Nếu bạn đang mải mê kiếm tìm một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng và đong đầy cảm xúc thì hãy thử tìm đến với Cô gái đến đến từ hôm qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Đó là tình yêu của những cô cậu mới lớn, của những trái tim đầy thơ ngây và trong sáng. Đọc cuốn sách Cô gái đến từ hôm qua khiến độc giả phải bâng khuâng, bồi hồi dõi theo từng diễn biến của hai nhân vật chính, đồng thời cũng ngạc nhiên trước cái kết bất ngờ của truyện.

Đôi nét về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và truyện dài Cô gái đến từ hôm qua

Nguyễn Nhật Ánh chắc hẳn là một cái tên quen thuộc với độc giả trẻ Việt Nam, những tác phẩm viết về lứa tuổi học trò bồng bột, hồn nhiên nhưng cũng đầy sự tinh nghịch đã làm nên tên tuổi của ông.

Những cuốn truyện đặc sắc của Nguyễn Nhật Ánh có thể điểm qua như Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, Mắt Biếc, Tôi là Beto, Bồ câu không đưa thư, Trại hoa vàng, Đi qua hoa cúc hay Kính Vạn Hoa.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Tác giả Nguyễn Nhật Ánh

Với những đóng góp cho nền Văn học Việt Nam hiện đại, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã xuất sắc gặt hái được những giải thưởng danh giá như giải thưởng Văn học trẻ hạng A, giải Nhà văn có sách bán chạy nhất, truyện dài Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã đạt Giải thưởng Văn học ASEAN 2020.

Cô gái đến từ hôm qua kể về một mối tình hồn nhiên, trong trẻo của cậu học sinh cấp ba Anh Thư và cô gái nhà bên Tiểu Li.

Cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật
Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Anh Thư và Tiểu Ly

Mọi sự khởi phát từ việc gia đình của Anh Thư dọn nhà đến một nơi mới và nằm ngay sát nhà của Tiểu Li. Trong một lần gặp gỡ tình cờ, hai người đã làm quen được với nhau và trở nên vô cùng thân thiết.

Hai cô cậu bên nhau như hình với bóng, đi chơi cũng chơi cùng nhau, đi học cũng ngồi cạnh nhau, có hoạn nạn thì cùng tìm cách vượt qua. Mối quan hệ đẹp đẽ đó kéo dài chưa được bao lâu thì Tiểu Li phải nghỉ học giữa chừng để cùng mẹ chuyển đến một nơi khác, thế là tình bạn đẹp của họ chấm dứt từ đấy.

Khi Anh Thư đã trở thành một cậu học sinh cấp ba chững chạc, trưởng thành hơn thì vô tình phải lòng với Việt An, một bạn nữ vô cùng xinh xắn. Tuy vậy, Việt An không phải là một người dễ làm quen và dễ bắt chuyện, luôn luôn nói chuyện với các bạn nam theo kiểu chuẩn mực nên không ai dám lại gần.

“Việt An đẹp nhất lớp tôi. Điều đó ai cũng thừa nhận. Chính Việt An.. cũng thừa nhận điều đó nên nó càng tỏ ra “lạnh lùng, băng giá” trước những cặp mắt ngưỡng mộ của tụi tôi. Mỗi lần tụi con trai tìm cách bắt chuyện với nó, nó đều trả lời đàng hoàng. Nhưng ngôn ngữ của nó là một thứ ngôn ngữ khách sáo, lịch sự, đúng mực, không bộc lộ một tí tình cảm nào.” – Anh Thư

Chính sự lạnh lùng và xa cách của Việt An lại trở thành động lực để Anh Thư tìm cách làm quen. Cậu bày ra biết bao nhiêu chiêu trò để được người đẹp chú ý, cầu cứu quân sư khắp nơi để được bắt chuyện với cô bạn cùng lớp.  

Truyện dài Cô gái đến từ hôm qua
Bìa sách Cô gái đến từ hôm qua

Sau này, khi đã chinh phục được trái tim “băng giá” của Việt An, cậu mới vỡ lẽ ra người mà cậu cất công theo đuổi lại chính là cô gái năm xưa vẫn cư ngụ trong trái tim thiếu niên của cậu.

Cô gái đến từ hôm qua không được tác giả viết theo cốt truyện thông thường mà có sự lồng ghép, đan xen giữa quá khứ và thực tại. Mỗi hành động, việc làm để theo đuổi Việt An cũng chính là những việc mà cậu đã từng làm với cô bé Tiểu Li.

Ở bên cạnh Việt An bao nhiêu thì kí ức về Tiểu Li lại ùa về trong cậu bấy nhiêu. Anh Thư khi bên cạnh cô bạn xinh đẹp cùng lớp và cô bé nhà bên là hai phiên bản hoàn toàn trái ngược nhau, một bên là cậu nhóc mới lớn, bên này lại là chàng học sinh trung học. 

Trích đoạn trong Cô gái đến từ hôm qua
Phần mở đầu của Cô gái đến từ hôm qua

Xuyên suốt Cô gái đến từ hôm qua, độc giả có thể thấy sự thay đổi rõ rệt trong tính cách của Anh Thư. Thuở nhỏ, cậu là một người nghịch ngợm, bướng bỉnh, luôn bày trò để bắt nạt Tiểu Li. Cậu cho cô viên bi để thả vào bình nước nhưng đến khi thua trắng tay với bạn bè thì lại quay về vòi vĩnh cô trả lại cho mình.

Thế nhưng mười năm sau, Anh Thư lại là người mua đồ ăn vặt cho Việt An và hội bạn gái của cô, phải tìm đến cậu bạn Hải gầy để làm quân sư tình yêu, phải vò đầu bứt óc để tiếp cận cô bạn xinh xắn đó.

Vậy là từ một người chuyên đi chọc phá con gái, Anh Thư giờ đây đã trở thành một kẻ bị con gái “dắt mũi”.

Ngày xưa, Anh Thư đã vội vã kết luận “Con gái ngu thấy mồ!”, lớn lên thì khác, khi đã nếm trải đủ sự mưu mô của bọn con gái, cậu mới thức tỉnh và ngộ ra một chân lí khác.

“Con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn càng ngu!”

Việt An tuy xinh đẹp là thế, khiến cho cậu đau đầu khổ não là thế nhưng trong thâm tâm của Anh Thư luôn nhớ về cô bé Tiểu Li ngây thơ của ngày nào.

Bởi những kỉ niệm giữa Anh Thư và Tiểu Li quá đỗi trong trẻo và đáng yêu nên nó khiến cả nhân vật lẫn người đọc phải tiếc nuối, bồi hồi trước sự dở dang đó. Cô rời xa cậu trong sự vội vã nên không có lấy một câu hẹn tái ngộ làm cho Anh Thư không kịp chấp nhận thực tại phũ phàng.

Định mệnh rồi sẽ đưa chúng ta đến bên nhau

Thời gian trôi qua đã khiến cậu quên đi khuôn mặt, giọng nói lẫn tên thật của Tiểu Li nhưng sự ngây ngô của cô bé vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí của cậu thiếu niên. Anh Thư nhớ rõ mồn một từng kí ức với cô, từ vết sẹo trên trán, những viên bi rồi đến chiếc lá ép vào tập sách.

“Cứ nghĩ đến chuyện phải chia tay với Tiểu Li, đến những ngày tới sắp phải đi học một mình, tôi cảm thấy một nỗi đau khổ vô bờ bến tràn ngập trong lòng và tôi úp mặt vào gối khóc rưng rức.”

Những điều vụn vặt đó hẳn là điều mà Anh Thư chẳng thể nào quên được, giờ đây khi mãi theo đuổi Việt An, những kỉ niệm đó lại càng da diết hơn bao giờ hết.

Thế nhưng sợi dây định mệnh vẫn còn đó, những người yêu nhau rồi rốt cuộc cũng sẽ tìm về với nhau, vì Trái Đất tròn, ta đi một vòng rồi sẽ lại về bên nhau.

Sách Cô gái đến từ hôm qua
Cô gái đến từ yêu nhau với lời nhắn gửi những người yêu nhau rồi sẽ quay về bên nhau

Ai ngờ được rằng cô bạn gái xinh đẹp cùng lớp đó lại là cô bạn gái nhà bên, là người mà cậu đã chốn giấu sâu tận trong tim. Khoảnh khắc Việt An vén tóc mái lên để lộ vết sẹo trên trán, tôi thật sự đã vỡ òa.

Thì ra từ trước đến nay, từ một cậu nhóc đến khi đã trưởng thành, cậu vẫn yêu một người, trái tim vẫn hướng về một người mà thôi.

Bạn có tin vào định mệnh không? Mọi sự gặp gỡ âu cũng là duyên số, chúng ta gặp ai đó trên đường đời đều là người mà ta cần gặp, người mà sẽ thay đổi ta theo một cách nào đó, có thể đem đến cho ta tình yêu, một bài học hay chỉ đơn giản là cho ta một nụ cười. Bởi có duyên, ắt sẽ chung đường.

Khác hẳn với những tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh, Cô gái đến từ hôm qua đã cho nhân vật chính một kết thúc có hậu cho câu chuyện tình yêu đẹp đẽ giữa Anh Thư và Tiểu Li. Ta cảm thấy hạnh phúc vì họ đã không bỏ lỡ nhau, vì một lần vô tình mà trở thành tri âm tri kỉ.

Lời gửi của tác giả
Những dòng thơ tác giả viết cho bạn đọc

Tình yêu thật sự rồi sẽ đến vào một lúc mà ta không ngờ tới, lúc mà ta không hề có sự đề phòng. Cũng như Anh Thư trong truyện, dù có nhớ nhung Tiểu Li, cậu cũng chưa bao giờ tìm kiếm, chưa bao giờ hi vọng rằng sẽ có ngày gặp lại.

“Đã mười năm qua, nó vẫn thế, vẫn là một vệt thẫm mờ mờ nằm lặng lẽ và bình yêu sau mái tóc, cái mái tóc ngày xưa Tiểu Ly vẫn mong ngóng từng ngày.”

Cậu sẽ chẳng ngờ được rằng, vết sẹo cậu vô tình gây ra năm xưa lại có ý nghĩa lớn lao đến vậy.

Đọc Cô gái đến từ hôm qua, bạn đọc không chỉ được nao nao theo những rung động đầu đời của tuổi trẻ mà còn được hồi tưởng về một miền kí ức tuổi thơ.

Cô gái đến từ hôm qua và những kí ức tuổi thơ 

Những ngày nắng cùng chơi bắn bi hay trốn tìm, những chiếc lá cánh hoa ép vào trang giấy, những bức thư tình viết đôi ba câu thơ gửi đến người thương, người đọc hẳn có thể thấy cả những năm tháng tuổi thơ khờ dại của mình ở trong đó. Thuở ta còn vô tư với cuộc đời, vẫn tràn đầy mơ mộng và nhiệt thành của tuổi trẻ.

“Nếu bạn không cảm thấy bình yên khi nhớ về thời thơ ấu, thì chẳng có tháng ngày nào nữa trong cuộc đời bạn có thể cảm thấy bình yên.”

Nếu đã từng đọc những tác phẩm trước đây của Nguyễn Nhật Ánh, hẳn sẽ không khó để bạn nhận ra giọng văn quen thuộc trong Cô gái đến từ hôm qua. Văn phong vẫn nhẹ nhàng êm dịu xen lẫn những tiếng cười đùa từ sự nghịch ngợm của những cậu học trò.

Đặc biệt, sự đan xen giữa quá khứ và thực tại đã giúp Cô gái đến từ hôm qua vương cảm xúc hoài niệm, tiếc nuối và một chút xót xa. Chính sự lồng ghép đó đã nhấn mạnh được sự thay đổi trong tính cách của Anh Thư để giúp độc giả hiểu rõ tâm lý nhân vật hơn.

Truyện đã đưa bạn đọc trở về tuổi thơ
Xuyên suốt Cô gái đến từ hôm qua là cả một miền kí ức của tuổi trẻ

Ngôn từ của bác Ánh thì bao giờ cũng vậy, đầy sự trong sáng, tinh tế, nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần hấp dẫn.

Những câu văn tả cảnh thiên nhiên ngày nắng mang đầy chất thơ, tia nắng thì nhảy múa, làn gió thì đuổi bắt, dãy ráng đỏ phía chân trời thôi bốc cháy. Ta dường như có thể mường tượng được bức tranh đó trong tâm trí của mình.

Có lẽ không quá lời khi nói rằng Cô gái đến từ hôm qua là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Nguyễn Nhật Ánh bởi câu chuyện trên cả tuyệt vời của nó.

Hãy tìm đến Cô gái đến từ hôm qua để được sống lại với những kí ức tuổi thơ, để được thả hồn mình vào những trang văn nhẹ nhàng và sinh động của nó nhé.

Khánh Nguyên