A Wedding Invitation với tựa Việt Hợp đồng chia tay là bộ phim hợp tác giữa Trung Quốc, Hàn Quốc, ra mắt năm 2013 và có sự tham gia của cặp diễn viên Bành Vu Yến – Bạch Bách Hà.

Trailer chính thức phim Hợp đồng chia tay

Đây là phim Trung Quốc nhưng mang cái hồn Hàn Quốc, bộ phim của cặp đôi nhà sản xuất Tae Sung Jeong và Han Sanping đã khiến khán giả nữ rơi lệ như nhiều phim tình cảm khác của xứ kim chi.

Nội dung thấm đẫm cảm xúc của A wedding invitation

Nếu ai đã từng xem phim có sự tham gia của Bành Vu Yến hẳn sẽ không còn xa lạ gì với sự biến hóa trong diễn xuất của anh, hãy cùng trở lại một chút với mốc thời gian năm 2013.

“Do you know how it feels?

The ache in your heart whenever you think of someone. 

Anh có biết cảm giác đó là như thể nào không?

Về cơn đau dọc trái tim mỗi khi anh bắt đầu nghĩ đến người đó.”

Trong phim lấy bối cảnh ở Bắc Kinh, anh và Bạch Bách Hà lần lượt thủ vai cặp nam nữ chính Lý Hàng và Hà Tiếu Tiếu. Cả hai cùng lớn lên, cùng học chung với nhau và trở thành thanh mai trúc mã. Lý Hàng giỏi nấu ăn, còn Tiếu Tiếu có tài làm gốm.

bộ phim hợp đồng hôn nhân
Lý Hàng và Hà Tiếu Tiếu tưởng chừng như sẽ có một kết cục đẹp như bao tình yêu bình thường khác

Vào lúc sắp đi đến cuối con đường đại học, Lý Hàng bất ngờ cầu hôn Tiếu Tiếu nhưng bị cô từ chối, vì anh không đáp ứng được yêu cầu của cô. Nhưng thực chất, Tiếu Tiếu đang che giấu một bí mật.

Đến đây chắc hẳn bạn sẽ nghĩ bộ phim này tương tự như những phim tình cảm thanh xuân vườn trường khác phải không? Bí mật của Tiếu Tiếu hẳn là vụng trộm với người khác, bạn sẽ nghĩ vậy chứ? Thế thì bộ phim này có gì đặc biệt để níu giữ trái tim của những thiếu nữ và khiến họ khóc sướt mướt?

“The promise comeback as a painful reminder..

Lời hứa trở lại nhắc về những nỗi đau..”

Cả hai quyết định đưa ra một bản hợp đồng chia tay, rằng trong 5 năm tới nếu họ vẫn còn độc thân thì sẽ cưới nhau. Tiếu Tiếu sau đó thu xếp đồ đạc, lên đường rời Bắc Kinh đi Thượng Hải.

Năm năm trôi qua, cô tin tưởng Lý Hàng vẫn chờ đợi mình và luôn mong ngóng tin tức từ anh.
Đến một ngày nọ, Lý Hàng gọi cho Tiếu Tiếu thật, nhưng là để mời dự đám cưới của mình với Chu Nhụy – con gái ông chủ nhà hàng mà anh đang làm đầu bếp.

Hình ảnh trong phim hợp đồng hôn nhân
Lý Hàng và người vợ sắp cưới Chu Nhuỵ

Bàng hoàng và thẫn thờ, Tiếu Tiếu quyết tâm giành lại tình yêu bằng mọi giá, kể cả khi đến cuối cùng, bí mật đẫm nước mắt của cô đã không còn là bí mật đối với mọi người xung quanh nữa.

Những ai tinh ý đều nhận ra Tiếu Tiếu rất thích Lý Hàng. Lúc đến nhà hàng anh làm việc, cô gọi món canh khoai tây măng muối cà chua. Nhưng khi Lý Hàng xuất hiện cùng Chu Nhụy, Tiếu Tiếu buồn bã và nói ẩn ý rằng “Món canh của anh chỉ đạt 50 điểm mà thôi. Canh này bình thường có vị như của mẹ nấu, nhưng hôm nay lại có vị của mẹ kế.”

Hà Tiếu Tiếu trong một cảnh phim
Hà Tiếu Tiếu luôn lạc quan vui vẻ nhưng thực chất cô là một người con gái đa cảm

Qua diễn xuất của Bạch Bách Hà, ta thấy được một Hà Tiếu Tiếu luôn vui vẻ và lạc quan. Cô che giấu rất giỏi cảm xúc của mình khi vẫn cười và pha trò để xua tan không khí mất tự nhiên. Nhưng trong sâu thẳm, ánh mắt của Bạch Bách Hà mang nét buồn, tủi thân và thất vọng.

“Anh có biết năm năm qua em đã phải chịu đựng những gì không?”

Một bộ phim đầy những biến cố và trắc trở về những tình cảm chân thành

Câu chuyện ban đầu của Hợp đồng chia tay nghe có vẻ khá giống một bộ phim tình cảm nổi tiếng của Hollywood – My Best Friend’s Wedding, tựa Việt là Đám cưới bạn thân của Julia Roberts, cũng cùng là kể về một cô gái đột nhiên nghe tin bạn trai cũ sắp lấy vợ thì quay về, đồng thời rắp tâm giành lại tình yêu và gây nên vô số tình huống hài hước.

Lý Hàng và Hà Tiếu Tiếu
Tiếu Tiếu cũng quay trở về để tìm lại tình yêu của chính mình

Hợp đồng chia tay cũng bắt đầu với việc Tiếu Tiếu bay từ Thượng Hải về Bắc Kinh để giành lại Lý Hàng từ tay cô tiểu thư Châu Ngụy nhưng đoạn kết lại không hài hước. Tiếu Tiếu quyết tâm giành lại Lý Hàng, kể cả uống rượu để quyến rũ anh, kể cả cùng người bạn thân Mao Mao hợp lại công kích anh.    

Nhưng khi thấy Lý Hàng hôn Châu Nhụy say đắm, cô biết mình đã không còn hi vọng gì nữa.

“Cậu xem, bức tranh này vẽ thủy triều đang lên hay là đang rút? Tớ nghĩ là đang rút, giống như một người ngồi trên bờ ngắm thủy triều rút, vừa ngồi im bất động nhưng lại vừa không cam tâm.”

Tiếu Tiếu đã nói với người bạn thân của mình như thế. Để rồi sau đó, Lý Hàng đưa cô lên mây với lời giải thích rằng tất cả chỉ là sự giả vờ của anh để Tiếu Tiếu chú ý mà trở về. Vì năm năm qua, anh chẳng nghe được chút tin tức gì của cô cả. Tiếu Tiếu rất vui, nhưng ngay sau đó cô liền bị đạp thẳng xuống vực.

Thật ra, năm năm trước, Hà Tiếu Tiếu phát hiện mình mắc bệnh ung thư nặng. Cô chia tay Lý Hàng và giấu anh suốt nhiều năm vì không muốn bệnh của mình trì hoãn lại sự nghiệp đầu bếp xán lạn của anh.

cặp đôi Lý Hằng và Hà Tiếu Tiếu
Cách mà tình yêu đích thực lạc mất nhau không khỏi khiến người xem nuối tiếc

Nào ngờ năm năm sau, căn bệnh tái phát. Bác sĩ nói, tỷ lệ căn bệnh ung thư của cô tái phát sau năm năm cũng hiếm như là trúng số độc đắc vậy. Và cô đã trúng một quả độc đắc, đến nỗi đẫm cả nước mắt.

Ung thư đã giáng một đòn hiểm lên người Tiếu Tiếu, nghiền nát mọi hi vọng về giấc mơ tương lai được cùng với Lý Hàng, ăn canh khoai tây măng muối do anh nấu, được múc vào chén do cô làm ra.

Hà Tiếu Tiếu mắc bệnh ung thư trong a wedding invitation
Căn bệnh ung thư cướp đi tương lai và tình yêu của Hà Tiếu Tiếu

Nửa sau của bộ phim là sự xúc động rất mạnh mẽ của cặp nhân vật chính dành cho nhau, và sự xúc động của những khán giả xem phim khi chứng kiến điều ấy. Tiếu Tiếu quyết định chấm dứt hẳn với Lý Hàng.

Để rồi sau đó, đổi lấy những lời mắng chửi cay nghiệt của anh khi vẫn hiểu lầm Tiếu Tiếu lại là những giọt nước mắt tự trách bản thân muộn màng khi biết được sự thật. Là Lý Hàng quá vô tâm hay từ trước tới giờ anh mải mê theo đuổi sự nghiệp mà không màng gì đến Tiếu Tiếu?

Năm năm qua, những lần xạ trị, hóa trị của cô đều có Mao Mao bên cạnh. Mao Mao tuy chỉ là nhân vật phụ, nhưng luôn hết lòng quan tâm săn sóc giúp đỡ Tiếu Tiếu như anh em ruột.

Gần cuối phim, là hành trình bù đắp của Lý Hàng dành cho Tiếu Tiếu, cùng với người bạn thân Mao Mao, giúp cô có thể ăn ngon những ngày cuối cùng. Qua những món ăn được trang trí kỳ công, ta có thể thấy Lý Hàng nghiêm túc muốn giúp đỡ người mình yêu những ngày tháng cuối đời này.

Khi tình yêu lại là sự nhận ra muộn màng

Khán giả nam hay những ai vốn không ngấm nổi phong cách sướt mướt của phim tình cảm lãng mạn chắc chắn sẽ khó kiên nhẫn theo dõi được với tiết tấu chậm, nhấn nhá vào tâm lý nhân vật ở đầu phim, cùng với nhiều tình tiết tưởng như chỉ có trong mơ ở nửa cuối phim nếu không muốn nói là họ sẽ bỏ xem từ lúc mới đầu phim ngay vì quá nhảm nhí.

Tình yêu trong a wedding invitation
Tình yêu đến cuối cùng chỉ còn là sự nhận ra muộn màng

Ngược lại với phái nữ, nhiều người hẳn sẽ thấy nhòe lệ khi theo dõi câu chuyện tình mộng mơ mà đầy bi kịch của Lý Hàng và Tiếu Tiếu.

Đến cuộc thi chung kết Vua đầu bếp Châu Á, cuối cùng, Lý Hàng mới nhận ra điều thực sự ngọt ngào nhất không phải là món ăn anh làm cho Tiếu Tiếu mà là nụ cười của cô. Nhưng trải qua bao nhiêu trắc trở, lời cầu hôn lúc này đối với Tiếu Tiếu lại càng tàn nhẫn.

Mà đối với Lý Hàng lại là nỗi sợ, sợ mất đi người con gái mà mình yêu suốt năm năm, sợ sau này không còn cơ hội bù đắp cho cô gái ấy nữa. Suốt bao năm qua, cô vì anh coi sóc quán cà phê cũ nơi hai người gặp nhau lúc còn xưa cũ, điều trị bệnh cũng cắn răng chịu đựng vì anh.

Nhân vật Lý Hàng trong a wedding invitation
Vai diễn Lý Hàng được thể hiện vô cùng giàu cảm xúc trên màn ảnh

Vậy mà Lý Hàng lúc đó đang ở đâu? Anh hối hận vô cùng vì đã không giúp đỡ, an ủi cô, lại còn đi chửi mắng, hiểu lầm cô. Nhưng tất cả đã muộn. Bữa cơm sau cuối, đích thân Tiếu Tiếu nấu cho anh ăn, như là lời tạm biệt gián tiếp của cô.

Tiếu Tiếu không sợ chết, nhưng cô chết rồi liệu Lý Hàng sẽ phải sống làm sao chứ?

“Sau này anh phải cười cho ai xem chứ?

“Em này!

“Chúng ta ký hợp đồng đi. Hãy quên em và bắt đầu lại từ đầu đi anh.”

Một bộ phim thực sự cảm động và ám ảnh. Phim là minh chứng cho câu nói đúng người, sai thời điểm. Đúng là Tiếu Tiếu nhưng Lý Hàng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và chỉ có thể thổ lộ lời nói từ tận đáy lòng mình vào lúc Tiếu Tiếu gần đất xa trời.

Xuyên suốt câu chuyện tình yêu lãng mạn là cảnh vật, đường phố hoa lệ ở Thượng Hải và Bắc Kinh với gam màu polaroid xưa cũ. Càng gần cuối phim, màu sắc ảm đạm dần. Chỉ có phân cảnh khi Lý Hàng cầu hôn Tiếu Tiếu là bừng sáng, như một con đom đóm tỏa sáng rực rỡ trước khi vụt tắt.

Cảnh phim a wedding invitation
Tình yêu đến cuối cùng cũng chỉ mong người mình yêu hạnh phúc nhất

Tình yêu của cặp đôi nhân vật chính trong bộ phim cũng giống như ánh sáng của chú đom đóm, lập lòe rồi chói sáng trước khi tắt và gieo vào lòng người con trai nỗi nhớ thương, day dứt mãi mãi. Tiếu Tiếu không cần những món ăn cầu kỳ, cô chỉ mong muốn Lý Hàng được vui vẻ, kể cả khi không có cô, anh vẫn phải cười thật nhiều, thật nhiều .

A wedding invitation đọng lại nhiều cảm xúc với khán giả

Cặp đôi diễn viên Bành Vu Yến và Bạch Bách Hà diễn chung khá ăn ý và tạo được nhiều cảm xúc cho khán giả, dù đôi chỗ Lý Hàng vẫn còn hơi sượng. Nhưng cảm xúc khi khóc của hai diễn viên chính là sự chân tình đến từ hai phía Lý Hàng và Hà Tiếu Tiếu.

Khán giả nữ khi xem phim sẽ bị chinh phục bởi sự chân tình, ấm áp đến mức khó tin sau khi hiểu lầm được hóa giải của của Lý Hàng cũng như khán giả nam hẳn sẽ muốn có một người yêu dễ thương, mạnh mẽ như Tiếu Tiếu để che chở.

Câu chuyện của Hợp đồng chia tay cũng gợi lại trong mỗi người một thời trong trẻo, ngây thơ và có cả chút ương bướng, đau khổ của mối tình đầu mà ai cũng đã, sẽ hoặc sắp trải qua một lần trong cuộc đời.

Đỗ Tuyền