẹp” và định mệnh bắt đầu khi Gong Cha, người thừa kế tập đoàn lớn thuê hướng dẫn viên du lịch Joo Yoo Rin (Lee Da Hae thủ vai) đóng giả làm em họ để hoàn thành tâm nguyện người ông sắp qua đời.

Lee Dong Wook khi ấy lịch lãm trong những bộ vest sang trọng, lối diễn không quá lạnh lùng nhưng vẫn toát lên thần thái quyền lực của một thiếu gia lắm tiền, hào hoa đã gây ấn tượng mạnh mẽ và đưa tên tuổi anh vụt sáng sau nhiều năm nỗ lực cống hiến.

“Cô em họ bất đắc dĩ là bộ phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất mà tôi từng xem. Tôi đã xem nó rất nhiều nhưng nó vẫn còn gây ấn tượng với tôi cho đến hôm nay. Không có bộ phim nào khác có thể so sánh được. Lee Dong Wook và Lee Da Hae là cặp đôi đẹp nhất trên màn ảnh, những phân đoạn tình cảm của họ rất tuyệt và vô cùng chân thật.” – Asianwiki

Hành trình “chuyển ghét thành yêu” của cặp đôi chính đã gây không ít tò mò cho người hâm mộ, nhiều khán giả còn hy vọng viễn cảnh “phim giả tình thật” nhưng Dong Wook và Yoo Rin đều phù nhận, cả hai tuyên bố chỉ xem nhau là bạn.

Bộ phim Cô em họ bất đắc dĩ đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng
Bộ phim Cô em họ bất đắc dĩ đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng

Nhờ diễn xuất linh hoạt của các diễn viên cùng với kịch bản thú vị, Cô em họ bất đắc dĩ đạt tỷ suất người xem cao ngất ngưởng lên đến 26%, là bàn đạp giúp Dong Wook và Yoo Rin trở thành ngôi sao được các đạo diễn săn đón tại xứ sở kim chi và cả thị trường châu Á.

Sau một thời gian dài vắng bóng, phải đến năm 2008 khán giả mới bắt gặp nam diễn viên điển trai xuất hiện trở lại với tác phẩm Bittersweet Life (Ngọt đắng cuộc đời). Khi ấy, Dong Wook mang hình tượng hoàn toàn mới lạ so với chàng Gong Cha từng “làm mưa làm gió”.

Trong Bittersweet Life, nam diễn viên lột xác ngoạn mục với vẻ ngoài phong trần, khác hẳn các nhân vật trước đây anh từng đảm nhận. Vai Lee Joon Soo của Dong Wook lần này là một chàng trai trẻ lỡ phải lòng người phụ nữ lớn tuổi Yoon Hye Jin (Oh Yeon Soo thủ vai).

Hye Jin sau khi phát hiện chuyện người chồng Ha Dong Won (Jeong Bo Seok thủ vai) ngoại tình đã tức giận bỏ đến Nhật Bản để chạy trốn nỗi đau. Tại “đất nước mặt trời mọc”, cô đã gặp gỡ và đắm chìm vào cuộc tình với Joon Soo.

Nam diễn viên liên tục làm mới mình trong các vai diễn
Nam diễn viên liên tục làm mới mình trong các vai diễn

Hye Jin nhận ra mình thật sự yêu Joon Soo thế nhưng chàng tình nhân trẻ của cô lại tự tử, kéo theo một cuộc điều tra về cái chết bí ẩn của anh xuyên suốt Bittersweet Life. Điều này khiến công chúng băn khoăn rằng liệu có còn ẩn khuất nào đang chờ hé lộ.

Bittersweet Life thuộc dòng phim Chính kịch âm hưởng, tựa những thước phim bí ẩn từ quá khứ với lối kể chuyện rời rạc nhưng lại làm nổi bật được nội tâm các nhân vật, dẫn dắt khán giả quay về sáu tháng trước cái chết Joon Soo để tìm hiểu sự thật.

“Tôi cảm thấy đây là vai diễn tốt nhất của Lee Dong Wook, tôi biết rất nhiều người thích Cô em họ bất đắc dĩ và cho rằng đó mới là vai diễn hay nhất của anh ấy nhưng tôi không đồng ý. Tôi tin rằng vai diễn hay nhất của anh ấy là trong Bittersweet Life vì với vai diễn này, anh ấy chuyển biến cảm xúc từ đáng yêu và vui vẻ đến đáng sợ và rùng rợn. Điều đó làm cho bộ phim càng trở nên thú vị hơn vì bạn sẽ không biết anh ấy sẽ phản ứng như thế nào tiếp theo.” – Mydramalist

Dù phải đóng với bạn diễn hơn kém nhau mười tuổi nhưng Lee Dong Wook và Oh Yeon Soo phối hợp vô cùng ăn ý, họ đã nhập vai một cặp tình nhân đầy cảm xúc và chân thật, thậm chí đã trao nhau một nụ hôn nồng cháy trong cảnh quay tại Nhật Bản.

Bittersweet Life được đón nhận mạnh mẽ bởi kịch bản bí ẩn, đầy lôi cuốn với tỷ suất người xem đạt 11,6%. Bộ phim cũng đánh dấu sự hợp tác của nam diễn viên cùng cựu Á hậu Park Shi Yeon và nữ ca sĩ Yoo So Young (After School).

Năm tiếp theo, anh thử sức trong bộ phim hài Cộng sự (2009) và hóa thân thành chàng luật sư nhiệt huyết Lee Tae Jo, bộ phim đã khai thác khía cạnh mới mẻ của tòa án và những cuộc đấu tranh vì lẽ phải.

Cộng sự là câu chuyện tình yêu đầy hài hước giữa Tae Jo và nữ luật sư Kang Eun Ho (Kim Hyun Joo thủ vai). Bởi vì bất đồng quan điểm nên cả hai thường xuyên xảy ra xung đột, tạo nên nhiều tình huống “dở khóc dở cười” cho khán giả.

Eun Ho làm mẹ đơn thân nhưng sống rất tình cảm, thấu hiểu nỗi đau người khác trong khi chàng luật sư quyến rũ Tae Jo lại hướng theo chủ nghĩa vật chất, dù vậy cả hai vẫn cố hết mình để bảo vệ bị cáo và những người xung quanh họ.

“Tôi vừa hoàn thành bộ phim và phải nói tôi rất thích dàn diễn viên cùng mạch truyện tuy nhiên cái kết khiến tôi hơi hụt hẫng. Dù sao thì Lee Dong Wook đã có sự khác biệt rất nhiều so với nhân vật của anh ấy trong Cô em họ bất đắc dĩ nhưng tôi rất thích. Hy vọng được nhìn thấy Lee Dong Wook nhiều hơn trong tương lai.” – Asianwiki

Nhờ đưa ra những góc nhìn mới về nghề luật sư cùng câu chuyện tình hài hước của cặp đôi oan gia, Cộng sự đạt tỷ suất người xem lên đến 12,1% và giúp Lee Dong Wook được xướng tên trong đề cử Diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng phim truyền hình KBS.

Màn trở lại đầy ngoạn mục với Scent of a Woman (2011)

Một tháng sau khi bộ phim Cộng sự kết thúc, Lee Dong Wook đã nhanh chóng lên đường để thực hiện nghĩa vụ quân sự và sau hoàn thành nhiệm vụ vào năm 2011, nam diễn viên xuất ngũ rồi nhanh chóng quay trở lại màn ảnh.

Khán giả khi ấy được chứng kiến sự trưởng thành trong diễn xuất của Lee Dong Wook thông qua màn hóa thân vào vai Kang Ji Wook trong Scent of a Woman (2011), tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn với cốt truyện nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nhiều bài học cuộc sống.

Scent of a Woman xoay quanh Lee Yeon Jae (Kim Sun Ah thủ vai), nữ nhân viên văn phòng đã ba mươi nhưng vẫn độc thân, rụt rè, thường xuyên bị bắt nạt. Một ngày kia, cô được chẩn đoán chỉ còn sáu tháng để sống và quyết định tận hưởng những phút giây cuối đời.

Lee Dong Wook cùng bạn diễn Kim Sun Ah trong Scent of a Woman
Lee Dong Wook cùng bạn diễn Kim Sun Ah trong Scent of a Woman

Yeon Jae “ném” tờ đơn nghỉ việc cho người cấp trên luôn áp bức mình, nhanh chóng đến Nhật Bản tìm kiếm mục đích sống. Trên khoang hạng nhất máy bay, cô vô tình gặp được  con trai Kang Ji Wook của chủ cũ, một gã giàu có nhưng luôn hoài nghi và thiếu sức sống.

Kang Ji Wook rất hay giễu cợt Lee Yeon Jae nhưng sau khi cùng nhau vượt qua nhiều tai nạn bất ngờ, anh đem lòng yêu cô và cảm thấy cuộc sống này dần trở nên ý nghĩa, cả hai quyết định cùng nhau hoàn thành những ước nguyện cuối đời của Yeon Jae.

“Quả là tác phẩm tuyệt vời, tôi vừa xem xong sáng nay nhưng đến giờ tâm trạng vẫn chưa ổn định lại, Lee Dong Wook và Kim Sun Ah quả là những diễn viên xuất sắc. Không tin nổi là Lee Dong Wook có thể khóc nhiều đến vậy, nhìn hai người họ khóc mà tôi đau lòng theo luôn, tôi cảm giác sụp đổ khi họ phải chia tay và cảm thấy được an ủi khi cả hai về lại bên nhau. Yêu các nhân vật này, họ làm tốt lắm!” – Asianwiki

Nếu trong phim Yêu em, khán giả nghĩ Lee Dong Wook cần phải luyện tập các cảnh khóc để đạt sự cao trào thì giờ đây, diễn xuất của anh đã tới độ “chín muồi” khiến không ai có thể kiềm lòng khi chứng kiến những lần đau đớn của Kang Ji Wook.

“Có nhiều thể loại chính kịch lãng mạn và hài hước khác nhưng tôi muốn chọn một bộ phim có thể để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng mọi người và kiểu trở thành một dạng ký ức chẳng hạn, nên tôi đã chọn thể loại phim này. Tôi tình cờ xem được một phần kịch bản tóm tắt trước khi ghi nhập quân đội và tôi nghĩ nó khá thú vị, đặc biệt là việc được trở thành bạn diễn với Kim Sun Ah cũng là lý do tôi lựa chọn tác phẩm này. Trước khi khởi quay, tôi đã tự tin rằng Scent of a Woman sẽ thành công vì tôi cảm thấy bộ phim sẽ nhận được sự yêu thích từ nhiều người” – Lee Dong Wook chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt Scent of a Woman tại Singapore

Đúng như Dong Wook dự đoán, bộ phim đánh dấu sự trở lại của anh đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt cho người hâm mộ, Scent of a Woman dành rất nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn với tỷ suất người xem lên đến 21,9%.

Nhờ vào kịch bản giàu cảm xúc của Scent of a Woman cùng diễn xuất linh hoạt, Lee Dong Wook đã thành công mang về danh hiệu Top 10 Stars và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim truyền hình SBS 2011.

Diễn viên Lee Dong Wook liên tiếp nhận được đề cử Nam diễn viên xuất sắc

Năm 2012, Dong Wook tham gia diễn xuất trong tác phẩm Wild Romance (Tình yêu hoang dại) và hóa thân thành chàng cầu thủ bóng chày tai tiếng Park Moo Yeol, bộ phim xoay quanh mối quan hệ rắc rối giữa anh cùng nữ vệ sĩ Yoo Eun Jae (Lee Si Young thủ vai).

Eun Jae vốn là cựu vận động viên Judo và là người hâm mộ của đội Seagulls Blue. Một lần nọ trong sinh nhật bố, cô đã uống say và vô tình gặp Moo Yeol, chàng trai đã dẫn dắt Red Dreamers đến chiến thắng trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng chày.

Park Eun Jae quyết định gây sự với Moo Yeol, sự việc sau đó bị lan truyền lên mạng và làm ảnh hướng đến danh tiếng vốn đã rất tệ của anh. Park Moo Yeol quyết định nói dối rằng cô là vệ sĩ riêng và họ chỉ đang tập tự vệ, từ đây định mệnh của cặp đôi bắt đầu.

Chàng cầu thủ bóng chày Moo Yeol được gọi là “giang hồ chơi bóng chày” bởi tính cách thô bạo, cáu kỉnh, mặc dù tài năng và có phần quyến rũ nhưng anh luôn gây rắc rối kể cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Anh nhận đề cử Nam diễn viên xuất sắc trong Wild Romance
Anh nhận đề cử Nam diễn viên xuất sắc trong Wild Romance

Thông qua các biểu cảm phong phú, Lee Dong Wook đã khắc họa tính cách nhân vật một cách sống động, đặc biệt là sau khi Eun Jae xuất hiện và luôn suy nghĩ ra những trò chơi khăm mới với Moo Yeol.

Trong buổi phỏng vấn cùng tạp chí High Cut, nam diễn viên chia sẻ bản thân gặp một chút khó khăn khi vừa kết thúc vai Kang Ji Wook lạnh lùng trong Scent of a Woman thì đã phải khởi quay Wild Romance với một tính cách nóng nảy, trái ngược hoàn toàn.

“Tôi khá lo lắng về điều này bởi Scent of a Woman mới kết thúc cách đó không lâu. Tôi đã làm việc chăm chỉ để thể hiện một nhân vật khác trong khoảng thời gian này bằng cách thay đổi hình dáng bên ngoài của mình. Tôi đã đổi kiểu tóc và để ria mép. Nói chung là sẽ có sự khác nhau, bạn vẫn sẽ cảm nhận được khác biệt giữa hai bộ phim.”

Dù xuất hiện những cái tên nổi bật như Jessica Jung (SNSD), Kang Dong Ho (NU’EST) và cả Lee Hee Joon nhưng Wild Romance chỉ nhận về những con số thành tích vô cùng ảm đạm, qua đó trở thành tác phẩm thất bại nhất năm 2012 của đài KBS.

Vì không trau chuốt nội dung, để lọt các tình tiết nhạt nhẽo và chỉ lo “câu kéo” tỷ suất người xem nên Wild Romance thất bại thảm hại. Tuy nhiên, Dong Wook vẫn xuất hiện trong đề cử Nam diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng phim truyền hình KBS.

Lee Dong Wook tham gia bộ phim cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp

Nam diễn viên Lee luôn muốn được xuất hiện với tư cách chiến binh hoặc nhà vua trong phim cổ trang và năm 2013, anh có cơ hội tham gia dự án Thiên mệnh (Heaven’s Order), tuy nhiên nó không như kỳ vọng khi Dong Wook được chỉ định vai thầy thuốc Choi Won.

Thiên mệnh kể về câu chuyện ngự y Choi Won thuộc Nội y viện của hoàng cung, ông là một thầy thuốc giỏi và hết mực yêu thương con gái Choi Rang (Kim Yoo Bin thủ vai). Trong lúc cố gắng chạy chữa cho con khỏi căn bệnh hiểm nghèo thì ông bị đổ tội đầu độc vua Injong.

Heaven’s Order là bộ phim cổ trang đầu tiên anh tham gia diễn xuất
Heaven’s Order là bộ phim cổ trang đầu tiên anh tham gia diễn xuất

Hoàng hậu Moon Jung (Park Ji Young thủ vai) muốn dẹp bỏ Thái tử Lee Ho (Im Seul Ong thủ vai) và người bạn thân ngự y để con trai bà lên ngôi vua. Vì vậy, Choi Won phải bỏ trốn nhằm bảo toàn tính mạng, qua đó tìm cách minh oan cho bản thân và cứu Choi Rang. 

Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của Song Ji Hyo trong vai ngự y Hong Da In, người sở hữu bề ngoài khó gần, lạnh lùng nhưng có trái tim nhân hậu và vô cùng yêu Choi Won. Các phân đoạn tình cảm của cả hai được khán giả khen ngợi bởi độ hợp nhau và tính chân thật.

Lần đầu tiên tham gia một tác phẩm cổ trang nên người hâm mộ Lee Dong Wook không khỏi thích thú trước tạo hình mới lạ của thần tượng. Dù vậy, nam diễn viên vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều đối với diễn xuất bản thân trong Thiên mệnh.

“Nghiêm túc mà nói thì tôi không chịu nổi diễn xuất của Lee Dong Wook luôn, anh ấy không phù hợp với những bộ phim có nội dung nặng nề như thế này. Tôi xin lỗi mặc dù tôi là người hâm mộ của anh nhưng tôi thấy bối rối vô cùng. Tại sao vậy Dong Wook? Tôi sẽ tiếp tục chờ anh ấy quay lại trong các bộ phim hài hay lãng mạn như thường lệ.” – Asianwiki

Mặc dù bị cho rằng không hợp vai nhưng anh vẫn nằm trong danh sách đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng KBS. Thiên mệnh đạt tỷ suất người xem khiêm tốn, nhiều khán giả thì tỏ ra thất vọng với các dự án phim của nhà đài KBS thời gian qua.

Tái hợp cùng “cô em họ” Lee Da Hae trong Ông hoàng khách sạn (2014)

Năm 2014, người hâm mộ được chứng kiến màn tái hợp tuyệt vời của cặp đôi “oan gia” Dong Wook và Da Hae trong tác phẩm Ông hoàng khách sạn (Hotel King). Lần này anh chàng vào vai Tổng giám đốc Cha Jae Wan tài năng nhưng ẩn chứa nhiều góc khuất.

Ông hoàng khách sạn lấy bối cảnh tại khách sạn CIEL bảy sao tráng lệ thuộc quyền thừa kế của Ah Mo Nae (Lee Da Hae thủ vai). Cô nàng là tiểu thư quyền quý, thậm chí có chút điên rồ nhưng tính tình lại cô độc, luôn khao khát tình cảm gia đình và một bờ vai để dựa dẫm.

Trong khi đó, Cha Jae Wan vô cùng thông minh và đạo mạo, được mọi người kính trọng nhưng lại ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Sâu trong thâm tâm anh là nhiều vết thương không thể chữa lành cùng cái mác giết người luôn đeo bám bản thân.

Như cốt truyện thường thấy của các bộ phim Hàn, hai người tưởng chừng không có kết nối lại vô tình gặp gỡ và tạo nên số phận. Dù bộ phim được gắn mác hài lãng mạn nhưng càng về sau, nội dung lại càng xoáy sâu vào những bi kịch.

Nam diễn viên vô cùng lịch lãm trong Hotel King
Nam diễn viên vô cùng lịch lãm trong Hotel King

Sự góp mặt của cặp đôi họ Lee khiến Ông hoàng khách sạn tạo nên cơn sốt ở những ngày đầu phát sóng. Dẫu vậy, khán giả nhanh chóng cảm thấy thất vọng bởi cốt truyện không mấy thú vị, kịch bản dễ đoán và tính cách một số nhân vật gây khó chịu.

Dư âm từ sự kết hợp giữa Dong Wook và Da Hae trong Cô em họ bất đắc dĩ (2005) khiến người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng, từ đó trở nên thất vọng khi Ông hoàng khách sạn không mang nhiều màu sắc lãng mạn mà lại thấm đẫm bi kịch về sau.

“Nam chính Lee Dong Wook là một diễn viên tuyệt vời, anh ấy như được đo ni đóng giày cho nhân vật Cha Jae Wan. Đây là một trong số ít các diễn viên Hàn Quốc có thể mang lại cảm xúc phù hợp cho nhân vật mà họ thủ vai. Tối rất kinh ngạc về diễn xuất của anh ấy ở Ông hoàng khách sạn. Anh ấy không cần phải phóng đại diễn xuất nhưng vẫn đủ để cảm nhận được nỗi đau và sự đau khổ của anh ta.” – Asianwiki

Dù vậy, màn thể hiện của Dong Wook vẫn được khán giả khen ngợi, vai diễn Cha Jae Wan đã mang về cho anh hai đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, lần lượt tại Giải thưởng Ngôi sao APAN lần thứ 3 và Giải thưởng phim truyền hình của đài MBC.

Thử sức với thể loại phim giả tưởng cùng Người sắt (2014)

Cuối năm 2014, Dong Wook tiếp tục tấn công thị trường phim ảnh với tác phẩm giả tưởng Người sắt (Blade Man). Nam diễn viên hóa thân thành chàng trai Joo Hong Bin, tính cách nóng nảy và bị những gai sắt kỳ lạ mọc trên cơ thể mỗi khi anh không giữ được bình tĩnh.

Hong Bin vốn là nhà điều hành của một công ty trò chơi. Anh giàu có, thông minh nhưng tính khí thường khiến mọi người xung quanh sợ hãi. Đặc biệt hơn nữa là sau lưng chàng trai này sẽ xuất hiện những gai sắt mỗi khi bị tổn thương hoặc trở nên giận dữ.

Ngoài ra Hong Bin còn sở hữu khứu giác vô cùng nhạy cảm, một ngày nọ khi anh đến bệnh viện để thăm nhân viên thì nhận thấy mùi hương mê hoặc đến từ Song Se Dong (Shin Se Kyung thủ vai), người phụ nữ sẽ làm thay đổi mọi chuyện về sau.

Dong Wook thử sức trong thể loại giả tưởng với phim Người sắt
Dong Wook thử sức trong thể loại giả tưởng với phim Người sắt

Lee Dong Wook với tạo hình mới lạ khi có những chiếc gai nhọn trên cơ thể rất được giới truyền thông quan tâm. Ngoài ra, một phân cảnh hậu trường của anh khi treo mình trên không để thực hiện cảnh quay nguy hiểm cũng đã thu hút nhiều người hâm mộ theo dõi.

Tuy nhiên sau khi kết thúc, Người sắt lại nhận về thái độ phê bình từ khán giả bởi cốt truyện vô nghĩa và cái kết ngớ ngẩn. Có những ý kiến cho rằng các phân đoạn tình cảm giữa Hong Bin và Se Dong thiếu cảm xúc do diễn xuất của Shin Se Kyung vẫn còn hạn chế.

Dù nhiều người bất bình và cho rằng Shin Se Kyung chỉ là “bình hoa di động” nhưng nam diễn viên lại tỏ vẻ vô cùng phấn khích và cho mình với bạn diễn khá hợp nhau. Lee Dong Wook từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Relay:

“Trước tiên là tôi thấy nhân vật khá đặc biệt khi có thể “phóng” ra những cái gai nhọn từ cơ thể bởi những vết thương lòng từ quá khứ. Tôi vô cùng tò mò liệu chúng lên phim sẽ trông như thế nào. Ngoài ra thì Shin Se Kyung đã gia nhập cùng đoàn làm phim trước khi tôi đồng ý nhận vai và tôi rất muốn làm việc cùng cô ấy.” 

Người hâm mộ tỏ ra thất vọng vì Lee Dong Wook một lần nữa chọn kịch bản không phù hợp, khó làm bật lên năng lực diễn xuất của anh. Người sắt thu về tỷ suất người xem vô cùng ảm đạm, thậm chí ở những tập cuối rơi xuống chỉ còn 3,4%.

Lee Dong Wook lấy lại phong độ cùng Bubblegum (2015)

Sau khi nhận hàng loạt phản ứng không mấy tích cực với hai dự án Ông hoàng khách sạnNgười sắt, nam diễn viên Dong Wook dần lấy lại phong độ với vai diễn Park Ri Hwan trong bộ phim cổ tích thời hiện đại Bubblegum (2015).

Kẹo bong bóng là câu chuyện về cặp đôi thanh mai trúc mã Park Ri Hwan và Kim Haeng Ah (Jung Ryeo Won thủ vai), cả hai đều có những tổn thương trong quá khứ nhưng đã cùng vượt qua khó khăn và tìm thấy hạnh phúc bên nhau.

Park Ri Hwan là một viện trưởng trẻ vô cùng điển trai luôn hết lòng vì bệnh nhân, rất có hiếu với mẹ và luôn quan tâm bạn thân. Còn Kim Haeng Ah là nhà sản xuất của chương trình âm nhạc, dù luôn giữ thái độ vô tư nhưng sâu bên trong cô là những tổn thương đeo bám.

Nam diễn viên cùng bạn diễn trong Bubblegum
Nam diễn viên cùng bạn diễn trong Bubblegum

Dù kịch bản không quá mới lạ với chủ đề tình bạn phát triển thành tình yêu nhưng nhờ khả năng diễn xuất và sự phối hợp ăn ý của cặp đôi chính, Bubblegum trở nên vô cùng sinh động, xứng đáng là tác phẩm “chữa lành tâm hồn” cho người hâm mộ của Dong Wook.

“Đây là vai diễn tôi thích nhất của Lee Dong Wook, anh ấy thực sự đã nắm bắt được cảm xúc của nhân vật. Đây cũng là một trong ít những bộ phim mà không thực sự có nhân vật phản diện. Tôi thích mấy câu chuyện từ tình bạn trở thành tình yêu nên bộ phim này sẽ vào danh sách yêu thích của tôi.” – Mydramalist

Sự ăn ý của Dong Wook và Ryeo Won thật sự làm khán giả thích thú, đặc biệt là những phân đoạn tình cảm đầy chân thật của họ. Mặc dù có rất nhiều yếu tố được đánh giá tốt nhưng tỷ suất lượt xem của bộ phim lại không thể chạm ngưỡng 2%.

“Làm mưa làm gió” trong năm 2016 với bộ phim Yêu tinh

Năm 2016, người hâm mộ khắp châu Á được dịp xôn xao khi chứng kiến sự xuất hiện của “siêu phẩm” Goblin (Yêu tinh). Với vai diễn Thần chết Wang Yeo, nam diễn viên khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” bởi vẻ ngoài điển trai cùng câu chuyện bí ẩn phía sau.

Goblin xoay quanh cuộc đời của Yêu tinh Kim Shin (Gong Yoo thủ vai) muốn chấm dứt cuộc sống bất tử, Thần chết Wang Yeo bị mất trí không thể nhớ mình là ai và nữ sinh trung học Ji Eun Tak (Kim Go Eun thủ vai), người nhìn thấy được linh hồn.

Kim Shin từng là vị tướng tài ba bị kết tội oan thời Goryeo, anh đã sống gần nghìn năm cho đến khi gặp được Ji Eun Tak, cô dâu của yêu tinh với khả năng giúp hóa giải lời nguyền. Mối tình của họ vui vẻ nhưng không kém bi thương vì Eun Tak được định sẵn phải chết.

Kim Shin từng cứu mẹ Eun Tak và khiến việc của Wang Yeo bị lỡ mất, sau đó khi anh muốn lấy mạng cô thì lại gặp cản trở. Về sau, “cặp đôi oan gia” Yêu tinh và Thần chết khi dọn vào sống chung lại tạo nên những tình huống “dở khóc dở cười”.

Bộ phim Goblin gây sốt vào thời điểm ra mắt
Bộ phim Goblin gây sốt vào thời điểm ra mắt

Dù tình cảm của Yêu tinh và cô dâu có rất nhiều bi kịch nhưng sau tất cả, cuộc đời Thần chết mới là đáng thương nhất. Anh không nhớ bản thân là ai, chỉ hiểu rõ mình mang trọng tội nên mới phải trở thành Sứ giả địa ngục.

Thần chết biết bản thân đã phạm đại tội nhưng không nhớ lí do vì sao, đến khi tìm ra sự thật thì chính mình đã hủy hoại cuộc đời ba người quan trọng nhất. Những đau đớn, dằn vặt, cô đơn và tội lỗi dần nuốt chửng lấy Wang Yeo khi anh dần nhớ ra mọi chuyện.

Bên cạnh mối quan hệ giữa Yêu tinh Kim Shin và cô dâu Eun Tak thì mối tình của Thần chết cùng Sunny (Yoo In Na thủ vai) cũng tốn không ít giấy mực, thậm chí nhiều khán giả còn yêu thích cặp đôi này hơn hai nhân vật chính.

“Đối với tôi thì Lee Dong Wook và Yoo In Na là điểm sáng của bộ phim này. Vai Thần chết khá là khó bởi phải kìm nén cảm xúc nhưng các biểu cảm trên mặt bởi bộc lộ được sự tự nhiên. Lee Dong Wook khiến tôi bất ngờ với sự thể hiện nhân vật khó nhằn này, anh ấy trở lại với thử thách mới và đã làm rất tốt.” – Asianwiki

Để có được vai diễn “gây sốt” màn ảnh ngày ấy, Dong Wook phải trải qua không ít khó khăn. Dù đã chỗ đứng nhất định tại thị trường giải trí nhưng nữ biên kịch nổi tiếng Kim Eun Sook của Goblin ban đầu cho rằng anh không phù hợp với vai Thần chết.

Dù công ty quản lý khuyên nam diễn viên từ bỏ nhưng anh đã không dừng lại. Sau cuộc họp mặt để phân tích kịch bản và vai diễn với biên kịch, Lee Dong Wook thành công thuyết phục được cô khi thể hiện xuất sắc nhân vật Yêu tinh.

Dong Wook cũng chia sẻ với tạp chí Arena Homme Plus rằng anh khóc rất nhiều khi tham gia diễn xuất dự án Goblin. Với sự nhập tâm tuyệt vời cho nhân vật Wang Yeo, anh giờ đây có một lượng lớn người hâm mộ sau khi bộ phim kết thúc.

Goblin chiếm sóng mọi mặt báo khi sở hữu tỷ suất lượt xem đến 20,5%, xuất sắc nhận đề cử của Baeksang, đoạt danh hiệu Best Drama tại Giải thưởng phim truyền hình Hàn Quốc 2017 và Special Award với 1st Korea Brand Awards.

Bên cạnh sự thành công của bộ phim, Lee Dong Wook cũng nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình, nam diễn viên có không ít đề cử và thành công đoạt danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại 5th Annual DramaFever Awards.

Vắng bóng màn ảnh hai năm và tái xuất trong bộ phim Life (2018)

Sau sự thành công vang dội của Goblin, nam diễn viên Dong Wook tạm ngưng hoạt động diễn xuất suốt hai năm. Mãi đến 2018, anh mới quay trở lại màn ảnh với vai bác sĩ Ye Jin Woo trong tác phẩm Life (Cuộc sống).

Lee Dong Wook quay trở lại màn hình sau hai năm vắng bóng
Lee Dong Wook quay trở lại màn hình sau hai năm vắng bóng

Với bối cảnh bệnh viện thuộc Bệnh viện Đại học Sangkook, Life nói lên sự khác nhau trong quan điểm hành nghề của những vị bác sĩ, những xung đột vì cái tôi và lợi ích cá nhân. Nơi lương y cố gắng cứu người nhưng tại đó, hội đồng quản trị có quyền “giết” bác sĩ.

Ye Jin Woo là vị bác sĩ thầm lặng luôn ưu tiên cho công việc và ít tham dự vào những vấn đề khác. Trái ngược là Goo Seung Hyo (Jo Seung Woo thủ vai), vị giám đốc mới bổ nhiệm luôn đặt quyền lực cùng tiền bạc lên trên mọi thứ.

Hình ảnh đối lập của Jin Woo trong tà áo blouse trắng với thái độ ấm áp, đáng tin cậy với Seung Hyo cùng bộ âu phục đen tuyền, mang theo cảm giác lạnh lùng và khó gần cho tất cả.

Trong một buổi phỏng vấn cho tạp chí Leon Korea sau khi Life kết thúc không lâu, khi được phóng viên hỏi anh nghĩ về điều gì nhiều nhất khi đảm nhận nhân vật Ye Jin Woo, nam diễn viên chia sẻ:

“Bởi vì đây không phải là nhân vật thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách tôi nên truyền tải anh ấy đến khán giả. Tôi cần thể hiện qua những nét mặt tinh tế hay qua ánh mắt nhưng tôi nghĩ mình đã thiếu sót khá nhiều. Đây là một nhân vật trọng tâm nhưng có vẻ như bộ phim này đã ảnh hưởng tiêu cực chỉ vì tôi.”

Tuy nhiên, Dong Wook không chỉ đơn giản là cảm thấy thất vọng, anh cho rằng những cảm xúc, tình huống và tâm trạng mà bản thân trải qua trong quá trình thực hiện Life sẽ là những bài học quý báu, hỗ trợ cho diễn xuất của bản thân trong tương lai.

Mặc dù không đánh giá cao thực lực của chính mình nhưng khán giả tỏ ra rất thích thú với màn diễn xuất của Lee Dong Wook. Bên cạnh đó, anh còn nhận được đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất và K-Star Award tại 6th APAN Star Awards.

Tiếp tục sánh đôi cùng Yoo In Na trong tác phẩm Chạm vào tim em (2019)

Năm 2016, đông đảo khán giả yêu mến và tiếc nuối cho “cặp đôi truyền kiếp” Lee Dong Wook và Yoo In Na trong Goblin. Nhiều người cho rằng họ vô cùng xứng đôi và mong muốn chứng kiến cặp đôi tái hợp trên màn ảnh một lần nữa.

Đáp lại sự mong chờ, cả hai cùng nhau xuất hiện trong dự án Chạm vào tim em (Touch your heart) vào đầu năm 2019. Đây là một bộ phim nhẹ nhàng, vui vẻ khi nói về câu chuyện tình yêu giữa những con người không cùng thế giới.

Cặp đôi Thần chết tái hợp trên màn ảnh vào năm 2019
Cặp đôi Thần chết tái hợp trên màn ảnh vào năm 2019

Oh Yoon Seo (Yoo In Na thủ vai) là nữ diễn viên nổi tiếng, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng cô lại có diễn xuất tệ hại và có đời tư bê bối. Để nhập vai cho dự án sắp tới, cô quyết định trở thành thư ký cho một công ty luật nơi Kwon Jung Rok (Dong Wook thủ vai) làm việc.

Jung Rok nổi tiếng lạnh lùng và kiêu ngạo, rất khó chấp nhận khi sếp yêu cầu anh để Yoon Seo thành trợ lý của mình. Dù ban đầu, cả hai không có ấn tượng tốt đẹp về đối phương nhưng về sau lại nảy sinh tình cảm.

“Jung Rok là một chàng luật sư theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo và khá kiêu ngạo. Anh ấy không có hứng thú hẹn hò và ranh giới giữa công việc với cuộc sống cá nhân của anh khá rõ ràng. Đối với mọi người có vẻ anh ấy cứng nhắc, không quan tâm gì khác ngoài công việc nhưng thực tế anh ấy khá ấm áp. Tình yêu của Jung Rok dành cho công việc khá giống với tôi dù tôi không kín tiếng như anh ấy, tôi nghĩ chúng tôi giống nhau tầm 30%.” – Soompi

Dù sở hữu những gương mặt bảo chứng thành công thế nhưng kịch bản Chạm vào tim em khiến khán giả thất vọng với nội dung nhạt nhẽo, diễn biến tình cảm quá nhanh và không có lấy một tình tiết cao trào.

Chạm vào tim em bước chân vào danh sách “bom xịt” với tỷ suất lượt xem chỉ đạt 5,6%. Mặc dù vậy, Lee Dong Wook và Yoo In Na vẫn được khán giả yêu quý vì sự kết hợp ăn ý của cả hai khi hóa thân thành cặp đôi ngọt ngào rất chân thật.

Gây ấn tượng mạnh mẽ trong thể loại kinh dị với Strangers from hell (2019)

Những tháng cuối năm 2019, diễn viên Dong Wook đánh dấu sự chuyển mình trong diễn xuất với kịch bản kinh dị Strangers from hell (Người lạ đến từ địa ngục). Trong phim, anh hóa thân thành chàng nha sĩ đáng sợ Seo Moon Jo.

Strangers from hell kể về Yoon Jong Woo (Im Si Wan thủ vai), chàng trai trẻ đến Seoul để làm việc và sống trong một khu trọ giá rẻ. Tại đây, anh phát hiện ra những điều kỳ lạ, đáng ngờ về bạn trọ.

Ban đầu, nha sĩ Seo Moon Jo có vẻ là “bình thường” nhất trong số những kẻ “quái gở” tại khu trọ Eden. Anh có một phòng khám gần đấy, là nha sĩ chuyên nghiệp và luôn ân cần trong công việc.

Qua mỗi tập phim, Moon Jo càng thêm kỳ dị thông qua một loạt hành vi như theo dõi Jong Woo bằng lỗ nhỏ trên tường, nụ cười biến thái, đáng sợ nhất là khi anh ta lộ thân phận kẻ giết người hàng loạt với sở thích sưu tầm răng nạn nhân.

Nam diễn viên Dong Wook thể hiện khía cạnh mới trong tác phẩm kinh dị Strangers from Hell
Nam diễn viên Dong Wook thể hiện khía cạnh mới trong tác phẩm kinh dị Strangers from Hell

Strangers from hell được đặt lên bàn cân cùng IT (Chú hề ma quái), nhiều người còn cho rằng kịch bản của bộ phim chuyển thể từ webtoon này còn đáng sợ hơn, kịch tính hơn tác phẩm kinh dị lừng lẫy đến từ đất Mỹ.

“Lúc đầu khi nhận được lời mời vào bộ phim tôi hơi do dự, tôi tự hỏi liệu mình có hoàn thành tốt chứ? Đây không phải là nhân vật dễ dàng vậy nên tôi phải thể hiện vai diễn này thế nào. Tôi đã có nhiều sự băn khoăn vậy đó. Tôi bắt đầu với bộ phim này vì đạo diện đã ủng hộ và tin tưởng tôi rất nhiều.” – Phỏng vấn thuộc Strangers From Hell Photo Essay

Nha sĩ Moon Jo hoàn toàn không có trong nguyên tác khiến cho khán giả đặc biệt tò mò về sự xuất hiện của anh. Không ngoài mong đợi, nhân vật này đóng vai trò quan trọng nhất khi đối đầu với nam chính Jong Woo.

Những màn ra tay kết liễu nạn nhân không chớp mắt cùng nụ cười rùng rợn của anh ta khiến người xem ám ảnh. Khác hẳn Thần Chết nhân ái trong Goblin, Seo Moon Joo mới thật sự là “sứ giả địa ngục” ẩn sau thân phận bác sĩ.

“Sở hữu vẻ ngoài vô cùng điển trai cùng khả năng biểu đạt nhiều cảm xúc, Lee Dong Wook được xem là sự lựa chọn xuất sắc cho vai nha sĩ Seo Moon Jo. Chúng tôi vô cùng kỳ vọng rằng Lee Dong Wook sẽ có thể khai thác và cho mọi người thấy được khía cạnh mới của anh ấy thông qua việc tham gia một tác phẩm mới lạ so với những kịch bản trước đây anh đảm nhận.” – Đội ngũ sản xuất của Strangers from hell

Kịch bản quá mức kinh dị khiến nhiều khán giả ám ảnh nhưng với người hâm mộ của thể loại này thì bộ phim chính là một tuyệt tác. Strangers from hell đã giúp Dong Wook đoạt danh hiệu Dangerously Attractive Character tại Giải thưởng OCN 2019.

Diễn viên Lee Dong Wook đầy quyến rũ trong Tale of the Nine-Tailed (2020)

Năm 2020, khán giả được dịp chứng kiến màn “bùng nổ nhan sắc” khi hai mỹ nam Lee Dong Wook, Kim Bum hóa thân thành hồ ly quyến rũ và ma mị với bộ phim Tale of the Nine-Tailed (Bạn trai tôi là Hồ Ly).

Lee Dong Wook trở thành chàng hồ ly đầu tiên của màn ảnh Hàn với vai Lee Yeon, một cửu vĩ quyến rũ. Vốn là người cai trị dãy núi Baekdudaegan nhưng vì chuộc lại lỗi lầm năm xưa, anh buộc phải sống ở thế giới loài người để phán xử và trị tội những kẻ độc ác.

Lee Yeon luôn tự hào bởi trí tuệ và nhan sắc của mình, anh làm việc với thái độ ngạo nghễ và bất mãn nhưng sâu thẳm bên trong là trái tim ấm áp, luôn chờ đợi tình đầu từ nhiều kiếp trước quay trở lại.

Bởi tính cách ngông nghênh mà Lee Yeon đã lọt vào “bẫy” của nhà sản xuất Nam Ji Ah (Jo Bo Ah thủ vai), người chuyên làm chương trình về truyền thuyết đô thị. Sau khi “tóm” được hồ ly chín đuôi nghìn năm tuổi, cô cũng dần khám phá ra thân phận chính mình.

Lee Yeon có người em cùng cha khác mẹ tên Lee Rang (Kim Bum thủ vai). Bản thân Lee Rang vô cùng căm ghét Lee Yeon vì bị bỏ rơi nên đã biến thành một cửu vĩ xấu xa, luôn muốn khiến cuộc sống anh trai khốn khổ nhất có thể.

“Bộ phim lần này kết hợp khá nhiều thể loại chứ không đơn thuần là giả tưởng. Tôi rất vui khi đọc được kịch bản và khái niệm nam hồ ly rất mới lạ đối với tôi. Yi Yeon mang theo trong mình rất nhiều sự tổn thương, vì vậy tôi đang cố hết sức để có thể khắc họa cảm xúc của nhân vật nhưng vẫn phải tỏ ra bản thân đang rất ổn để che giấu đi sự đau đớn mà bản thân vẫn đang phải chịu đứng suốt thời gian dài.” 

Tale of the Nine-Tailed dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, những hoài niệm ấm áp về các câu chuyện thần thoại, sự ngọt ngào nhưng không kém phần chông gai với tình yêu của cặp đôi Lee Yeon và Nam Ji Ah.

Nhân vật Lee Yeon như được “đo ni đóng giày” cho Dong Wook, đây không phải là thử thách khó nên anh dễ dàng “cân” được vai diễn của mình. Nhờ đường nét thanh tú, sự quyến rũ mà anh đã khắc họa thành công vẻ ngoài hút hồn của hồ ly trong truyền thuyết. 

Lee Dong Wook trở thành hồ ly tinh quyến rũ trong Tale of the Nine-Tailed
Lee Dong Wook trở thành hồ ly tinh quyến rũ trong Tale of the Nine-Tailed

Dù nhận nhiều sự quan tâm và được kỳ vọng nhưng bộ phim liên tục “vấp” chê bai bởi khán giả cho rằng kịch bản không mới lạ, màn nhập vai của Jo Bo Ah gây khó chịu và Dong Wook không hợp với các phân đoạn cổ trang.

Bên cạnh đó, vẫn có nhiều nhận xét tích cực dành cho anh em nhà hồ ly Lee Yeon và Lee Rang khi sở hữu diễn xuất linh hoạt, những pha hành động mãn nhãn cùng khả năng lột tả cảm xúc nhân vật rất chân thành.

Tale of the Nine-Tailed có tỷ suất lượt xem khá ảm đạm ở mức 5,78% nhưng đoàn làm phim nhanh chóng bắt tay với anh em hồ ly Dong Wook, Kim Bum để tiếp tục khai thác các câu chuyện của họ trong quá khứ, hai phần tiếp theo dự kiến ra mắt năm 2023.

Trở thành gã thám tử biến chất trong Bad and Crazy (2021)

Cuối năm 2021, nam diễn viên Lee tái xuất trong dự án Bad and Crazy (Người hùng điên rồ). Luôn hướng đến việc làm mới bản thân qua các vai diễn, lần này anh hóa thành gã thám tử xấu tính và thực dụng Ryu Soo Yeol.

Bad and Crazy là câu chuyện về thám tử Ryu Soo Yeol tài năng nhưng thực dụng và đầy tham vọng. Anh ta sẵn sàng làm việc xấu xa để thành công nên được thăng chức chỉ trong một thời gian ngắn.

Soo Yeol là bậc thầy của sự thỏa hiệp, sẵn sàng làm ngơ trước những kẻ lợi dụng quyền lực bởi anh ta theo đuổi chủ nghĩa cơ hội, chỉ cần có lợi ích cho bản thân mình. Đến một ngày, sự xuất hiện của K (Wi Ha Joon thủ vai) đã phá tan sự êm đềm của Ryu Soo Yeol. 

Cả hai trở thành “cặp bài trùng” phá án nhưng trái ngược với sự toan tính, biến chất của Soo Yeol, K vô cùng chính trực, có niềm tin mãnh liệt dành cho chính nghĩa. Điểm chung duy nhất là việc họ đều rất điên, tạo ra những tình huống tung hứng ăn ý.

Nổi tiếng với khả năng nhập vai cực tốt, Lee Dong Wook biến hóa đa dạng từ mỹ nam an tĩnh, nam thần “kinh” hài hước đến sát nhân điên cuồng. Với nhân vật thám tử biến chất, nhờ vào kinh nghiệm dày dặn của anh nên vai diễn được hoàn thành trọn vẹn.

Cặp bài trùng điên cuồng trong Bad and Crazy
Cặp bài trùng điên cuồng trong Bad and Crazy

Người hâm mộ “đứng ngồi không yên” với phân đoạn Soo Yeol nghỉ ngơi trong một phòng tắm hơi và sự yên tĩnh bị phá hỏng bởi sự tấn công của kẻ bí ẩn. Khi đó, Dong Wook phải biểu đạt được sự bối rối, mơ hồ trong khi cơ thể gần như khỏa thân trước ống kính.

“Lee Dong Wook cố hết sức để thể hiện các pha hành động trong khi chỉ quấn mỗi một chiếc khăn quanh người. Đấy là cảnh quay với nhiều hành động căng thẳng khi anh ấy bị ngã, va chạm, lăn lộn và đụng vào mọi thứ. Tuy nhiên niềm đam mê của Lee Dong Wook đã vô cùng tỏa sáng bởi anh ấy khắc họa được ánh mắt cẩn trọng, biểu cảm cũng như chuyển động của Ryu Soo Yeol.” – Đội ngũ sản xuất phim Bad and Crazy chia sẻ

Hai mỹ nam Dong Wook và Wi Ha Joon khiến khán giả vô cùng hào hứng bởi diễn xuất ăn ý, khi thì “tẩn nhau” điên cuồng lúc lại bắt tay phá án. Bad and Crazy là bộ phim hành động nhưng không kém phần hài hước, vui nhộn.

Diễn viên Dong Wook chia sẻ anh nhận vai diễn lần này vì kịch bản và hoàn toàn không sợ làm xấu đi hình tượng của bản thân, đây sẽ là một thách thức để làm mới mình sau các vai diễn chính diện, mỹ nam toàn năng.

“Tôi kỳ vọng rất nhiều từ Lee Dong Wook và anh ấy đã đáp lại nhiều hơn nghìn lần sự mong mỏi của tôi. Anh ấy là diễn viên đa năng. Xấu xa, điên loạn, hoang dã nhưng tốt bụng, tất cả được thể hiện trong một nhân vật. Sự kết hợp giữa Dong Wook và Wi Ha Joon rất tuyệt. Chúc bộ phim này sẽ được thành công và công nhận.” – Asianwiki

Ngoài cặp đôi “mỹ nam điên loạn” thì Bad and Crazy còn xuất hiện các gương mặt tài năng như Han Ji Eun, N (VIXX), Kim Hieora. Tác phẩm được đánh giá cao về diễn xuất lẫn kịch bản nhưng “lép vế” trước dàn bom tấn như Penthouse 2, Vincenzo.

Gương mặt vàng của làng giải trí Hàn Quốc

Bên cạnh việc sở hữu một danh sách các vai diễn đình đám thì Lee Dong Wook còn được biết đến như một MC tài năng và trước hết là nam người mẫu đắt giá của làng mốt.

Anh từng đoạt được rất nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực MC và người mẫu, điển hình là Fashionista Award tại Liên hoan Người mẫu Châu Á lần thứ 9, Gương mặt mới xuất sắc nhất cho hạng mục MC của SBS 2012 hay Global Icon thuộc Giải thưởng Fashionista lần thứ 3.

Lee Dong Wook là một trong những nghệ sĩ đa tài khi nhận được giải thưởng ở đa lĩnh vực
Lee Dong Wook là một trong những nghệ sĩ đa tài khi nhận được giải thưởng ở đa lĩnh vực

Sở hữu vẻ ngoài không tì vết nhưng nam diễn viên từng đối mặt với tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ khi bị “khai quật” một loại hình ảnh trong quá khứ. Công chúng dễ dàng nhận ra anh đã “đụng chạm” dao kéo đến phần mắt và mũi.

“Anh chú” đắt giá bậc nhất màn ảnh Hàn là hình tượng bạn trai của nhiều người nên chuyện tình cảm rất được quan tâm. Năm 2018, mối tình chóng vánh giữa Dong Wook và “tình đầu quốc dân” Suzy gây xôn xao bởi khoảng cách về tuổi tác.

Anh trải qua rất nhiều tin đồn hẹn hò với các đại mỹ nhân, đặc biệt là bạn diễn. Ttuy nhiên, Suzy là người duy nhất được Dong Wook công khai trong sự nghiệp hơn hai mươi năm. Tại chương trình Turkids On The Block, nam diễn viên đã chia sẻ:

“Tôi không có mẫu người yêu lý tưởng cụ thể nào dựa trên ngoại hình nhưng với tôi, phụ nữ có mái tóc ngắn là thu hút nhất. Khi đi công tác trên máy bay, tôi hy vọng sẽ có ai đó hợp gu ngồi cạnh. Có những lúc tôi tưởng tượng như vậy nhưng không bao giờ xảy ra. Có lẽ tôi nên kết hôn trước khi bước sang tuổi 50.”

Hiện tại, nam diễn viên đang ở thời kỳ hoàng kim khi tràn đầy sự quyến rũ của một quý ông độc thân trên đỉnh cao sự nghiệp. Anh thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống, công việc trên mạng xã hội.

Có thể thấy, dù trên màn ảnh hay trong cuộc sống, Lee Dong Wook vẫn cuốn hút với vẻ ngoài vừa phong trần, nam tính nhưng vẫn phảng phất nét mềm mại, trong trẻo.

Thanh Tiêu