Nổi danh từ năm 2006 dưới vai trò thực tập sinh của YG Entertainment và là thành viên của nhóm Big Bang, về sau trở thành một trong những huyền thoại của giới Kpop, ít ai biết rằng Taeyang từng theo đuổi âm nhạc vì muốn nghĩ cách kiếm tiền để phụ giúp cha mẹ vốn gặp khó khăn về kinh tế.

Taeyang là ai? 

Taeyang, còn có nghĩa là “thái dương” hay “mặt trời” vốn là nghệ danh của Dong Young-bae, một nam ca sĩ, nhạc sĩ tài năng sinh năm 1988 và lớn lên tại xứ Hàn.

Chập chững bước chân vào ngành giải trí từ năm lên sáu và nhờ hoài bão cùng ý chí kiên định muốn trở thành ca sĩ, Taeyang chính thức đứng vào hàng ngũ thực tập sinh của YG Entertainment khi mới mười hai tuổi. 

Hình ảnh nhóm nhạc Big Bang- Tea Yang ở vị trí thứ tư từ trái sang
Hình ảnh nhóm nhạc Big Bang với Tae Yang ở vị trí thứ tư từ trái sang

Hụt một lần debut cùng Kwon Ji-yong (G-Dragon) và mất đến sáu năm luyện tập, cả hai mới được chính thức ra mắt công chúng với vai trò là thành viên của nhóm nhạc đình đám Big Bang.

Là người hát chính lẫn kiêm nhiệm phần vũ đạo trong nhóm, anh chàng hứa hẹn là một tiềm năng đáng được khai phá.

Hành trình tỏa sáng của “Mặt trời con” Taeyang 

Đối với Taeyang, Piano là chất xúc tác đầu tiên đưa anh đến với âm nhạc và bằng cách đó, anh tìm đến Beethoven và Schubert như một lẽ tất yếu, để sống trọn với âm điệu du dương của thứ nhạc cụ thật sự biết “ủi an lòng người” này.

Trong một lần phỏng vấn với tạp chí Time Magazine, Teayang đã chia sẻ rằng, được YG family chọn vào vai diễn JinuSean lúc nhỏ trong MV A-Yo năm 6 tuổi chính là cơ hội đầu tiên giúp anh chạm đến được ước mơ âm nhạc của bản thân.

Với cây Piano lớn lên cùng tuổi thơ và niềm đam mê, anh mong muốn được đứng vào vị trí nhạc sĩ của công ty giải trí hàng đầu YG Entertainment.

JINUSEAN – A-YO M/V

Từ MV A-yo Teayang bắt đầu có hứng thú với Hip-hop và được truyền cảm hứng đến tận bây giờ; vào thời điểm đó anh cũng từng tiết lộ anh có ham muốn trở thành một Rapper.

Ai nào ngờ được, trong một lần thử giọng thì T.O.P vì lo lắng nên ngừng giữa chừng, Taeyang tiếp lời. Đó là bước ngoặt đã mở ra sự nghiệp ca hát đáng nhớ của anh về sau này khi đảm nhiệm vai trò hát chính của nhóm.

Tiếng hát của Teayang cất lên ngay những nốt đầu tiên từ album đầu tay của Big Bang là Bigbang Vol.1, bản thân anh cũng có cho mình bài hát solo đầu tiên mang tên Ma Girl vào năm 2007.

BIGBANG – MA GIRL M/V

Nhưng để nói thì 2008 mới thực sự là một năm đáng nhớ cho Taeyang khi cho ra mắt mini album đầu tay Hot cùng bạn thân từ nhỏ G-Dragon. Vượt ra khỏi khuôn khổ của Hip-hop, âm nhạc của anh có sự cộng hưởng từ Punk, đến Rap và cả R&B.

Khẳng định hướng đi cho bản thân, anh nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ giới phê bình âm nhạc lẫn khán giả, đó là lí do vì sao Hot được nhận giải Album R&B/Soul hay nhất tại Korean Music Awards lần thứ 7.

Hai đĩa đơn được phát hành trong Hot lần lượt là và Prayer và Only Look At Me, riêng Only Look At Me không chỉ được công nhận là Bài hát R&B/Soul hay nhất mà còn là đĩa đơn được bán ra với số lượng nhiều nhất của Taeyang, đem lại lượng doanh thu đáng kể.

TAEYANG – 나만 바라봐(ONLY LOOK AT ME) M/V

G-Dragon sau đó đã thu âm phần hai của Only Look At Me là đĩa đơn Only Look At Me Part 2, dường như ở chặng đường nào hai anh bạn nhỏ này cũng đi cùng nhau.

G Dragon – Only Look At Me Part 2 (Korean, Eng Subs)

Các năm tiếp theo anh vẫn tích cực hoạt động song song, vừa dung hòa các hoạt động của nhóm vừa phát triển sự nghiệp solo của bản thân.

Hai năm sau, Taeyang khá thành công với album phòng thu đầu tiên là Solar. Album bao gồm 11 bài hát bản bình thường, 13 bài hát cho bản đặc biệt, trong đó có 4 bài do đích thân anh tham gia sáng tác là Solar, Where U At, Wedding DressTake It Slow. Bản thân công chúng cũng phản ứng rất tốt khi 30.000 bản đặc biệt đều “cháy hàng”.

Ảnh bìa album Solar của Taeyang
Ảnh bìa album Solar của Tae Yang

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại thì sự phản hồi của công chúng Hàn với dòng nhạc anh theo đuổi đã dần “giảm nhiệt”, thế nhưng khán giả nước ngoài lại thể hiện thái độ rất tích cực.

Bản thân Solar đã đạt tới top 100 trong bảng xếp hạng iTunes Mỹ và nắm giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng album R&B/Soul của iTunes ở Canada.

Teayang không chỉ mang năng lượng tích cực vào âm nhạc, mà anh vẫn có những nốt lặng nhất định mang lại chiều sâu cho sản phẩm.

Trong đó phải kể đến Wedding Dress, một bản R&B đình đám một thời, bài hát là câu chuyện tình yêu bất thành được hồi tưởng lại tại lễ đường của người mà mình từng yêu, với giọng hát đầy cay đắng và buồn bã Wedding Dress thực sự đã đem lại cảm xúc da diết cho khán giả đến tận bây giờ. 

“Chiếc váy cưới lộng lẫy em đang mặc
Nhưng anh không phải là người được ở bên em”

 TAEYANG – WEDDING DRESS M/V

Sự thật là Taeyang đã làm ra một thứ âm nhạc tràn đầy hi vọng vào buổi sáng và thật nhẹ lòng vào buổi tối.

Như để tập trung vào sự nghiệp đang trên đà lấn tới của Big Bang, mãi ba năm kể từ khi ra mắt album solo thứ hai, anh mới phát hành liên tiếp đĩa đơn Ringa Linga và album phòng thu thứ hai là Rise.

YG Entertainment hé lộ bức hình teaser đầu tiên cho album Rise của Tae Yang
YG Entertainment hé lộ bức hình teaser đầu tiên cho album Rise

Cả hai đều đem lại thành công vang dội cho tên tuổi của nghệ sĩ trẻ Taeyang khi mang về rất nhiều giải thưởng, bản thân Ringa Linga đạt hạng 3 trên BXH US World Digital Songs của Billboard và hạng 6 trên BXH Gaon Digital Chart của Hàn Quốc. 

Rise cũng không kém cạnh khi đạt vị trí quán quân trên iTunes R&B/SOUL Album Chart ở 19 quốc gia, top 50 tại 25 quốc gia và đứng đầu tại Billboard World Albums Chart, đây là album solo của một nghệ sĩ K-pop có xếp hạng cao nhất từ trước đến nay.

Có thể nói, Teayang đã biết cách dung hòa giữa suy nghĩ của người nghệ sĩ với thị hiếu của khán giả. Công chúng Hàn nhờ vậy đang dần tiếp nhận anh, tiếp cận âm nhạc của anh.

Năm 2014 là một năm đại thắng với Teayang ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Tại lễ trao giải MAMA 2014, Teayang giành cùng lúc ba giải thưởng là Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất, Trình diễn giọng hát hay nhất và Ca khúc của năm cho Eyes, Nose, Lips (Thuộc album Rise).

 TAEYANG – 눈,코,입 (EYES, NOSE, LIPS) M/V

Dự án tiếp theo của anh là hợp tác cùng D-Gragon là Good Boy ra mắt vào cuối năm cũng nhận được ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Không chỉ có vậy, thật bất ngờ khi nam ca sĩ nổi tiếng Micheal Buble đã cover một đoạn của Eyes, Nose, Lips để quảng bá cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của anh tại Hàn Quốc.

Cũng vào năm này, chuyến lưu diễn đầu tiên Rise World Tour của Teayang diễn ra và kết thúc vào cuối năm 2015. Sau đó, anh bắt tay vào làm việc cho album phòng thu thứ ba và chuyến lưu diễn tiếp theo là White Night, vốn được tổ chức vào năm 2017.

Vì tư duy âm nhạc của Taeyang là tự do, thoải mái và có mang hơi hướng của Âu Mỹ nên trong White Night có hai ca khúc bị KBS cấm chiếu là NakedTonight, bởi lí do nội dung không phù hợp.

Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến sức hút của White Night, bằng chứng là album vẫn giành được vị trí quán quân trên cả hai BXH US World Albums và US Heartseekers Albums của tạp chí âm nhạc danh tiếng nhất thế giới Billboard.

Một trong số ba mẫu bìa CD của album White night
Một trong số ba mẫu bìa CD của album White night

Không chỉ hoàn hảo về nội dung mà album lần này được anh trau chuốt rất kĩ lưỡng từ bên ngoài. Taeyang đã chia sẻ anh luôn lấy cảm hứng từ thiên nhiên cho cuộc sống thường ngày lẫn cuộc sống âm nhạc nên bìa CD hoàn toàn là sản phẩm thủ công, được làm từ lông vũ và hoa thật. 

Sự không giới hạn trong âm nhạc và lý tưởng sống của Tae Yang

Taeyang còn được công chúng Hàn biết đến nhiều hơn, không chỉ là “Main Vocal” và “Main Dancer” trong nhóm nhạc huyền thoại Big Bang mà còn là một vũ công biết cách chơi với nhịp điệu và sự cháy bỏng trong âm nhạc đủ sức “bùng nhiệt” sân khấu bất kỳ lúc nào.

Ngoài ra, anh còn biết chơi cả piano, guitar và trống. Đặc biệt Taeyang dành rất nhiều tình cảm cho piano vì đó là món quà mà mẹ đã tặng cho anh.

Một sự thật ít người biết đến là anh chàng này vẽ vời cũng “rất gì và này nọ”, The New York Times Singapore đã có một cuộc phỏng vấn đồ họa với Taeyang vào năm 2017 và các câu trả lời phỏng vấn đều được đích thân anh vẽ hình minh họa.


Illustrated Interview | Taeyang

Với Taeyang, có lẽ không giới hạn nào được đặt ra cho ham mê tìm tòi và học hỏi của anh. Chúng ta cũng thế thôi, khó ai tồn tại quá mười năm chỉ với một sở trường.

Taeyang đã trải qua tuổi trẻ cuồng nhiệt như thế với lí tưởng sống rằng không điều gì cản bước được mình, anh đã có hành trình chinh phục ước mơ âm nhạc đầy gian nan nhưng cũng rất xứng đáng.

Nếu phải nói thì Teayang thực sự là một mặt trời bé nhỏ với sự sống thực thụ, chiếu những tia sáng mạnh mẽ và đẹp đẽ làm ấm lòng tất cả chúng ta.

Trái ngược với âm nhạc thì đời tư của anh cũng rất lặng lẽ khi không có “scandal” nào xảy ra trong suốt hành trình mười bốn năm cùng Big Bang.

Đầu năm 2018, sau chuyện tình yêu tuyệt đẹp thì anh chàng đã yên bề gia thất với cô người mẫu Min Hyo Rin, đến tháng 3 cùng năm thì nhập ngũ và xác nhận xuất ngũ vào cuối năm 2019. Hi vọng lần này trở lại, ánh mặt trời Taeyang sẽ lại tiếp tục phát quang. 

Kim Ngân