Với những ai hâm mộ dòng phim siêu anh hùng của hãng MCU thì hẳn đã không còn xa lạ gì với anh chàng thần sấm Thor này, tuy phần phim Thor: The Dark World không được đánh giá cao nhưng phần thứ ba mang tên Thor: Ragnarok (Thần sấm 3: Tận thế Ragnarok) cùng sự trở lại mới mẻ của vị thần kiêu ngạo do Chris Hemsworth thủ vai rất được người hâm mộ mong đợi.

Thor: Ragnarok và nội dung bất ngờ

Quả thật vị đạo diễn Taika Waititi đã không làm người hâm mộ thất vọng khi chàng thần sấm Thor dường như đã lột xác hoàn toàn, không còn vẻ ngáo ngơ như những phần trước đó và các câu thoại hài hước cũng được thêm thắt duyên dáng hơn.

Poster phim Thor: Ragnarok
Poster phim Thor: Ragnarok

Phần đông khán giả và người hâm mộ đã sốt hừng hực từ khi đoạn trailer đầu tiên của Thor: Ragnarok được hé lộ. Tất cả đều suy đoán xem những chi tiết trong trailer liệu có thực sự được lên phim không hay chỉ là một “cú lừa” khác đến từ MCU như nhiều lần trước đó.

Bộ phim bắt đầu với bối cảnh hai năm sau trận Sokovia, thần sấm Thor (Chris Hemsworth thủ vai) đang trong hành trình tìm kiếm những viên đá vô cực nhưng chưa có manh mối gì thì lại bị bắt bởi con quỷ Sultur.

Anh được con quỷ tiết lộ rằng Odin đang không có mặt ở Asgard và tận thế Ragnarok sắp đến, chỉ cần vương miện của Sultur được cháy trong ngọn lửa vĩnh hằng trong hầm của Odin.

Hình ảnh của Dr Strange trong Thor: Ragnarok
Thor đã đánh bại Sultur, những tưởng tận thế Ragnarok trong truyền thuyết đã được ngăn chặn, anh liền lên đường quay về Asgard để trừng trị Loki vì đã giả danh Odin.

Dưới sự giúp đỡ của Dr.Strange (Benedict Cumberbatch thủ vai) thì hai anh em nhà Odin cuối cùng đã tìm thấy vị cha già đang hấp hối ở Na Uy, quê hương của người Viking.

Odin cũng tiết lộ rằng mình sắp chết và một khi ông chết đi thì cô con gái đầu lòng Hela (Cate Blanchett thủ vai) sẽ thoát khỏi giam cầm, điều này đồng nghĩa với việc Asgard bị hủy diệt.

Sức mạnh vượt trội của Hela

Nối tiếp truyền thống của vũ trụ điện ảnh Marvel thì Thor: Ragnarok tiếp tục cho ra mắt khán giả trên toàn thế giới một nhân vật phản diện cực kỳ xuất sắc khác là Hela (Cate Blanchett thủ vai).

tạo hình của Hela trong Thor: Ragnarok
Tạo hình của Hela trong Thor: Ragnarok

Hela vốn là con gái đầu lòng của Odin, là chị cả của Thor và Loki và là tướng quân thống lãnh quân đội Asgard theo Odin đi chinh chiến khắp cửu giới nhưng khi nhìn thấy sức mạnh và tham vọng đen tối của con gái mình, ông đã quyết định giam cầm cô lại và cử đội quân Valkyrie đi hạ sát Hela.

Nhưng kết quả thì hoàn toàn trái ngược khi Hela không chết còn Valkyrie thì biến mất hoàn toàn.
Hela thật sự đã trở lại trong Thor: Ragnarok, cô phá hủy cây búa Mjolnir của Thor một cách dễ dàng và đánh bay hai anh em vào không gian khi ả còn đang trên cầu Bifrost.

Với bản tính hiếu chiến và khát máu của mình, Hela tàn sát quân đội Asgard, hồi sinh cho đội quân chết và thú cưng Fenris bằng ngọn lửa vĩnh hằng.

Hela phá hủy MJolnir trong phim
Skurge (Karl Urban thủ vai) đầu quân và làm đao phủ cho Hela còn Heimdall (Idris Elba thủ vai) thì mang theo thanh kiếm khởi động cầu Bifrost dẫn người dân Asgard trốn thoát khỏi sự truy lùng của ả tướng quân tàn ác.

Rõ ràng, Hela mang trong mình sức mạnh quá vượt trội so với Thor và Loki. Cả hai dễ dàng bị Hela đánh bại và Argasd đang đứng trước nguy cơ bị phá hủy bới cô chị cả nhà Odin.

Ngày tàn của Asgard trong Thor: Ragnarok

Sau trận chiến với Hela, Thor và Loki bị đánh trôi dạt đến hành tinh rác Sakaar, vì rơi xuống trước nên Loki đã đến Sakaar được vài tuần và nhanh chóng làm quen với Grandmaster (Jeff Goldblum thủ vai), kẻ thống trị nơi đây.

Thor trên hành tinh của Grandmater
Thor thì rơi xuống sau và bị thợ săn tiền thưởng Scrapper 412 (Tessa Thompson thủ vai) bắt bán cho Grandmaster làm đấu sĩ mua vui.

Cũng vào lúc này Thor có cuộc hội ngộ cùng người đồng đội cũ Hulk, đang là nhà vô địch quý giá của Grandmaster.

Cuộc hội ngộ của Thor và Hulk trên Sakaar
Cuộc hội ngộ của Thor và Hulk trên Sakaar

Những tưởng Thor sẽ phải chịu lép vế nhưng anh bất chợt nhận ra sức mạnh nguyên thủy nhất của mình và lật ngược thế cờ, đánh bại Hulk để rồi vấp phải sự ngăn cản của Grandmaster.

Trải qua nhiều vất vả, những người bạn cuối cùng cũng đoàn tụ được với nhau, khi nhận ra Scrapper 412 là một chiến binh Valkyrie may mắn sống sót sau cuộc chiến năm xưa, Thor đã tìm cách tiếp cận để nhờ giúp đỡ nhưng bị cô từ chối.

Hình ảnh Valkyrie trong Thor: Ragnarok
Nhưng Loki đã sử dụng ma thuật của mình, cho cô thấy lại viễn cảnh năm xưa khi những người đồng đội bại trận trước Hela, khiến cô đổi ý và quay sang giúp Thor trốn thoát khỏi Sakaar bằng chiếc phi thuyền của Grandmaster.

Họ trở lại Asgard và có một trận quyết chiến với Hela cùng quân đoàn chết, Bruce một lần nữa biến thành Hulk để ngăn chặn con sói khổng lồ Fenris, Skruge phản bội lại Hela và hy sinh trong khi Thor thì sắp bại trận và đã mất một mắt.

Skurge Trong Thor: Ragnarok
Hình ảnh của Skurge trong phim

Nhưng cha già thì không bỏ con cái bao giờ, vào lúc nguy cấp nhất anh thấy được một ảo cảnh về Odin giúp anh nhận ra sức mạnh tiềm ẩn của mình và Ragnarok là điều phải đến.

Sau cùng, chính Ragnarok đã đánh bại Hela và phà hủy luôn cả Asgard, Thor và thần dân của mình đã chiến thắng nhưng cái giá phải trả là quá lớn.

Số phận bi kịch của Thor

Có thể nói, Thor là một trong những nhân vật trải qua nhiều đau thương, mất mát nhất trong số các thành viên của biệt đội Avengers. Thậm chí, sẽ không quá nếu nói anh là thành viên có cuộc đời gian nan nhất, anh gần như mất hết tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời mình. 

Thor là người có xuất thân đặc biệt và cao quý nhất nếu so sánh với các thành viên khác của Avengers, anh là một vị thần, là hoàng tử của vương quốc Asgard hùng mạnh thống trị cửu giới. Xuất thân hoàn hảo đến thế nhưng cuộc sống sau đó của Thor lại là những chuỗi ngày của những khổ đau.

Hình ảnh cho nhân vật Frigga
Hình ảnh cho nhân vật Frigga

Đầu tiên, anh bị đưa xuống Trái Đất và mất đi tất cả sức mạnh. Từ một vị thần ngạo mạn, Thor dần phải chấp nhận sống như một con người bình thường và trải qua rất nhiều những khổ đau.

Tại đây Thor tìm được tình yêu của đời mình, tưởng rằng cả hai sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau sau bao khó khăn vất vả mà họ đã trải qua thì bất ngờ họ lại quyết định chia tay. Nhưng đau đớn nhất trong cuộc đời Thor là khi mẹ anh ra đi vĩnh viễn, đây là hối tiếc lớn nhất của Thor, trở thành tổn thương rất lớn trong anh cho đến mãi về sau.

Nhưng vận đen vẫn chưa buông tha cho chàng trai tội nghiệp ấy, đến với Thor: Ragnarok những mất mát của Thor thậm chí còn lớn hơn.

Hình ảnh của Odin trong phim
Hình ảnh của Odin trong phim

Cha anh, Odin vĩ đại, người luôn đứng sau làm hậu phương vững chắc cho anh cũng rời bỏ anh mà đi. Lúc này, thay vì chìm đắm trong đau thương thì anh lại phải đứng lên bảo vệ cho vương quốc của mình.

Nhưng một lần nữa, số phận lại như trêu đùa Thor, trong Thor: Ragnarok anh mất luôn cả Asgard, nơi lưu giữ những ký ức cuối cùng về thời thơ ấu của anh.

Hình ảnh Asgard bị phá hủy trong Thor: Ragnarok
Có thể nói, Thor đúng là nhân vật đen đủi nhất của MCU khi mới trải qua ba phần phim mà anh đã mất gần như tất cả, từ mất cha mẹ, mất người yêu, mất búa và bây giờ mất cả nhà để về, cả dân tộc Asgard giờ sống trên con tàu Statesman chu du tìm nơi chốn mới sinh sống.

Thor: Ragnarok là phần phim xuất sắc nhất về Thần sấm

Thor: Ragnarok là phần phim đem đến nhiều sự thay đổi tích cực cho anh chàng Thor của chúng ta.
Ngay từ khi ra mắt thì ngoại hình của Thor đã mang lại rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ, với mái đầu húi cua đặc trưng kiểu quân đội thay vì mái tóc dài chấm vai vàng óng đặc trưng.

Thor khi hóa "thợ điện"
Thor khi hóa “thợ điện”

Sự thay đổi này góp phần làm cho Thor nổi hơn thay vì chìm dưới cái bóng của Iron man hay Captain America khi cuộc chiến trong Avengers: Infinity War đang đến gần hơn bao giờ hết.

Nhiều lời khen tích cực về ngoại hình giúp Chris Hemsworth bộc lộ được gương mặt góc cạnh, nam tính của mình và khiến nhân vật Thor trông chững chạc, có chiều sâu hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, Thor: Ragnarok còn có các tình huống gây hài cần thiết và rất tự nhiên, như một tình huống đối thoại bình thường chứ không gượng ép như các phần trước đó của series Thor. Chính điều này đã mang về một điểm cộng cho Thor cũng như MCU khi quyết định thay đổi đạo diễn và thổi một làn gió mới cho anh chàng thần sấm khổ sở này.

Cũng như các tác phẩm khác của vũ trụ điện ảnh Marvel thì Thor: Ragnarok cũng được đầu tư rất chỉn chu về mặt kỹ xảo và âm thanh. Ngoài ra, những góc quay độc đáo đã đem đến cho người xem trải nghiệm cực kỳ khó quên.

Sự thất bại của đội quân Valkyrie trước Hela
Hơn nữa ở phần phim này khán giả còn được mở rộng tầm mắt mình về phía vũ trụ xa xôi khi câu chuyện về Asgard được mở rộng.

Thor: Ragnarok đưa chúng ta phiêu lưu vào những câu chuyện thần thoại Bắc Âu, trải nghiệm và biết thêm về nguồn gốc Asgard cũng như cửu giới chứ không chỉ còn gói gọn Asgard trong một vương quốc thần thánh với lâu đài vàng.

Hình ảnh Asgard trong phim
Hình ảnh Asgard trong phim

Ở đây, Asgard cũng có những mặt tối, có những cuộc chinh chiến đẫm máu để trở thành kẻ thống trị và có cả đội quân Valkyrie đã trở thành huyền thoại.

Cuối cùng, với kinh phí 180 triệu USD và doanh thu hơn 850 triệu USD chứng tỏ Thor: Ragnarok đã hoàn thành tốt vai trò của mình khi mang về cho Marvel một khoản tiền không nhỏ, cũng như khuấy động người xem và các fan hâm mộ.

Tuy theo đuổi dòng phim hành động “pha trộn” chút giải trí nhưng Thor: Ragnarok đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi tạo nên một làn sóng khá lớn trước và sau khi công chiếu, đủ để làm bàn đạp cho phần phim tiếp theo.  

Và lần này người ta sẽ đặt ra câu hỏi:

Thor còn gì để mất nữa không?

Đình Trung