Trùm, Cớm và Ác Quỷ là tác phẩm điện ảnh thứ hai của Lee Won Tae với vai trò đạo diễn được ra mắt trên màn ảnh rộng Hàn Quốc vào năm 2019 và từng vinh dự có cơ hội trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes.

Trailer của bộ phim Trùm, Cớm và Ác quỷ

Bộ phim được đánh giá là tác phẩm điện ảnh hình sự giật gân mãn nhãn khi chỉ sau tuần đầu tiên công chiếu đã xuất sắc vượt qua đối thủ đáng gờm Avengers: Endgame để vươn lên vị trí đầu bảng những phim ăn khách nhất phòng vé Hàn Quốc.

Xoay quanh ba nhân vật khác nhau là viên thanh tra cảnh sát Jung Tae Seok, tên trùm khét tiếng Jang Dong Soo và tên sát nhân máu lạnh Kang Kyung Ho, Trùm, Cớm và Ác Quỷ đã xây dựng nên một màn hợp tác đỉnh cao giữa hai thế lực đối nghịch nhằm truy tìm “kẻ xấu nhất”.

Trùm, Cớm và Ác quỷ đem đến sự phối hợp chưa từng có giữa hai thế lực đối lập

Lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật trong bối cảnh năm 2005 tại Hàn Quốc, Trùm, Cớm và Ác Quỷ kể về cuộc truy đuổi tên sát nhân hàng loạt của cảnh sát Jung Tae Seok (Kim Moo Yeol thủ vai) và đại ca xã hội đen Jang Dong Soo (Ma Dong Seok thủ vai).

Mở đầu bộ phim là cuộc va chạm của hai chiếc xe ô tô trên đường quốc lộ, tưởng chừng như đây chỉ là một tại nạn giao thông bình thường nhưng lại là nút mở cho cuộc tàn sát đẫm máu của tên sát nhân ác quỷ gây rúng động xứ Hàn. 

Cảnh sát đã thành lập đội phá án với nhiệm vụ tìm ra manh mối của kẻ thủ ác dẫn đầu bởi thanh tra cảnh sát nóng nảy Jung Tae Seok.

Poster của phim Trùm, Cớm và Ác quỷ
Poster của phim Trùm, Cớm và Ác quỷ

Nhận được lệnh cấp trên với mục đích chính là phá trọng án song mỗi khi đến hiện trường anh thường ghé vào tụ điểm làm ăn của tên trùm Jang Dong Soo (Ma Dong Seok thủ vai) để dẹp các giao dịch phi pháp dù biết đây là kẻ đã mua chuộc sếp của anh.

Về phần tên trùm băng đảng khét tiếng Jang Dong Soo, hắn đang trên đường đi giải quyết vụ chia chác thương vụ làm ăn với đối tác và tỏ ra không mấy vui vẻ khi nhận được tin Jung Tae Seok lại tìm đến xử đám đàn em của mình trong khi đã “lót đường” từ cấp trên.

Tưởng chừng như mối quan hệ giữa cảnh sát và xã hội đen mãi ở hai phía đối lập nhưng chính kẻ giết người hàng loạt lại trở thành mắc xích quan trọng để tạo ra màn kết hợp chưa từng có giữa hai thế lực này.

Được cấp trên giao cho điều tra một vụ án mạng, Jung Tae Seok đã khẳng định rằng đó là một vụ giết người hàng loạt nhưng vì không có chứng cứ, giả thuyết của anh nhanh chóng bị bác bỏ.

Poster của ba nhân vật chủ chốt trong phim Trùm, Cớm và Ác quỷ
Poster của ba nhân vật chủ chốt trong phim Trùm, Cớm và Ác quỷ

Dù vậy, Jung Tae Seok vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của chính mình và cố gắng tìm cách để bắt bằng được tên sát nhân.

Tình cờ thay, tên sát nhân giết người hàng loạt đang trên đường tìm kiếm “con mồi” tiếp theo đã nhắm vào Jang Dong Soo mà không biết rằng đó là một tên trùm khét tiếng trong giới xã hội đen.

Cuộc chạm trán xảy ra trong cơn mưa tầm tã nhưng nhờ có sức mạnh thể chất và võ thuật vượt trội, Jang Dong Soo may mắn thoát khỏi lưỡi dao tử thần nhưng lại để cho tên sát nhân kia trốn thoát.

Biết Jang Dong Soo trở thành nạn nhân duy nhất còn sống sót, Jung Tae Seok tới tìm bệnh viện với hy vọng rằng hắn có thể đứng ra làm nhân chứng để bắt tên sát nhân hàng loạt và trừng trị hắn ta một cách thích đáng bằng pháp luật.

Jung Tae Seok đến bệnh viện để tìm Jang Dong Soo
Jung Tae Seok đến bệnh viện để tìm Jang Dong Soo

Việc một ông trùm đứng đầu băng đảng xã hội đen bị đâm đã khiến danh tiếng của Jang Dong Soo bị tổn hại nghiêm trọng, hắn ta nhanh chóng từ chối lời đề nghị của Jung Tae Seok với mong muốn sẽ “xử đẹp” tên sát nhân kia bằng phong cách của xã hội đen để lấy lại thanh danh cho mình.

Việc điều tra ra hành tung và nắm thóp được tên sát nhân là điều không hề dễ dàng khi dù sai đàn em tìm được dấu vết hay hung khí gây án nhưng Jang Dong Soo vẫn gặp khó khăn trong việc truy lùng tên sát nhân.

Mặt khác, thanh tra cảnh sát Jung Tae Seok mặc dù đưa ra những lập luận và lý lẽ có lợi cho việc phá án song lại không nhận được sự tin tưởng của cấp trên và bị gạt ra khỏi cuộc điều tra.

Không còn cách nào khác, Jang Dong Soo đề nghị bắt tay với Jung Tae Seok để cùng nhau tìm ra kẻ thủ ác đang ung dung ở ngoài vòng pháp luật.

“Một kẻ xấu bắt một kẻ xấu khác sao?”

“Không đúng, hai kẻ xấu sẽ bắt kẻ xấu nhất.”

Jang Dong Soo hứa sẽ cung cấp tiền và nhân lực, cả hai bên cùng chia sẻ thông tin, giúp đỡ lẫn nhau và ai bắt được tên sát nhân trước sẽ được toàn quyền xử lý hắn ta theo cách của mình.

Một liên minh chưa từng có tiền lệ giữa một thanh tra cảnh sát và một tên trùm xã hội đen nhanh chóng được lập nên, dẫn dắt người xem đến với những màn truy bắt không kém phần hấp dẫn và lôi cuốn.

Tuy đã bắt tay vào hợp tác nhưng hai người không hoàn toàn  tin tưởng lẫn nhau, mẫu thuẫn giữa cả hai còn được kéo lên đỉnh điểm khi Jung Tae Seok phát hiện ra Jang Dong Soo đã ra lệnh cho thuộc hạ thủ tiêu Heo Sang Do rồi để lại bằng chứng để giá họa cho tên sát nhân hàng loạt.

Jang Dong Soo xử lý tên thuộc hạ của Heo Seon Dong
Jang Dong Soo xử lý tên thuộc hạ của Heo Seon Dong

Từ cái chết của Heo Sang Do, phía cảnh sát khẳng định rằng đó là một vụ giết người hàng loạt và giao cho một tổ trọng án khác phụ trách khiến Jung Tae Seok càng quyết tâm hơn trong công cuộc kéo tên ác quỷ ra ánh sáng.

Việc không may xảy ra khi trong một cuộc ẩu đả, Jung Tae Seok vô tình giết chết đàn em của Heo Sang Do là Choi Moon Sik và được Jang Dong Soo giúp đỡ để che giấu đi cái xác.

Đây trở thành một bước ngoặc lớn đánh dấu liên minh giữa hai thế lực đối lập là trùm và cớm đã trở nên vững chắc, hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau và cùng hướng tới mục tiêu chung.

Tâm lý của cảnh sát Jung Tae Seok và tên trùm Jang Dong Soo được biên kịch khai thác một cách tài tình  khiến người xem phải chờ đợi đến phút cuối để trả lời cho câu hỏi liệu họ sẽ quyết định tin tưởng hay phản bội nhau.

Liên minh chưa từng có tiền lệ giữa cảnh sát và xã hội đen trong phim Trùm, Cớm và Ác quỷ
Liên minh chưa từng có tiền lệ giữa cảnh sát và xã hội đen trong phim Trùm, Cớm và Ác quỷ

Pha trộn giữa những pha “cân não” gay cấn, những màn rượt bắt đến thót tim là những phân cảnh hài hước nhẹ nhàng, phần nào giúp Trùm, Cớm và Ác quỷ thoát khỏi định kiến “một màu” của thể loại phim hành động.

Bộ phim được đầu tư chỉn chu về mặt kỹ xảo giúp cho khán giả có được trải nghiệm xem phim chân thật nhất trong từng phân cảnh đánh đấm máu me, truy tìm giật gân hay rượt đuổi kéo dài.

Đồng thời những bản nhạc rock cũng được nhà làm phim khéo léo đưa vào làm âm thanh nền trong các phân cảnh đó với mục đích đẩy cảm xúc người xem lên đến cao trào.

Thiện và ác là hai khía cạnh không thể tách rời nhau trong Trùm, Cớm và Ác quỷ

Dù chấp nhận bắt tay hợp tác với nhau để bắt được tên sát nhân, Jung Tae Seok và Jang Dong Soo cũng không quên nói rõ mục đích chính của mình ngay từ ban đầu.

Với cương vị là một cảnh sát, Jung Tae Seok muốn trừng trị tên sát nhân bằng luật pháp còn Jang Dong Soo lại muốn “xử” theo phong cách của xã hội đen.

Khi mục đích cuối cùng của cả hai trở nên đối lập, họ rơi vào tình thế vừa hợp tác vừa phải đấu đá lẫn nhau để giành phần thắng về mình.

Jang Dong Soo và Jung Tae Seok đấu đá lẫn nhau để giành phần thắng về mình
Jang Dong Soo và Jung Tae Seok đấu đá lẫn nhau để giành phần thắng về mình

Vô hình trung, chi tiết này đã khiến ranh giới giữa cái thiện và cái ác trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết nhưng cũng dần bị phai mờ đi theo dòng chảy của bộ phim.

Một thanh tra cảnh sát luôn căm thù cái ác như Jung Tae Seok lại chấp nhận tiếp tay cho Dong Soo, vô tình phạm tội và thậm chí còn bỏ mặc cộng sự của mình chỉ vì muốn đạt được chiến thắng trong phi vụ hợp tác lạ lùng này.

Giống với việc Jung Tae Seok sẵn sàng làm trái quy định để bắt được kẻ thủ ác, Jang Dong Soo cũng không hoàn toàn là một kẻ chỉ làm việc ác như những gì đã được thể hiện ở đầu phim.

Trong một phân cảnh trời mưa ở trạm chờ xe buýt, Jang Dong Soo còn khiến khán giả cảm thấy vô cùng thích thú khi ông sẵn sàng vứt bỏ ngay điếu thuốc đang hút chỉ vì thấy nữ sinh đứng cạnh ho sặc sụa.

Jang Dong Soo đưa ô của mình cho nữ sinh
Jang Dong Soo đưa ô của mình cho nữ sinh

Thậm chí ông còn đưa chiếc ô duy nhất cho cô bé, ngại ngùng bảo cô hãy cố gắng học hành và đứng dầm mưa cho tới khi Jung Tae Seok xuất hiện.

“Này, đừng tùy tiện lấy đồ của người lạ. Anh ta là xã hội đen đấy!”

“Trông chú còn giống xã hội đen hơn chú ấy.”

Jang Dong Soo không hoàn toàn là kẻ xấu còn Jung Tae Seok lại sẵn sàng bước vào bóng tối, ranh giới giữa thiện và ác lại càng trở nên mong manh đến không tưởng khi hai thế lực đối lập là cảnh sát và xã hội đen lại ngồi xuống cùng một bàn và trò chuyện với nhau như những người anh em cùng thế giới.

Sau cùng, người xem có thể dễ dàng nhận ra được sau màn hợp tác bất đắc dĩ là niềm tin của biên kịch về hai mặt thiện ác.

Chúng là hai khái niệm tương đối luôn tồn tại song song với nhau trong cùng một cá thể nói riêng hay một xã hội nói chung và không thể tách rời, vấn đề chỉ còn nằm ở sự lựa chọn của con người hay xã hội đó.

Trùm, Cớm và Ác quỷ là sự phản ánh mặt trái của xã hội Hàn Quốc

Bên cạnh nội dung xoay quanh câu chuyện về sự hợp tác mới lạ hay thông điệp về hai mặt thiện ác, bộ phim còn phản ánh mặt trái đầy đen tối liên quan đến nạn quan liêu và tham nhũng của xã hội Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Tên trùm Jang Dong Soo sẵn sàng chi tiền mua chuộc sếp của Jung Tae Seok để tụ điểm làm ăn trái phép của hắn có thể hoạt động mà không sợ bị cảnh sát “sờ gáy”.

Jung Tae Seok biết rõ về chuyện mua chuộc này nhưng lại buộc phải “ngó lơ” vì chẳng thể làm trái lệnh cấp trên.

Trùm, Cớm và Ác quỷ là sự phản ánh mặt trái của xã hội Hàn Quốc
Trùm, Cớm và Ác quỷ là sự phản ánh mặt trái của xã hội Hàn Quốc

Không thể động đến Jang Dong Soo nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cam chịu, Jung Tae Seok thường hay ghé vào nơi làm ăn phi pháp đó ta để phá phách và “hốt” một vài tên đàn em của hắn vào đồn.

Sở hữu một số tình tiết giống với Ngoài vòng pháp luật, Tiền đen, Những gã tồi hay Vượt ra tội ác, Trùm, Cớm và Ác quỷ đã khai thác trọn vẹn các vấn đề liên quan đến tệ nạn tham nhũng, một chủ không bao giờ lỗi thời trên màn ảnh xứ Kim chi.

Có thể thấy vào những năm đầu của thế kỷ mới này, việc những tên xã hội đen mua chuộc quan chức cấp cao để được ngang nhiên hoạt động trái phép mà không phải chịu sự kiểm soát của pháp luật đã là chuyện thường tình trong xã hội Hàn Quốc.

Trùm, Cớm và Ác quỷ quy tụ dàn diễn viên thực lực từ chính đến phụ

Ma Dong Seok là cái tên “bảo chứng phòng vé” cho Trùm, Cớm và Ác quỷ

Là một diễn viên không mấy xa lạ với khán giả màn ảnh rộng, Ma Dong Seok nổi tiếng với các bộ phim đình đám như Biệt đội bất hảo, Người hàng xóm, Găng-tơ vô danhĐiều bất công

Những màn hóa thân vào các nhân vật có ngoại hình vạm vỡ, hung dữ nhưng tiềm ẩn tấm lòng nhân hậu, ấm áp của anh đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ.

Sau màn thể hiện đột phá trong Chuyến tàu sinh tửNgoài vòng pháp luật, Thử thách thần chết: Giữa hai thế giớiThử thách thần chết 2: 49 ngày cuối cùng, tài tử sinh năm 1971 đã được đánh giá là một trong những diễn viên thành công nhất ở xứ sở Kim chi tại thời điểm hiện nay.

Ma Dong Seok là cái tên "bảo chứng phòng vé" cho Trùm, Cớm và Ác quỷ
Ma Dong Seok là cái tên “bảo chứng phòng vé” cho Trùm, Cớm và Ác quỷ

“Chú béo” Ma Dong Seok được coi là cái tên đắt giá nhất trong toàn bộ dàn diễn viên trong phim, anh khiến khán giả không ngừng xuýt xoa bởi những màn đánh đấm đầy chất lượng cùng với tài năng diễn xuất đỉnh cao của mình khi hóa thân vào tên trùm Jang Dong Soo.

Là một tên trùm xã hội đen khét tiếng, Jang Dong Soo làm nhiều việc phi pháp như buôn lậu, đánh người một cách tàn bạo và thủ tiêu luôn cả Heo Sang Do (Yoo Jae Myung thủ vai), kẻ đứng đầu một băng đảng đối thủ.

Ma Dong Seok là cái tên "bảo chứng" phòng vé cho phim Trùm, Cớm và Ác quỷ
Ma Dong Seok là cái tên “bảo chứng” phòng vé cho phim Trùm, Cớm và Ác quỷ

Khi đàn em thân thuộc của mình là Kwon Oh Sung (Choi Min Chul thủ vai) bị Seon Dong quở trách, Jang Dong Soo đã ngay lập tức “dạy dỗ” lại đàn em nhưng cũng không quên thẳng tay bẻ gãy hai cái răng của đàn em Heo Sang Do ngay sau đó.

Trái ngược với danh tiếng một tên trùm bạo lực, hóa ra Jang Dong Soo cũng có một trái tim ấm áp, cử chỉ tinh tế ẩn sau vẻ ngoài đầy hung dữ, bặm trợn của mình.

Jang Dong Soo vứt bỏ điếu thuốc đang hút dở chỉ vì thấy nữ sinh đứng cạnh mình đang ho và còn sẵn sàng đưa cho cô bé chiếc ô duy nhất của mình. Thấy cô bé tỏ ra băn khoăn, anh đã trả lời bằng một câu không mấy liên quan để che giấu sự ngại ngùng: 

“Cố gắng học hành cho tốt.”

Tuy phân cảnh được thể hiện một cách khá bình lặng nhưng đã khiến người xem có cảm giác ấm lòng và nhân ra thêm được một khía cạnh khác từ tên trùm băng đảng xã hội đen.

Jang Dong Soo cũng có một trái tim ấm áp, cử chỉ tinh tế ẩn sau vẻ ngoài đầy hung dữ, bặm trợn của mình
Jang Dong Soo cũng có một trái tim ấm áp, cử chỉ tinh tế ẩn sau vẻ ngoài đầy hung dữ, bặm trợn của mình

Với tài năng diễn xuất của mình, Ma Dong Seok đã khắc họa thành công và đem đến cho khán giả hai mặt đối lập của một đại ca xã hội đen tuy hành xử bạo lực theo tôn chỉ riêng của mình nhưng cũng sở hữu một tấm lòng nhân hậu.

Những gì mà Ma Dong Seok đã thể hiện qua nhân vật Jang Dong Soo đã giúp anh trở thành linh hồn của bộ phim và đồng thời còn là cái tên “bảo chứng” phòng vé khi thu hút đông đảo người hâm mộ tới rạp.

Kim Moo Yul với vai thanh tra cảnh sát gan lỳ và nóng tính

Xuất thân từ một diễn viên nhạc kịch, Kim Moo Yul bắt đầu lấn sân sang con đường diễn xuất và nhận được những phản hồi tích cực.

Anh có được vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với phim Nàng thơ vào năm 2012 và còn là một trong những diễn viên chính của phim truyền hình nổi tiếng Bad Guys 2 do Netflix phát hành.

Kim Moo Yul với vai thanh tra cảnh sát gan lỳ và không kém phần nóng tính
Kim Moo Yul với vai thanh tra cảnh sát gan lỳ và không kém phần nóng tính

Nam diễn viên Kim Moo Yul cũng đã làm tốt vai trò của mình khi hóa thân vào thanh tra cảnh sát sẵn sàng chiến đấu vì chính nghĩa Jung Tae Seok vô cùng năng nổ, cần mẫn và gan lỳ.

Dù biết Jang Dong Soo đã mua chuộc sếp của mình nhưng để khiến tên trùm này chấp nhận đứng ra làm nhân chứng, Jung Tae Seok cũng không ngần ngại đem người đến phá phách nơi làm ăn của hắn.

Anh cũng cho khán giả thấy được “máu liều” của mình khi sẵn sàng bắt tay với Jang Dong Soo để truy bắt cho bằng được kẻ sát nhân máu lạnh kia.

Màn hóa thân vào kẻ sát nhân hàng loạt vô cùng xuất sắc của Kim Sung Kyu

Kim Sung Kyu được người hâm mộ biết đến với vai diễn Yang Tae trong phim điện ảnh Ngoài vòng pháp luật và vai Yeong Shin trong loạt phim truyền hình kinh dị ăn khách Kingdom của Netflix.

Không hề tỏ ra kém cạnh so với hai bạn diễn, Kim Sung Kyu cũng đã thể hiện tốt hình ảnh của một tên sát nhân máu lạnh đã làm cho hàng loạt người phải bỏ mạng dưới bàn tay tàn bạo của mình.

Đinh ninh rằng mình là kẻ thay trời hành đạo, Kang Kyung Ho giết hàng loạt người với ý nghĩ rằng mình đang giải thoát cho những con người không có tư cách được sống.

Màn hóa thân vào kẻ sát nhân hàng loạt vô cùng xuất sắc của Kim Sung Kyu
Màn hóa thân vào kẻ sát nhân hàng loạt vô cùng xuất sắc của Kim Sung Kyu

Hắn ta sẵn sàng cầm dao lên sát hại ai đó chỉ vì một ánh mắt mà không quan tâm người mình ra tay thủ tiêu là ai, thậm chí hắn còn có thể giết người mà không vì bất cứ lý do gì.

Bởi lẽ đó, Kang Kyung Ho trở thành một tên tội phạm nguy hiểm trong mắt cảnh sát, khi nào hắn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì khi đó vẫn còn người vô tội có thể bị giết chết dưới bàn tay tàn bạo của hắn.

Vai diễn này không làm khó được Kim Sung Kyu, từng ánh mắt, nụ cười hay nét mặt của Kang Kyung Ho đều được anh thể hiện ra một cách xuất sắc khiến người xem thật sự tin rằng người họ thấy được trên màn ảnh thật sự là một kẻ sát nhân máu lạnh.

Kẻ sát nhân hàng loạt trong phim Trùm, Cớm và Ác quỷ
Kẻ sát nhân hàng loạt trong phim Trùm, Cớm và Ác quỷ

Màn thể hiện của Kim Sung Kyu trong bộ phim này cũng đã giúp anh đem về giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất, giải thưởng đầu tay trong sự nghiệp diễn xuất của mình tại Liên hoan phim Điện ảnh Vàng lần thứ bốn mươi.

Dàn diễn viên phụ không hề bị lép vế

Bên cạnh dàn diễn viên chính đầy thực lực, Trùm, Cớm và Ác quỷ còn sỡ hữu dàn diễn viên phụ chất lượng như Choi Min Chul, Heo Dong Won, Yoo Jae Myung hay Yoo Seung Mok.

Đặc biệt trong đó phải kể đến là Yoo Jae Myung với vai Heo Sang Do, thủ lĩnh của một băng đảng xã hội đen và là “bạn” của tên trùm Jang Dong Soo.

Nam diễn viên nổi tiếng qua vai phụ trong các phim truyền hình từng làm người hâm mộ “điên đảo” như Lời hồi đáp 1998, Khu rừng bí mậtTầng lớp Itaewon.

Heo Sang Do im lặng nhìn đàn em bị Jang Dong Soo giáo huấn
Heo Sang Do im lặng nhìn đàn em bị Jang Dong Soo giáo huấn

Thủ vai đàn em thân cận của Heo Sang Do là Choi Moon Sik, Heo Dong Won cũng là một diễn viên để lại ấn tượng không nhỏ trong lòng người hâm mộ với lối diễn xuất tài tình.

Nam tài tử 1980 từng góp mặt và ghi dấu ấn với người xem trong nhiều bộ phim ăn khách như Khi hoa trà nở, Ngoài vòng pháp luậtBad Guys.

Những vai diễn này có vẻ không làm khó được dàn diễn viên đi lên từ thực lực của phim, tất cả đã phối hợp hết sức ăn ý với nhau và đều thể hiện tốt khả năng diễn xuất của mình.

Trùm Cớm và ác quỷ là một bộ phim trọn vẹn nhưng chưa đủ đáng nhớ

Trùm, Cớm và Ác quỷ đã thành công nhận được đánh giá khả quan từ giới mộ điệu và nhận về năm phút vỗ tay tán dương khi được chiếu ở hạng mục Midnight Screening tại Liên hoan phim Cannes danh giá.

Chỉ trong ba ngày cuối tuần đầu tiên sau khi công chiếu, bộ phim đã thu hút được hơn một triệu lượt khán giả tới rạp và thu về hơn 8 triệu đô la Mỹ, vươn lên đứng đầu trong loạt bảng xếp hạng những phim ăn khách nhất trong tuần đó.

Bộ phim đã xuất sắc giành được giải thưởng Phim hay nhất trong hạng mục Focus Asia Award tại Liên hoan phim quốc tế Catalonian 2019, đồng thời được đề cử giải thưởng Phim châu Á xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Neuchâtel.

Bộ phim Trùm, Cớm và Ác quỷ xuất sắc đem về nhiều giải thưởng quốc tế
Bộ phim Trùm, Cớm và Ác quỷ xuất sắc đem về nhiều giải thưởng quốc tế

Dù được xem là tác phẩm ăn khách với doanh thu gần 26 triệu đô la Mỹ, Trùm, Cớm và Ác Quỷ vẫn chưa thực sự là một bộ phim đáng nhớ đối với khán giả màn ảnh rộng khi vẫn còn có những điểm hạn chế nhất định.

Một vài ý kiến trái chiều xung quanh bộ phim được nhận định bởi giới chuyên môn, điển hình như nhà phê bình Leslie Felperin của tờ báo The Guardian có đánh giá:

“Mặc dù hành động cuối cùng của bộ phim là dấu chấm hỏi lớn và kịch bản còn có sự rắc rối nhưng bộ phim kinh dị tội phạm đến từ Hàn Quốc này vẫn là một cú hích lớn. Giống như rất nhiều thể loại khác xuất hiện trên màn ảnh Hàn Quốc, bộ phim này vượt ngoài mong đợi với sự làm lại đầy sáng tạo bởi sự khéo léo của đoàn làm phim.”

Phần đặt vấn đề ban đầu để hướng hai nhân vật tới việc hợp tác chiếm một thời lượng khá dài so với phim và lại tập trung quá nhiều vào việc đấu đá lẫn nhau giữa hai thế lực đố lập trong phần giữa phim.

Điều này dẫn đến việc đôi lúc người xem quên mất mục tiêu hợp tác ban đầu của hai nhân vật là truy tìm tên sát nhân hàng loạt.

Trùm, Cớm và Ác quỷ được đánh giá là có phần "lép vế" hơn các tác phẩm cùng thể loại
Trùm, Cớm và Ác quỷ được đánh giá là có phần “lép vế” hơn các tác phẩm cùng thể loại

Ngược lại với lối kể dài dòng ban đầu, phần kết của phim lại trở nên hơi vội vàng và có phần gượng ép khi các nhân vật phải giải quyết tất cả các vấn đề một cách gấp rút.

Thậm chí, khi được đặt lên bàn cân với các tác phẩm cùng thể loại thì Trùm, Cớm và Ác quỷ được đánh giá là có phần “lép vế” hơn, theo nhà phê bình Jessica Kiang của tờ Variety:

“So với những bộ phim như Train to Busan, The Age of Shadows hay The Wailing thì Trùm, Cớm và Ác quỷ vẫn còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, bộ phim vẫn thể hiện được sự độc đáo và sáng tạo của thể loại phim hành động cổ điện và đặc biệt là màn trình diễn đầy sức hút của ngôi sao Don Lee, hay còn được biết đến là Ma Dong-Seok.”

Có thể thấy kịch bản phim bị đi theo lối mòn và có phần dễ đoán, chưa đáp ứng được nhu cầu của những khán giả khó tính.

Nhìn chung, dù vẫn còn những điểm hạn chế nhất định nhưng Trùm, Cớm và Ác Quỷ cũng được xem là một bộ phim trọn vẹn, đủ để gây được hứng thú và lấy được tiếng cười của người xem.

Trùm, Cớm và Ác Quỷ được xem là một bộ phim trọn vẹn
Trùm, Cớm và Ác Quỷ được xem là một bộ phim trọn vẹn

Đạt được điểm đánh giá 96% dựa trên 27 bài phê bình trên chuyên trang tổng hợp Rotten Tomatoes, bộ phim được các nhà phê bình đồng ý với ý kiến rằng:

“Là một bộ phim giật gân về sự hợp tác kỳ lạ với một cú lật ngược đầy bất ngờ, Trùm, Cớm và Ác quỷ đã kể được một câu chuyện thú vị pha trộn giữa những phân cảnh hài hước và những màn hành động hấp dẫn.”

Đặc biệt hơn, có thông tin rằng nhà sản xuất kiêm đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Sylvester Stallone cùng đồng nghiệp của mình là Braden Aftergood sẽ tạo ra phiên bản mới của bộ phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ và nam diễn viên Ma Dong Seok vẫn sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò của mình.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có thông tin cụ thể về quá trình quay cũng như ngày phát sóng của bộ phim khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” và vô cùng mong chờ được thưởng thức sự kết hợp mới lạ này.

Trùm, Cớm và Ác Quỷ là một lựa chọn không tồi để giải trí cùng với gia đình, người thân và bạn bè trong mùa dịch căng thẳng này.