All In Love hay Ngập Tràn Yêu Thương là một tác phẩm được chắp bút bởi Cố Tây Tước. Cả cuốn truyện là những mẩu chuyện ngắn như một cuốn nhật kí về cuộc sống đời thực của tác giả.

Nơi đó có Từ Vi Vũ, có Cố Thanh Khê và cả người em trai đáng yêu Cố Tử Hạo. Có lẽ vì biết mỗi nhân vật đều là người thật nên chúng ta có thể cảm nhận được sự gần gũi và cả tấm chân tình mà tác giả đặt vào từng câu chữ.

Tác phẩm Ngập Tràn Yêu Thương của Cố Tây Tước
Tác phẩm Ngập Tràn Yêu Thương của Cố Tây Tước

Ngập tràn trong tác phẩm là những giờ phút lãng mạn, tình tứ của hai nhân vật chính làm người đọc ghen tị vô cùng. Thế nhưng dù có kêu gào đến đâu, họ vẫn không ngừng theo dõi và yêu thích bộ truyện đáng yêu này.

Ngập tràn yêu thương là một chuyện tình ngọt ngào nhưng không kém phần gian nan

Câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính dẫu êm đềm thế nhưng quá trình đi đến với nhau cũng không kém phần thử thách. Mà phần lớn những khó khăn, trắc trở ấy đều đến từ sự ngây thơ cùng tính cách ngoài lạnh trong nóng của cô nàng Cố Thanh Khê.

Từ thiếu và Thanh Khê là đôi bạn thanh mai trúc mã. Nếu như anh chàng Từ Vi Vũ từ tấm bé chỉ vì được uống chung ly với cô nàng họ Cố mà ngượng ngùng đến đỏ mặt thì Thanh Khê suốt mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường chỉ đơn thuần xem tình cảm của cả hai như tình bạn hết sức trong sáng.

Ấn tượng của cô về Vi Vũ chỉ đơn thuần gói gọn dưới hình ảnh một cậu bé đi theo hình chữ S để lượn lờ để thu hút sự chú ý từ nàng. Trong khi Từ thiếu đã chật vật khắc tên hai người lên thân cây ngô đồng trong trường.

Ngập tràn yêu thương được lấy cảm hứng từ cuộc đời của tác giả
Ngập tràn yêu thương được lấy cảm hứng từ cuộc đời của tác giả

Hay như khi cả hai phân ban, Vi Vũ bất chấp chọn tự nhiên vì Thanh Khê mặc dù bản thân nổi trội các môn xã hội. Còn cô nàng vì hiểu lầm sự chờ mong của cậu mà từ bỏ ban tự nhiên.

Nhưng Từ Vi Vũ nào chấp nhận bỏ cuộc. Anh chàng mặc dù say mê đàn violin thế nhưng chỉ vì một câu nói thích nam sinh giỏi thể thao của ai đó mà bất chấp thân hình không được cao lớn để lao đầu vào môn bóng rổ.

“Em đã khiến anh phải chờ đợi quá lâu rồi, suýt chút nữa anh nghĩ rằng phải đợi đến khi đầu bạc răng long thì em mới hiểu. Thế nên kiếp sau đừng để anh gặp em nữa.”

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Từ Vi Vũ đã phải sang Đức để du học. Đến đây cô nàng ngốc nghếch Cố Thanh Khê cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm của mình. Người con gái lạnh lùng ấy cũng có giờ phút vừa hát karaoke vừa rơi lệ vì người bạn ngày nào đã xa mình, hay chỉ chợt nhìn thoáng qua chiếc đàn violin cũng lập tức nhớ đến cậu bé ấy.

Vì vậy cũng có thể nói rằng sáu năm du học của Từ Vi Vũ mặc dù khiến cho hai người mặc dù chỉ có thể nhớ nhung nhau nhưng nó cũng đã góp phần vào công cuộc theo đuổi và rước Thanh Khê về nhà của anh.

May mắn làm sao khi từ đó, chúng ta không những được chứng kiến các khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi mà còn cả những phút giây chia ly nữa.

Ấm áp, gần gũi và đầy hài hước

Ngoài hai nhân vật chính, độc giả còn ấn tượng bởi hình ảnh tinh nghịch của Cố Tử Hạo, em trai Cố Thanh Khê.

Mặc dù đã phải đi du học từ năm mười tuổi, khiến Thanh Khê phải buồn bã thốt lên rằng tại sao từng người cô yêu thương đều bỏ cô đi ra nước ngoài thế nhưng cậu em này cực kì yêu thương chị gái mình, trong mắt cậu chị gái lúc nào cũng đứng nhất.

Chính vì tình yêu thương ấy mà cậu cực kỳ gai mắt với Từ Vi Vũ vì đã cướp đi người chị gái ấy. Cứ mỗi lúc hai người gặp mặt đến cả Thanh Khê cũng phải lánh đi chỗ khác để không bị cuốn vào chiến tranh.

Ngập Tràn Yêu Thương phiên bản 2020
Ngập Tràn Yêu Thương tái bản

Mối quan hệ của hai người khiến ta dễ dàng liên tưởng đến Tom và Jerry khiến người đọc dở khóc dở cười với bao tình huống oái ăm. Có lẽ điểm chung duy nhất của Tử Hạo và Vi Vũ đó chính là đều hết mực yêu thương Cố Thanh Khê.

Mặc dù đang trong tranh cãi nảy lửa thế nhưng chỉ cần cô nàng dịu dàng khuyên ngăn thì dù đang tức giận đến đâu cả hai đều nguôi ngoai đi dần.

Chàng trai Cố Tử Hạo đối với người khác thì lạnh lùng, khó tính cực kì thế nhưng cũng chính cậu bé đó vì nghe tin chị gái bị tai nạn giao thông mà nhốt mình trong phòng của chị khóc lóc hàng đêm. Cậu tình nguyện đẩy xe lăn cho chị cả đời nếu chị không còn đi được nữa.

Cũng chính cậu bé đó, lần đầu tiên chảy máu cam không phải vì cô nàng nào mà do quá vui sướng khi câu được một con cá nhỏ bằng ngón tay cái để đem khoe chị gái.

Chính vì nhận được nhiều sự yêu thương của các thành viên trong gia đình như thế nên tình thân đương nhiên đã đứng đầu trong lòng Thanh Khê.

Đến cả Từ Vi Vũ cũng chỉ có thể ngậm ngùi ghen tị và ngưỡng mộ tình cảm thân thiết và tốt đẹp của hai chị em.

Truyện về tình yêu nhưng không chỉ có mỗi tình yêu

Thật may mắn vì trong khoảng thời gian đi du học của Từ thiếu, Thanh Khê đã có những người bạn cực kì đáng quý và dễ thương.

Gặp gỡ và kết bạn khi còn là sinh viên thế nhưng khi cả nhóm đều đã đi làm và có cuộc sống riêng của mình,. Tuy nhiên, họ vẫn không ngừng thân thiết và quan tâm đến nhau.

Một số hình ảnh đáng yêu trong cuốn sách All in love
Một số hình ảnh đáng yêu trong cuốn sách Ngập Tràn Yêu Thương

Hội chị em bạn dì khiến cuộc sống thanh đạm của Thanh Khê được tô vẽ bởi muôn vàn màu sắc khác nhau. Khi người người nhà nhà thay phiên nhau xuyên không về thời cổ đại để được gặp hoàng đế thì cả nhóm lại nhập vai xuyên về thời kì khủng long.

Không chỉ như thế, cả nhóm còn có ước mơ cùng nhau đi cướp ngân hàng. Mặc dù giữa chừng cũng sẽ có đứa báo cảnh sát hay đang đến lúc cao trào Thanh Khê sẽ ngủ gục giữa chừng khiến viễn tưởng ấy ngày càng xa thế nhưng họ đều đã có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ bên những người chị em thân thiết.

“Thời còn học đại học, chủ đề muôn thở của chúng tôi là: tiền, bao gồm cướp ngân hàng, lá số tử vi, sổ số; đàn ông, bao gồm hiện thực và ảo tưởng; xuyên không, bao gồm thời đại kỷ Jura, năm 2012 đi cứu thế giới như thế nào”

Có thể nói những người bạn ấy đã giúp đỡ Thanh Khê, cùng cô làm những thứ điên rồ nhất, cùng trải qua những thời thanh xuân khiến cô chẳng còn cô đơn nữa.

Tình thân, tình bạn và cuối cùng là tình yêu. Cố Thanh Khê quả là cô gái rất may mắn trên thế giới này. Đến đây độc giả mới hiểu rằng, vị chua của viên kẹo chính là một sự ghen tị và ngưỡng mộ của chúng ta đối với cô gái nhỏ bé này.

All in love phiên bản Trung Quốc
Ngập Tràn Yêu Thương phiên bản Trung Quốc

Thế nhưng Thanh Khê không chỉ may mắn không đâu, bởi cô nàng xứng đáng được tận hưởng những hạnh phúc ấy. Có người bảo Thanh Khê rất lạnh lùng, không quan tâm hay không yêu Từ Vi Vũ nhiều như bản thân anh yêu cô.

“Thực ra chúng ta cũng đẹp đôi đấy chứ, anh thích mua sách em thích đọc, anh thích hát em thích nghe, anh thích ngắm hoa em thích trồng, anh muốn cưới em sẵn lòng gả, trời sinh một đôi.

Thế mà trước kia em trái ý trời rõ lâu.”

Thế nhưng khi nhìn sâu hơn nữa, cô gái ấy vẫn rất quan tâm đến từng cảm xúc nhỏ nhặt của người xung quanh, cô vẫn rơi lệ khi đã vô tình để Vi Vũ phải chờ nửa ngày vì mình, cô vẫn lo lắng, cằn nhằn đứa em trai đã phải xa nhà từ nhỏ và đưa ra mọi lời khuyên

chân thành nhất đến những người bạn của mình.
Một Cố Thanh Khê tốt bụng như thế, cô xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất của thế giới này.

Câu chuyện trên trang giấy khép lại nhưng chúng ta đều biết rằng cuộc sống của Cố Thanh Khê, Từ Vi Vũ và Cố Tử Hạo vẫn sẽ tiếp tục. Họ vẫn cũng nhau nắm tay, cùng nhau hạnh phúc trong chính cuốn truyện của riêng mình cho đến mãi mãi.

Ngọc Anh