Sứ giả của Chúa, Sát quỷ hay còn có tên gọi tiếng Anh là The Divine Fury là một bộ phim kinh dị Hàn Quốc được trình làng vào năm 2019. Tác phẩm đồng thời cũng đánh dấu sự tái hợp giữa nam tài từ Park Seo Joon và vị đạo diễn đầy tài năng Kim Joo Hwan sau phim điện ảnh Cảnh sát tập sự (2017).

Trailer chính thức của Sứ giả của Chúa (2019)

Sứ giả của Chúa là một tác phẩm xoay quanh về sự đối lập giữa cái thiện và ác thông qua khía cạnh tôn giáo- chủ đề tưởng như đã quá quen thuộc nhưng với diễn xuất đa dạng của dàn diễn viên, tác phẩm hứa hẹn sẽ trở thành cơn sốt phòng vé dù “xuất trận” ngay trong lúc Vua sư tử, AladdinNgười nhện xa nhà đang gây bão trên toàn cầu.

Sứ giả của Chúa và món quà cho những ai có đức tin mạnh mẽ

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về một nhà vô địch võ thuật Park Yong Hoo (Park Seo Joon thủ vai) người được nuôi lớn trong sự bảo bọc, che chở của cha mình và trong cả những lời nguyện cầu cùng Thiên Chúa.

Poster phim Sứ giả của Chúa (2019)
Poster phim Sứ giả của Chúa (2019)

Cha của Yong Hoo là một viên cảnh sát yểu mệnh. Trong một lần đang làm nhiệm vụ, ông đã bị Ji Shin (Woo Do Hwan thủ vai) gây tai nạn và khiến ông qua đời. Sau cái chết của cha mình, Yong Hoo trở nên oán giận với thế giới, thậm chí đã bác bỏ đi đức tin của mình vì khi anh tìm đến Chúa, Ngài đã không lắng nghe lấy lời cầu nguyện mà Yong Hoo van xin.

“Có những lúc chuyện mà chúng ta cầu nguyện không dễ dàng thực hiện được. Nhưng bất luận trong bất cứ tình huống nào, cho dù bản thân có đi con đường đầy khó khăn và khổ đau, chỉ cần không từ bỏ hy vọng, thành tâm cầu nguyện sẽ có một ngày Chúa sẽ nghe thấy.”- cha của Park Yong Hoo

Hai mươi năm sau, cậu bé Yong Hoo ngày nào giờ đây đã trở thành một trong những nhà vô địch quyền anh đầy tài ba. Nổi tiếng và giàu có là thế nhưng tất cả những gì mà Yong Hoo sở hữu lại là sự cô đơn đến tột cùng mỗi khi đêm về.

Trong một trận đấu, khi nhìn thấy đối phương xăm trên lưng dấu Thập Giá, Yong Hoo đột nhiên nghe thấy những âm thanh kỳ quặc khiến anh không kiểm soát được bản thân mà lao vào đấm đá điên cuồng làm cho mọi người phía dưới khán đài đều cảm thấy bàng hoàng.

Nam tài tử Park Seo Joon đảm nhiệm vai chính trong Sứ giả của Chúa
Nam tài tử Park Seo Joon đảm nhiệm vai chính trong Sứ giả của Chúa

Cùng lúc đó, anh phát hiện trên tay mình xuất hiện một vết thương lạ mà cho dù có đi khám và uống thuốc đều đặn thì nó vẫn không lành. Yong Hoo bèn tìm đến nhờ linh mục Ahn (Ahn Sung Ki thủ vai) giúp đỡ mình.

Cuốn vào vòng xoáy đấu tranh giữa chính và tà

Từ khi gặp được Cha Ahn- một người trừ quỷ của Giáo hội Vatican, Yong Hoo bắt đầu tham gia vào những cuộc chiến khốc liệt giữa cái thiên và cái ác, giữa sức mạnh của Thiên Chúa và lòng đố kỵ của ác quỷ.

Yong Hoo hỏi cha Ahn về nguồn gốc thực sự của vết thương trên tay mình và được cho biết, đó là Dấu Chúa hay còn gọi là vết tích khi Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá. Trong Sứ giả của Chúa, chỉ với những kẻ trung thành và luôn hướng thiện, Dấu Chúa mới xuất hiện.

Dấu Chúa chỉ xuất hiện với những người có lòng trung thành và biết hưỡng thiện
Dấu Chúa chỉ xuất hiện với những người có lòng trung thành và biết hướng thiện

Điều này khiến Yong Hoo cảm thấy khó hiểu vì chính anh đã bác bỏ đức tin của mình từ rất lâu, chính xác là từ khi cha anh qua đời. Nhưng sau khi biết được gốc tích của vết thương, Yong Hoo cũng không biết làm cách nào để nó thôi chảy máu mỗi khi anh gặp ác mộng.

Một lần nữa, Yong Hoo lại tiếp tục tìm đến cha Ahn nhưng không chỉ để tìm cách xử lí vết thường kỳ quặc mà còn để giúp ông chống lại thế lực tà ác đang không ngừng nung nấu ý định thâu tóm thế giới trong Sứ giả của Chúa.

Dàn diễn viên đầy tài năng hứa hẹn cửa Sứ giả của Chúa

Sứ giả của Chúa không đơn thuần là một bộ phim kinh dị thông thường mà còn truyền tải rất tốt về sức mạnh niềm tin của con người. Có thể nói vai diễn Yong Hoo do Park Seo Joon đảm nhiệm đã rất tròn vai.

Anh thể hiện được một Park Yong Hoo bất cần đời, luôn đem theo lòng thù hận suốt hai mươi năm trời nhưng bản tính lại là người biết hướng thiện và chưa bao giờ làm trái ý lời căn dặn của người bố đã khuất.

“Học không giỏi cũng được, nhưng nhất định phải làm một người tốt!”- Bố của Park Yong Hoo

Ở độ tuổi ba mươi, sự nghiệp diễn xuất của nam tài tử đang ngày càng thăng hoa khi hàng loạt những siêu phẩm từ điện ảnh cho đến truyền hình đều thu hút được một lượng lớn sự chú ý đến từ phía khán giả như Tầng lớp Itaewon, Thư ký Kim sao thế, Kill me Heal me.

Yong Hoo là vai diễn ấn tượng của Park Seo Joon trong Sứ giả của Chúa
Yong Hoo là vai diễn ấn tượng của Park Seo Joon trong Sứ giả của Chúa

Bản thân Park Seo Joon cho biết, anh không thích sự an toàn vì chính sự an toàn đó có thể cản trở nghiệp diễn của mình. Anh vẫn luôn tìm kiếm một vai diễn mới để tạo nên sự sôi nổi, khác biệt hoàn toàn với những hình tượng công chúng yêu thích.

“Tôi biết phần nào về mẫu nhân vật mà mình từng khiến công chúng yêu thích. Nếu tôi mãi lựa chọn những vai diễn như vậy, kết quả chắc sẽ vẫn tốt. Nhưng tôi không thích kiểu lựa chọn an toàn đó” – Park Seo Joon trả lời phỏng vấn hãng tin Yonhap.

Để truyền tải được hình ảnh của nhân vật Park Yong Hoo trong Sứ giả của Chúa, Park Seo Joon buộc phải bay sang Mỹ để nghiên cứu, tìm tòi và được đào tạo bài bản hệt như một chiến binh thực thụ để những cảnh quay hành động chân thực, sinh động nhất có thể.

Choi Woo Sik đảm nhiệm vai một vị linh mục nhút nhát trong phim
Choi Woo Sik đảm nhiệm vai một vị linh mục nhút nhát trong phim

Đến với Sứ giả của Chúa, khán giả còn có thể được gặp lại với chàng diễn viên Choi Woo Sik của bộ phim đình đám Ký sinh trùng– bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm 2019.

“Chúng tôi gặp nhau gần như hàng ngày, bất cứ khi nào có thời gian. Chúng tôi có nhiều điểm chung sau khi quen biết nhau từ hồi còn là những diễn viên mới vào nghề. Có lẽ, chúng tôi đều được truyền cảm hứng từ tình bạn ấy”- Park Seo Joon chia sẻ.

Trong phim, Choi Woo Sik vào vai một linh mục trẻ cùng phụ giúp cha Ahn trong việc trừ tà nhưng bản tính nhút nhát nên buộc phải rút lui và để vị trí đó lại cho Park Yong Hoo.

Khi đức tin là chìa khóa đánh bại ác quỷ 

Trong Sứ giả của Chúa, đạo diễn cùng dàn diễn viên đã cùng nhau truyền tải những thông điệp tích cực mà điển hình phải kể đến là niềm tin bất diệt của con người có thể đánh bại mọi điều xấu xa.

Nhân vật Ji Shin do Woo Do Hwan đảm nhiệm là kẻ phản diện đáng gờm
Nhân vật Ji Shin do Woo Do Hwan đảm nhiệm là kẻ phản diện đáng gờm

Mỗi con người luôn tồn tại hai bản tính trái ngược nhau, chính vì lẽ đó mà khi tội lỗi bắt đầu trỗi dậy cũng là lúc bản lĩnh của mình lên tiếng. Park Yong Hoo tuy cứng đầu, gai góc là thế nhưng vẫn biết rơi nước mắt khi cha Ahn rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc, vẫn biết bảo vệ người yếu dưới bàn tay độc địa của kẻ xấu.

“Yong Hoon không phải không tin Chúa, mà là rất hận. Người mà chưa thực sự yêu thì sẽ không đến mức hận“- Linh mục Ahn

Vì Dấu Chúa chỉ xuất hiện cho những ai luôn trung thành và biết hướng mình về con đường của ánh sáng, nên dù Park Yong Hoo có bao nhiêu lần bác bỏ nó thì chính nó cũng chứng minh một đức tin mãnh liệt chưa bao giờ tắt ở anh.

Sứ giả của Chúa là bộ phim xoay quanh về đức tin của con người
Sứ giả của Chúa là bộ phim xoay quanh về đức tin của con người

Hình ảnh người cha đã khuất của Yong Hoo tuy chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong vài giấc mơ nhưng bấy nhiêu đó đã cho anh biết rằng người mà anh yêu thương và hằng đêm mong ngóng được gặp lại vẫn luôn kề vai sát cánh bên anh. Người cha hết mực yêu thương con cái, luôn muốn con mình trở thành một người tốt.

Sứ giả của Chúa đã để lại những hình ảnh sâu sắc về cái thiện và cái ác. Hãy tìm đến để tận hưởng giây phút quý giá mà bộ phim mang lại, từ những câu thoại rất đỗi cảm động cho đến những pha hành động bắt mắt.

Đông Nghi