Lá nằm trong lá là chuyến tàu đưa độc giả về với vô vàn cảm xúc ngây ngô tuổi học trò qua câu chuyện tình yêu của những cậu trai mới lớn, tác phẩm đã để lại trong lòng người đọc nhiều ấn tượng sâu sắc bởi sự đồng điệu ở tâm hồn trong từng chi tiết nhỏ.

Lá nằm trong lá như một tấm gương phản chiếu quá khứ đẹp đẽ trong thời thanh xuân của mỗi người, tác phẩm để độc giả hóa thân vào nhân vật và sống lại một tuổi trẻ rực rỡ, nơi những rung động đầu đời chớm nở giữa những vần thơ.

Lá nằm trong lá và nhà văn tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh

Nguyễn Nhật Ánh là cái tên không còn mấy xa lạ đối với độc giả Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ yêu sách, ngòi bút của nhà văn luôn hướng về tuổi thơ êm đềm và tình yêu học trò ngây ngô khiến bao trái tim của bạn đọc phải lỡ nhịp vì sự đồng điệu với câu chuyện mà nhân vật trong tác phẩm đã trải qua.

Chân dung của nhà văn tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh
Chân dung của nhà văn tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh

Từ chuyện tình bi thương giữa Ngạn và Hà Lan trong Mắt biếc đến những nỗi đau của Trường ở Đi qua hoa cúc hay mối tình thầm lặng chưa kịp ngỏ lời đã vội dang dở của Huy trong Bàn có năm chỗ ngồi, mỗi tác phẩm của nhà văn đều để lại những dư vị khó phai trong lòng độc giả.

Dịu êm, nhẹ nhàng xen lẫn một chút tinh nghịch luôn là những cảm nhận chung của độc giả khi nhắc đến Nguyễn Nhật Ánh, dù ở thể loại truyện ngắn như Còn chút gì để nhớ hay truyện dài như Trước vòng chung kết thì nhà văn vẫn luôn thể hiện xuất sắc tài năng của mình.

Lá nằm trong lá cũng là một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Nhật Ánh, tác phẩm là bản tình ca êm dịu của tuổi trẻ khiến độc giả phải bao phen xao xuyến vì những rung cảm đầy ngây ngô và khờ dại của các chàng thi sĩ mới lớn.

Câu chuyện thú vị về những thiếu niên mới lớn
Câu chuyện thú vị về những thiếu niên mới lớn

Tác phẩm là món quà mà nhà văn muốn gửi tặng đến những người bạn thời trẻ của mình, vậy nên ngay từ trang đầu tiên, truyện dài đã xuất hiện những cái tên rất đỗi quen thuộc như nhà thơ Bùi Chí Vinh, Phạm Sỹ Sáu, Lê Minh Quốc, nhà văn Nguyễn Đông Thức hay nhà phê bình Huỳnh Như Phương và rất nhiều bạn văn khác của ông.

Lá nằm trong lá có thể là tấm gương phản chiếu cho tuổi trẻ của Nguyễn Nhật Ánh và những người bạn, cũng có thể chỉ là câu chuyện do ông tự sáng tạo nên song dù truyện dài bắt nguồn từ đâu thì những cảm xúc được gửi gắm bên trong nó vẫn luôn đẹp đẽ và đáng trân trọng.

Lá nằm trong lá và sự nổi loạn của tuổi trẻ

Truyện dài là chuyến hành trình đầy thú vị của những cậu trai còn đang trong tuổi lớn nhưng hoài bão chất cao như núi đã cùng nhau lập nên một bút nhóm với tên “Mặt trời khuya”, nơi để các chàng thỏa tài thi phú và tập làm người lớn.

Lá nằm trong lá và những rung cảm đầu đời của tuổi trẻ
Lá nằm trong lá và những rung cảm đầu đời của tuổi trẻ

Các thành viên trong bút nhóm bắt đầu học cách làm người lớn theo sự hướng dẫn của Thọ, đội trưởng của nhóm, bằng cách hút thuốc, hẹn hò với những nàng thơ và phóng xe máy chạy thật nhanh trên những đoạn đường.

Bằng giọng văn nhẹ nhàng và hóm hỉnh, tác giả đã đưa người đọc đến những tình tiết vô cùng thú vị như trốn học đi hái sim, tắm sông bị giấu quần áo đến hẹn hò với bạn gái ở bụi rơm bị phụ huynh bắt gặp. 

Ở độ tuổi nổi loạn này, ít ai có thể nhận thức rõ hành vi của mình nhưng cũng nhờ sự mơ hồ ấy mà họ đã có một tuổi trẻ rực rỡ với những kỉ niệm đáng nhớ, câu chuyện của các chàng thi sĩ có lẽ cũng phản ánh phần nào tuổi trẻ của đa số độc giả, chính vì vậy gọi Nguyễn Nhật Ánh là người thấu cảm tâm hồn trẻ thơ cũng không sai.

“Tôi cặp kè với Thỏ Con suốt một năm trời mà chẳng nhớ nổi tụi tôi đã tâm tình với nhau những gì đặc biệt có lẽ vì tụi tôi yêu nhau theo cái kiểu trẻ con học đòi làm người lớn.

Tôi chở Thỏ Con lượn vòng vèo ngoài đường với vẻ kiêu hãnh của người chở một chiếc tivi đời mới, nhằm khoe khoang hơn là biết cách sử dụng cái tivi đó. Thực tình thì bao nhiêu lần dắt nhau ra sông, chui rúc vào rừng sim hay giữa các khe đá của bãi Tiên Nông, tụi tôi chưa hôn nhau một cái nào.

Tôi hỏi tụi thằng Hòa, thằng Sơn, thằng Thọ, hóa ra tụi nó cũng thế. Cũng như tôi, tụi nó chở đám Cúc Tần, Xí Muội, Hạt Dưa đi loăng quăng những chốn thơ mộng rốt cuộc cũng chỉ để rút máy ảnh ra bấm tanh tách, kiếm vài pô hình về nhét đầy album làm kỷ niệm học trò… ”

-Lá nằm trong lá

Xen lẫn trong sự nổi loạn của các chàng trai là những rung cảm đầu đời với bạn khác giới mà người ta vẫn thường lầm tưởng là tình yêu, những câu chuyện tình học trò cứ thế mở ra một cách nhẹ nhàng qua giọng văn mộc mạc của tác giả.

Mã Phú và lời tỏ tình thầm lặng qua câu chuyện cổ tích ngọt ngào

Sau này, bút nhóm “Mặt trời khuya”gia nhập thêm Lợi là một thành viên mới chuyển trường, đây là chàng văn sĩ duy nhất trong nhóm với bút danh Mã Phú và cũng là người có đời tư bí ẩn nhất.

Lá nằm trong lá là bức tranh đẹp đẽ của tuổi trẻ
Lá nằm trong lá là bức tranh đẹp đẽ của tuổi trẻ

Không làm các thành viên khác thất vọng, câu chuyện do Lợi sáng tác với tên “Chàng chăn ngựa của nhà vua” dần được nhiều bạn học trong và ngoài trường biết đến khiến cho cái tên Mã Phú nổi lên một cách nhanh chóng.

“Chàng lấy cỏ trong tàu ngựa ủ lên nữa người bên dưới, suốt đêm rúc chân vào đó để tìm hơi ấm. Khi nhiệt độ xuống thấp hơn nữa, chàng tìm những tấm đắp trên yên ngựa làm mền.

Một hôm công chúa ôm sách ra đồng cỏ ngồi đọc. Công chúa mười bốn tuổi, nhỏ hơn chàng chăn ngựa hai tuổi nên vẫn còn ham chơi lắm.

Cô đọc sách một lát, lại vứt bừa bãi sách ra cỏ, tung tăng đi hái hoa bắt bướm, chốc lại ngồi xuống ôm sách lên, rồi lại chán, lại nhỏm dậy chạy nhảy, lần này cô rượt theo các chú sóc, vừa đuổi vừa cười khúc khích. Tiếng cười của cô reo lên trong gió, như tiếng pha lê chạm vào nhau khiến chàng chăn ngựa đang cắt cỏ tưởng như ai phả nhạc xuống tâm hồn.

…”

-Chàng chăn ngựa của nhà vua

Tuy nhiên, ngược lại với sự vui vẻ của các thành viên khác thì Lợi có vẻ lo lắng vì sự nổi tiếng của mình và cậu quyết định không công khai danh tính người viết mà để cho một nàng thơ trong nhóm đảm nhiệm vai trò Mã Phú giả.

Lá nằm trong lá là một trong những sáng tác nổi bật của nhà văn Nguyên Nhật Ánh
Lá nằm trong lá là một trong những sáng tác nổi bật của nhà văn Nguyên Nhật Ánh

Trước quyết định đầy bất ngờ của Lợi, mọi người đều kinh ngạc và tò mò lý do đằng sau, các cậu trai bắt đầu đi tìm hiểu nguyên do nhưng lại không thu được điều gì khả quan.

Theo ý kiến của các cậu trai trong bút nhóm, Lợi là một người đặc biệt cả về cách viết và con người vì cậu chưa bao giờ tập làm theo những gì mà các thành viên khác làm như hút thuốc hay hẹn hò với một nàng thơ nào đấy do Thọ gán ghép và luôn về nhà đúng giờ.

Tuy nhiên, điều này cũng không làm cho thành tích học tập của Lợi tốt hơn là bao khi tên cậu cứ mãi lưng chừng ở những thứ hạng cuối lớp, không ai biết lý do vì sao thành tích của Lợi lại kém như thế dù cậu đã rất siêng năng.

Bìa sau của truyện dài lá nằm trong lá
Bìa sau của truyện dài lá nằm trong lá

Những bí mật được vén màng trong một lần vô tình hai thành viên của bút nhóm nhìn thấy Lợi phải vét bùn dưới đồng giữa trưa nắng gắt, đối với những đứa trẻ lớn lên trong sự no ấm và cưng chiều của bố mẹ thì hình ảnh của Lợi lúc này quả thực vô cùng lạ lẫm.

Cuối cùng, hoàn cảnh của Lợi dần được mở ra mang theo bao sự ngậm ngùi xót xa của bạn bè xung quanh, họ cũng biết nàng công chúa trong câu chuyện Lợi viết là ai và những chi tiết thơ mộng của truyện đều khởi nguồn từ những điều thân thuộc nhất bên cạnh cậu.

Những tâm tư và tình cảm Lợi không dám giãi bày trước mặt nhỏ Duyên, con của người nhận nuôi cậu, đều được viết một cách tỉ mẩn trong câu chuyện cổ tích chẳng biết bao giờ đến hồi kết, nếu bí mật này không được phô bày thì có lẽ nhỏ Duyên mãi mãi cũng không biết được tâm ý của Lợi.

Tuổi trẻ nổi loạn của những thiếu niên ngông cuồng
Tuổi trẻ nổi loạn của những thiếu niên ngông cuồng

Truyện nằm trong truyện tạo nên một sự thú vị lạ lẫm đối với độc giả, có lẽ thông qua những chi tiết nhỏ được nhắc đến thì bạn đọc đã phần nào đoán được nàng công chúa và chàng chăn ngựa là ai song đến khi sự thật được phơi bày thì vẫn có một cảm xúc ngậm ngùi nào đó bao bọc lấy tâm trí người đọc.

Lá nằm trong lá không đơn thuần chỉ là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng và mộc mạc mà ẩn sâu bên trong còn là sự đoàn kết của bạn bè, tấm lòng yêu thương học trò của thầy hiệu trưởng và sự xót xa cho mảnh đời bất hạnh của Lợi.

Truyện dài qua ngòi bút mộc mạc mà sâu lắng của Nguyễn Nhật Ánh đã gửi gắm đến người đọc vô vàn cảm xúc để rồi từ đây, độc giả đã được sống lại một thời tuổi trẻ của chính bản thân mình thông qua câu chuyện của các nhân vật.

Diệu Uyển