Goo Hara sinh ngày 13 tháng Một năm 1991, cô được công chúng biết đến là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng người Hàn Quốc.

Goo Hara lần đầu xuất hiện trước công chúng với tư cách là thành viên của KARA, nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop vào thế hệ thứ hai với những ca khúc đi cùng năm tháng như Mister, Lupin hay Step. Trước khi tan rã đầy tiếc nuối, độ nổi tiếng của nhóm được đánh giá là chẳng hề thua kém SNSD.

Sau khoảng thời gian đồng hành cùng nhóm, cô đã lựa chọn con đường diễn xuất để tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân. Nhắc đến cái tên Goo Hara là nhắc đến nàng “búp bê sống” sở hữu nhan sắc xinh đẹp từng gây xôn xao giới giải trí ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Phía sau ánh hào quang là tuổi thơ bất hạnh

Goo Hara sinh ra tại Gwangju, địa danh du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc và cũng đồng thời là quê hương của một số nghệ sĩ đình đám như Yunho, SuzyJ-Hope.

Lớn lên trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc khi bố mẹ ly dị từ năm chín tuổi, Hara và anh trai được chuyển đến ở cùng bà nội. Trong khi bố của nữ ca sĩ phải đi làm khắp nơi để có thể kiếm tiền nuôi con, mẹ cô lại bỏ rơi chính máu mủ của mình.

Goo Hara từ nhỏ đã sớm thiếu vắng tình thương của người mẹ
Goo Hara từ nhỏ đã sớm thiếu vắng tình thương của người mẹ

Khi chia sẻ về quá khứ trong chương trình truyền hình Strong Heart, ai nấy đều không khỏi xót xa khi biết thời học sinh của nữ ca sĩ cũng chẳng mấy yên bình.

Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người phải đố kỵ nên Goo Hara đã trở thành nạn nhân của những vụ bạo lực học đường kinh hoàng. Thậm chí, cô còn nhiều lần phải chuyển trường để thoát khỏi sự bắt nạt và cô lập của những bạn nữ cùng khoá.

“Khi còn đi học, tôi khá nổi tiếng trong mắt những bạn nam. Ở trường luôn có sự phân biệt giữa “ma cũ” – “ma mới” và bởi vì được chú ý, tôi đã bị một đàn chị khóa trên đánh tới tấp và ngất xỉu. Trong giờ giải lao, cô ấy đã lao thẳng vào lớp và đánh tôi.”

Trước buổi biểu diễn ở trường, Goo Hara bị tụt đường huyết và may mắn được một chàng trai đưa socola để có thể bổ sung năng lượng kịp thời. Lúc này, cô gái yêu thầm anh ta vì ghen tuông nên đã tức giận xô ngã rồi điên cuồng giật tóc nữ ca sĩ.

Những chia sẻ về quãng thời gian đi học của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi xót xa
Những chia sẻ về quãng thời gian đi học của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi xót xa

Với ước mơ trở thành một thần tượng nổi tiếng, Goo Hara dành phần lớn những năm tháng tuổi trẻ trong phòng tập để luyện kỹ năng ca hát và vũ đạo.

Vì tài chính gia đình không cho phép, cô thường làm những công việc bán thời gian như người mẫu cho các trang bán hàng trực tuyến, dán áp phích trên đường phố hay rửa bát đĩa thuê để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc.

Vì không muốn tiếp tục làm gánh nặng cho người khác nên Goo Hara đã lựa chọn ký hợp đồng với DSP Media
Goo Hara từng trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn để có thể hiện thực hoá ước mơ

Tuy đã tham gia buổi thử giọng của nhiều công ty, trong đó có hai trong ba “ông lớn” của ngành gỉải trí Hàn Quốc là SM EntertainmentJYP Entertainment nhưng Goo Hara lại lựa chọn ký hợp đồng với DSP Media để có thể nhanh chóng ra mắt.

Hơn ai hết, Goo Hara biết lúc này cô không thể chần chừ thêm nữa. Nếu lựa chọn những công ty lớn, cô sẽ phải trải qua quãng thời gian dài thực tập và cũng không thể đảm bảo việc ra mắt.

Goo Hara và hành trình chinh phục thành công cùng KARA

Sau sự rời đi của Kim Sunghee vào năm 2008, DSP Media đã ngay lập tức bổ sung vào đội hình của KARA hai thành viên mới là Kang Jiyoung và Goo Hara. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Goo Hara đã gây chú ý nhờ nhan sắc nổi bật, được so sánh với Yoona (SNSD), Sohee (Wonder Girls) và Suzy (Miss A).

Goo Hara gây ấn tượng nhờ nhan sắc xinh đẹp trong ca khúc đầu tiên cùng KARA

Rock U là một ca khúc sở hữu giai điệu vui tươi, ngọt ngào, trái ngược hoàn toàn với hình tượng mạnh mẽ của nhóm khi mới ra mắt. Sự gia nhập của Goo Hara đã góp phần làm trọn vẹn đội hình của KARA và giúp nhóm đem về vị trí thứ tám trên Bảng xếp hạng Album Gaon.

Năm 2009 đánh dấu bước tiến đầu tiên trên chặng đường âm nhạc của KARA với Honey. Ca khúc này giúp nhóm giành được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp và giải thưởng Vũ đạo xuất sắc nhất tại MAMA 2009.

Thừa thắng xông lên, năm cô gái tiếp tục phát hành sản phẩm âm nhạc mới với tựa đề Revolution ngay trong tháng Bảy cùng năm. Tuy không phải bài hát chủ đề nhưng Mister, ca khúc b-side thuộc album này lại chính là bệ phóng đưa tên tuổi KARA vào danh sách những nhóm nhạc nữ đình đám nhất của thời điểm đó.

Mister sở hữu giai điệu cùng vũ đạo gây sốt
Mister sở hữu giai điệu cùng vũ đạo gây sốt

Sở hữu giai điệu sôi động cùng vũ đạo lắc hông gây sốt, Mister ngay lập tức trở thành ca khúc được đông đảo người dân Hàn Quốc yêu thích. Chỉ trong tháng Mười, số lượng hợp đồng quảng cáo nhóm nhận được đã tăng gấp đôi so với hai năm đầu sự nghiệp.

Sau chuỗi thành công vang dội, KARA đã vinh dự nhận giải thưởng Nhóm nhạc châu Á xuất sắc nhất tại lễ trao giải Asia Song Festival 2009.

Từ đây, Goo Hara cũng dần nhận được nhiều sự chú ý hơn từ công chúng. Người ta bắt đầu gọi cô với biệt danh “búp bê sống”, giúp nữ ca sĩ trở thành thành viên nổi tiếng nhất KARA ở thời điểm bấy giờ.

Nhan sắc được ví như "búp bê sống" của Goo Hara
Nhan sắc được ví như “búp bê sống” của Goo Hara

Ngoài ra, Hara cũng thu về những hợp đồng quảng cáo giá trị và thường xuyên được mời tham gia các show tạp kĩ nổi tiếng nhất nhì thời điểm đó, có thể kể đến như Invincible Youth, chương trình thực tế được đông đảo người dân Hàn Quốc yêu thích.

Bảy cô gái tham gia chương trình này lần lượt là Narsha (Brown Eyed Girls), Han Sunhwa (Secret), HyunA (4Minute), Hyomin (T-ara), Sunny và Yuri (SNSD) và cuối cùng là Goo Hara.

Những nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế Invincible Youth
Những nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế Invincible Youth

Trong Invicible Youth, Goo Hara thường xuất hiện với gương mặt vui vẻ và tính cách năng nổ, luôn giúp đỡ mọi người. Có lẽ cũng bởi vậy mà cô nàng nhận được rất nhiều sự mến mộ của những thành viên khác cùng tham gia chương trình.

Tháng Ba năm 2010, KARA chính thức trở lại với mini album Lupin. Hoá thân thành hình tượng những nữ đạo chích xinh đẹp và đầy cá tính, năm cô nàng đã thành công chinh phục công chúng và đem về những chiến thắng liên tiếp trên các chương trình âm nhạc.

Hình ảnh mới lạ của Hara trong Lupin

Không chỉ gây được tiếng vang lớn ở quê nhà, năm cô gái nhà DSP Media còn công phá thị trường âm nhạc xứ sở hoa anh đào với album tiếng Nhật đầu tay mang tên Girl’s Talk.

Girl’s Talk bán được hơn 107.000 bản chỉ trong tuần đầu mở bán, đây cũng là lần đầu tiên sau hơn sáu năm một nhóm nhạc nữ nước ngoài có thể đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ này.

Chỉ một năm sau, nhóm tiếp tục ra mắt album thứ tư với tựa đề Step. Bên cạnh sự đột phá trong cả phong cách thời trang lẫn trang điểm, KARA vẫn giữ nguyên tinh thần trẻ trung và năng động vốn có ở phần lớn những ca khúc của nhóm.

Ca khúc Step nằm trong album phòng thu thứ tư của KARA

Đến nay, sau hơn tám năm phát hành, ca khúc chủ đề của album này đã chinh phục cột mốc một trăm triệu lượt xem trên nền tảng Youtube.

Ít lâu sau, năm cô gái nhà DSP Media ra mắt sản phẩm âm nhạc tiếng Nhật thứ hai với tựa đề Super Girl gồm ba đĩa đơn mới và một số ca khúc trong các album đã ra mắt trước đó.

Theo thống kê, tổng doanh thu cho lượng album bán ra trong năm 2011 của KARA đã đạt mốc gần năm tỷ won. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất mà một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thu được tính tới thời điểm đó và xếp thứ tư trong số các nghệ sĩ của xứ sở hoa anh đào.

Sau thành công của những sản phẩm âm nhạc trong quá khứ, KARA tiếp tục phát hành mini album tiếng Hàn hoàn toàn mới với tựa đề Pandora. Trong lần trở lại này, các cô gái đem đến cho người hâm mộ một hình tượng trưởng thành và quyến rũ hơn.

Pandora được xem như một trong những ca khúc đánh dấu bước chuyển mình trong phong cách âm nhạc của KARA

Được đánh giá là có giai điệu bắt tai, ca khúc chủ đề Pandora ngay lập tức thống lĩnh các bảng xếp hạng lớn nhỏ ngay khi vừa ra mắt và được bình chọn là bài hát được yêu thích nhất của Melon trong tháng Tám. Tính đến cuối tháng Chín năm 2012, album này đã bán được tổng số hơn 72.000 bản.

Chỉ ba tháng sau, KARA lại tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc tiếng Nhật thứ ba của nhóm mang tên Girls Forever. Theo DSP Media, album này sẽ được chia làm bốn phiên bản, trong đó có ba phiên bản giới hạn và một phiên bản thường.

Chinh phục thị trường Nhật Bản bằng cả tài năng lẫn những sản phẩm âm nhạc chất lượng, KARA được xem như một trong những nghệ sĩ Kpop có ảnh hưởng lớn nhất đến văn hoá người dân nơi đây vào những năm 2010-2014 bên cạnh những tên tuổi lớn như DBSK và SNSD.

Đầu năm 2013, KARA vinh dự trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên của Hàn Quốc có cơ hội biểu diễn ở Tokyo Dome, nơi được xem như “thánh đường” của các nghệ sĩ và là một trong những sân vận động lớn nhất Nhật Bản. Nhóm đã bán được 45.000 vé chỉ sau năm phút mở bán và thu về gần mười tỷ won sau buổi biểu diễn.

Biển người hâm mộ trong buổi biểu diễn đầu năm tại Tokyo Dome của KARA
Biển người hâm mộ trong buổi biểu diễn đầu năm tại Tokyo Dome của KARA

Đối với mọi thần tượng, được đặt chân tới nơi đây có thể nói là một giấc mơ khi điều đó cũng phần nào khẳng định vị thế của họ tại thị trường âm nhạc khó tính này. 

Tháng Tám cùng năm, năm mẩu nhà KARA đã phát hành album tiếng Nhật thứ tư trong sự nghiệp với tựa đề Fantastic Girls. Fantastic Girls bao gồm hai đĩa đơn đã phát hành trước đó là Bye Bye Happy Days, Thank You Summer Love và một số bài hát mới.

Trong lần trở lại này, các cô gái đem về vị trí thứ hai trên Bảng xếp hạng album ngày của Oricon và đứng thứ ba trên Bảng xếp hạng Billboard Nhật Bản.

Năm 2013 lại tiếp tục là một năm hoạt động chăm chỉ của KARA khi chỉ một tháng sau khi kết thúc quảng bá tại Nhật, họ ngay lập tức quay trở về quê nhà và tung ra album phòng thu thứ tư với tựa đề Full Bloom.

Hình ảnh của Goo Hara trong lần trở lại với album Full Bloom
Hình ảnh của Goo Hara trong lần trở lại với album Full Bloom

Họ đã ra mắt hai ca khúc trước đó, bao gồm bài hát chủ đề Damaged Lady và đĩa đơn Runaway. Trong khi bài hát chủ đề Damaged Lady mang âm hưởng Rock & Roll độc đáo cùng ca từ mạnh mẽ, Runaway lại là bản hoà tấu Guitar Acoustic trên nền nhạc R&B nhẹ nhàng.

Cuối năm ấy, họ xuất sắc đem về giải thưởng Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải kỷ niệm mười năm giải trí Hàn Quốc.

Đầu năm 2014, KARA lại tiếp tục chứng kiến lần thay đổi thành viên tiếp theo sau khi hai thành viên là Nicole và Jiyoung lần lượt hết hạn hợp đồng với công ty và quyết định không tái ký.

Nicole và Jiyoung đã rời KARA sau khi hết hạn hợp đồng với DSP Media
Nicole và Jiyoung đã rời KARA sau khi hết hạn hợp đồng với DSP Media

Để lấp đầy chỗ trống của họ, DSP Media quyết định tổ chức một cuộc thi tuyển chọn nhằm bổ sung thêm một mảnh ghép mới. Chung cuộc, Heo Youngji đã giành chiến thắng với tổng số điểm cao nhất, đồng nghĩa với việc cô sẽ chính thức gia nhập vào đội hình của KARA.

Mini album Day & Night đánh dấu lần trở lại đầu tiên của KARA với tư cách là một nhóm nhạc bốn thành viên. Ca khúc chủ đề Mamma Mia thuộc dòng nhạc Dance với giai điệu và tiết tấu dồn dập, góp phần thể hiện nét quyến rũ và gợi cảm của mỗi thành viên.

MV nhận được sự khen ngợi từ phía khán giả nhờ những cảnh quay đầu tư

Trong khoảng thời gian chuẩn bị cho album tiếp theo, Goo Hara đã tham gia chương trình truyền hình được phát sóng trên kênh MBC Music mang tên Hara ON&OFF: The Gossip. Nội dung chương trình chủ yếu xoay quanh đời sống cá nhân của nữ nghệ sĩ.

Mùa hè năm 2015, các cô gái đã phát hành mini album thứ bảy trong sự nghiệp với tựa đề In Love với sáu bài hát, trong đó ca khúc chủ đề là Cupid.

Tạo hình của Goo Hara trong lần trở lại này ngay lập tức nhận được sự chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp
Tạo hình của Goo Hara trong MV Cupid

Chỉ một tháng sau, nhóm lại tiếp tục xuất xưởng album tiếng Nhật thứ năm của họ, Girl’s StoryCũng trong năm này, Goo Hara đã đảm nhận vai trò MC cho chương trình làm đẹp A Style For You của đài KBS cùng với Kim Heechul (Super Junior), Hani (EXID) và Bora (Sistar).

Sở hữu độ nổi tiếng ổn định trong nhóm nên vào tháng Bảy, cô được ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo với sản phẩm âm nhạc cá nhân đầu tay mang tên Alohara (Can You Feel It?). Không lâu sau khi ra mắt, album này đã giành vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Gaon tuần.

Đầu năm 2016, ba thành viên là Gyuri, Seungyoun và Hara lần lượt hết hạn hợp đồng với công ty. Họ lựa chọn không tái ký để có thể phát triển sự nghiệp riêng nên sự tan rã của KARA xảy đến như một lẽ tất yếu.

KARA chính thức tan rã sau chín năm hoạt động
KARA chính thức tan rã sau chín năm hoạt động

Ra mắt vào năm 2007, KARA được xem như một trong những cái tên tiên phong của làn sóng Hallyu bên cạnh 2NE1, Wonder Girls và SNSD.

Suốt chín năm hoạt động cùng nhau, các cô gái đã cùng nhau viết nên thời kỳ hoàng kim nhất của Kpop. Tuy đã tan rã một cách đầy tiếc nuối nhưng những ký ức về nhóm nhạc huyền thoại này vẫn mãi in dấu trong lòng những khán giả yêu nhạc.

Những dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của “nàng thơ” Goo Hara

Năm 2011, Goo Hara có vai diễn đầu tiên cùng các thành viên KARA với bộ phim Nhật mang tên URAKARA.

Bộ phim xoay quanh KARA, những thành viên của một tổ chức ngầm với nhiệm vụ làm cho mục tiêu yêu mình. Trong phim, Goo Hara vào vai một nhân vật có thái độ nhiệt huyết nhưng cũng đồng thời hết sức thờ ơ trong các mối quan hệ.

Nhờ ngoại hình xinh đẹp được nhiều khán giả yêu mến, Goo Hara được tin tưởng giao phó vai diễn Choi Da Hye, con gái của Tổng thống với tính cách có phần khó bảo nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn trước Kim Na Na (Park Min Young thủ vai) và Lee Yoon Sung (Lee Min Ho thủ vai) trong bộ phim City Hunter.

Goo Hara tham gia diễn xuất cùng Lee Min Ho và Park Min Young trong bộ phim City Hunter
Goo Hara tham gia diễn xuất cùng Lee Min Ho và Park Min Young trong bộ phim City Hunter

Họ bảo vệ cô khỏi những lời lẽ ác ý và cũng nhờ vậy mà nàng tiểu thư Da Hye bướng bỉnh, đỏng đảnh ngày nào cũng dần trưởng thành lên ít nhiều.

Vai diễn này được xem như dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của “nàng thơ” Goo Hara khi đem về cho cô Giải thưởng Ngôi sao mới tại lễ trao giải SBS Drama Awards và vô số hợp đồng quảng cáo cho những thương hiệu lớn.

Với nội dung hấp dẫn, bối cảnh đầu tư cùng dàn diễn viên sở hữu kỹ năng diễn xuất đồng đều, bộ phim không chỉ “làm mưa làm gió” ở quê nhà mà còn trở thành bom tấn màn ảnh nổi danh khắp châu Á.

Sau màn thể hiện trong City Hunter, Goo Hara đã tham gia hai bộ phim đình đám Galileo 2It’s Okay, That’s Love với vai trò khách mời. Tuy không để lại quá nhiều ấn tượng về diễn xuất nhưng cô vẫn ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ vẻ ngoài xinh xắn, trong trẻo.

Cùng với các thành viên KARA, Goo Hara đã thực hiện dự án phim ngắn đặc biệt Secret Love nhằm truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa cho những người trẻ. Lần này, cô vào vai nữ sinh trung học xinh đẹp Hyun Jung, người không may mắc chứng ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối.

Tương tác ngọt ngào của Kim Young Kwang và Goo Hara trong City Hunter
Tương tác ngọt ngào của Kim Young Kwang và Goo Hara trong City Hunter

Trong phim, cô vô tình gặp Jun Moon (Kim Young Kwang thủ vai) trong chuyến du lịch tới đảo Jeju. Câu chuyện tình của hai người cũng bắt đầu từ đây, khi Jun Moon vô tình nhìn thấy danh sách những điều Hyun Jung muốn làm trước khi mất và anh đã giúp cô thực hiện chúng.

Sau khi KARA tan rã, Goo Hara đã quyết định lựa chọn “bến đỗ” mới là KeyEast, công ty quản lý của một số diễn viên đình đám như Joo Ji Hoon, Kim Soo Hyun và Moon Ga Young.

Năm 2017, Goo Hara đảm nhận vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với bộ phim Sound of a Footstep.

Nhan sắc trong trẻo của nàng thơ Goo Hara trong bộ phim Sound of a Footstep
Nhan sắc trong trẻo của nàng thơ Goo Hara trong bộ phim Sound of a Footstep

Thể hiện nhân vật Yoon Jae, một nhân viên làm việc bán thời gian ở quán cà phê, Goo Hara đã diễn tả trọn vẹn nội tâm phức tạp và đầy thương tổn của một cô gái khi phải trải qua mối tình đầy ngang trái.

“Tiếng bước chân của cô ấy giống hệt với người con gái đã mất mà người đàn ông kia yêu say đắm.”

Trước khi vướng vào những lùm xùm liên quan đến bạn trai cũ, Goo Hara đã cân nhắc tham gia bộ phim truyền hình lãng mạn dựa trên tác phẩm truyện tranh nổi tiếng What’s There to Know. Tuy vậy, nữ ca sĩ đã tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật và không còn tham gia diễn xuất trên màn ảnh sau sự việc ấy.

Trong quãng thời gian làm việc dưới trướng KeyEast, nữ nghệ sĩ chủ yếu tập trung cho các hoạt động tại Nhật Bản và chỉ phát hành những sản phẩm âm nhạc ở quê nhà để tri ân cộng đồng người hâm mộ.

Được công chúng kỳ vọng rất nhiều khi gia nhập KeyEast, một trong những công ty đào tạo diễn viên hàng đầu Hàn Quốc nhưng suốt ba năm hoạt động ở đây, sự nghiệp diễn xuất của Goo Hara vẫn hết sức mờ nhạt và không để lại quá nhiều điểm nhấn trong lòng khán giả.

Goo Hara cùng những bê bối gây chấn động làng giải trí

Ngay từ khi mới ra mắt cùng KARA, Goo Hara đã liên tục nhận về những lời chỉ trích về khả năng ca hát vì liên tục mắc lỗi trong những ca khúc của nhóm. Điều này khiến cô bị công chúng gắn mác là “Bình hoa di động” suốt bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng nữ thần tượng lại không được đánh giá quá cao về tài năng
Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng nữ thần tượng lại không được đánh giá quá cao về tài năng

Ngoài ra, khi thẳng thắn thừa nhận bản thân có chỉnh sửa một vài đường nét trên gương mặt để trông sắc sảo hơn, nữ nghệ sĩ lại nhận về không ít những lời chê bai của một bộ phận dư luận. Họ thấy thất vọng vì nhan sắc được ví như “búp bê sống” của cô không phải vẻ đẹp tự nhiên.

Năm 2011 được xem như thời kỳ hoàng kim đối với KARA vì lúc này sự nghiệp của nhóm đang trên đà thăng tiến sau khi ra mắt hàng loạt sản phẩm gây được tiếng vang lớn như Honey, MisterLupin.

Giữa thời điểm ấy, tin tức hẹn hò của Goo Hara và Junhyung, cựu thành viên nhóm nhạc BEAST (nay là Highlight) được lan truyền khắp các mạng xã hội.

Việc hai thần tượng nổi tiếng là Junhyung và Hara hẹn hò đã gây xôn xao khắp các mặt báo
Việc hai thần tượng nổi tiếng là Junhyung và Hara hẹn hò đã gây xôn xao khắp các mặt báo

Điều này ngay lập tức tạo một làn sóng phản đối trong cộng đồng người hâm mộ của cả hai vì việc yêu đương giữa các thần tượng lúc này vẫn chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Cuối năm 2012, những bức ảnh nữ nghệ sĩ chụp cùng Junhyung năm mười bảy tuổi khi đang tổ chức sinh nhật tại một nhà nghỉ bất ngờ bị đào lên.

Việc này khiến Hara phải hứng chịu những lời chỉ trích mãnh liệt vì phần đông công chúng cho rằng cô có lối sống buông thả, không phù hợp với lứa tuổi.

Goo Hara bị công chúng chỉ trích mãnh liệt sau khi vụ việc nổ ra
Goo Hara bị công chúng chỉ trích mãnh liệt sau khi vụ việc nổ ra

Tuy công ty của Hara, DSP Media đã phủ nhận tin đồn này và đưa ra thông báo rằng đây chỉ là một chuyến du lịch bình thường nhưng vẫn không thể xoa dịu người hâm mộ. Trước sức ép của dư luận, cặp đôi đã “đường ai nấy đi” sau hai năm hẹn hò.

Việc này để lại ấn tượng xấu trong lòng công chúng và trở thành “vệt đen” vĩnh viễn không thể xoá nhoà trong cuộc đời Goo Hara. Sau khi tham gia chương trình Radio Star cùng KARA vào năm 2013, sự nghiệp của nữ ca sĩ lại tiếp tục trên đà “tụt dốc không phanh”.

Từ trước khi bắt đầu ghi hình, nữ thần tượng đã đến gặp những người dẫn chương trình để nhờ họ không nhắc đến mối quan hệ của cô với bạn trai cũ. Tuy vậy, phần lớn thời lượng ghi hình vẫn xoay quanh chuyện tình của Goo Hara bất chấp thái độ không thoải mái của cô.

Goo Hara liên tục bị đề cập đến vấn đề tình cảm trong chương trình

Đỉnh điểm là khi một trong những người dẫn chương trình, Kyuhyun (Super Junior) nhiều lần đề cập đến vấn đề nhạy cảm của nữ nghệ sĩ và nói rằng “Nếu tôi mở miệng thì Goo Hara sẽ kết thúc”.

Ngay lập tức, Hara đã không thể kìm nén cảm xúc mà bật khóc nức nở. Sau đó, cô còn ném chai nước trong tay về phía các tiền bối và lên tiếng trách móc tổ sản xuất.

Ngay khi chương trình vừa được phát sóng, KARA đã nhận về vô số lời chỉ trích vì thái độ vô lễ và cách hành xử thiếu chuyên nghiệp. Từ đỉnh cao danh vọng, sự nghiệp của nhóm đã rơi vào bế tắc hoàn toàn khi bị đông đảo dư luận công khai tẩy chay. 

Danh tiếng của KARA bị ảnh hưởng nặng nề sau Radio Star
Danh tiếng của KARA bị ảnh hưởng nặng nề sau Radio Star

Sau bê bối tại Radio Star, Goo Hara không còn thường xuyên góp mặt trên các chương trình truyền hình như trước kia nữa. Sau khi KARA chính thức tan rã vào năm 2016, tên tuổi của các thành viên dần mờ nhạt trong lòng công chúng và Goo Hara cũng không là ngoại lệ.

Cô quyết định theo đuổi sự nghiệp cá nhân với phong cách quyến rũ, gợi cảm khi tung ra bộ ảnh chụp bên bờ biển. Tuy vậy, nữ ca sĩ lại nhận về không ít lời chỉ trích vì phần đông công chúng cho rằng cô giống như một học sinh tiểu học đang cố học đòi làm người lớn.

Nét đẹp quyến rũ và gợi cảm của Goo Hara
Nét đẹp quyến rũ và gợi cảm của Goo Hara

Một thời gian sau, Goo Hara tiếp tục vướng phải những lùm xùm cùng cô bạn thân Sulli sau khi những bức ảnh chụp chung của hai người được đăng tải trên mạng xã hội.

Ngay lập tức, chúng bị đánh giá là phản cảm, gợi dục, đi ngược hoàn toàn với tiêu chuẩn của một thần tượng. Công chúng cho rằng Sulli và Hara đang cổ suý tư tưởng ấu dâm, họ tẩy chay và yêu cầu hai cô gái phải rời khỏi giới giải trí.

Kể từ khi ấy, mỗi khi hai cô bạn thân thiết ấy chụp ảnh chung, búa rìu dư luận lại tiếp tục hướng đến họ bất kể nội dung bức ảnh có ra sao đi nữa.

Đôi bạn thân Goo Hara và Sulli
Đôi bạn thân Goo Hara và Sulli

Có lẽ, chẳng ai biết chính những lời lẽ tiêu cực khi đó đã vùi dập hai đoá hoa xinh đẹp ấy một cách không thương tiếc. Để rồi, chúng gây ra những tổn thương tâm lý vĩnh viễn không thể xoá nhoà trong cuộc đời của hai cô gái trẻ bạc mệnh.

Tháng Chín năm 2018, Goo Hara tố bạn trai Choi Jong Bum, nhà tạo mẫu tóc có tiếng đột nhập trái phép và có hành vi bạo hành khiến chân tay cô phủ đầy những vết tím bầm. Kết quả khám bệnh của nữ nghệ sĩ còn chỉ ra vết thương chảy máu ở vùng tử cung do xô xát.

Những vết thương nghiêm trọng Choi Jong Bum gây ra cho Goo Hara
Những vết thương nghiêm trọng Choi Jong Bum gây ra cho Goo Hara

Tuy nhiên ngay lập tức, Jong Bum đã có động thái phản pháo Goo Hara và tố ngược rằng cô mới là người hành hung anh ta khi biết hắn có ý định chia tay đồng thời tung ra hình ảnh chụp những vết thương trên mặt. Hơn thế nữa, Jong Bum còn đe doạ sẽ tung đoạn băng chứa hình ảnh nhạy cảm của cô lên mạng.

“Tôi có tin tức về Goo Hara, hãy liên lạc với tôi vào số XXX. Nếu trễ thì tôi sẽ chuyển cho bên khác. Tôi sẽ không làm các bạn thất vọng, nên xin hãy gọi cho tôi.” – Nội dung email Kim Yong Bum gửi đến Dispatch

Vụ lùm xùm này lên đến đỉnh điểm sau khi Dispatch tung ra video ghi lại cảnh Goo Hara quỳ khóc dưới chân của Choi Jong Bum và cầu xin anh ta đừng tung đoạn băng ấy lên mạng xã hội. 

Sau quá trình điều tra xét xử, phía toà án đã đưa ra phán quyết cuối cùng và theo đó, Choi Jong Bum sẽ chỉ phải nhận án tù treo vì những hành vi gây hại đến người khác. Việc này khiến nhiều người tranh cãi vì cho rằng đây là bản án chưa thoả đáng sau những điều mà hắn đã gây ra.

Từ trước đến nay, thái độ của người dân Hàn Quốc đối với một thần tượng vốn dĩ đã vô cùng khắt khe. Phần đông công chúng đều đòi hỏi mọi nghệ sĩ cần tuân thủ theo “tiêu chuẩn” vốn đã được đặt ra từ lâu trong giới giải trí.

Bởi vậy, việc Goo Hara liên tiếp vướng vào những bê bối đã khiến danh tiếng của cô ngày càng giảm sút ở thị trường khó tính này. Sau vụ kiện làm náo loạn cả giới giải trí Hàn Quốc, trạng thái tinh thần của Goo Hara cũng đi xuống một cách nặng nề.

Trong những bức ảnh đời thường, người ta không còn thấy nàng “búp bê sống” xinh đẹp năm nào nữa mà thay vào đó là nét mặt tiều tuỵ và đầy u buồn sau liên tiếp những bi kịch xảy đến.

Goo Hara thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong trạng thái mệt mỏi và thiếu sức sống
Goo Hara thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong trạng thái mệt mỏi và thiếu sức sống

Tháng Năm năm 2019, nữ thần tượng đã cố gắng tự tử ở nhà riêng nhưng may mắn được cứu sống nhờ được người quản lý phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời. Trước khi có ý định rời bỏ thế gian, Hara đã thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái đáng lo ngại trên mạng xã hội.

“Phải giả vờ vui vẻ trong khi bản thân mệt mỏi. Giả vờ như không có gì trong khi bản thân lại đau đớn. Sau khi sống với từng đó áp bức, bên trong tôi như đã vỡ vụn thành trăm mảnh.”

Chia sẻ với báo chí Hàn, quản lý của Goo Hara cho biết cô đang trong quá trình vật lộn với căn bệnh trầm cảm nặng. Sau khi biết điều này, cộng đồng người hâm mộ không khỏi lo lắng và xót xa trước tình trạng của cô sau chuỗi những sự kiện thương tâm.

Một tháng sau, Goo Hara đã ký hợp đồng với Production Ogi, một công ty giải trí chuyên quản lý và đào tạo các tài năng để phát triển hoạt động âm nhạc ở thị trường Nhật Bản. Tháng Chín cùng năm, cô tung ra Midnight Queen, ca khúc chủ đề cho album cùng tên dưới trướng công ty mới.

Trong MV, Goo Hara hoá thân thành một nữ hoàng ngồi chễm chệ trên ngai vàng với phong cách sang trọng, quyền lực. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc cuối cùng mà nữ nghệ sĩ ra mắt trước khi lựa chọn rời xa thế giới này vĩnh viễn.

Sản phẩm âm nhạc cuối cùng trong sự nghiệp của Hara

Những bê bối chấn động mà Goo Hara vướng vào đã huỷ hoại toàn bộ sự nghiệp mà cô đã nỗ lực gây dựng suốt nhiều năm. Chúng để lại ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của nữ nghệ sĩ và khiến cuộc đời cô rơi vào nỗi tuyệt vọng vô tận.

Sự ra đi vĩnh viễn của đoá hoa xinh đẹp bậc nhất xứ Hàn

Từ quá khứ đến hiện tại, cuộc đời của Goo Hara luôn chìm trong chuỗi bi kịch không hồi kết. Có tuổi thơ không mấy êm đềm và khi trưởng thành, cô gái trẻ ấy vẫn không thể thoát khỏi số phận đau thương.

Sau sự ra đi của người em thân thiết Sulli, Goo Hara dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Cô bật khóc khi đang phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội và liên tục gửi lời xin lỗi đến người em gái quá cố.

“Chị đang ở Nhật nên không thể đến được. Xin lỗi em vì chị chỉ có thể chào em bằng cách này. Ở nơi đó, hãy sống thật tốt và làm mọi điều mình muốn nhé. Chị sẽ sống thật chăm chỉ thay cả phần em.” – Goo Hara nói khi đang cố gắng kìm nén nước mắt

Nhưng rồi, lời hứa “sống thật chăm chỉ thay phần em” của Hara đã vĩnh viễn không thể thực hiện. Đoá hoa xinh đẹp ấy đã lựa chọn cách kết thúc cuộc sống của chính mình khi chỉ mới 28 tuổi và vỏn vẹn sáu tuần sau sự ra đi của Sulli.

Quyết định của Goo Hara lại càng trở nên đau lòng hơn khi giờ đây, người ta mới biết đến một Goo Hara đã âm thầm giúp đỡ những nạn nhân của bê bối liên quan đến phòng chat sex của Jung Joon Young bằng cách chủ động liên lạc với một phóng viên để vạch trần tội ác của chúng.

Là một nạn nhân của việc bị bạn trai cũ quay lén, Goo Hara hiểu rõ nỗi đau này hơn ai hết. Bởi vậy, cô đã can đảm đứng lên và hỗ trợ đưa sự thật về vụ việc ấy ra ánh sáng dù khi đó bản thân đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Sinh thời, cô cũng thường xuyên làm từ thiện cho các loài động vật. Sau khi Goo Hara mất, Hiệp hội Bảo vệ Quyền động vật Hàn Quốc đã đăng tải lời chia buồn cũng như cảm ơn sâu sắc đến nữ ca sĩ vì những việc làm tốt đẹp của cô khi còn sống.

Một Goo Hara có tấm lòng nhân hậu đến vậy đã vĩnh viễn ra đi
Một Goo Hara có tấm lòng nhân hậu đến vậy đã vĩnh viễn ra đi

Người hâm mộ lại càng thêm xót xa khi biết ở thời điểm một tuần trước, Hara dường như vẫn rất vui vẻ và không có biểu hiện gì của việc muốn tự sát. Thậm chí, nữ thần tượng vẫn cống hiến hết mình cho sân khấu trực tiếp tại Zepp Tokyo, Nhật Bản.

Ngay trước khi đi đến bước đường cùng, nữ nghệ sĩ quá cố đã chia sẻ bức hình cuối cùng kèm lời nhắn “chúc ngủ ngon” trên mạng xã hội như lời chào cuối cùng mà cô muốn gửi đến những người hâm mộ trên toàn thế giới.

Theo chia sẻ của bạn bè Goo Hara, nữ ca sĩ đã mắc chứng trầm cảm nặng từ lâu, cô luôn cảm thấy cô đơn, trống rỗng nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ trước công chúng. Trước đó, nữ nghệ sĩ quá cố từng tự sát nhưng bất thành do những chấn thương tâm lý mà vụ bạo hành của bạn trai cũ để lại.

“Goo Hara hẳn là đã cảm thấy thật cô đơn, phiền muộn khi không có công ty quản lý ở Hàn Quốc. Theo những gì tôi biết, sau khi hợp đồng với công ty cũ tại Hàn kết thúc, cô ấy tập trung vào các hoạt động quảng bá tại Nhật Bản. Đây là lý do chẳng có mấy ai thường xuyên liên lạc với cô ấy. Goo Hara đã phải đối mặt với cảnh cô độc suốt thời gian dài”- Người thân của cố nghệ sĩ chia sẻ

Sự ra đi đột ngột của Goo Hara một lần nữa gây chấn động toàn châu Á. Hơn thế nữa, công chúng giờ đây đã hiểu được phần nào góc khuất phía sau giới giải trí, đặc biệt là sau khi hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Jonghyun (SHINee) hay Sulli (f(x)) cũng lựa chọn cách kết thúc cuộc đời để được giải thoát khỏi những thương đau.

Sau sự ra đi của nữ thần tượng, khối tài sản lên đến mười triệu USD của cô mới được công chúng biết đến. Đáng chú ý, người mẹ đã bỏ rơi Hara và anh trai ngay khi hai người còn nhỏ đã xuất hiện trước báo chí và yêu cầu được thừa kế số tiền mà con gái để lại.

Mẹ nữ ca sĩ quá cố quay về đòi tiền thừa kế dù đã bỏ rơi con
Mẹ của nữ ca sĩ quá cố quay về đòi tiền thừa kế dù đã bỏ rơi con

Theo đó, bà khẳng định mình phải được thừa hưởng 50% tài sản, tương đương với năm triệu USD với tư cách là mẹ của nữ nghệ sĩ quá cố. Tuy nhiên, yêu cầu này đã ngay lập tức bị bác bỏ bởi bố và anh trai Hara. 

Bố của nữ ca sĩ tố bà đã ngoại tình với rất nhiều người đàn ông khác và bỏ rơi con cái ngay khi chúng còn chưa đến tuổi trưởng thành. Trong khi đó, mẹ Hara lại đưa ra lời giải thích rằng chồng cũ đã doạ giết khiến bà buộc phải bỏ đi và không thể về thăm các con.

Goo Ha In, anh trai của Goo Hara lúc này cũng lên tiếng phản pháo mẹ ruột rằng bà đã chối bỏ quyền nuôi con, hai anh em ở cùng bà nội còn bố thì đi làm và thường xuyên vắng nhà nên bà hoàn toàn có thể về thăm con bất cứ lúc nào.

Hơn thế nữa, tuy bặt vô âm tín với gia đình suốt hai mươi năm nhưng bà vẫn đi khoe khoang khắp nơi khi nữ thần tượng nổi tiếng. Giữa lúc vụ kiện đang có chiều hướng căng thẳng, những trang nhật ký đẫm nước mắt của Goo Hara đã vạch trần tất cả.

“Bố, con trở nên thế này là vì mẹ, người đã sinh ra con. Mẹ thường mang con theo mỗi lần làm chuyện lừa dối bố. Mẹ à, tại sao mẹ lại sinh ra con nếu đã chọn con đường này?”

Cụm từ “không sao đâu” được lặp đi lặp lại xuyên suốt cuốn nhật ký của nữ nghệ sĩ quá cố. Theo phân tích của giáo sư tâm lý học Kim Tae Kyung, cô dường như luôn cố an ủi và thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn dẫu bao khó khăn bủa vây.

Những trang nhật ký đẫm nước mắt của Goo Hara
Những trang nhật ký đẫm nước mắt đã phần nào thể hiện cuộc đời đầy đau thương của Goo Hara

Ngoài ra, ông cũng chỉ ra rằng Goo Hara là một người thiếu thốn tình yêu thương, cô luôn khao khát được yêu nhưng đồng thời cũng sợ hãi việc mình không xứng đáng được yêu.

Có lẽ, tâm lý này được hình thành dựa trên cuộc sống thiếu vắng tình thương của Hara khi cô bị mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ và bố cô ấy cũng không thường xuyên ở nhà để có thể đi làm kiếm tiền nuôi con.

“Sự tồn tại của tôi liệu có phiền phức không?

Tôi là ai? Tôi nên làm gì? Tôi tự hỏi bản thân là ai. Liệu tôi có xứng đáng với tình yêu thương không? Liệu tôi có cần tình yêu thương không?”

Dựa trên pháp luật Hàn Quốc, số tài sản Goo Hara để lại sẽ được chia đều cho bố và mẹ của cô. Dù vậy, bố của cựu thành viên nhóm nhạc KARA đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ phần tiền thừa kế cho con trai. Do đó, việc phân chia khối tài sản mười tỷ won sẽ diễn ra giữa anh trai và mẹ của cô.

Anh trai cô đã đưa đơn kiện mẹ mình và đồng thời kiến nghị lên Quốc hội Hàn Quốc để hợp pháp hoá Đạo luật Goo Hara. Theo đó, dự luật này yêu cầu đánh giá và xem xét lại quyền thừa kế của cha mẹ khi con cái đã mất.

Tuy bị bác bỏ trong lần đầu tiên vì thiếu bản án bổ sung, anh trai Hara vẫn tiếp tục kiên trì sửa đổi nó và sau cùng, sự nỗ lực ấy cũng được đền đáp khi khiếu nại đã được thông qua vào tháng Tư năm 2021, đồng nghĩa với việc đạo luật này sẽ chính thức được đưa vào pháp luật Hàn Quốc.

Đạo luật Goo Hara đã được thông qua từ sự quyết tâm không ngừng nghỉ của Ha In
Đạo luật Goo Hara đã được thông qua từ sự quyết tâm không ngừng nghỉ của Ha In

Đáng tiếc thay, dù Đạo luật Goo Hara đã được thông qua nhưng nó sẽ không được áp dụng với nữ ca sĩ bởi phán quyết về việc phân chia tài sản của cô đã được đưa ra từ cuối năm 2020 nên người mẹ đã rời bỏ gia đình vẫn nhận được 40% tiền thừa kế.

Theo kế hoạch, số tiền Ha In nhận được sẽ được sử dụng để thành lập một quỹ từ thiện dưới tên Goo Hara để giúp đỡ những bậc cha mẹ đơn thân có con mơ ước trở thành người nổi tiếng nhưng hoàn cảnh khó khăn.

Một năm sau sự ra đi của nữ thần tượng, cộng đồng người hâm mộ đã chạy màn hình quảng cáo ở ga Gangnam, Seoul để tưởng niệm nữ nghệ sĩ quá cố với thông điệp “Chúng tôi yêu cô, Hara. Hãy luôn hạnh phúc nhé”.

Nguyện cho thiên thần ấy luôn hạnh phúc ở chân trời kia
Nguyện cho thiên thần ấy luôn hạnh phúc ở chân trời kia

KARA đã chẳng thể tái hợp với đội hình trọn vẹn dù chỉ một lần sau cuối. Sau sự tan rã chấn động vào năm 2016, mỗi thành viên đều bước đi trên con đường riêng nhưng không một ai thật sự đạt được thành công như thời kỳ hoàng kim mà họ đã cùng nhau chinh phục.

Sau quãng thời gian dài hoạt động độc lập, các cô gái thậm chí còn phải nhận tin dữ khi người em thân thiết từng kề vai sát cánh bên họ dưới cái tên KARA đã đến một nơi tốt đẹp hơn và vĩnh viễn không quay trở lại.

Ước mơ được nhìn thấy năm cô gái cùng đứng chung sân khấu của những người hâm mộ giờ đây đã không còn. Dẫu vậy, ký ức về một cô gái nhỏ nhắn với vẻ đẹp thanh thoát tựa đóa hoa ấy vẫn sẽ mãi hằn sâu trong tâm thức của tất cả những người yêu nhạc trên toàn thế giới.

Minh Hằng