Marc Levy là một trong những nhà văn Pháp được yêu thích nhất ở Việt Nam, ông là người kiến tạo cái đẹp bởi con chữ.

Người đọc luôn cảm nhận được một tình yêu thương vô bờ bến chảy trôi trong văn chương của Levy, điều đó giúp họ có thêm nhiều niềm tin và hy vọng vào tình yêu cũng như cuộc sống.

Đôi nét về tác giả Marc Levy

Ông sinh vào giữa tháng mười năm 1961 tại Boulogne-Billancourt, là một nhà văn Pháp gốc Do Thái. Marc Levy từng học ngành quản lý máy tính ở trường Đại học Paris-Dauphine và sống ở Hoa Kỳ tám năm.

Chân dung của nhà văn Pháp Marc Levy
Chân dung của nhà văn Pháp Marc Levy

Tại đây, ông đã thành lập hai công ty chuyên về đồ họa tin học với hai trụ sở chính nằm ở California và Colorado.

Năm hai mươi bảy tuổi, Marc Levy lập gia đình và cũng đã ly hôn sau đó, ở thời điểm ấy ông cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc kinh doanh. Levy chia sẻ:

”Trong gần như chỉ vài tháng, tôi từ một người đàn ông có vợ, sống trong căn hộ xinh đẹp ở tầng sáu một khu ngoại ô đắt đỏ của Paris kiêm giám đốc điều hành của một công ty có 80 nhân viên, bỗng trở thành một người cha đơn thân sống trong căn hộ vỏn vẹn 15 mét vuông với một đứa trẻ đang tuổi cần bú sữa…”

Nhưng sau tất cả, ông đã đứng lên và tự lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hợp tác với hai người bạn một lần nữa thành lập công ty về mảng xây dựng kiêm thiết kế nội thất.

Bìa tiểu thuyết Chuyện chàng và nàng của Marc Levy
Bìa tiểu thuyết Chuyện chàng và nàng của Marc Levy

Việc kinh doanh của Marc Levy đã thành công rực rỡ, công ty ấy sau này trở thành một trong những hãng kiến trúc dẫn đầu ở Pháp.

Trước khi bén duyên với văn chương, có thể thấy những lĩnh vực mà ông hoạt động chẳng liên quan gì đến nghiệp viết cả nhưng đến cuối cùng, Marc Levy vẫn để lại những tác phẩm để đời cho giới văn học, giúp tên tuổi của mình vang danh, được nhiều người biết đến.

Marc Levy và sự nghiệp viết văn

Ông viết cuốn sách đầu tiên vào năm ba mươi bảy tuổi, lấy tên là Et si c’était vrai với tên bản dịch tiếng Việt là Nếu em không phải một giấc mơ dành tặng cho con trai của mình.

Tác phẩm đầu tay của nhà văn Pháp
Tác phẩm đầu tay của nhà văn Pháp

Ban đầu, Marc Levy không có ý định xuất bản cuốn tiểu thuyết này nhưng sau khi nhận được sự khích lệ của chị mình là một nhà biên kịch kiêm đạo diễn, ông quyết định gửi bản thảo tới nhà xuất bản Editions Robert Laffont và được đơn vị này xuất bản cuốn sách chỉ sau tám ngày ký hợp đồng.
Khi viết Nếu em không phải là một giấc mơ, Marc Levy chia sẻ:

”Điều tôi thực sự muốn chia sẻ trong cuốn sách này với con trai tôi, người sau này cũng sẽ trở thành một người đàn ông giống như tôi, đó là thất bại lớn nhất trong cuộc đời mỗi người là khi người ta né tránh mọi sai lầm bằng cách chẳng làm gì cả.”

Tiếp sau đó suốt mười chín năm, từ năm 2001 đến năm 2019, ông liên tục cho ra mắt các tác phẩm mới, có thể nói là mỗi năm xuất bản một cuốn sách, tất cả đều được dịch ra tiếng Việt và được bạn đọc trên khắp cả nước đón nhận nồng nhiệt.

Hầu hết các tác phẩm của ông đều lọt vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất ở nước Pháp, đưa tên tuổi của Marc Levy vang xa khắp mọi miền, theo Ladydeelg, ông hiện là nhà văn Pháp được đọc nhiều nhất trong mọi thời đại.

Bìa sách tác phẩm Kiếp sau của Marc Levy
Bìa sách tác phẩm Kiếp sau của Marc Levy

Các tiểu thuyết của ông được dịch ra gần năm mươi thứ tiếng, liên tục trở thành những tác phẩm bán chạy nhất ở các nước Đức, Nga, Ý và Đài Loan. Tính đến hiện tại, những tác phẩm của ông đã bán được hơn ba mươi triệu bản, một số còn được chuyển thể thành phim.

Những áng văn chương thơ mộng làm nên tên tuổi của nhà văn Pháp

Trong câu chữ của ông, người đọc luôn tìm thấy được sự yêu thương bình dị mà sâu sắc được thể hiện qua lối văn lãng mạn thơ mộng và hài hước dí dỏm.

Với khả năng sáng tạo đỉnh cao, Marc Levy đã đưa độc giả của mình đến với một thế giới mới, mở ra cho họ đôi mắt của tâm hồn, để họ nhìn thấy những cái hay, cái đẹp vẫn còn đang bị lớp màn hiện thực che mờ.

Khối lượng tác phẩm đồ sộ của Marc Levy
Khối lượng tác phẩm đồ sộ của Marc Levy

Tác phẩm của ông giúp cho con người có thêm niềm tin vào tình yêu cũng như cuộc sống, rằng chưa bao giờ là quá muộn để yêu thương một ai đó hay thay đổi bản thân mình.

Người ta vẫn thường nghĩ tình yêu dù mãnh liệt thế nào cũng không chiến thắng nổi ranh giới của sinh tử nhưng ở cuốn Kiếp sau, Marc Levy đã đặt nhân vật của mình vào giới hạn của cuộc đời là cái chết để chứng minh rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả mọi thứ.

Ông dùng cái chết để khẳng định tình yêu của nhân vật, họ sinh ra là để dành cho nhau, định mệnh ghép hai con người lại với nhau bởi tơ hồng của số phận, vậy nên dù năm tháng xoay dời, vạn vật chuyển đổi, tình yêu của họ vẫn luôn vẹn nguyên.

Vượt qua mọi ranh giới để kiếm tìm sự tái sinh cho tình yêu, như trích đoạn của tiểu thuyết:

”Đừng chối bỏ hạnh phúc, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, có thể là vẫn còn kiếp sau.”

Ở những cuốn tiểu thuyết của Marc Levy còn có những câu hỏi, không chỉ dành cho nhân vật, cho tác giả mà còn dành cho độc giả, để rồi khi tìm ra được câu trả lời cho những nghi vấn ấy, người ta lại như vỡ ra một điều gì đó mới mẻ của cuộc đời.

Cô gái như em và một câu chuyện tình lãng mạn
Cô gái như em và một câu chuyện tình lãng mạn

Như câu hỏi mà Johnathan dành cho Clara trong cuốn Kiếp sau, nó đã để lại trong lòng người đọc rất nhiều nỗi niềm:

’’Em có tin rằng người ta yêu nhau tới mức cái chết cũng không xóa được ký ức không? Em có tin rằng tình cảm sẽ tồn tại vĩnh cửu và mang lại sự sống cho con người không? Em có tin rằng thời gian có thể mãi mãi tái hợp những người yêu nhau mãnh liệt đến độ không bao giờ mất nhau? Em có tin điều đó không, Clara?”

Ẩn trong những câu chữ của ông còn là những triết lý sâu sắc về tình yêu, như trong cuốn Bảy ngày là mãi mãi, ông viết:

”Con người có thể sẽ không hoàn hảo, song trong vũ trụ chẳng có gì hoàn hảo hơn hai con người yêu nhau.”

Những tác phẩm của Marc Levy là khúc ca đẹp về tình yêu vĩnh cửu trường tồn với thời gian, là những mảnh tình si vượt qua cả năm tháng và ranh giới sinh tử, với những người yêu nhau, không gì ngăn cản nổi họ đến với nhau. 

Như Lucas từng khẳng định về tình yêu của mình với Zofta trong Bảy ngày là mãi mãi:

”Nơi nào không có em, nơi đó anh cũng không tồn tại. Hai bàn tay chúng ta nhập lại sẽ làm thành một bàn tay mới với mười ngón tay; bàn tay em đặt lên tay anh sẽ biến thành của anh, cũng giống như khi đôi mắt em khép lại, có nghĩa là anh cũng chìm vào giấc ngủ.”

Hơn tất cả, tình yêu là một phần tất yếu trong cuộc đời của mỗi người, còn Marc Levy là người truyền tải tình yêu ấy đến với mọi người thông qua con chữ.

Ông đã làm đúng với thiên chức của một người nghệ sĩ chân chính, rằng văn chương là sự vươn tới, sự hướng về, sự níu giữ mãi mãi tính người cho con người, để chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của thế giới.

Thành công đầu tiên và cũng là thành công lớn nhất của Marc Levy là những áng văn của ông đã chạm vào trái tim của rất nhiều người, tuy thuộc dòng tiểu thuyết lãng mạn nhưng không ướt át như những cuốn sách khác.

Câu nói trong tiểu thuyết Nếu em không phải một giấc mơ
Câu nói trong tiểu thuyết Nếu em không phải một giấc mơ

Ngược lại, trong những con chữ của ông còn cô đọng lại rất nhiều điều, về tình yêu lý tưởng, về triết lý sâu xa, về những duyên nợ gắn liền những con người lại với nhau.

Cũng như dấu vân tay của mỗi người, văn chương cũng có vân chữ, mà vân chữ này chắc chắn sẽ không ai giống ai. Marc Levy lựa chọn cho mình một ngôn ngữ sáng tạo riêng trong văn chương, vẽ nên thế giới rực rỡ của tình yêu trong con chữ để đưa những điều đẹp đẽ nhất đến bạn đọc.

Những áng văn của ông chính là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực để thay đổi cái nhìn của một con người vào cuộc đời, khiến họ có thêm nhiều niềm tin hơn vào yêu thương và cuộc sống.

Diệu Uyển