Trẻ trâu khởi nghiệp (Start-Up) ra rạp vào cuối năm 2019 và được đánh giá là một bộ phim hài đủ cả về “chất” lẫn “lượng” khi quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Ma Dong-seok, Yum Jung-ah, Jung Hae-in, Park Jung-min cùng vị đạo diễn từng đoạt Giải Điện Ảnh Rồng Xanh là Choi Jeong-yeol.

Trẻ trâu khởi nghiệp và mọi chuyện bắt đầu từ một chiếc xe hỏng

Phim bắt đầu với khung cảnh chàng nhân vật chính Taek-Il (Park Jung-min thủ vai) mua được một chiếc Honda Citi cũ trên mạng để phục vụ việc di chuyển, đang phấn khích thì chiếc xe bỗng dưng gặp sự cố khi lên dốc.

Trailer chính thức của phim Trẻ trâu khởi nghiệp (Start-Up)

Khi anh và cậu bạn thân Sang-Pil (Jung Hae-in thủ vai) loay hoay đẩy chiếc xe thì bất ngờ bị hai anh chàng giao hàng trêu chọc bằng cách đạp vỡ gương xe, tức giận vì bị khinh thường, Taek-Il quyết định chở Sang-Pil đuổi theo và do chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ nên hai anh chàng gặp rắc rối với phía cảnh sát.

Vận rủi chưa chấm dứt tại đó khi bản thân Taek-Il trong hành trình truy đuổi đã vít ga như một “trẻ trâu” chính hiệu khiến xe bị mất thắng và lao thẳng vào vệ đường, cả hai bị đưa lên đồn cảnh sát.

Tạo hình của Sang-Pil và Taek-Il trong phim Start-Up
Tạo hình của hai “trẻ trâu xứ Hàn” Sang-Pil và Taek-Il trong phim 

Tại đây, mẹ của Taek-Il (Yum Jung-ah thủ vai) không ngần ngại cho cậu con những cú tát “trời giáng” và chất vấn về việc dùng tiền học phí để mua chiếc xe lẫn không đến trường ôn thi. Tức tối về thái độ của mẹ mình, cậu cho rằng bản thân có thể tự đi làm kiếm tiền được và nhất quyết bỏ nhà đi.

Khi ra nhà ga, chàng thanh niên ưa cà khịa Taek-Il gặp So Kyeong-joo (Choi Sung-eun thủ vai) và một lần nữa “gục trên nền đất” vì tính ương ngạnh của mình. Trùng hợp hơn khi So-Kyeong-joo cũng là một đứa trẻ bỏ nhà ra đi và cũng sở hữu tính “ngông” giống hệt nam chính, có điều một người sinh ra chỉ để “ăn nện” như Taek-Il thì khó so bì được với cô gái boxer nghiệp dư kia. 

Cặp đôi cà khịa Taek-il và So Kyeong-joo
Cặp đôi cùng sở hữu tính cách cà khịa Taek-il và So Kyeong-joo

Đến đây chúng ta có thể hiểu phần nào bối cảnh của Trẻ trâu khởi nghiệp, khi luồng suy nghĩ của những đứa trẻ mới lớn và những người bố, người mẹ dần đối lập nhau và không thể hòa hợp. Không riêng gì xứ Hàn xa xôi, ở Việt Nam hay những nơi khác đều có rất nhiều ví dụ.

Khởi nghiệp ở quán mì đen nhưng hóa ra gặp “xã hội đen”?

Bộ phim bắt đầu thú vị hơn khi Taek-Il đi vào quán mì đen để ăn trưa và vô tình gặp ông chủ Kong (Kim Jong-soo thủ vai) và người đồng nghiệp tương lai Bae Goo-Man (Kim Kyung-duk thủ vai), đặc biệt là ông chú đầu bếp Geo-Seok (Ma Dong-seok thủ vai).

Chú béo Ma dong-seok trong phim Trẻ trâu khởi nghiệp
Tạo hình của “chú béo” Ma Dong-seok trong phim Trẻ trâu khởi nghiệp

Có thể nói định mệnh của nam chính đã gắn liền với quán mì mà về sau anh “ăn hành nhiều hơn ăn cơm” này. Trái ngược với Taek-Il, người bạn thân Sang-Pil của anh lại đầu quân cho công ty tài chính Toàn Cầu, vốn là một tổ chức xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi núp bóng.

Trong Trẻ trâu khởi nghiệp, có thể nói gia cảnh của hai nhân vật hoàn toàn trái ngược khi Sang-Pil phải nhanh chóng kiếm tiền để lo cho người bà đã lẫn của mình (Ko Du-shim thủ vai) trong khi Taek-Il vẫn còn người mẹ ruột chăm từ những thứ nhỏ nhất trở đi.

Cặp đôi Sang-Pil-và Taek-il
Hai con người thân thiết với nhau nhưng cuối cùng lại chọn hai đích đến khác nhau

Tuy nhiên quyết định đưa ra không thể thay đổi, những ngày đầu làm phục vụ tại quán mì đã giúp chàng thanh niên ưa cà khịa của chúng ta nhận bàn giao “những cái tát” từ phía đầu bếp tai to mặt lớn Geo-Seok thay vì người mẹ của mình như trước kia.

Là một ông chú mê Twice nên lần đầu giúp nhân vật chính về trạng thái bất tỉnh thường thấy, Geo-Seok cũng phải nhún nhảy theo điệu nhạc Knock Knock rồi mới chịu vung tay. Phần lớn khán giả đều nhầm tưởng ông chú tóc dài mê nấu ăn này chỉ là một người bình thường như bao người, cho đến khi bộ phim dần bộc lộ thân phận của ông trùm phía sau chiếc hoodie và quần chấm bi thường thấy.

Những chuyện dở khóc, dở cười cứ thế diễn ra với hai nhân vật. Thế giới có thật sự diễn ra một cách trầm lặng hay đằng sau bộ mặt của những người tốt là những điều không thể nói ra, những điều làm ghê sợ bất cứ con người nào dám bước chân vào tìm hiểu.

Những bạn trẻ trong phim đều trải qua những tình huống khó đỡ giống nhau, So Kyeong-joo cũng như Taek-Il và Sang-Pil, cô cũng phải đối mặt với những kẻ thường làm chuyện phi pháp với những cô gái trẻ. Từ những người xa cách, định mệnh dần kết dính họ lại với nhau để trở thành anh em thân thiết.

Sau những biến cố thì gia đình vẫn luôn là điều quan trọng nhất trong đời

Công việc ở quán mì đen tuy có nhiều mỏi mệt nhưng Taek-Il sau khi nghe lời khuyên từ những người đồng nghiệp vẫn gửi mẹ mình tháng lương đầu tiên, còn người mẹ vì thương con trai nên cố gắng mở tiệm ăn nhằm kiếm thêm chút đỉnh lo học phí cho Taek-Il.

Người bạn Sang-Pil của anh cũng không khác, mỗi lần về thấy bà tách vỏ hạt là lại đau lòng, nhất quyết bảo bà phải nghỉ ngơi để mình chăm chỉ kiếm tiền. Mà cuộc đời từ lâu đã chia đôi, công việc của Sang-Pil gắn liền với những trận chiến trên đường phố.

Chỉ riêng Kyeong-joo về sau vẫn là một ẩn số với nhiều khán giả, về cả lai lịch, gia đình lẫn bạn bè thân. Nhưng Take-Il, Sang-Pil, Kyeong-joo, cả ba đã gắn kết với nhau thành một và biến câu chuyện gia đình trở thành thứ cao hơn tất thảy, hơn cả tình bạn bè, anh em.

Bản thân ông chủ Kong cũng là một dấu ấn trong phim khi quá khứ của ông được bộc lộ, người con gái đã mất năm nào của ông phải chăng là lý do khiến ông trở nên trầm tính và có phần chăm lo cho những đứa trẻ đang tuổi lớn như Taek-Il hay Kyeong-joo.

Sự trầm tĩnh của người lớn và sự nổi loạn của những đứa trẻ phần nào cho chúng ta thấy rằng gia đình tuy là nơi ồn ào nhất khi ở cạnh nhau, nhưng cũng là nơi bình an nhất trên đời.

Trẻ trâu khởi nghiệp và những nhận định đến từ phía khán giả

Khởi chiếu ở Việt Nam trong lúc những bộ phim đình đám như Chị Chị Em Em của đạo diễn Kathy Uyên, Mắt Biếc của Victor Vũ đang “hoành hành” ngoài rạp chiếu và nhận về vô số lời khen từ giới chuyên môn, sự mờ nhạt của Trẻ trâu khởi nghiệp là điều có thể được đoán trước.

Ảnh bìa phim trẻ trâu khởi nghiệp
Poster của phim Trẻ trâu khởi nghiệp khi ra rạp

Tuy nhiên, khán giả vẫn thích thú vì đây là một bộ phim vừa nhẹ nhàng, hài hước vừa đề cập đến nhiều vấn đề đang nổi lên dạo gần đây như tình trạng cho vay nặng lãi “núp bóng” các công ty tài chính, sự nổi loạn và khao khát thể hiện chính mình ở người trẻ, sự phức tạp phía sau đời tư của những ông trùm và ham muốn trở về làm người lương thiện.

Nỗi lo của những người bố, người mẹ trong phim cũng được bộc lộ dần. Tiếc thay một bộ phim hài mang hơi hướm tình cảm và dài chưa đến hai tiếng như Trẻ trâu khởi nghiệp không thể bao quát hết quá nhiều chi tiết, chấp nhận lược bỏ khá nhiều nhưng vẫn khiến khán giả thoải mái cho một buổi xem phim gia đình bên cạnh bạn bè, người thân.

Dù vậy, diễn biến của phim vẫn được đánh giá là vừa đủ, trước những “cú tát” đã trở thành huyền thoại của người mẹ Taek-Il và ông chú đầu bếp Geo-Seok, trước sự ngông cuồng của Taek-Il lẫn Kyeong-joo và sự hoàn lương của anh chàng Dong-Hwa (Yoon Kyung-ho thủ vai).

Đạo diễn Choi Jeong-yeol cũng đã làm rất tốt vai trò của mình, nếu có một lời nhắc về phim, thì đây quả là một bộ phim hài không mang nặng tính triết lý, không nhiều tình tiết nhưng vẫn đủ để giải trí nhân dịp đầu năm.

Minh Tuấn