“Có một sự thật là chẳng gã đàn ông nào nghĩ rằng chúng ta thông minh hơn họ. Phụ nữ luôn bị xem thường, và chúng ta sẽ lợi dụng điều đó.” – Josephine Chesterfield. Một tuyên ngôn táo bạo nhưng đồng thời vạch trần sự thật xã hội về với đầy rẫy những định kiến.

Là phiên bản “remake” xoay quanh nữ giới của phim Hai gã bịp bợm, Những quý cô lừa đảo của đạo diễn Chris Addison xứng đáng là một phim hài lãng mạn nên được chọn để có những phút giây thư giãn bên gia đình hay bạn bè.

Chứng kiến những tình huống dở khóc dở cười, nhưng rồi cũng đầy sâu lắng khi trôi vào mạch truyện chính. Với cái kết vừa tiếc nuối nhưng không kém hài hước sẽ là chiếc móc câu kéo bạn gần hơn với bộ phim.

Ảnh bìa phim những quý cô lừa đảo
Hai nhân vật chính trong phim Những quý cô lừa đảo

Câu chuyện mở đầu bằng cảnh Penny Rust (Rebel Wilson thủ vai), một kẻ lừa đảo vặt mà con mồi là những tên đàn ông mê gái – Gặp con mồi của mình trong quán bar và sau đó có màn trốn thoát kinh điển khi ngụy trang thành túi rác.

Cô gặp Josephine Chesterfield (Anne Hathaway thủ vai) trên đường đi đến French Riviera để tìm bậc thầy lừa đảo Medusa. Josephine vốn là một kẻ lừa đảo tinh vi mà mục tiêu là những tỉ phú với gia sản kết sù, Penny liền nhận ra sự yếu kém của mình và xin Josephine chỉ dạy.

Từ kế hoạch Lord of the Rings nhắm vào những chiếc nhẫn đính hôn, cho đến vụ cá cược ai lừa được chàng tỷ phú công nghệ, bộ phim đã soi chiếu một xã hội chỉ cần đến vẻ ngoài.

Những quý cô lừa đảo, hình ảnh những người đàn ông chăm chăm vào sắc đẹp ngụ ý cho một xã hội đầy thực dụng được khắc họa rõ nét. Từ anh chàng đầu tiên ở quán bar, quý ông trên tàu lửa và những tay triệu phú, tỷ phú vung tiền trong hầu hết các phân cảnh.

Vậy thì làm sao Penny Rust, một cô nàng nhan sắc hạng trung và không có thân hình nóng bỏng lừa được những người này? Cô dùng một bức ảnh của người khác, nói đó là chị mình và khơi gợi lòng thương của những kẻ cả tin.

Khi Josephine nói quý ông trên tàu lửa là người tốt bụng, Penny đã chỉ ra: “Đó chỉ là khi anh ta thấy hình của một con gà nóng bỏng nào đó thôi”.

Penny là một người không xinh đẹp sống trong xã hội quá coi trọng nhan sắc, qua cách hành động, cư xử và những lời nói. Cô chính là nạn nhân của xã hội đầy thực dụng đó, mất niềm tin vào tình cảm, lừa đảo và vụ lợi.

Những định kiến xã hội cũng được nhắc đến trong đoạn phim khi Josephine nói: “Có một sự thật là chẳng gã đàn ông nào nghĩ rằng chúng ta thông minh hơn họ. Phụ nữ luôn bị xem thường, và chúng ta sẽ lợi dụng điều đó.”

Định kiến này ăn sâu vào tiềm thức đến nỗi mọi người cứ hành động mà không nghĩ ngợi gì. Phụ nữ là những đóa hoa yếu ớt và cần được chở che, ai cũng nghĩ vậy, nhưng Josephine đã cho thấy rằng họ không cần phải được chở che, và Penny cũng không hề yếu ớt.

Họ là những quyển sách không thể đánh giá qua bìa.

Hình ảnh trong phim những quý cô lừa đảo
Đừng nhìn lướt qua Josephine và Penny và nghĩ có thể đánh giá họ chỉ bằng ánh mắt

Dù phải thừa nhận rằng, Những quý cô lừa đảo quá tập trung vào các chi tiết hài nên nội tâm nhân vật xây dựng không mấy rõ ràng nhưng nhân vật vẫn còn đất diễn, tính cách vẫn đảm bảo đặc trưng đủ để người xem nhận thấy được.

Các khía cạnh khác của hai cô nàng này bắt đầu hé lộ khi vụ cá cược lừa Thomas Westerburg – một triệu phú công nghệ được xây dựng dựa trên hình ảnh của Mark Zuckerberg. Mở đầu độc đáo như thường lệ, Josephine kiêu sa và dùng nhan sắc để đưa Thomas vào tròng nhưng chuyện chưa tới đâu thì Penny giả mù ồn ào và bổ bã bước vào, bất ngờ là cô chiếm được sự đồng cảm của Thomas.

Trong cuộc đấu này, chúng ta sẽ thấy một Penny khác đi, hay đơn giản là một Penny mà đến bây giờ mới được khắc họa. Cô thương cảm, không muốn lừa người tử tế như Thomas.

Qua đó, có thể thấy được Penny thực sự là nạn nhân của xã hội thực dụng, bởi vì khi cô tìm được người đàn ông với trái tim của một đứa trẻ, cô đã không còn muốn tiếp tục cuộc đối đầu nữa, chỉ xin Josephine dừng lại.

Còn ở Josephine, người vốn sẵn sàng trêu đùa và đào mỏ cũng trở nên tình cảm hơn. Có lẽ là vì “chị em đồng hội đồng thuyền”, cô sẵn sàng thay đổi phương thức cá cược và chấp nhận một phần lời đề nghị của Penny. Về sau còn tử tế đưa số tiền “thực tập” cho Penny. Xem đến đó, ai cũng sẽ phải nở một nụ cười cho lý do quá gượng gạo của cô nàng xinh đẹp này.

Và ở Thomas, thì anh chàng cũng có một khía cạnh khác mà sẽ chỉ hiểu rõ khi xem phim.

Chúng ta không thể đánh giá sách qua bìa. Đó là những gì mà tính cách của ba nhân vật làm bật lên. Mỗi người đều có một quy tắc của chính mình, và họ hành động dựa trên những nguyên tắc đó, không có nghĩa là họ là người xấu, chỉ là quy tắc của họ mâu thuẫn với quy tắc chung của xã hội, hoặc đơn giản họ là một góc khác của xã hội.

Vẫn phải kể đến những tràng cười giòn giã.

Lối diễn xuất quá cuốn của hai nữ diễn viên Anne Hathaway và Rebel Wilson là điểm sáng của phim. Rebel Wilson tập trung nhiều vào hình thể và biểu cảm của Anne Hathaway làm mọi người phải thán phục, hai cô nàng này phối hợp với nhau đã kéo những chi tiết vốn quá gượng gạo trở nên dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, bởi vì nhịp của phim quá nhanh, các mảng miếng được quăng liên tục làm phim thiếu đi một quãng lặng. Chiều sâu của nhân vật chưa khai thác hết, chỉ có những mánh khóe được miêu tả rất rõ ràng.

Đây thực sự là một bộ phim phù hợp để dành những phút giây thư giãn bên gia đình và bạn bè. Tuy nhiên vẫn chưa đủ để gọi là kiệt tác vì phim chưa có nhiều chiều sâu. Để có thể làm vừa lòng những khán giả khó tính, thì Những quý cô lừa đảo cần nhiều hơn là những mảng miếng.

Thái Học